1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Haypole

    Haypole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    He he, ai chứ Thầy Bảo thì em quá biết. Đó là ông thầy Tiếng Anh đầu tiên của em. Nhớ hồi học lớp 9, thầy có mở mấy lớp ở chổ CTùng, bọn em là những người tham gia đầu tiên và gắn bó cho đến cùng. Chỉ rủi là cuối cùng còn được mấy người học cùng thầy nên thầy trò cũng chia tay nhau luôn. Ở VL mình thì thầy Bảo vẫn là có uy nhất nhỉ? Thầy dạy rất hay. Hồi đó cứ gọi là phục thầy sát đất.Nhớ hồi đó khi giải lao thầy trò nói chuyện em có hỏi bằng TA (hix, bặp bẹ vài tiếng thôi), "What do you often do in your freetime?" thầy mới trả lời: "I often watch the English news on TV " . Lúc đó phục thầy quá trời, không ngờ thầy có thể xem và hiểu hết mấy câu xì lô xì la trên tivi. Hic, sau này lỡ đi theo nghiệp thầy mới biết là mình có thể làm được như thầy.
    Mấy năm học 12, em có gặp lại thầy ngay tại nhà thầy vì cô Mai (cô giáo chủ nhiệm em) là vợ của thầy mà lị.
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, test thì được, mà post thật thì ko có được , hay là nick mình bị treo rùi nhỉ
    Được saubuom sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 03/09/2004
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có phải mọi người đang nói về thầy Bảo chủ nhiệm bộ môn ngoại ngữ (T.Anh) của trường cấp 3 Vĩnh Linh không nhỉ? Nếu đúng thế thì tui được ngồi uống bia với thầy rồi.
    He he, trường cấp 3 VL năm nào cũng có SV SP Huế về thực tập hết á, mặc dù là một trường khá xa, đi lại vất vã nhưng không phải vì thế mà về đây thực tập là dễ được điểm cao, trái lại phải nói đây là trường khoai nhất, sinh viên nào bốc xăm trúng là coi như ngoẻo (thường là xỉu mất ...5 giây). Hồi đấy đi theo thằng bạn đến trường này chơi, nó bảo có mấy em về thực tập đẹp tàn bạo, nghe mà không cầm lòng đặng. Hôm đó mới đến ngoài cổng, nó đã chỉ tay về phía có 1 nhóm giáo viên thực tập và xía phần em áo cam. Nhưng một lúc sau thì mấy em kia ra còn em áo cam phải vào lớp để dự giờ thầy Bảo, mặc dù em ấy do cô khác hướng dẫn (cô gì quên tên mất, nhà cô ở sau trường cấp 3, trước đây cô dạy Nga nhưng về sau lỗi thời nên cô chuyển sang học tiếng Anh bổ sung vậy là trở thành giáo viên Anh văn). Hôm sau thì gặp thầy Bảo ở quán bia, thực ra lúc đó tui đang ngồi với mấy anh ở trường dạy nghề (anh Sức, anh Thịnh, ...) nên nhờ mấy anh mời thầy sang ngồi cùng bàn. Lân la hỏi thăm cô áo cam nhưng thầy lắc đầu - em đó có người yêu rồi, hôm qua nó dự giờ của thầy là để tránh gặp các chú chứ thực ra em nó thừa số tiết rồi, điểm cao nhất trong số 10 đứa về thực tập ở bộ môn thầy đấy. Ô la ồ là
  4. Haypole

