1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình yêu của tôi ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trungphuong_arc, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình yêu của tôi ...........


    Em yêu !!!.... Anh xin được gọi lại tiếng goi thân thương đó ......

    Em yêu ...đã bao lâu rồi em nhỉ kể từ cái ngày định mệnh đã đem ta đến với nhau là bao lâu rồi ? anh cũng không nhớ rõ nữa .... nhưng những kỉ niệm về một chuyện tình đẹp thì anh vẫn nhớ rõ lắm , nhớ như vừa mới trải qua đây thôi . Anh nhớ cái ngày , ngày mà em thổi làn hơi thở yêu thương đến với anh , cũng là ngày hai đứa ta cùng vẽ ra một con đường hạnh phúc , một con đường của tình yêu , nỗi nhớ , giận hờn và sự chia ly.... Ngày đó giờ mình anh ngồi nghĩ lại vẫn thấp thoảng đâu đây trong cái khoảng không im lặng đó những cử chỉ , ánh mắt ứa đọng nhìn nhau nhưng không nói lên lời . Những giây phút đó sao mà đẹp huyền ảo vẩn vương sự mơ màng , khiến anh thấy dường như mình đang được sống trong một tình yêu của sự vĩnh hằng , của sự bất tử . Em yêu ! anh viết những dòng tâm sự này cũng chỉ muốn gửi đến em , gửi đến những lời yêu thương có lẽ em chưa một lần được nhận trong tình yêu mà chúng ta đã dệt nên bằng nước mắt và một niềm tin mãnh liệt . Và cũng để cho anh thấy lòng mình được nhẹ nhõm hơn vì chắc rằng có lẽ mình đã làm tổn thương một trái tim , một tâm hồn ..... Em yêu à , vậy là thấm thoát cái thời gian chúng ta xa nhau đã dài bằng thời gian hạnh phúc , vậy là cũng lâu rồi phải không em ?..... trong thời gian đó anh tưởng như mình đã trôi xa với những kí ức , những kỉ niệm để quên đi một trái tim , một tâm hồn . Nhưng đúng là lẽ đời không hề đơn giản đối với những trái tim biết yêu thương , biết đau buốt giành giật niềm hạnh phúc bởi một lẽ ... niềm tin quá lớn cho một tình yêu mà đến bây giờ anh vẫn nghĩ không hề nhỏ bao giờ . Đôi lúc ngồi một mình anh chợt nhận ra sự trống vắng đến lạ thường có lẽ vì hình bóng của một con người vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong anh , nhưng rồi anh tự nhắc nhở mình dù sao đó cũng là kí ức và mình cần phải chấp nhận đó là một kí ức thật như bao nhiêu chuyện đời thường khác . Anh nhớ lại những kỉ niệm nhưng nếu kể vào đây thì rất dài , dài như những lời yêu thương mà hai ta đã từng dành cho nhau vây . Có lẽ thôi em ạ hãy để cho nó trôi nổi tự do trong khoảng không gian và thời gian kia sẽ tốt hơn , hãy để đó là những gì còn lại của một chuyện tình đẹp . Chắc em không biết những dòng tin nhắn em gửi cho anh anh đã chép lại vào một quyển sổ mà lẽ ra anh đã đưa cho em , bởi anh muốn trả lại em những gì đẹp đẽ nhất nhưng rồi anh lại không thể đưa cho em được . Nhưng anh vẫn hi vọng vào một ngày nào đó anh sẽ đưa lại được cho em dù sao đó cũng là những lời yêu thương của em dành cho anh và anh trân trọng nó . Em biết không đến lúc này đây nhiều khi anh vẫn thấy giận em , giận vì sự yếu đuối của em , giận vì em không phải là em cho đến ngày anh nhận ra được sự thật . Giá như em mạnh mẽ như thuở ban đầu em dám nói ra được sự thật thì có khi chuyện của hai chúng ta đã khác , em sẽ ra đi mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều và sự căng thẳng đã không tìm đến với em . Còn bản thân anh sẽ không phải trải qua một quãng thời gian để rơi mình trong khoảng không không phương hướng kia . Nhưng lại thôi em ạ anh cũng không trách móc gì trong chuyện này chỉ tại anh