1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vịnh Kam Ranh - cho ai thuê?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi 123Sale, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Nghĩa là theo bác chúng ta nên làm tiền đồn chống Tàu hộ Mẽo để sau đó hai bọn nó làm một vụ như năm 74 nữa
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế thì đang khó khăn, suy thoái, lạm phát ầm ầm ra đấy, thế mà ko lo, lại lo là gái VN chạy theo lính Mỹ, tệ nạn XH tăng ... Ko có Mỹ thì mấy cái tệ nạn XH nó đã nhức nhối lắm rồi các bố ạ!
    Ôi, còn mơ hão huyền lướt sóng cùng Sing với Hàn
    Cho Mỹ vào nó đầu tư phát triển kinh tế khu vực, gái VN chạy theo Mỹ cũng tốt hơn là chạy theo Đài với Hàn, con lai cũng xinh hơn nhiều, phát triển nòi giống dân tộc.
    Nói vậy thôi, bây giờ còn lâu các cụ mới cho ai thuê. Cùng lắm nếu cho thì thuê làm cảng thương mại thôi. Cái này thì quá tốt, Mỹ vào hay hơn, nó làm ăn đâu ra đấy, quản lý tốt, ko như các bố Nga đang ỉ... dây ra ở Dung Quất,
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thiếu gì chỗ ko xây, mang về QN mà xây chi vậy trời. Công cụ TĐL to nhất, đầu óc địa phương phong kiến đặc
  4. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Tại sao lại để cho những thằng lớn coi ta là kẻ thù như vậy . Ta cứ huyễn hoặc rằng Mẽo sao chiến tranh VN thì nó thù ta tận xương tuỷ . Đúng là thuộc sách quá . Nguoi Meo khon ngoan va thuc dung lam''
    Tôi nghĩ các bro nên đọc hồi ký của Trần Quang Cơ , để thấy được giai đoạn sai lầm của chúng ta , tự biến mình làm kẻ thù của các nước lớn .
    Ngay sau năm 75 , Mẽo đã muốn bình thường quan hệ với ta
    bởi đơn giản Mẽo là uỷ viên thường trực . Nếu tiếp tục đối đầu với nó , thì đừng hy vọng vào LHQ . Nó đã có bước đi đàu tiên là cho phép VN vào LHQ mà không phủ quyết , đề nghị bình thường hoá quan hệ không điều kiện . Nhưng VN với sự kiêu ngạo của kẻ thắng trận , đòi nó 2 tỷ $ , tất nhiên là nó từ chối . Mẽo rút quân không có nghĩa là nó không còn muốn gây ảnh hưởng tới khu vực ĐNA , mà Vịt đang là tâm điểm của khu vực .
    Từ chối bình thường hoá với Mẽo là VN từ chối cơ hội gia nhập quốc tế , tự cô lập chính mình . Bởi đơn giản không được anh cả Mẽo cho phép , bố nước tư bản nào dám chơi với VN .
    Do vậy hiện nay cho Mẽo vào là để cân bằng ảnh hưởng của các nước lớn . Còn vào như thế nào là cái khôn của ta . Càng gần Mẽo thì cái lo sợ nó " diễn biến hòa bình " càng giảm đi , bởi VN hỗn loạn thì Mẽo không được gì . Bởi ta làm thế chính là đẩy VN ra xa khỏi nó hơn .
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hồi ký Trần Quang Cơ thì đọc từ nhiều năm lắm rồi, chẳng nhớ nữa. Có nhớ mỗi chi tiết là khúc mắc nho nhỏ về chuyện 2 bil bồi thường mà bên Ngoại giao bị TW bảo phải đòi cho đc, một hồi ko xong gọi về trình bày, TW bảo ừ thì thôi ko đòi nữa, nhưng giờ Mẽo với Chệt chơi thân nó vênh mặt cóc thèm chơi với Vịt nữa. Ngắn gọn lại là, giá như bình thường hoá đc với Mẽo trong vòng 1 năm ( hay 2 năm sau GP) trước lúc Mẽo thân với Chệt... Ước với mong.
    Như Mẽo khôn ngoan và thực dụng thì nó đã ko gây chiến mà làm đồng minh với CSVN từ hồi nào đỡ phải đánh nhau.