    Haypole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    He he, tiếc cho đại ca quá hè. Mấy em năm cuối vừa học giỏi vừa xinh gái thì biết điều tránh ra, lao vào chỉ tổ tốn sức, vì chắc chắn là có kẻ khác hớt trước anh em ta rồi.
    Còn chuyện ông thầy Bảo thì em cũng không chắc lắm, em chỉ biết thầy Bảo em đang nói trước đây chủ nhiện cái trung tâm ngoại ngữ Nacenfol gì đó trên chổ trung tâm dạy nghề. Không biết có phải ông thầy anh nhậu cùng không nữa
  5. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thời tui học cấp 3 chỉ có 3 thầy dạy tiếng Anh là thầy Bảo, thầy Trưởng (NT Bến Hải) và Thầy Huệ. Cô dạy Nga rồi chuyển qua Anh chắc cô Lan hay gì đó. Giờ đây Cấp 3 Hồ Xá nhiều giáo viên Anh lắm, khoá của tui cũng có mấy người về dạy ở đó.
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Biết thế, nhưng tớ hay bị chạnh lòng trước C(G)ái đẹp thì biết lằm sao được. Với lại không nên tự đặt cho mình cái barie như thế. Phụ nữ thì ai mà chẳng duyên (không nổi thì chìm, không sắc sảo thì mặn mà, ...) anh em mình phải yêu tất cả chứ (nhưng chỉ được chấm 1 người thôi).
    Hồi ở Huế, tớ thường ăn cơm bụi ở Đội Cung (mấy năm đấy đường đội cung có 3-4 quán cơm bụi mà quán nào cũng đông sinh viên tợn. Tớ thì ăn ở quán ngoài cùng, cơm hơi ít nên vì thế mà số người ăn cũng giảm đi, được cái quán đấy lúc nào cũng sạch sẽ từ cái ly uống nước đến cái dẻ lau bàn. Không biết sao cái giờ ăn cơm của tớ lại trùng với thời gian biểu của chị Khai và 1 chị gì đấy nữa nhưng quên tên (hình như là chị Phương) - Hai người này đều là con gái QTrị đấy. Phải thừa nhận các chị rất duyên, chị Phương thì ý nhị, chị Khai thì sắc sảo. Một hôm tớ ăn xong trước nên lấy nước và nhân tiện lấy luôn cho 2 chị - Dạ, mời hai chị uống nước. Chỉ 1 việc làm bình thường mà thằng con trai nào sau tuổi dậy thì cũng biết cách ga lăng (xăng), không ngờ cái lần đấy là duyên nợ để quen hai chị. Sau này mới biết thời điểm đó chị Khai đã là hoa khôi của trường ĐHSP Huế, có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà ... đúng là điếc nên không sợ súng. Mà thú thực mặc dù rất mến các chị nhưng chưa bao giờ nói ra "Chị ơi, em yêu chị" - có chăng chỉ là những giây phút bồng bột thoáng qua trong trí tưởng ... bở. Hì,
    Kể vậy để muốn nói rằng, có gì mà phải ngại, không nên tạo ra khoảng cách, C(G)ái đẹp thực sự thì luôn luôn đẹp, đúng không?
    Khi ra trường chị Khai về dạy (Anh) ở trường Đông Hà sau này thì theo chồng sang Nhật (không biết đúng không nữa) còn chị Phương thì dạy ở Quảng Trị - Chắc cũng đã lấy chồng.
    Ps: Thanx Rockerfeller, đúng là cô Lan, có thế mà cũng không nhớ. Tệ thật.
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thế em học trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội à (oh la la good)
    Trước đây truờng CIII Vĩnh Linh thì thầy Bảo là trụ cột của bộ môn Anh Văn. Chắc bây giờ cũng vậy, cho dù trường đã bổ sung thêm nhiều giáo viên trẻ như cô Phú, cô Thanh, thầy Thái v.v... Chị cũng học thêm lớp thầy Bảo đó chứ. Tụi chị là lớp học thêm đầu tiên ở trường CIII Vĩnh Linh, ban đầu lớp rất đông nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài người nhưng cũng học vui quá trời. Nhưng mà tụi chị thiệt thòi hơn lớp sau này nhiều vì mang tiếng là học thêm nhưng chỉ học abc thôi chứ không phải học chuyên sâu, nên ai không tự học thêm thì khó mà đủ kiên thức để có thể thi thố với thiên hạ.
    Hồi còn đi học Tết là chị mới có dịp về thăm thầy nhưng bây giờ hiếm có dịp đó rồi. Đúng là "điều giản dị khó khăn" thật.
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To Hay: Không sao đâu em mỗi người một quan điểm mà. Có những người lại xem cái mà em cho là "tốn sức" đó là "HẠNH PHÚC" ấy chứ ! Họ thích mất sức kiểu đó em ạ. Như anh BadMan đây không biết bao nhiêu lần đâm đầu bôm bốp vào lô cốt (để test bộ não và quả tim!!?) mà vẫn phơi phới đây nè!
    To BadMan: Đúng không bác! Chào mừng bác quay lại quán trọ nhà em sâu. Em vinh dự lắm dù sao bác cũng là người khách đầu tiên ghé chân vào quán này mừ. Nhỉ bác nhỉ, chúng ta nhiều kỉ niệm bác nhỉ! Dù bác có đi đâu về đâu nhưng vẫn không quên ghé lại chốn xưa (hi híc, chuyển sang gam sướt muớt từ khi nào ko biết!)
  9. Haypole

    Haypole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To Bad_Man: Hồi trước cũng một ông thầy tiếng anh của em cứ có dịp là cứ nói đùa đùa rằng: "Đánh vào đồn có địch mới vẻ vang !". Tụi em cứ thử làm theo ông không ngờ vẻ vang đâu không thấy toàn trúng phải mảng thôi . Sau bao nhiêu thất bại mới thấy lý thuyết đó sai lầm, đánh như vậy là đánh liều, là bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Nên bây giờ mỗi khi đánh đâu em cũng phải ngó trước dòm sau xem phần thắng cở 50 % cái đã mới tổng lực được. Không biết như vậy có quá ăn chắc mặc bền không?.
    Còn HP iem đây cũng có đến 4 năm ở Huế nì. Cơm bụi ở Huế quán nào ngon, rẻ, vệ sinh em đều biết hết á. Mấy quán ở Đội Cung bây giờ chỉ là cái chuyện huyền thoại. Hồi đó cái chuyện bọn con gái ăn bữa 1.500 đồng ở Đội Cung cũng đã chứng minh được cái "rẻ" ở đây rồi. Em có 3 năm ăn cơm ở đường Phan Chu Trinh (gần Bến Ngự), đến nỗi bây giờ đi xa không nhớ ai lại nhớ cái chị bán cơm mới chết chứ
  10. Haypole

    Haypole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không phải ĐNHN Hà Nội đâu chị ạ (mặc dù em rất muốn ra đó học). Năm ngoái em học ở ĐH khoa học Huế ( http://anhk24b.2ya.com ) . Ngoài thầy Bảo, em có học cùng thầy Chưởng nữa đó, nhà thầy ở gần chổ chợ Xép. Ai có biết thày Chưởng không nhỉ?
    Được haypole sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/09/2004

Chia sẻ trang này