1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà, box thiên văn sẽ mãi nhớ về anh!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    xin gửi đến gia đình và bạn bè anh một lời chia buồn muộn màng.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có may mắn được biết anh Hà cũng chưa bao giờ vào box thiên văn.Tôi đã đọc được tin nhắn nói về anh trong bản tin của người quản trị.Tôi vào đây để gửi lời chào vĩnh biệt và bình yên đến anh.Anh ở trên thiên đường sẽ mãi có những vì sao,gia đình và chúng tôi đứng bên !!! Bình yên và hạnh phúc nhé anh !!!Xin được chia buồn đến gia đình,bạn bè và toàn thể box thiên văn !!!
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 04/08/2004
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Rất cám ơn bác Reporter vì đã viềt về Vũ Xuân Hà để sẽ có nhiều thành viên hơn nữa biết đến và nhớ về anh
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/forum/449
  4. Jade

    Jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt một người bạn đến từ những dải thiên hà..Cám ơn bạn vì tất cả.
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Anh Votrungh bên Box Thi ca vốn có 2 câu thơ
    "nếu ra đi là một sự khởi đầu
    như cái chết là bắt đầu của sự sống ..."

    vẫn biết sinh lão bệnh tử khó tránh khỏi nhưng vẫn thấy ngậm ngùi dù bản thân tôi chưa có dịp quen hoặc trò chuyện với Hà ... nhìn hình của em thấy còn trẻ quá, cuộc đời vẫn còn dài ở phía trước mà em đã phải ra đi ... đành tự nhủ âu cũng là số phận con người ...
    Đọc bài của mọi người viết về em, tôi biết em đã sống 1 cuộc sống có ý nghĩa vô cùng .... Xin chia buồn cùng bạn bè em.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 07/08/2004
  6. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng tất cả các bạn trong box thiên văn, và gửi đến người đã đi xa bài hát như sau
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Can''t you believe that you light up my way
    No matter how that ease my path
    I''ll never lose my faith
    See me fly
    I''m proud to fly up high
    Show you the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky
    Nothing can stop me
    Spread my wings so wide
  7. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chỉ được dạy em trong thời gian ngắn nhưng em để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng, một sinh viên thông minh, chịu khó tìm tòi, một lớp trưởng gương mẫu, được bạn bè yêu quý.
    Không thể tin nổi, tôi nghĩ em đã khỏi bệnh, đã có thể đến lớp lại và tiếp tục những giấc mơ của mình.
    Em vẫn còn chưa kịp hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng với lớp" :(
    Hi vọng ở một nơi nào đó, em vẫn đang cười thật hiền và ngiên cứu những gì mình thích.
    Chào!!
  8. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ là một thành viên mới của TTVN
    Nhưng ngay từ những ngày đầu vào dđ mình đã biết đến topic này
    Mình ko biết viết gì bởi mình ko đc biết về Hà
    Nhưng đọc những dòng viết của mọi ng`, mình biết Hà phải như thế nào thì mọi ng` mới dành nhiều tình cảm cho anh ấy đến vậy
    Mình cũng xin chia buồn cùng gia đình Hà và các bạn
    Mong anh sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời
    Và biết đâu giờ phút anh chia tay chúng ta, 1 ngôi sao mới đã đc hình thành để dành cho anh?
  9. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Someday you look
    To see I''ve gone
    But tomorrow may rain
    So I''ll follow the sun ..........
    -------------------------------------------
    Mãi mãi tôi sẽ không thể quên được ánh mắt hiền hậu của em ......
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn muộn đến gia đình và bạn bè của bạn.
    Mình vào box thiên văn đọc bài cũng nhiều, thấy cách viết của nick Vũ xuân Hà thì cứ ngỡ là Vũ xuân hà đã lớn tuổi, không ngờ còn trẻ vậy ...
    Tuy chưa được biết bạn ngoài đời, nhưng mình xin được trích lại một bài viết đã lâu, để nói vài điều qua các vì sao, là niềm yêu thích chung của box thiên văn chúng ta :
    ... nếu ngước lên, thì sẽ thấy được vô vàn các vì sao. Chúng ở đó từ khi ta sinh ra và vẫn còn ở đó khi ta rời khỏi mặt đất này. Nhưng chúng không phải là bất tử, nếu so với vũ trụ bao la và vẫn còn đầy bí ẩn thì các ngôi sao cũng chỉ là những thực thể nhỏ bé có đời sống, giống như chúng ta. Có thể chúng cháy và phát sáng rực rỡ như một Mặt trời, hoặc ngược lại lang thang trong tăm tối ở những vùng hoang vu và lạnh lẽo ngoài rìa các hệ thiên hà, nhưng bao giờ bên trong chúng, những quá trình chuyển hóa năng lượng vẫn xảy ra đều đặn và mãnh liệt.
    Chúng chắc là không muốn sinh ra chỉ để rồi mất đi. Trong từng giây từng phút, khắp vũ trụ luôn có những vụ bùng nổ, luôn có những ngôi sao mới ra đời. Những ngôi sao nhỏ này sự phải tự tìm lấy quỹ đạo cho riêng mình. Nó có thể vào được một đại gia đình ấm cúng như một Thái dương hệ, hoặc yên ổn làm một hành tinh hay một vệ tinh của một hệ sao nào đó, có khi bước vào cuộc đời cô đơn và phiêu lưu đầy lửa và gió như là một sao chổi, hay rủi ro kết thúc hành trình tại một hố đen ...
    Nếu tình cờ rơi vào Trái đất, nó sẽ mang tên một ngôi sao băng, nhiều khi vỡ tiếp ra thành từng mảnh nhỏ hơn nữa, vẽ lên những vệt lửa dài trên bầu trời. Phải chăng vì mang trong mình nhiều nỗi bất hạnh của cuộc đời ngắn ngủi mà nó có được cái sức mạnh khiến cho con người khi nhìn thấy nó, thường đặt thầm một ước mơ ?
    Chắc chắn mọi người luôn nhớ đến bạn !

Chia sẻ trang này