1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    9 gio sang roi ca dem ko ngu vi fe^ qua''. lang thang vao day doc topic nay thay rr co chut gi do giong toi qua tam su voi rr 1 chut nhe tai dang fe ma` minh cung la 1 nguoi thich da bong hoi dau tien cung thuong xuyen da hau ve canh(nhung la phai) roi cung thich dan vi tri tu do, cung tung co thoi gian thi lai dai hoc gap rut cung do...... rr a` co khai nao mieng ban dang tam su o day la dut khoat lam nhung moi luc moi noi trong say tham trai tim ban van nhu dang la 1 ke hen nhat , luc nguoi yeu ban chua lay chong thi van nhu hi vong muon niu keo tinh dau( trong vô vọng) vì ban ko muon tu ban làm ma bạn muốn có 1 phep thuat vo hinh nao do lam thay ban ko? that su tam trang luc nay cua minh dang nhu sap di theo vet se dổ của bạn quá.nhung mình cung nghi nhu ban vay van kieu hanh van cuoi va lam ngo truoc mat moi nguoi dc.minh biet minh chua trac da truong thanh bang ban dc nhung chi la noi ra de tam su cung nhau thoi dang fe qua cahng biet dang viet cai gi nua
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua anh không ngủ bởi công việc quá bộn bề và vì thế , anh luôn nhớ đến em . Nhiều lúc anh tự hỏi mình tại sao lại mềm yếu đến thế nhưng ngay chính bản thân anh anh cung khong thể nào trả lời được . Có lẽ bây giờ và mãi mãi anh vẫn không thể quên được em dù anh đã có 1 người đàn bà khác . Anh muốn nhờ đó mà quên em đi nhưng hình như càng muốn quên em đi thì anh lại càng nhớ em hơn , tại sao ông trời cứ bắt anh làm kẻ cuồng nhiệt để làm gì cơ chứ khi mà ngay lúc này , anh muốn mình sẽ không bao giờ phải nhớ em nữa ...
    Sắp đến SN của em và anh rồi , cũng chỉ còn 2 ngày nữ là anh bước sang tuổi 25 , không biết đến bao giờ anh mới thực hiện được ước mơ của mình . Còn em , hãy yên tâm mà hạnh phúc đi nhé ! Anh sẽ chỉ nhớ về em chứ không bao giờ làm kẻ hèn hạ đâu dù anh vẫn luôn nhớ và yêu em !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ban nhiêu ngày rồi thế nhỉ ? Bao nhiêu ngày anh không được gặp em và bao nhiêu ngày anh không đủ bản lĩnh để nhìn lại chính mình , có lẽ là anh hèn thật đấy . Sắp hết 1 năm nữa rồi , và chúng ta cũng đã già thêm 1 tuổi nữa , anh vẫn chỉ là 1 thằng đàn ông vô dụng . Còn em , chắc cũng đã đủ Tg để nhận ra rằng , chúng ta sinh ra không phải là để cho nhau . Bây giờ em đã lấy chòng , cuộc sống cũng như những giấc mơ đã khác trước , liệu có khi nào em chợt nghĩ đến anh không ?
    Seagames đang ở trên đất nước này và dường như mọi người đang chờ đợi nó . Trên truyền hình người ta phát trực tiếp những trận bóng đá nữ ở sân Lạch Tray , anh nhớ HP , nhớ em và nhớ nhiều thứ nữa . Giữa cái đất SG đầy cám dỗ và nghiệt ngã này , lòng anh vẫn hướng về quê hương với 1 niềm tin tuyệt đối , sẽ có 1 ngày anh trở lại , dù không có em , ...
    Một lần nữa anh lại cầu chúc em hạnh phúc !!!!!!!!!!!!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ông trẻ con bỏ mẹ....Vừa trẻ con mà vừa dở hơi.....Đọc bài của ông mà tôi muốn đấm cho ông 1phát....Ông tự nhận là ông ra đi để mang lại hạnh phúc cho người yêu của ông nhưng ông có chắc là người yêu ông hạnh phúc ko hay lại đau khổ hơn.....Cái loại như ông thì tốt nhất đừng yêu ai nữa để cho ko ai phải khổ vì yêu 1 thằng vừa dở hơi vừa nông cạn như ông...." Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc " . Nếu ko làm được thì đừng yêu làm gì.....Lên đây kể lể loằng ngoằng.....Chưa thấy ai ngu như ông,,,Có phúc mà không biết hưởng...Hi vọng khi nghe mấy lời chửi này ông có thể tỉnh ra....