sống dựa dẫm vào niềm tin nhiều quá , anh đã để tình cảm lấn áp mất lý trí mà quên đi mất bản thân mình . Anh hi vọng khi em đọc đến những dòng này em sẽ hiểu vì sao anh lại có những hành động đó và cho dù đó là người khác không phải em thì anh vẫn có những hành động đó chỉ đơn giản một điều anh không chấp nhận sự giả dối và anh luôn muốn tìm ra được sự thật bởi anh sống thật lòng thì cũng nên nhận được sự thật . Có khi đây là nhược điểm của anh .........Vậy thôi em tình yêu của tôi kí ức và niềm hạnh phúc thấp thoảng của tôi anh lại chúc em sẽ sống tốt và hạnh phúc bước trên con đường đúng đắn mà em đang đi ...... Anh mong rằng những câu hát này : " Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , bỡ ngỡ thật lâu đôi mắt đậm sâu . Đêm nay dường như những ánh mắt như muốn kiếm tìm nhau ....... " sẽ có người thật sự hát cho em nghe bằng cả trái tim , bằng cả tâm hồn .......
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn gần đúng như những gì mình đang muốn viết .
    Đến giờ mình chỉ mong có thể nói với cô ấy :
    -Cảm ơn em vì những điều tuyệt vời em đã làm cho anh ,
    -tạm biệt mối tình đầu của anh ,
    -chúng mình.......đã yêu nhau ....xong rồi .
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái câu, chúng mình đã yêu nhau xong roài ^^
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em thấy bác này cũng lập topic bên box tbty rồi em tưởng được chuyển sang box này hoá ra , có lẽ viết ở tâm sự phù hợpn hơn. dù sao cũng chúc bác sớm bình an
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tình cờ e đã quen a
    tình cờ e đã yêu a thật rồi
    tình cờ nối tiếp tình cờ
    xa nhau có phải tình cờ không a?
  7. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt để mãi mãi là quá khứ
    Vĩnh biệt để mãi mãi được yêu thương .....
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bình an ..bình an...cảm ơn bạn nhiều nhé
  9. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của bạn, sao tôi như thấy được mình ở trong đó.
    đọc đi đọc lại vẫn thấy thám thía, sao mà giống hoàn cảnh, suy nghĩ của mình lúc này thế.
  10. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    gửi anh yêu!
    Anh có biết em thất vọng nhiều về anh lắm không? Anh đã làm em bị tổn thương thật ghê gớm, sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh, tha thứ cho những hành động thật yếu hèn của anh. Anh đã không làm theo những lời chúng ta hứa hẹn với nhau, anh đã không có một hành động thật quân tử của một người đàn ông khi chúng ta chia tay nhau. Giờ đây, anhlại lấy dịa chỉ email của em cho người kia để người ta viết những lời lẽ xúc phạm em. Em đã định gọi điẹn thoại để mắng anh 1 trân đấy, chồng yêu của em ạ nhưng rồi em nghĩ, anh chẳng còn xứng đáng để em phải tốn itền điện thoại nữa, và dù sao chúng ta cũng đã chia tay nhau rồi. Quá khứ, em sẽ cố gắng xếp vào một chỗ thật kín đáo dù có khó khăn thật đấy. Em vẫn luôn là em, luôn cố gắng ngẩng cao đầu bước di trước những thất bại của bản thân mình. Còn anh, người đã đem lại tình yêu cho em nhưng cũng lại chính là anh đem lại sự mất mát, đổ vở trong em, anh có hạnh phúc không? có vui vẻ không?
    Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tình yêu của em, chúc anh mãi hạnh phúc bên người kia. Chúng ta đã là quá khứ của nhau, xin hãy để cho nhau giữ được những kỷ niệm đẹp, xin đừng chà đạp lên vết thương lòng của em nữa.

Chia sẻ trang này