    Đến chuyện Mẽo với Chệt đỡ đầu cho Pol pot đánh Vịt thì thôi, ép dầu ép mỡ ko ép đi ép Chí phèo. Nên nỗi Ngố nó đem máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân vào CR nó doạ cho khóc thét. May mà LX sụp đổ, rồi gần đây Vịt sụt sùi vẫy khăn bai bai Ngố, SEA mới trung tính và bớt căng thẳng đi nhiều. Chứ giả dụ Vịt vẫn đồng ý cho thuê, Ngố vẫn đặt lực lượng hạt nhân của nó ở đó thì sao? Mà như tình hình gần đây lỡ nó tăng thì sao? Lúc đó có mà ca ngợi Mẽo khôn ngoan thực dụng. Vịt khôn ngoan thực dụng chứ ko phải Mẽo nhá, đừng nhận vơ thành tích.
    Cãi chi tiết thì vậy. Nhưng cái chính là ông ổng " ngày xưa vì đâu nên nỗi..", lại hô ngày nay cho Mẽo thuê ko chết, dek hiểu nổi logic gì nữa.
    Lại còn tuyên bố Vịt đang bị cô lập. Ặc, đập đầu vô tường mà chết quách đi cho rồi.
  6. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Thì không bình thưòng với Mẽo nên nó quay sang Tàu , trách ai đây .
    Nên nhớ khi mà VN đem quân vào Kam nghị quyết lên án là của LHQ kia , bắt VN rút quân về . Đừng nói rằng LHQ bị Mẽo chi phối , thế thì sao VN cứ đòi tham gia bằng được . VN đã phải đổ máu vì Kam , thế mà rút về nước không được lời chào cho phải phép , dân Kam đang còn bận đón Xihanuc từ Tàu về lãnh đạo đất nước .

    Con cái chuyện LX không ở Camranh nữa , bởi LX tự thấy ảnh hưởng của mình tại ĐNA là không có . Ý VN là vẫn cho nó thuê đấy nhé . Có thằng lớn đứng đó VN thành chiến trường àh , sao LX đứng thì không nhỉ .
    LX nó doa. khiếp quá cơ , đến nỗi mà năm 88 ( nhớ không chính xác ) Tàu nó đổ quân len Trường Sa nó ngồi ở đó khóc .
    Cái chính là Tàu nó không tin VN nữa , khổ là vậy . Dù BCT ta "quỳ lạy " thế nào nó cũng không tha cho tội dám hỗn ngày trước . Quyết chỉ láng giềng , chứ không " anh em " với thằng bé mà láo , ăn cháo đái bát , nói thẳng ra là nó còn căm ta . Thậm chí VN còn chấp thuận Khowme Đỏ là một phe CS , sẽ tham gia chính phủ liên hiệp , không coi tội ác rành rành của Khome Đỏ là diệt chủng nữa. Thử hỏi ta khác gì thằng Tàu không , lươn lẹo , vì lợi ích của chính mình ( không phải lợi ích của đất nước , mà lợi ích của Đ , sợ CNXH sụp theo Đông Âu thì mất miếng )
    Chính vì Mẽo nó khôn ngoan , nên vừa sau chiến tranh , đánh nhau chí chết như vậy mà nó đưa ra một đề nghị bình thường hóa .
    Còn cái khôn ngoan thực dụng của VN thì rõ ràng rồi , chiến 3 nước lớn cơ mà . Thủ tướng VN sang thăm ThaiLan : " VN chẳng sợ ai. Xin vui mừng thông báo là VN chúng tao đánh thắng 3 nước lớn đấy nhé " . Vua Thái chỉ điềm đạm trả lời :" Chúng tôi thì lại vui mừng vì không phải đánh nhau với bất cứ nước lớn nào " . Cả đoàn Vịt ngớ người ra , không ho he được tiếng nào nữa .
    Dù rằng nhiều cuộc chiến là "bắt buộc " , nhưng cái " bắt buộc " đau xót quá .


    [8
    Được hoangaka sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/04/2008
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ở đấy có mấy khhu công nghiệp. Tớ đang đợi nó đông đông một chút rồi ra thuê miếng nho nhỏ mở quán bán nước!
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Người đâu toàn nói ngược.
    Thứ nhất, ko phải Mẽo chủ động bình thường hoá với Vịt mà Vịt chủ động xin bình thường hoá với Mẽo.
    Thứ nhì, Mẽo ko cầu xin bình thường hoá với Vịt. Càng ko có chuyện vì ko quan hệ với Vịt đc nên dỗi quay sang Chệt hít le Vịt. Đọc ở đâu ra đoạn này vậy? Đứa nào nghĩ ra cái này thì bịnh hoạn quá.
