1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm tôi đi làm trên Cty ! 1 ngày thật buồn , giá đừng có tết có phải tôi đỡ phải chán nản hay không , tôi vẫn sẽ đwợc đi làm , được gặp cái máy tính đó , người bạn mà tôi yêu quý nhất !!!
    Bây giờ mình mệt mỏi quá , có lẽ vì vẫn còn xỉn , hy vọng rằng , đêm nay , mình sẽ tỉnh táo hơn !
    1 năm trôi qua và năm mới sẽ đến !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho em bài thơ cũ , cái bài thơ mà thuở trước em đã tặng cho anh ! Anh thèm nghe lại những lời em đọc quá !!!! Mà bài đó là bài gì ấy nhỉ ??? HOA SẦU ĐÔNG ?
    Đông sắp đi rồi anh biết không
    Xuân về để cho má em hồng
    Sao em bỗng thấy thương nhớ lạ
    Cái lạnh na người buổi chớm đong
    Sầu đông , Hoa còn rụng nữa không ?
    Cho em thương tiếc ngẩn ngơ lòng
    Cớ sao buổi ấy anh không hiểu
    Để lòng em úa tựa sầu đông
    Bây giờ thì sao nhỉ ? Liệu em có còn nhớ chút nào tới bài thơ cũ , khi mà bên em đã có 1 người đàn ông khác ????
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày rồi anh cũng không nhớ nữa ; Em đã có chồng va sắp có em bé ! Anh sẽ không bao giờ còn làm phiền em nữa . Với chúng ta như vậy là đã chấm hết .
    Anh mong rằng em sẽ hạnh phúc dù thật sự , anh biết em vẫn còn yêu anh . Nhưng bây giờ anh không thể như trước được , anh cần phải sống , cần phải là chính mình . Anh đã đánh đổi bao nhiêu thứ không phải để vì em hay bất kỳ cái gì mà chấp nhận làm 1 kẻ hèn nhát . Anh sẽ mãi nhớ về em như những kỷ niệm tuyệt vời ...
    Được River_red_2003 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 12/04/2004

Chia sẻ trang này