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì những lời khuyên của bạn nhé ! Nhưng cuộc đời đâu có dẽ dàng như vậy đâu ! Đôi khi người ta cũng chỉ them làm 1 điều mà người ta nghĩ nhưng cuối cùng rồi không thể làm như vậy khi người ta không nghĩ cho mình nưa ... Dù sao cũng cám ơn bạn !
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nhũng dòng tâm sự của anh mà em cũng thấy buồn hết cả người. Chuyện của anh gần giống như chuyện của chị gái em. Và chị gái của em thì em đoán chắc là bằng tuổi anh. Chị em sinh năm 1978.
    Hồi chị em học năm thứ nhất DH, cũng yêu 1 anh bằng tuổi , học cùng trường Bách Khoa. Sau đây, anh ấy thi đỗ vào trươgf Phi công, thế rồi anh ây sang Pháp học 3 năm. Chị em nghĩ la anh ấy đi nưóc ngoài như thế thì chăc là khó mà chung thuỷ với chị em được, thế là chị ấy viết thư chia tay. Chị ấy bảo anh ấy là, em muốn chia tay vì em đã có người mói. ( Anh ấy đi Pháp học 3 năm + 1/2 năm sang Thái lan + sau dó nếu có vè Vn thi se làm ở Sài Gon). Trong khi đó, gia đình em cũng ở Hải Phong giống như anh.
    Chị em nghĩ là chị em làm như thế sẽ tốt cho anh ấy, vì anh ấy sẽ không càn bận tâm vì chị em nhiều, và anh ấy có thể tự do lụa chọn nhuẽng người con gái khac bên trời Tây mà anh ấy găp.
    Chị em cung nghi là chi em có thể quên đưọc anh ay chi sau 1-2 năm thôi, nhưng đã gàn 6 năm trôi qua rồi mà chị em vẫn chưa quên đưọc anh ấy.
    Anh ấy cũng đã vè Vn được 2 năm rồi. Nhà anh ấy cũng ở Hp, nhưng bây giờ anh ấy đang ở sai Gòn.
    Em nhớ rõ, têt năm ngoái, tình cờ anh ấy vè Hp an têt, chị em đang trên đương đi làm, tự nhiên chị em thấy có cảm giác gì đó thôi thúc chị em quay mặt lai, thế là chi em và anh ây nhìn thấy nhau. Cả chị em va anh ấy đều rớm rớm nước mắt.
    Anh ấy hỏi chị em: Em khoe khong? Chi em cùng 1 lcú cũng hỏi anh ấy la anh khoẻ không. Mới nói được câu đấy, sếp của chị em phone cho chị em đến Cơ Quan gấp vì có mấy ong Tây đến để dicuss.
    Em thương chị em quá, chị em cứ tưởng chi ấy làm như thế la cao thượng là tót, nhưng cưới cùng có được gì đâu, người mãi mãi đau khổ vẫn là chị em.
    6 năm trôi qua, chị em vẫn không yêu ai cho dù chi em rất xinh( em không nói quá về chị gái em đau), nhưng ma 10 thằng con trai gặp chị em thi 100% la 9 thằng đổ xiêu đổ vẹo. Có rất nhiều người ngỏ lời nhưng chị em đều ko thích.
    Sau này anh RR ve HP, nếu tình cờ gặp chị em thì khuyên chị em hộ em nhé. Em lúc nào cũng yêu và nhớ chị gái của em nhiều.
    Chị ơi em nhớ và yêu chị nhiều.
    Chúc anh RR sẽ thấy lòng nhanh phẳng lạng hơn so với chị em. Sống như thế thì bức xúc và khổ lắm.
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Chào february !
    Trời ạ , tôi thì làm sao mà đủ khả năng khuyên nhủ chị của em được cơ chứ ! thật sự mà nói , người ta làm nhưng điều như thế cũng không hẳn là sai , bởi có những nội đau thì người ta mới nhận ra những hạnh phúc mà mình đã có và đánh mất . TY của con người cũng vậy thôi , người ta cần nếm trải nỗi đau để hiểu được giá trị của nó và tôi nghĩ cái giá đó cũng đâu có đắt , đúng không ?
    Thật sự , nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại , tôi vẫn chọn con đường này thôi dù là có đau đớn và cả uất hận nữa chứ !
    Chị của bạn bây giờ thế nào rồi ? Tôi nghĩ , thời gian chắc chắn sẽ giúp người ta có thể hàn gắn được tất cả những nỗi đau , và tình yeu cũng chưa phải là tất cả .
