1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình yêu của tôi .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungphuong_arc, 23/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mìnhh chia tay nhẹ nhàng T nhỉ, yêu nhau tính bằng năm mà chỉ cần vài phút là có thể rời xa nhau mãi mãi. L biết, L có lỗi với T vì đã là người nói ra những lời chua xót đó nhưng L ko biết làm sao nữa, L nghĩ vậy là tốt nhất cho L và cho cả T nữa.
    L yêu T khi L còn là một cô bé con còn quàng khăn đỏ, còn suốt ngày chạy theo chị đi đá bóng, còn chơi búp bê với mấy đứa trong xóm, L sinh ra vốn tinh nghịch vô tư, nhưng ông trời đã khiến L gặp T để rồi thay vào sự vô tư của thời học sinh là nước mắt và nỗi đau vì tình yêu đầu. L biết T cũng yêu L nhưng T ko dám nói, T là thế mà, L cũng thông cảm cho T lắm, chúng ta còn quá nhỏ làm sao có thể biết được tình cảm đó là tình yêu để mà nắm giữ. 8 năm đã trôi qua rồi, L cũng đã trãi qua thêm 2 mối tình nữa nhưng trong lòng L vẫn ko nguôi nhớ về T. L biết L làm như thế là ko đúng với những người yêu L, nhưng làm sao L quên T đây khi trái tim L đã in sâu hình ảnh của T quá sâu đậm rồi. Khi L và T cũng đi bên nhau, lặng im, dường như chúng ta lúc nào cũng như thế cả, rồi có ai đó cất lên tiếng hát " tại sao yêu nhau ko đến được với nhau, để giờ đây 2 ta phải khổ đau, mà sao ko thể tha thứ cho nhau một lần". Trái tim nhỏ bé của L đã tổn thương vì sự lạnh nhạt của T trong suốt những năm qua, L ko muốn nghĩ đến nhưng thật sự L rất hận T đã làm tổn thương L, L nghĩ có lẽ vì điều đó mà L nhớ T lâu như thế.. L cũng muốn tha thứ cho T lắm chứ, và L cũng đã tha thứ rồi nhưng bây giờ L mới hiểu ra được rằng, chính vì sự lạnh nhạt của T mới làm cho L yêu T, bây giờ T lại quan tâm đến L, điều đó làm cho L ko chấp nhận được, L yêu T trong quá khứ chứ ko phải là hiện tại T à, yêu cái người cần cù chăm chỉ học bài, yêu cái người L luôn bày trò chọc ghẹo nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười hiền lành, người đó ko biết uống rượu, ko biết hút thuốc, chỉ biết học và học mà thôi. Giờ đây T đâu còn là người đó nữa, T đã thay đổi rồi. Đi bên T, L vẫn có cảm xúc đó, vẫn tình yêu đó nhưng L nghĩ L và cả T nữa chỉ đang níu kéo quá khứ mà thôi. L và T , chúng ta muốn làm lại quá khứ, làm lại những gì mà L và T đã để vuột mất khỏi tay, nhưng L biết quá khứ sao làm lại được. Suốt 5 tháng qua, L như kẻ mộng du sống với quá khứ với T mà ko chịu hiểu rằng L và T đã ko còn là trẻ con nữa. Sau 5 năm xa cách, bây giờ giữa L và T là một khoảng cách quá xa, khoảng cách về ko gian, thời gian, về trình độ, về gia đình, bạn bè và cả cách suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống nữa. Trãi qua bao thời gian L vẫn thích một cuộc sống phóng khoáng tự do, L yêu T nhưng L còn có sự nghiệp, còn hoài bão của L, còn gia đình và bạn bè của L nữa, L ko thể từ bỏ tất cả chỉ vì một chữ " tình" được. L xin lỗi T nhiều lắm, L biết T cũng yêu L nhiều, T có thể chờ L 5 năm, hay 10 năm nữa nhưng L đã suy nghĩ thật nhiều rồi, quá khứ thì nên để cho nó qua đi, những tình cảm chúng ta đã dành cho nhau sẽ được lưu giữ trong ký ức như T nói với L vậy "Dù vui hay buồn vẫn là kỷ niệm" . L biết T sẽ khó mà quên L đi nhưng rồi T sẽ hiểu rằng T cưới một người vợ ở quê sẽ tốt hơn cho T,người đó có thể chăm sóc cho T, cho cha mẹ T, có thể nấu cho T những bữa ăn ngon, rồi ở nhà đợi T về sau những ngày lênh đênh trên biển cả. Còn L, L biết L sẽ khó tìm được ai yêu L như T, nhưng chắc chắn người đó sẽ hiểu và chấp nhận cách sống của một người con gái @ như L đây. Xin lỗi T và xin lỗi cả L nữa, số phận của 2 chúng ta mãi mãi chỉ là sự xa cách mà thôi. Từ mai, L sẽ có thể thanh thản và nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ của mình, ko có gì để hối hận nữa rồi. Vĩnh biệt cậu bé ngày xưa, vĩnh biệt tình yêu đầu tiên của L. L yêu T và mãi mãi trong tim L sẽ luôn có hình bóng của T. Mong T sẽ sớm tìm được một người con gái tốt hơn L...
  2. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn quá.
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ko biết có ai hận mình như bạn này ko nhỉ
    ngày xưa cũng yêu mà ko dám nói
    nhưng giờ quên rồi
  4. lacosteforeverlove

    lacosteforeverlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này chợt......
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bài này nên chuyển qua box tâm sự nhẩy
  7. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    không thể bạn ạ , tôi muốn trả nó cho một người nên không thể
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy bùn quá! Chẳng hỉu sao mà người ta hay làm ra những sai lầm để rồi lại phải chia tay thê ko biết!!!!
  9. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ??? còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác mà bạn .... trong tình yêu có ai nói trước được điều gì đâu
  10. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!

Chia sẻ trang này