    Thứ ba, LHQ hiện có Mẽo và Chệt đồng lòng nhất trí chơi xấu Vịt, LX thì bênh. Các bọn khác a dua theo 1 trong 2. AI cứ thích ảo tưởng về LHQ thế?
    Thứ tư, LX tự thấy ảnh hưởng ở ĐNA ko có ...cái con khỉ. CR là căn cứ quân sự có tính khống chế, nó đặt lực lượng chiến lược ở đó thì chết nó à? Vịt mời nó đi chứ ko mời ở lại, nó muốn ở lại chứ ko muốn đi. Đừng nói ngược.
    Nói chung toàn bộ cách nhìn nhận của bác này thực sự méo mó quá đáng. Chính vì nhìn nhật sự kiện theo cách méo mó như vậy nên định hướng thống nhất quan điểm ko theo một trục thẳng mà theo một khung quằn quại chẳng ra hình thù gì. Lập trường hỗn độn quá nên định hướng ra ngoài thêm phần vẹo vọ.
    Ý tưởng rằng Mẽo khôn ngoan và thực dụng khiến cho Vịt phát tài. Như đã nói, Vịt là người chủ động đề nghị bình thường hoá quan hệ, Mẽo trả lời trên nguyên tắc Mẽo ko thù hận gì Vịt, hai bên trao đổi. Nên biết lúc này Mẽo chán nản và chẳng muốn dây dưa gì với ĐNA nữa ( tức là bỏ rơi ảnh hưởng đấy). Thời Jimmy Carter cũng thiên về hoà hoãn.
    Ngược lại, Mẽo săn Chệt như cha nó, lôi kéo đủ đường về để chống LX. Cái này ko cần nói nhiều, tự nhận sai đi. "Thì không bình thưòng với Mẽo nên nó quay sang Tàu , trách ai đây" Ặc ặc.
    Để chiều Chệt thì nó vứt Vịt vào sọt nhẹ ko. Khôn ngoan và thực dụng đấy. Hãy xem thiện ý của Mẽo thế nào. Thứ nhất, CP ko thể đòi QH chi tiền bồi thường cho Vịt đc, cái này ko chấp. Thứ nhì, bịa ra cớ rằng Vịt vẫn giữ tù binh Mẽo, trong khi đám này là MIA mất xác trên rừng dưới biển ở đâu ko ai biết. Tiếp đến là dùng chính cớ bịa đặt này để kéo dài ngăn trở thương lượng... Đến khi VỊt đánh Pol pot thì Mẽo gật ngay tức khắc cho Chệt đánh Vịt và làm các trò khác ( nói cách khác, cho phép Chệt gây ảnh hưởng ở ĐNA)...
    Giờ nhìn lại tất cả các sự kiện trên để thấy Mẽo khôn ngoan thực dụng thế nào, và nó có lợi cho Vịt thế nào. Toàn bộ khối SEATO do Mẽo chỉ huy tan, coi như giảm ảnh hưởng trực tiếp về quân sự. ĐNA thanh bình một phút. Sau đó thì Chệt gây ảnh hưởng qua Vịt ko đc, phá rối bằng Khmer đỏ, lại đánh nhau. Chệt đánh Vịt, đánh nhau to. Vịt gọi luôn LX vào CR, toàn bộ ĐNA nằm dưới gót giày hạt nhân của LX....
    Ko cần biết tư duy toàn cầu hay Reagan oách chiến thế nào, chỉ thấy nó dun give a damn.
    Ngắn gọn lại, món ăn "Mẽo khôn ngoan và thực dụng" áp dụng vào ĐNA giai đoạn này thật là lạc lõng, lạt lẽo, và nếu cố nếm sẽ thấy vị lờm lợm..
    Ý tưởng thứ nhì, rằng "Mẽo khôn ngoan và thực dụng" như thế thì nó sẽ làm gì đó khi đóng quân ở CR, bảo vệ tổ quốc cho Vịt chẳng hạn.
    Phân tích cái " khôn ngoan và thực dụng" ở trên để thấy đc sự mong chờ như con khát sữa của AkaVịt sẽ đc đáp ứng thế nào.
    LX đóng ở CR là để phục vụ cho nó, dưới sự điều động từ Moskva, chứ ko phải để bảo vệ TS cho Vịt. Học đc bài mất ảo tưởng đó chưa? Rồi, nếu áp dụng vào Mẽo thì sao?