    *****************************************************
    Bây giờ là những ngày cuối cùng của năm , sắp đến lễ Giáng sinh rồi , không biết ngoài đó trời có rét không vậy ? Còn trong này , trời không có lấy 1 giọt mưa và cũng không hề có rét , giá như , em có thể không phải chịu cái lạnh dến tê người mỗi sáng đi dạy em nhỉ ; Anh dù thềm khát cái vị lạnh đến nao lòng cũng không thể nào mà về Bắc được , anh nhớ em , nhớ nhiều điều nhưng anh biết , em sẽ buồn biết chừng nào nếu anh về nhà mà vẫn chỉ là 1 thằng bất tài vô dụng . Hơn 1 năm nay , anh quyết gạt đi tất cả không phải vì anh không nhớ đến em , nhưng anh có 1 lời thề và dù bất kỳ giá nào , anh sẽ phải thực hiện nó ! Đêm nay em có ngủ ngon không ? Còn anh , đã lâu nay anh đã không được lấy 1 lần có 1 đêm trọn vẹn ....
    Em bây giờ có lẽ đã say xưa trong giấc mộng đẹp cùng chồng em , còn anh , anh vẫn vậy , diên cuồng và ngạo nghễ sống với những điều anh tha thiết nhât , liệu anh có phải kẻ vô tình và tàn nhẫn lắm không ? Có lẽ không đâu em nhỉ , anh vẫn thèm có 1 ngày về đến bên em , dù chỉ cần nhìn em từ xa cũng được , giống như trước hôm đi Sài Gòn đó , anh nhìn em ngồi sau xe người khác mà tim anh hoá đá , anh vẫn mỉm cười với mình và thầm hẹn em ngày anh trở lại .
    Anh Việt có nói , anh quá ngông cuồng và điên rồ nữa , nhưng anh thấy đến lạ , con người ta tại sao cứ phải bó buộc lấy mình trong 1 khuông mẫu mà theo sách vở là tốt . Tại sao người ta cứ phải mại trung thành với quan điểm cổ điển về cuộc sống và tồn tại như vậy . Anh muốn mình phải là mình , dù có sai lầm anh thề cũng không bao giờ hối hận bởi anh phải là anh ...
    Bây giờ anh bận Post bài lên Hackervn đây , anh sẽ nhớ em nhiều hơn trong giấc ngủ sáng mai em nhé !!!!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu , khi chia tay tình đầu....."
    Ôi xin Chúa ban ơn cho con quên đi hình bóng người ấy..............

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E à,
    Có còn nhớ chị không vậy? Cuộc sống mới của E trong Sài Gòn có dễ chịu lắm không? Dù sao thì xa được nơi chốn giấu nhiều kỷ niệm khó quên của mình là một điều khó khăn lắm đấy. Hãy cố gắng E nhé. Rồi mọi việc với E sẽ tốt đẹp thôi mà dù rằng E không thể quên được cô bạn gái ây.
    Sắp tới chị có lẽ cũng vào SGN công tác dấy. Chắc sẽ cố làm trong khoảng 1 tuần để còn kịp ra ăn Tết chứ nhỉ.
    Tết với mọi người thì vui, nhưng sao chị lại ghét Tết đến thế...
    Đừng trách chi những phút xao lòng....
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  10. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nghiệt ngã và số phận cay đắng của mỗi người có phải đều do người đó gây ra ? Đến bây giờ thì tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó 1 cách chính xác đuợc . Nhất là khi cuộc sống đã tỏ ra quá tàn nhẫn đói với tôi . Cũng đã có lúc tôi nghĩ mình tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả , nhưng rồi bỗng chốc mọi chuyện lại khác đi bởi tôi lại tìm đuợc 1 tia hi vọng , dù chỉ là 1 tia sáng rất nhỏ nhoi . Có lẽ , cuộc sống là vậy và người ta cần kiên cường hơn đối với nó . Tôi nhớ em , đúng là tôi có nhớ em , nhưng tôi cũng đã kiềm chế được sự điên rồ của mình khi muốn về bên em , không phải vì tôi sợ thấy em hạnh phúc , cũng không phải vì tôi tủi thân vì mình vẫn chưa làm được gì lớn lao cả , chỉ bởi 1 điều , tôi cần 1 nỗi đau để cắn xé con người tôi , cắn xé trái tim tôi .
    Tôi yêu em , điều đó tôi không phủ nhận , nhưng có 1 sự thật khác mà sau này tôi mới nhận ra , đó là tôi còn yêu chính bản thân mình hơn , tôi dám chấp nhận tất cả chỉ để đạt được diều mình mong muốn , kể cả phải hy sinh em , TY duy nhất của tôi đến thời điểm này . 1 lần nữa chúc em hạnh phúc , 1 năm mới tràn trề hạnh phúc !!!!
    QN
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .

Chia sẻ trang này