1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Trai Hà Nội đa tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nightstars, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Bạn tôi tên Hoàng xinh gửi lời tiễn biệt
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 22/03/2007
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Gửi lời chào tạm biệt đến anh!
    Nhưng cuối cùng không có nghĩa là tận cùng. Mong anh lên đường thượng lộ bình an.
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quán tự tại bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế, khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất vị không, không bất vị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất tấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải chí, vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô chí diệt vô đắc.
    Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tác đoã y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quán ngại, vô quán ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố chi bát nhà ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, chân thực bất hư.
    Cố chi bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết.
    Yết đế, yết để, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
    Yết đế, yết để, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
    Yết đế, yết để, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mấy năm nay tao nghĩ không thể chuyển những gì tao tâm sự cho người thân bằng email hay điện thoại. Có lẽ những gì tao gửi là thông qua những gì viết ở phí trên kia. Hình như thay cho internet thì đây là cách duy nhất liên lạc với mày và mọi người ở đó.
    Chắc mày vẫn như khi tao gặp hôm đó.... Nhớ mày nhiều nhiều ....
    Bye cu. Vui vẻ nhé, cả thằng cò đao nữa... Bye bọn mày... Tao đi tiếp...

  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Ông trời dã man thật, sao nhiều người ra đi thế nhỉ...Buồn...Vĩnh biệt.
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    chào thân ái bạn hiền
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa phải vĩnh biệt một người bạn, năm ngoái và năm nay. Đến tiễn đưa mày lần cuối, nhìn khuôn mặt mày vẫn bình thản, tươi tắn lắm. Sao cuộc sống lại bất công vậy nhỉ, sao mà những người tốt cứ phải ra đi sớm thế.
    Sáng nay đi trên đường, tự nhiên thấy hoang mang lạ thường. Những người đã ra đi, những người ở lại, vẫn biết chẳng có gì vĩnh cữu mà sao giá lạnh tâm can.
    Rót một ly rượu, châm một điếu thuốc, thắp một nén nhang...
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
    Tuyên ơi!
    Hic..........!
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Tuyên, rất tiếc vì đã không gặp được mày lần cuối. Chúc mày ở nơi đó được hạnh phúc hơn.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vì cái gì giở nhỉ? Mỗi lần lang thang đến family 1980 HàNội lại thấy ngậm ngùi buồn. Vì sao à? Vì những người ra đi không bao giờ trở lại. Chẳng quen chẳng biết sao cũng thấy ngậm ngùi. Trước kia là cooddown....và bây giờ là...
    Vì sao à? Vì có một người cũng mang 1980 đã in sâu trong trái tim mình, một lát cắt của một hạnh phúc, dở dang...
  10. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chỉ gặp mày vài lần đi đá bóng và uống bia cùng 80F nhưng tao vẫn nhớ mày,nhớ cái điệu cười mà hồi đó tao vẫn cho là đểu đểu...Ít khi vào box 80F,hôm nay tao thực sự sững sờ khi đọc topic này...Xin chia buồn cùng gia đình.

Chia sẻ trang này