1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Trai Hà Nội đa tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nightstars, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Trai Hà Nội đa tình

    Nghe tin mày mất mà trong lòng tao buồn tê tái.
    Sống lạc quan yêu đời là tính cách vốn có của mày mà tao rất cảm phục Tuyên à. Từ hồi thằng Dương mất đi, nghe mày tâm sự về chuyện mày chiến đấu với bệnh tật tuy đau đớn nhưng lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ và tích cực, tao thật tự hào vì đã có 1 người bạn như mày.
    Hãy yên nghỉ nhé, cái chết luôn là sự bắt đầu mới và 18 năm sau lại là 1 trang hảo hán như ngày nào.

    Vĩnh biệt Trai Hà Nội đa tình


    Nightstars
  2. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    aloo!!!!!!!!!!!!! anh ah !!! em hok liên lạc đwợc với moi ngwời !!! làm sao bây h
  3. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ngày mai cứ 8h đến Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, rồi đi đưa tiễn bạn ấy. Hôm qua anh Nghị đã liên hệ với gia đình, nếu em muốn tham gia giúp đỡ gia đình thì có thể liên lạc với anh Nghị mà,nếu chưa có số điện thoại thì chị sẽ PM nhé.
    Rùa209.
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn .
    Xin chia buồn cùng với gia đình của Tuyên.
    Anh họ của bạn mình cũng vừa mất năm ngoái, cũng là bạn của Tuyên, cũng cùng 1 căn bệnh .
    Bạn đã chiến đấu hết sức mình, luôn luôn vô cùng lạc quan với cuộc sống, vậy mà...
    Mong bạn yên nghỉ nơi suối vàng.
  5. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hi all!!!!!
    Mẹ của a.cooddown có gửi bài chia buồn cùng 80f . Em up lên giúp cô.
    KHÓC TRẦN TUYÊN !
    Trần Tuyên ơi! Từ khi Dưong ra đi đã bao lần cô thường tự hỏi ?" Sao cuộc đời lại bắt cô phải rơi nhiều nước mắt đến thế ??? Cháu lại đi rồi! nỗi đau đã được báo trước nhưng cô vẫn thật sự suy sụp khi nhận được tin. Những ngày cháu nằm viện vật lộn với tử thần cô không dám gặp vì nhìn thấy cháu, nỗi đau trong cô lại trỗi dậy. Nước mắt cô lại rơi ướt nụ cười của cháu, cô không muốn ?" không muốn chút nào đánh mất đi nụ cười rạng rỡ của cháu. Dù rằng cô biết cháu chỉ cười để những người thân được yên lòng.
    Trần Tuyên ơi! từ khi cháu bị bệnh Dương ( Cò ) đã tâm sự với cô về nỗi đau xót của nó trước căn bệnh quái ác sẽ ngày một ngày hai cướp đi của nó một người bạn chân thành - người mà nó cũng gọi là " anh em cọc chèo hụt "
    Đêm đêm cô nhìn Cu Tý vào máy " chát " với cháu trong lòng cô luôn nhói một nỗi đau cho mẹ cháu và thấy mình sao hạnh phúc quá khi có con trai bên cạnh ôm ấp, rúc vào tóc mẹ và bảo rằng " Mẹ ơi, mùi thơm của mẹ tuyệt nhất trên đời! ". Có ai ngờ cô và mẹ cháu đều là những người mẹ bất hạnh. Cu Tý của cô đột ngột ra đi trước cháu, để lại trong lòng cô, trong lòng những người thân, bạn bè, đồng nghiệp một nỗi đau vô bờ.
    Trần Tuyên ơi! Cháu và Hoài Dương đã gặp nhau rồi! Các cháu có biết không ? Các cháu ra đi để lại cuộc đời này bao ước mơ còn dang dở. Để lại cuộc đời này trái tim tan nát của những người mẹ kiệt sức vì khổ đau.
    Nhưng cũng như mẹ cháu, cô luôn tự hào về con trai của mình ?" các cháu là những chàng trai tuyệt vời, rạng rỡ, thông minh. Cuộc đời của các cháu rất ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
    Mẹ Trần Tuyên ơi! Cho tôi chịu nỗi đau với chị. Ông trời sao nghiệt ngã, các con của chúng ta đẹp đẽ quá! đàng hoàng quá!đôn hậu quá! mà sao phải ra đi sớm quá và đau thương quá. Tôi và chị chúng ta là mẹ của những đứa con rất tuyệt vời. Hãy dũng cảm để không gục ngã trước nỗi đau này. Vì cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra, chúng ta còn bao nhiêu người thân mà chúng ta phải sống vì họ. Tôi xin được khóc cùng chị cho vơi nỗi đau.
    Ngày mai tôi và các cháu trong công ty của Hoài Dương sẽ thay mặt Hoài Dương đến tiễn đưa Trần Tuyên về chốn vĩnh hằng. Hy vọng rằng ở chốn thiên đàng có Trần Tuyên bên cạnh Hoài Dương.
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ông, ngườ bạn lạc quan và vui tính.
  7. nhimcom

    nhimcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em với anh cũng không có nhiều kỷ niệm gì lắm, em chỉ biết anh qua mấy lần đi đá bóng và đi uống rượu thôi.
    Em cũng chỉ biết anh qua nick traihanoi...không biết được gì nhiều về anh....
    Nhớ lần anh tý xếp đội bóng đi thi đấu, anh ở đội hình 2, em bảo là : " Em thấy anh traihanoi đá hay chứ"
    Anh nói : " Chỉ mỗi nhím hiểu anh..."
    Từ đấy đến giờ cũng lâu lắm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra..
    Hôm anh lên nhà em thắp hương cho anh tý, nhìn anh vui vẻ mà cũng thấy vui, nhìn anh ai cũng nghĩ căn bệnh quái ác đó có là gi` đâu...
    Mẹ em có viết 1 bài thơ gửi anh :
    Gửi Trần Tuyên
    Hoài Dương ơi! Trần Tuyên đã đi rồi
    Để lại cuộc đời những nỗi đau trần thế
    Mẹ không thể ngăn đôi dòng lệ
    Khóc Trần Tuyên! Và cả khóc cho con
    Mẹ thầm trách ông trời sao nghiệt ngã
    Giữa cao xanh cứ lạnh lẽo vô tình
    Đã bao lần mẹ xin đấng anh linh
    Có nhiều đâu! Chỉ " Bình an" hai chữ
    Cho con thơ và cho cả gia đình
    Được yêu thương - được sống hết mình
    Cho cha me - cho nhân sinh đồng loại
    Chỉ mong muốn cuộc đời !
    Sẽ đâm chồi kết trái
    Để không còn nước mắt của phân ly
    Không các ****** chẳng lãi lời gì !
    Không mơ ước - không niềm vui - hạnh phúc
    Không tất cả mà chỉ còn nước mắt
    Những đêm dài cứ lặng lẽ tuôn rơi!
    Mẹ muốn quên sao khó quá con ơi!
    Nỗi đau xé lòng cứ gào lên dữ dội
    Vào phút giây Tuyên rời bỏ cuộc đời
    Tuyên đã đi! Tuyên đã đi rồi
    Ôi nỗi đau cuộc đời !
    Biết bao giờ dừng lại
    Để tình yêu được đâm chồi kết trái
    Để không còn nước mắt khổ đau
    Để mọi người được sống vì nhau....
    Tạm biệt anh, 1 người anh em sẽ không bao giờ quên, mong ở nơi xa ấy, anh sẽ gặp anh em, 2 người sẽ mãi là " anh em cột chèo ", sẽ tiếp tục uống rượu cùng nhau, nhưng đừng uống say quá nhé.Tạm biệt traihanoidatinh....
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cát bụi lại về với cát bụi ...
    Mai em sẽ qua tiễn anh về với đất Mẹ ...Tạm biệt anh,người chiến sĩ kiên cường
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn xin vĩnh biệt , tôi sẽ đến nhìn ông lần cuối .
  10. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    dù mới biết về Trần tuyên trên net nhưng đã vô cùng cảm phục nghị lực phi thưòng. xin vĩnh biệt chàng trai dũng cảm!!

Chia sẻ trang này