1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà, box thiên văn sẽ mãi nhớ về anh!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp mặt. Cũng có thể chưa từng đọc bài của anh ấy.
    Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ra đi, nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy toả sáng. Xin chia buồn!
    ###
  2. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là sẽ có ngày chúng ta gặp lại , cho dù .... chúng ta chưa hề biết nhau ,biết đâu đấy -- nhờ vào cái gọi là lỗ hổng của thời gian ( chủ đề của VXH )!

  3. Ohara_Scarlet

    Ohara_Scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với các bạn. Hồi sáng tôi có ghé qua box này nhưng không để ý. Thấy các bạn hẹn nhau ở trường BK thì tôi đoán chắc anh Hà cũng học ở BK. Tôi là cựu sv trường này, rất buồn khi biết tin 1 thành viên ra đi.
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dù biết đó là điều tất yếu của cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận thôi, nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn dù chưa một lần đọc bài của bạn hay bất cứ thông tin gì.
    Xin chào và vĩnh biệt nhé! Bạn luôn trong tim mọi người...
  5. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Đại Diện Box Cờ.
    thành thật xin nói lời chia buồn.
  6. pizza2009

    pizza2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa từng nói chuyện với anh ,chỉ biết qua những bài viết
    anh vẫn mãi tồn tại!
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới hôm nào ngồi trò chuyện về những tảng băng khổng lồ, về những đám mây bay trước mặt mà mình không bắt được ...với lời hẹn sẽ có dịp ghé thăm nếu HSS đi công tác ngoài đó, vậy mà ...có lẽ hôm nay cộng thêm 1 tuần nữa là tròn 2 tháng ! Tại sao lại thế ? Cho dù tin buồn này là sự thật, nhưng cậu vẫn mãi là người bạn tốt trong tớ đấy ,cậu biết không ?!
  8. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    !!!! Xin chia buồn cùng tất cả mọi người !!!! Hẳn ai cũng hiểu cảm xúc bây giờ. Năm trước em cũng mất một người bạn và ....
  9. hongha210

    hongha210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và người thân của Anh!
    Vĩnh biệt Anh!
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào box và thật sự cảm thấy không khí ưu buồn . Dù chưa từng tiếp xúc vớI anh , chỉ biết anh qua những bài viết như chủ đề Lỗ hổng thờI gian của anh . Em xin thành thật gởI tớI mọI ngườI lờI chia buồn . Anh Hà ơi xin hãy yên nghĩ ?
     
     
    Anh mãi sống trong lòng chúng ta

Chia sẻ trang này