1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có đi làm không ? Hôm nọ anh phone cho anh V thì biết em đợt này đi làm nhiều lắm . Anh rất buồn nhưng biết làm sao được , thằng con trai ngang bướng trong anh không bao giờ cho phép mình đầu hàng và thay đổi những lời đã hứa . Sao em dại thế , cứ mãi chờ đợi 1 mối tình vô vọng ? Anh đã quyết thì em biết rồi đấy , không có ai có thể làm anh thay đổi được , anh nhớ em và yêu em vô hạn nhưng anh vẫn cần là chính mình . Hãy quên anh đi , hãy tìm cho mình 1 người đàn ông tốt hơn anh và yêu em nhiều hơn anh . Anh biết có rất nhiều người cũng yêu em và mong em đáp lại đó , hãy quên anh đi . Cho anh khỏi ân hận và cũng giúp anh có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn này !!!
    Em ơi , chúc em hạnh phúc !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy ! Anh rất buồn khi em đã có người mới . Nhưng không phải bởi chi anh ghen mà bởi thấy em quá dại dột khi em đã chọn 1 người như vậy . Anh thất vọng và buồn lắm . Dù sao em đã lựa chọn , chúc em hạnh phúc !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 2 rồi , đã sang 1tuần mới , nhanh quá ! Anh biết em đang hận anh , đang trách anh . Nhưng em ơi , tuy bằng tuổi nhau nhưng em làm sao đi nhiều bằng anh , làm sao em va vấp nhiều bằng anh , và dĩ nhiên , em sẽ không thể hiểu tại sao anh làm như vậy . Rồi sẽ có ngày em hiểu , anh làm vậy hoàn toàn vì em và mong em hạnh phúc .
    Anh đang trong những ngày khốn khó nhưng anh vẫn tự nhủ mình cần phải vươn lên . Đâu chỉ có mình em buồn , anh cũng buồn lắm chứ , chỉ khác là anh sẵn sàng chấp nhận tất cả , để tồn tại và vươn lên . Còn em , em lại trả thù anh bằng cách đó , em vẫn không hiểu anh . Em tưởng anh sẽ hận em sao ? Không , anh càng thương em hơn ! Em sai lầm quá đó và anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng cho rằng anh biện hộ cho mình . Nhưng em hãy nhìn lại bản thân mình xem . Em cũng hèn quá đó , em đã chẳng nói hôm chúng ta chia tay sao ? " Tình yêu không phải là tất cả " . Anh mong em hãy làm như vậy . Cái kẻ mà em lựa chon không thể mang hạnh phúc đến cho em đâu ! Hắn học thấp , thiếu văn hoá và lại sinh trưởng trong 1 gia đình như vậy , thử hỏi em có thể chung sống với hắn sao ? Anh mong em hãy suy nghĩ lại đi , tất cả vẫn chưa muộn đâu . Em làm vậy anh sẽ hối hận nhiều lắm và anh sợ vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho mình được .
    Thôi em nhé , anh viết cho em những dòng này trên mạng với hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ đọc được , sẽ hiểu , sẽ thông cảm cho anh ! Anh mãi yêu em như nhưng lời anh anh đã nói !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã bấm số máy nhà em nhưng rồi nghe 2 nhịp chuông anh vội vàng cúp máy . Anh định nói lời chúc mừng em nhưng rồi lại sợ đối diện với em , hay anh sợ chính mình . Dù sao anh cũng mong em hạnh phúc . Sẽ có 1 ngày anh sẽ đứng trước em để nói ra tất cả những điều anh đã nghĩ .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , sẽ là ngày cuối cùng anh viết cho em . Có lẽ thật sự anh đã chán nản thật rồi , hãy tha thứ cho anh em nhé . Anh không thể viết cho em được nữa , bởi anh muốn quên em đi , anh không muốn em mãi làm sáo trộn cuộc đời anh , hãy tha thứ cho anh .
