1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh danh xứ Quảng - những gương sáng về nhân cách - hiếu học ...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Daihocdanang, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangNamNews

    QuangNamNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21: Nguyễn Thị Ý Nhi đăng quang​
    23:16:57, 25/08
    Trải qua 12 tập thi với nhiều cuộc tranh tài đầy cam go, Nguyễn Thị Ý Nhi - cô sinh viên năm cuối trường ĐH KHXH&NV Hà Nội đã đăng quang với giải thưởng 150 triệu đồng. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về ?ohoa khôi? cầu mây Lưu Thị Thanh và cô sinh viên sư phạm Tăng Gia Di.
    [​IMG]
    Từ trái qua: Lưu Thị Thanh, Ý Nhi và Tăng Gia Di - Ảnh: C.T.V ​
    Những ai có dịp theo dõi xuyên suốt 12 chương trình phát sóng trên truyền hình (VTV3) của cuộc thi đều cho rằng, Ý Nhi đã làm cuộc ?olội ngược dòng? ngoạn mục. Sở dĩ mọi người nhận xét như thế vì Ý Nhi không phải là người có mặt ngay trong vòng 12 người mà là thí sinh cuối cùng được ?ovớt? vào. Dù vậy cô đã... ?olàm nên chuyện?. Giải nhất của Ý Nhi cũng khiến người xem hơi phân vân về câu nói ?ochắc như đinh? của cô ngay lần đầu tiên xuất hiện - sẽ là người đăng quang cuộc thi này. Câu nói ban đầu ấy làm nhiều khán giả ?ophán? rằng cô này quá tự tin. Song, sự tự tin đó ít nhiều làm nên chiến thắng cho cô. ?oTôi đã tin mình sẽ có thể đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc thi. Phụ nữ thế kỷ 21 giúp tôi vượt qua chính mình, đồng thời học hỏi thêm nhiều kiến thức mới?, Ý Nhi nói.
    Có dịp theo dõi những gì 12 cô gái được đánh giá là ?otuyệt vời nhất? của Phụ nữ thế kỷ 21 phải trải qua mới biết được sự cố gắng và khả năng tiềm ẩn của họ. 12 chương trình phát sóng như 12 tập phim, quả là 12 cuộc thử thách đối với các cô gái trẻ. Họ không chỉ vượt qua gian khổ như trèo đèo, lội suối, leo lưới nhện, mà còn thể hiện năng khiếu, kiến thức thực tiễn... Ngay trong phần thi kiến thức thực tiễn, khi mà cuộc chơi chỉ còn lại 4 người, khán giả cảm thấy rất ?ocăng? ở phần thí sinh được chấm điểm qua những câu trả lời ứng xử tình huống thực tế. Đặc biệt là phần phản biện của từng cá nhân giúp các cô bộc lộ rõ tính cách và sự hiểu biết của mình. Song, sau tập này, rất tiếc là Nguyệt Ánh phải chia tay cuộc thi.
    Nói về Lưu Thị Thanh, cô hoa khôi của làng cầu mây nữ quốc gia này đã chiếm thêm cảm tình của người xem khi tỏ ra khá khiêm tốn, nhu mì dù đã có tên tuổi và nhờ vào tính cách duyên dáng đã giúp cô có được vị trí thứ hai. Riêng Tăng Gia Di, ước mơ giản dị trở thành một giáo viên giỏi cộng với gương mặt dễ thương đã làm cho người xem luôn nhớ đến cô.
    Vậy là Phụ nữ thế kỷ 21 đã nói lời chia tay với khán giả. Riêng với các cô gái trẻ hai miền Nam, Bắc dù là người thắng cuộc hay thua cuộc với họ không quan trọng. Quan trọng là họ đã có những tháng ngày cùng sống, cùng khám phá khả năng và bản lĩnh của chính mình.
    Dạ Ly
    (theo Thanhnien Online: http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/8/26/206329.tno )
  2. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tân sinh viên 4 năm nuôi mẹ bại liệt
    Cập nhật: 7/9/2008 08:28
    Một ngày của em Lê Trung Phong, thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thường bắt đầu bằng việc làm vệ sinh cho người mẹ bị bại liệt. Bốn năm rồi, em là chỗ dựa duy nhất cho mẹ. Ba mất, mẹ ngã bệnh, Phong đã bỏ dở năm học lớp 12 để ở nhà chăm sóc mẹ. Bán vé số, phụ hồ... Phong đã làm tất cả để kiếm bữa ăn hàng ngày.