    Bảo LX đóng chả sao, sao ko cho Mẽo đóng. LX đóng CÓ SAO đấy, nên mới cung kính tống tiễn nó một đi ko trở lại như thế.
    Năm 88 khi LX lắm chuyện nội bộ, Vịt thì tận cùng của đói rách, Chệt thừa cơ cắn trộm. Vậy bài học này rút ra như thế nào nhỉ? CHO MẼO VÀO CR...Hic ợ..
    Tư duy logic hay là tư duy hành động thế này ko biết.
    HIện giờ Vịt khá hài lòng với quan hệ thân thiết Vịt Miên, chính phủ Hunsen và CP CSVN anh em chiến hữu, Khmer đỏ đã bị diệt trừ tận gốc, hoà bình lập lại... Cái đó là đúng hay sai? Là nhờ Vịt hay nhờ " khôn ngoan và thực dụng" của Mẽo? Hay nhờ sự bẩn tưởi của Chệt? MÀ NÓ LIÊN QUAN DEK GÌ ĐẾN CHUYỆN CHO MẼO THUÊ CR???
    Vịt khi LX tan rã đã phải quỵ luỵ Chệt như người ta nói " đói đầu gối phải bò". Giờ Vịt đói cỡ nào, có cần bò bằng đầu gối nữa ko, có phải than thân trách phận nữa ko?
    MÀ NÓ LIÊN QUAN DEK GÌ ĐẾN CHUYỆN CHO MẼO THUÊ CR???
    Thằng Thái lòn bợ đó sống sót đc cũng do Vịt đỡ đạn hộ nó ( nếu ko thông đc điểm này, đề nghị ngâm cứu ngược lại từ thời trước Pháp thuộc), trí tuệ cao siêu dek gì mà lên mặt dạy bảo Vịt? Ai mà học bài chính trị từ Thái thì nên quy đao ngọc hành sớm. Tuy nhiên, NÓ LIÊN QUAN DEK GÌ ĐẾN CHUYỆN CHO MẼO THUÊ CR???
    Những lập luận rời rạc méo mó chỉ nhằm self defeat, thích xoáy mạnh vào những " thú đau thương" ( hay nói cách khác là khổ dâm), tự sỉ tự bỉ siêu dằn vặt, và, beyond any logic and correlation, để ủng hộ CHO MẼO THUÊ CR...
    CHính trị kiểu này chít miẹ con nhà người ta.
  9. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói đừng có ví von VN với mấy thằng Thái bựa. Ngoại giao của nó nhà mình cứ nói là ngoại giao cây tre, em thì thấy là ngoại giao "tre bố, tre cụ" thì đúng hơn. Trước thì nó lạy tàu, lấn Angkor bắt nạt Lào,bị Myanmar phang cho bao nhiêu lần mất cả thủ đô mà không chừa, đến 18xx thì lại ôm Pháp ôm Anh, sang thế chiến II lúc đầu ôm chân Nhật, sau Nhật thất thế 1 cái tống cổ luôn, chạy sang ôm chân Đồng minh, lúc gây hấn với VN thì nay ôm chân Tàu, mai cặp kè bồ bịch với Mẽo, lúc lại cho em hoàng kơ minh thuê căn cứ, lúc tình tứ với Khmer Đỏ. Mà cái bọn Khmer đỏ cũng thiếu hiểu biết thật, triều đại angkor do xiêm phá huỷ, văn hoá nó cũng huỷ luôn, thế mà vẫn bị xiêm nó xỏ mũi dắt đi, chán.
    Đến "người Thái" cũng bắt nguồn từ trung quốc., đấy là di dân đến từ xa xưa, chứ người gốc Trung quốc hiện nay tại Thái vẫn có gần chục triệu. Cái thằng Thái bề ngoài to mồm thế chứ có ai coi nó ra gì đâu.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, thôi đi các bố, lại còn lôi cả Thái vào nữa. Mấy cái câu đối đáp kiểu kê tủ đứng vào mồm nhau chỉ do các chính chị dza quán nước nghĩ ra thôi. Vua Thái là nhà ngoại giao kỳ cựu ko ngu để phát ngôn móc máy bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào đâu, ai tin vào những chuyện đó đúng là rất ... thông minh :D
    À mà theo thể lệ ở cái box này thì nói về các sự kiện, các câu nói thì cho xin cái nguồn. Ko có nguồn mà chỉ "nghe kể, nghe nói" thì làm ơn cũng nói toẹt ra cho thiên hạ biết đường.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này