1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà, box thiên văn sẽ mãi nhớ về anh!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn. Chẳng biết nói gì hơn.
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Kính tặng anh !
    Một sáng không còn thấy ?osunshine?
    Tớ nằm đó lạnh đôi vai.
    Từ trong tĩnh lặng vòng hương khấn,
    Có người khóc bảo tớ ?oyoung die?.
    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai.
    Rồi khi mồ tớ đã xanh cỏ,
    Nỗi đau lòng họ có nguôi ngoai.
    Hồn tớ hoà trong gió với mây
    Cùng hoa với **** ? cõi đời này.
    Chiều buồn tĩnh lặng trong lòng đất,
    Mình tớ nằm đây nghe lá bay.
    Đêm tớ cùng vui với trăng sao
    Ước mơ hồi bé của thuở nào.
    Rồi khi mệt lử, trong giấc ngủ
    Bay vào vũ trụ giữa trời cao.
    ?????.
    Có người bảo tớ là ?oyoung die?
    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai?
    29-7-2004
    Fairydream
  3. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh !
    Vĩnh hằng anh hoá thành sao
    Biệt li sao chẳng trao nhau một lời
    Anh đi khuất cuối chân trời
    Vũ vần mây nuớc , một lời chứa chan
    Xuân xanh hai chục , sớm tàn
    Hà thành bỗng vắng dáng anh một chiều​
  4. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    thật không thể tin nổi nữa. Vĩnh viễn thật rồi ư ?
  5. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng chỉ gặp Hà 2 hoặc 3 lần gì đó chưa thể thân thiết nhưng với tất cả anh em trong box Thiên văn thì đã như trong một nhà.
    Thực lòng đọc tới 2 trang rồi mà mình vẫn chưa đủ tin là chuyện này có thể xảy ra... có gì nhầm lẫn không hả các anh em ???? Xin hãy liên hệ ngay cùng gia đình của Hà... để biết rằng Hà vẫn khoẻ mạnh !!!!
  6. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Nếu quả thật là như vậy thì chúng ta hãy cầu chúc cho Hà
    Anh ấy đang phiêu du trên những phương trời xa, anh ấy tới những nơi chúng ta chưa thể đến, ngắm nhìn sự rực rỡ huy hoàng của supernova, cưỡi trên sao chổi Haley và dạo chơi trong vũ trụ giống như cô bé Sana mà tôi mới được đọc trong chuyện cổ tích dở hơi của em bé Intodream.....
    He is riding a comet
  7. lttnd

    lttnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Cũng hơi buồn thật . Dù sao thì chúng ta cũng phải xa một người bạn , một thành viên của clb , có nhiều đóng góp cho sự phát triển của box . Nhưng cuộc sống là như vậy đó . Chúng ta hãy cười lên để cùng vĩnh biệt anh Hà !

  8. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em thật là vô tâm, anh Hà mặc dù em chưa hề biết anh là ai nhưng em xin được chia buồn cùng mọi người....
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mới chỉ gặp Hà một lần trong đêm Đại hội lần 2, phải không nhỉ?
    Trưa nay mới về đến HN, online, mới biết tin này. Hơi muộn, vì mọi người đã đi từ sáng rồi.
    Thật buồn.
    Một quy luật muôn đời. Âm Dương sẽ vận hành mãi.
    Mong Hà về nơi ấy bình an. Nếu có trăng sao thì cũng hãy ngắm và tìm, tìm rồi sẽ thấy.

    [nick]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 29/07/2004
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vĩnh biệt em,1 thành viên tích cực của box.Chẳng biết nói gì hơn.Xin thành thật chia buồn

Chia sẻ trang này