1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà, box thiên văn sẽ mãi nhớ về anh!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Xin được bày tỏ lòng tiếc thương tới người bạn, người anh em của chúng tôi, đã một thời gian dài gắn bó. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về bạn.
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh Hà sẽ biết được có nhiều người thương tiếc anh đến như vậy.
    Cám ơn 6 bạn đã thay mặt box đến chào anh, như em đây muốn đi cũng không đi được, cảm ơn các bạn.
    Em biết có nhiều thành viên mới trong box ta không biết đến anh Hà vì thời gian gần đây anh ít tham gia, nhưng anh đã làm được rất nhiều việc, Em cũng qua ben LFC xem và cám ơn các bạn bên ấy đã đưa ảnh của anh lên. Em post lên cho mọi người để mọi người đều có thể nhớ rõ về hình ảnh của anh, em cũng có 2 tấm hình của anh hà nhưng hơi nhỏ,không được rõ lắm.
    Anh Hà là người đeo kính ấy. Trong anh ấy hiền quá.
  3. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm liền em về quê ko online, tưởng khi tới đây sẽ có một buổi đi ngắm sao đầy thú vị cùng các bác thế mà lại thế này. Buồn quá, em ko quen anh ấy, nhưng thực sự em vẫn cảm thấy trống trải khi có một người ra đi như thế. Năm ngoái em cũng mất đi một người bạn thật đột ngột bây giờ cũng thế.
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi xem bộ phim " Đền ơn tiếp nối", bộ phim kể về một cậu bé muốn làm một việc mà có thể thay đổi thế giới này, cậu bé đã giúp người bà của mình, và chắc chắn là không chỉ thế, và không bao giờ mong người khác đền trả điều gì. Cậu chỉ mong người đó sẽ lại giúp ba người khác, và lại đề nghị ba người đó giúp ba người khác...
    Một việc làm tưởng như không tưởng nhưng việc đền ơn đó cứ lan rộng , lan rộng mãi...
    Nhưng đến một ngày, do một tai nạn trong trường cậu bé ra đi. Mọi thứ trên thế gian như sụp đổ với mẹ cậu bé...
    Nhưng ngoài cửa, người mẹ bước ra: những ánh nến, những ánh nến của bao người không quen biết đang lung linh:chia sẻ, xót xa và đau thương....Cảm giác của tôi khi đọc topic này y như khi xem đoạn phim đó. Tôi không khóc như lúc đó nhưng cảm giác nghẹn lại.
    " Như đang gọi cú điện thoại chuông reng liên hồi lên chốn những thiên thần.
    Không người nhấc máy''''
    Tôi không biết Vũ Xuân Hà, nhưng trong các bạn Xũ Xuân Hà hẳn cũng là một thiên thần, một thiên thần mà giờ đây không một bưu điện nào liên lạc các bạn với Hà được.
    Không thể nói gì nữa, tôi chỉ xin góp một ngọn nến cùng các bạn, ngọn nến tâm linh!

