1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình yêu của anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình yêu của anh!

    Đó là tin nhắn cuối cùng mình nhận được. Đó là kết quả tất yếu của một tình yêu không có sự tin tưởng và thiếu tôn trọng.

    Không khóc nữa nhé, khóc mãi bao lâu nay rồi cơ mà, mình vẫn còn đủ nước mắt để khóc tiếp hay sao? Mà có khóc không hay chỉ là do nước mắt tự chảy ra thôi. Nuớc mắt ướt đẫm gối, hờn tủi và nấc nghẹn.

    Mình đã cố gắng hết sức rồi, mình không có lỗi gì cả, lỗi chăng mình là con gái nên khách hàng họ rủ đi hát. Nếu không đi thì từ chối nhẹ nhàng, sao phải làm mình mất mặt. Lỗi chăng có người để ý. Đó là chuyện thường của con gái, ai mà chẳng nhận được sự quan tâm, tán tỉnh của những người con trai xung quanh. Có thế là thật lòng, có thể là giả dối nhưng dù thế nào mình cũng ko quan tâm cơ mà.

    Nhưng người ta phải hiểu mình ko phải là loại người lăng nhăng chư, người ấy phải hiểu từ trước tới nay có ai thay thế được người ấy đâu. Sao ko biết được vị trí của người ấy. Sao ko tin tưởng và tôn trọng mình. Mình tự biết được mình phải làm gì để không ảnh hưởng đến mối quan hệ và ko làm a buồn. Tại sao A phải làm thế?

    Còn tình bạn là tình bạn, đồng nghiệp là đồng nghiệp, các mối quan hệ xã hội và tình yêu không thể so sánh với nhau. Dù em có là gì của anh thì em vẫn phải có các mối quan hệ của mình cốt là em không làm gì khiến lương tâm mình phải hổ thẹn. Ai cũng có lòng tự trọng và A đừng bao giờ đẩy họ vào đường cùng.

    Cứ tưởng hạnh phúc, nhưng hoá ra chỉ là do mình tự an ủi. Cứ tưởng sẽ không bao giờ phải khóc, phải khổ nữa thì lại bị làm tổn thương.

    Dù thế nào anh hãy nhớ, không phải vì người khác mà em không cần anh vì không ai có thể đánh đổi được với anh. Nhưng những vịêc anh làm em không chấp nhận được. Anh nghĩ lại xem mình đã làm em từng khổ thế nào rồi???



    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 15/01/2009
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chít font chữ của bác kiêu này khó đọc quá...nhưng ho sao vẫn đọc đc...vĩnh biệt thì cho vĩnh biệt luôn bác ợ ;ập 2pic là lại phải nói nhìu trên đây lắm chưa vĩnh đc đâu...
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Không tự tin vào mình! Nếu ghen để làm cho tình yêu thêm mặn nồng, ngọt ngào thì nên...còn để dẫn đến không tin tưởng nhau, nghĩ mà không chịu hiểu thì có lẽ cũng chẳng đáng tiếc!
  4. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ đong đầy trong tim....
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/01/2009
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    dằn lòng mà nén lại thôi ... cứ nhớ thôi ... người ta bỏ mình rồi .. tất cả những trách móc chỉ là cái cớ . Cái cớ để từ bỏ mình để đến với một người khác ... Nếu khoảng 2 tuần mà ko nhắn nhủ liên lạc gì nữa thì đi uống rượu với tớ ... rồi về mà quên hắn đi.
    Khổ... Đànông .. dek tin được thằng nào ....
    Tất cả, chỉ là nguỵ biện ...
    Sai lầm nối tiếp khi biết yêu ...
    Buồn cười .................
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cho nhau một cơ hội bạn ạ
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ước gì em là gió, cứ lang thang mãi mà ko cần biết mình sẽ đi đâu về đâu......
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 17/01/2009
  9. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    20h04'' thứ 7 ngày 17 tháng 1 năm 2009
    Bao giờ cho đến bao giờ???
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    Vào lúc mình ít ngờ tới nhất. Càng chờ đợi càng hy vọng thì càng thất vọng nhiều, tốt nhất đừng mong ngóng như vậy nữa.

Chia sẻ trang này