    [​IMG]
    Công việc hàng ngày của Tân sinh viên Lê Trung Phong. Ảnh: VTV ​
    Bà Huỳnh Thị Hận, thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: "Ai cũng thương hắn. Đi học về, cơm nước, giặt quần áo, tắm rửa cho mẹ, ai cùng thấy xót xa. Cơm không có thì chạy chỗ nọ chỗ kia. Ít ai như hắn, con trai mà như con gái..."
    Hai năm tận tụy nuôi mẹ, hai năm vất vả mưu sinh đã không dập tắt được ước mơ tiếp tục đi học của cậu học trò con nhà nghèo. Phong đến trường xin học lại lớp 12 với lời hứa sẽ học thật tốt. Vừa học, vừa chăm sóc mẹ, vừa kiếm sống, Phong lại lên đường đi thi đại học với khoản tiền vỏn vẹn 50.000 đồng của bà con hàng xóm cho để nộp lệ phí thi. Ngày đi thi, nỗi lo lắng của Phong không phải là nỗi lo thi cử thường thấy như ở các thí sinh khác.
    [​IMG]
    Sinh viên Lê Trung Phong cho biết: "Em gửi má ở nhà nhờ bà con chăm sóc dùm, em ra Đà Nẵng trong 3 ngày thi Đại học Bách Khoa, không ngờ điểm cũng tạm được, không cao lắm nhưng cũng đủ đậu".
    Nỗi lo canh cánh trước ngày đến trường nhập học vẫn là người mẹ không ai chăm sóc. Nếu không có lời động viên của bà con hàng xóm, có lẽ Phong đã từ bỏ ước mơ vào đại học của mình. Điều làm Phong day dứt nhất là rồi đây ai sẽ chăm sóc mẹ, ai sẽ lo cho mẹ cơm ăn nước uống khi mà mẹ không thể nào tự đảm đương những sinh hoạt cá nhân, ai sẽ ở bên cạnh mẹ trong những ngày mùa đông trái gió.
    "Từ lâu, em sống trong gia đình chỉ có 2 mẹ con, sống tình cảm với nhau. Từ trước tới giờ, em cũng chưa từng đi đâu mà ở lại qua đêm, không bao giờ xa mẹ qua một đêm. Bây giờ ít nhất 1 tuần mới gặp mẹ một lần. Không biết có tiếp tục được hay không". Lê Trung Phong nói.
    Xem video tại: http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/9/7/179724/
    -----------------------
    Gương hiếu thuận của em Đông rất đáng để anh chị em ta học hỏi các bạn nhỉ?
    Để nhanviet thử tìm hiểu, liên hệ với em nó xem có giúp được gì cho em nó ko.

               nhanviet
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ý kiến hay đó! Ông tìm hiểu thử coi ra răng nghe. Hi vọng là làm được cái chi đó.
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Người xe ôm dạy kèm ở Chợ Bà
    ?oTôi còn nhớ như in đó là ngày 5.6.1986. Hồi đó đi thi đại học là sự kiện to ở quê tôi: Chợ Bà, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam. Tay xách nách mang mấy ang gạo do bà con trong xóm góp cho để đi đường, tôi lội bộ qua nỗng cát lên ngã ba Hương An. Ông bà già chặm nước mắt nhìn theo, trong đầu tôi lao xao câu vè xứ Quảng: Gạo đây mang lấy mà ăn/ Tiền đây mang lấy ít quan tiêu đường/ Con đừng bận bịu vấn vương/ Bước chân còn lắm dặm trường còn xa... "
    Đọc tiếp tại:
    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200845/20081103152434.aspx
  5. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai biết về Hồ Phú Quốc ko nhỉ? Rất đáng tự hào cho người dân đất Quảng khi nói về Quốc đấy! (He''s my friend ^^)
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hồ Phú Quốc là ai, có gì nổi bật không, bạn post đầy đủ thông tin lên đây đi. MÌnh chỉ biết mỗi Đảo Phú Quốc thôi.