    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 31/07/2004
  5. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lúc em mới bước vào box Tvh... vốn chỉ định quậy chút cho vui... nhưng chính những lời động viên của mọi người đã khiến em rất vui... Em còn nhớ anh Vũ Xuân Hà đã nói gì khi em viết "chuyện cổ tích dở hơi" ... Chính những lời nói của các anh chị, của anh Hà đã khiến em tự tin hơn rất rất nhiều ...
    Vậy mà giờ đây ...
    Em ko muốn nói lời vĩnh biệt anh, vì ai mà chẳng phải chết ? Chỉ tiếc rằng anh còn quá trẻ... Và tất cả chúng ta vừa mới quen nhau...
    Anh Hà ơi, em chúc anh ở một nơi xa lạ vẫn sẽ vui vẻ. Em chúc nơi anh đã đến vẫn sẽ có một bầu trời sao lấp lánh. Em chúc anh sẽ có những người bạn tốt... Còn chúng em, còn box Tvh ... thì mất anh rồi ...
    Em rất áy náy vì đã ko có mặt hôm 29/7. Đến hôm nay em mới biết tin ...
    ***
    Hoa nở để mà tàn
    Trăng tròn để mà khuyết
    Bèo hợp để chia tan
    Người gần để ly biệt...​
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới vào box thiên văn , không ngờ lại buồn đến thế này . Thực sự thì nó làm em hơi bất ổn và mất cân bằng . Không thể không chấp nhận nhưng không làm cách nào mà chấp nhận . Chả hiểu thế nào cả . Khi mà đối diện với cái chết bao giờ cũng cảm thấy chông chênh thế này .. Đau thật sự , từ tận đáy lòng . Một sự mất mát , hụt hẫng mà em không lí giải được . Tất cả chỉ là sự chia sẻ chân thành . Fare well !
  7. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi cứ vào để reply để viết một cái gì đó nhưng rồi lại back ,biết nói gì đây về một con người chưa lần nào gặp mặt,
    nhưng lại luôn ấn tượng về các bài viết của anh....
    .............
    Thực sự xúc động khi nhận được tin nhắn ấy của Rag,
    Tôi hiểu ..hiểu hết những gì mọi người cảm thấy lúc này bởi tôi cũng đang phải trải qua nó... , cô giáo thời học sinh mà tôi vô cùng yêu quý- người đã luôn ở bên tôi những lúc tôi khó khăn cũng đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu...sắp mất rồi.Lúc thăm cô ở trên giường bệnh, chúng tôi đã khóc rất nhiều, nhiều lắm, ai cũng tự nhủ là phải cố gắng cứng cỏi lên để cô không phải buồn, nhưng chẳng đứa nào làm được điều đó cả ....
    Cô không khóc, cô bảo "dù biết mình sắp ra đi nhưng cô cũng thấy mãn nguyện bởi cô đã sống hết mình những ngày đã qua , Khi cô ra đi hãy cứ nghĩ rằng cô đang ngủ, ngủ một giấc dài ",. Và tôi thấy cô đã mỉm cười............
    Tôi tin rằng anh cũng vậy, dù đã mãi mãi ra đi nhưng ở một thế giới khác anh cũng đang mỉm cười bởi gia đình anh, những người bạn của anh luôn nhớ tới anh, bởi anh đã sống hết mình cho cuộc sống này . Hãy luôn nhớ về anh !!!
  8. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần tôi gánh chịu nỗi đau khi người yêu của tôi xa tôi mãi mãi, và tôi hiểu nỗi đau đó thế nào của bạn bè, của người thân anh !!!
    Có một câu của bộ phim Nga "Tinh cầu " mà hôm trước vừa xem : "Anh ấy sẽ sống mãi trong chúng ta " !! Tôi tin là như vậy !!
  9. seti_ufo

    seti_ufo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hic... thời gian vừa rồi em bận quá ko online được nên cũng như 1 số bạn ko biết tin này ......,nay vừa mới online là vào box tvh xem có gì mới ko nhưng dang vào thì nhận được tin nhắn này từ clb_thienvanhoc , bây giờ chả biết làm gì hơn là gửi tới gia đình anh những lời chia buồn sâu xắc nhất và cùng toàn thể box cùng tưởng nhớ tới anh hi vọng ở đó anh vẫn hiểu được những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho anh ......
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko quen Hà, nhưng tôi cũng đã từng mất đi những người bạn. Ai cũng vậy, cái cảm giác đau đơn, hụt hẫng khi vĩnh viễn mất đi một người thân, thật đau đớn...
    Mỗi khi nghe tin một người nào đó mà mình đã từng biết, mình lại nhớ đến những ngưòi thân của mình, mà ko bao giờ có thể gặp lại họ...
    Xin chia buồn với tất cả mọi người...

Chia sẻ trang này