1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình yêu của tôi ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trungphuong_arc, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế mà bạn chúng ta có thể chia sẻ để cùng được giải thoát ...tôi chúc tôi , tôi chúc bạn sẽ tìm được lại chính mình
  2. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em giống ss.... nhưng chả còn lại jì nữa ....... đau đến nỗi mất cảm giác đau mất rồi ....... hum qua anh lại làm tổn thương em....... 1 lần nữa cũng làm em đủ đau đớn thêm.... sao anh ác vậy... đã hết rồi tsao anh vẫn làm em mệt mỏi............. kết thúc đi anh ơi.... đối với em thế là hết
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai lạnh đã vào xương.
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa kín bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa không chịu lành thú độc...........
  3. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi tất cả để hiểu về một con người tuy hơi muộn nhưng lòng đã nhẹ nhõm hơn ........... cảm ơn những người ban mà tôi đã từng bỏ quên .........Cảm ơn cảm ơn rất nhiều................

    Có một lão già mù
    Quỳ chân trước tượng thánh
    Xin lấy một vài xu
    Lũ trẻ con danh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Em yêu em cũng vậy
    Em đùa giỡn tình anh
    Cho tim mù ứa lệ
    ................
    [​IMG]
  4. lamed

    lamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Những lầm lỡ nối tiếp lỗi lầm
    Những hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm
    Những dằn vặt tiếp nối những lo lắng
    ...
    Mong bình yên cho bạn, cho tôi!
    Mong một ngày bạn nhẹ nhàng, thật sự nhẹ nhàng!
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thật sự nhẹ nhàng rồi , bình yên khi có diễn đàn này có các bạn , có những nỗi niềm chung

Chia sẻ trang này