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Anh ntran vui tính quá
    Cứ cố tình không biết để chọc em nó, chớ thời buổi in-tẹc-net này thì ...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vài thông tin về bạn này:
    [​IMG]
    Hồ Phú Quốc (bìa trái) cùng bạn học chương trình Tú tài Quốc tế tại Canada​
    Chàng trai ?ovàng? xứ Quảng

    Hồ Phú Quốc, chàng trai ?ovàng? của Quảng Nam đã đặt chân đến Trường ĐH Princeton (Mỹ) và trở thành sinh viên đầu tiên của miền Trung nhận học bổng của một trong những trường ĐH danh giá nhất thế giới
    Ông Hồ Phú Hùng, ba của Hồ Phú Quốc, cho biết: 13 giờ (giờ địa phương) ngày 4-9, Quốc gửi e-mail về nhà, cho biết vừa đặt chân đến Trường ĐH Princeton. Dù rất khiêm nhường nhưng trò chuyện với phóng viên Báo NLĐ, ông Hùng vẫn rất tự hào khi nói về con trai mình.
    ...
    (trích Người Lao Động Online http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/201802.asp
    )
    Xem thêm tại:
    1. http://vietbao.vn/Giao-duc/Mot-sinh-vien-VN-nhan-hoc-bong-cua-Dai-hoc-Princeton/40218188/202/
    2. http://vietbao.vn/The-gioi-tre/19-tuoi-hai-lan-duoc-cap-hoc-bong-tren-50.000-USD/30195172/276/
    Được VietSeism sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 07/11/2008
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự không biết, bởi anh đọc báo ít đọc mấy tin kiểu này, thích đọc mấy tin cướp hiếp giết thư giãn hơn. Báo chí Vn thường thổi phồng sự việc nên cũng chẳng cung cấp được thông tin chính xác, Princeton tuỳ ngành chứ không phải ngành nào cũng tốt, mà Princeton cũng không phải đứng đầu thế giới nếu xét tổng quan. Dù sao em này được học bổng này cũng rất giỏi rồi, hiếm khi gặp người Quảng Nam đi du học ở nước ngoài. Nhưng nếu nói em này là người đầu tiên ở miền trung vào được Princeton thì quá lố, dân Nghệ An, Thanh Hoá, Bình Định, Khánh Hoà ,... học ở đây không ít đâu. Dân Quảng Nam thi chưa thấy thật.
    Em Quỳnh Tiên bao giờ sang Princeton với bạn này? Khen em ấy một tiếng nhé, em xinh đấy.
  9. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hey mọi người!
    Em cũng chỉ đọc báo, nhưng Quốc học rất giỏi, em học với Quốc từ cấp 2 nên biết tương đối
    Em nhớ năm lớp 8 Quốc tham gia cuộc thi Trí tuệ Việt Nam với phần mềm được đánh giá cao, năm đó Q là thí sinh nhỏ tuổi nhất.
    Cũng năm lớp 8, Q thi HSG vượt cấp môn Tin học dành cho hs lớp 9=> giải nhất toàn tỉnh.
    Năm lớp 9, Q học bồi dưỡng HSG ở cả 3 môn Toán, Lý, Tin, nhưng quy định chỉ được học tối đa 2 môn, rốt cuộc Q thi 2 môn Toán, Tin=> 1 nhất, 1 nhì ...
    Lớp 10,11 : 2 năm liền Huy chương vàng Olympic 30/4 miền Nam môn Toán
    Lớp 10,11: Giải nhất tỉnh môn Toán
    Lớp 11: Giải nhất tỉnh môn Toán vượt cấp, năm đó giải nhì HSG Quốc Gia vượt cấp ^^
    ...
    em nhớ chừng đó!
    Ngoài ra Q còn đàn piano cực hay, và hát cực đỉnh...
    Tư học nhưng vẫn giành giải nhất organ không chuyên...còn piano thì mọi người biết rồi, tự sáng tác và biểu diễn...!
    Biết bao giờ mình mới đưọc như thế nhở?
    p/s: Thanks anh ntran nhá!
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/ha-ky-sinh-trung-hoc-noi-tieng-Dong-am-A/2008/12/264351.vip
    Dân Tam kỳ, nhưng nói giọng Bắc kỳ

Chia sẻ trang này