    Chỉ còn không đầy 48 giờ nữa là anh thật sự xa miền bắc , xa Hải phòng , xa Hà Nội . Anh đã quyết định rồi , và bây giờ anh cung không thể thay đổi quyết định được nữa rồi . Anh đã mua vé máy bay , và chỉ còn hơn 30h nữa là anh đã bay rồi . Anh đã quyết định đi thật xa để không thể gặp em , không thể nhớ em dù anh rất yêu em .
    Thôi em nhé , vậy là tình đầu của em , của anh mãi sẽ chỉ là kỉ niệm . Anh sẽ quên em , sẽ lập nghiệp từ đất Sài Gòn xa xôi này . Dù không quen ai , không thân ai trên đất này nhưng anh sẽ cố gắng để chứng minh bản thân mình . Anh sẽ chỉ trở lại chừng nào anh thật giàu , thật nhiều tiền bởi với anh , anh không cần gì nưa cả . Anh chỉ cần có tiền thôi , TY sẽ là thứ yếu . Anh đã quyết định , vĩnh biệt tình đầu !!!
    Anh muốn nói thật nhiều nhưng anh biết mình không nên nói nữa , có lẽ cũng chỉ nên như vậy . Anh đã về HP , nhìn em từ phía xa , anh thấy em hạnh phúc và anh thấy như vậy đã là quá đủ . Từ hôm nay , cả em và anh sẽ không phải bận tâm gì về nhau nữa .
    VĨNH BIỆT TÌNH ĐẦU !!!
    MÃI MÃI ANH YÊU EM !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào ban, tôi đã ko dùng nick này lâu rồi, vì có vài người chôm nick của tôi và phát biểu linh tinh. Nhưng tôi vẫn vào lại, để viết cho bạn lần cuối, có thể bạn chẳng xem, nhưng tôi vẫn viết. Tôi đã nhận được ofiline message của bạn gửi cho tôi bên Yahoo. Tôi nghĩ là tôi, và đất Sài gòn này sẽ giang tay đón bạn thôi! Tôi sẽ cố giúp bạn nhiều nhất trong khả năng của tôi. ừ, dù gì, mong bạn vẫn rất kiên định như ngày nào.
    Nào nâng ly lên, chúc cho bạn những gì tốt đẹp nhất trong chuyến đi sắp đến, tôi mong là vậy.
    Kết thúc một topic. Hy vọng topic khác của bạn mở ra, sẽ là nhiều niềm vui hơn....
    Tôi.
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ! Vào SG đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? Anh vẫn không thể quên em dù chỉ 1 ngày . Anh đã trốn tránh tình cảm của mình mà không được , anh nhớ em nhiều lắm . Nếu em hạnh phúc , anh cũng sẽ rất vui , bởi anh mãi yêu em ...
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh trai
    em chẳng biết nói gì cho vơi anh cả khi đọc mail của anh anh có người yêu mới rồi tất cả những gì anh nói với em se maĩ chỉ là lý thuyết xuông thôi anh ạ
    i will always love you ....rồng lớn
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm nay mình lại mở những dòng này ra đọc cơ chứ , cồn gì nữa đâu . Tháng au em lấy chồng , vậy là mọi thứ chấm dứt thật đơn giản và nhanh chóng . Thôi thì anh cũng mong mọi thứ hãy chấm dứt thôi , anh cũng quá mệt mỏi rồi . Chúc em hạnh phúc !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    River_red_2003 này, bạn đã ngụp lặn trong đau khổ quá nhiều rồi.Hãy đứng dậy đi ! Bạn đã quyết định chia tay với cô ấy thì hãy dứt khoát quên đi. Nếu không quên được thì cũng đừng dằn vặt mình như thế, chỉ khổ sở thêm thôi. Cuộc sống của cô ây bây giờ do cô ây quyết định, Bạn đã không còn là một phần của cuộc đời cô ấy nữa thì bận tâm làm gì cho đau lòng. Bạn nên nghĩ tới bản thân mình ấy !
    Lê Ngọc Nhi

Chia sẻ trang này