1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Let Choáng thiệt !
    Sáng ni trong lúc online ngồi cạnh đứa cháu , thằng bé 7tuổi rưỡi con đứa bạn hỏi : " Rứa dì đã chấm được ai chưa ?" .Hss ậm ừ bảo :" Khổ lắm cháu ơi, iu nhiều lấy bao nhiu , yên lặng để dì vào topic ni xem có bác nào cùng cảnh ngộ ế chỏng ế chơ à ơi tiếp ".

  2. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, anh ''cảnh cáo'' em đầu độc trẻ con. Con người ta mới 7 tuổi mà em đã truyền kinh nghiệm "iu nhiều lấy bao nhiu" của em cho nó rùi. Xã hội mà có "loạn lạc" thì trong đấy có một phần em đóng góp đó nghen
    Thứ hai, anh buồn ...cho em quá. Bạn em con đã lên 7 rồi, mà em thi chưa chịu "chống lầy"!!! Định cho con người ta chết thèm à?????
    Ah, anh chờ PM của em, chờ mãi chẳng thấy đâu cả, buuồn thiệt.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, iu ở đây có nhìu nghĩa chứ bộ , chả phải ngày xưa trong 5 điều Bác Hồ dạy có câu rằng : iu Tổ quốc iu đồng bào ..à ?, còn nữa, lên mẫu giáo lớp nhớn trong lời một bài hát cô giáo dạy có câu : iu cha iu mẹ mới là con ngoan , ấy là chưa kể lên phổ thông thầy giáo còn dạy rằng : " iu bạn bè iu thầy cô giáo mới trở thành học sinh có đạo đức tốt ".Ui chao ui, không biết cứ như ri thì xã hội răng hè ?
    Anh buồn chi rứa ? bạn bè em có con bồng con bế thì em có cháu đến thăm, vui lắm có gì phải buồn nhờ
    À, nghe Let nhắc mới biết bữa nay mình có " đối tượng " để gửi pm ố là la ố là la cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao

  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, miềng mới không vô thread ni mấy ngày mà giờ tđã rắng tay. Hoa (hồng) đã có chủ, PM đã có người reply. 7x đã được cơ cấu, 8x đã đống dấu bản quyền. Tốn bao nhiêu công gầy dựng từ ngày đầu kháng chiến, à không, từ ngày đầu chỉ có tôi và ...
    Đơn côi giữa chốn đông người !!!
  5. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh hoa hồng đẹp quá! Hơn nữa hoa không có tội gì phải không anh Let nên ko phải dấu người yêu đâu (anh xui giặc em sâu không.)
    Vậy ra anh Let ra trường khoá 92 chứ Lớp anh Let có anh An (du học bổng Úc), có phải cũng là lớp chị Thuỷ (giảng viên ĐHAn ninh SG), anh Sơn (giờ lập nghiệp SG), anh Ngọc (xây dựng HN) ???Nếu vậy thì thú vị lắm đấy có khi anh Let và sâu đã từng đi ngang qua nhau rùi cũng nên Anh đang ở phương trời nào thế có hay về quê ăn Tết không?
  6. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thầy Thảo dạy toán em, nhà ở Hồ Xá, đầu tuyến đường Cạp Lài đi Vịnh Mốc. Nhớ đường vào nhà thầy nho nhỏ, đầu hẻm có xác 1 cái nhà hay tháp nước gì đó, cũ xì, cứ trơ cọng ra kô biết giờ thế nào. Ngày xưa thầy hay kể chuyện anh An với giọng rất tự hào. Chị Thuỷ dạy ở An Ninh này là con ông gì làm bác sĩ thì phải, nhà ở Hồ Xá. Em có biết vì chị này có gốc gác cùng làng với em.
    Hồ Xá mình ngày xưa có trái bù khô "Oánh cho thằng Mỹ tan tành, 5 châu khen ngợi Vĩnh Linh anh hùng." Đi từ xa mấy chục cây số đã thấy bóng dáng của cái tháp nước đó rồi. Tiếc là mấy ông ở huyện lại cho tháo xuống bán sắt vụn. Lẽ ra nên để lại bảo tồn, sửa sang thành 1 di tích cũng hay. Nó là vật chứng của một thời kỳ xây dựng huyện nhà.
    Được Rockerfeller sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 13/09/2004
  7. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Trời, em Sâu biết lớp anh nhiều vậy trời, có bà con chú bác gì với mấy người bạn cùng lớp của anh hả? Em nói chính xác đấy. Anh An giờ đang học ở Nhật, gặp nhau cách đây 2 năm trước vào dịp họp lớp đầu năm, Gặp cả anh Sơn, chị Thuỷ nữa. Anh Ngọc thì lâu quá nên anh cũng không rỏ là làm ở đâu, nghe em nói anh mới biết đấy.
    Mà em học khoá nào vậy?
    Tết này lớp anh lại tổ chức họp lớp, cứ 2 năm một lần, không biết có về đông đủ không. Anh thì đang ''đất khách quê người, đêm nằm đất khách quê người ...mà thương, mà thương con chim nhạn lạc bầy kêu sương.."
    Không biết spam thế này có sao không nhỉ??? mà hình như topic này cho spam vô tư thì phải
    Lại quên, em Sâu thấy anh và chị HSS có ...được không vậy

  8. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chắc là thầy tự hào lắm. Hồi trước anh An thi thủ khoa trường ĐH KT hà nội, Á khoa trường sư phạm Huế. Sau đấy được một suất du học ở Úc. Gia đình thầy tự hào cũng phải rồi.
    Trái bù khô cũng là một nét đặc trừng của VL đấy, nhưng mà sau này hình như không được bảo dưởng, tu sứa nên có nguy cơ "đe doạ tính mạng con người" nên mấy ông mới tháo dở, bán sắt vụn. Thế là mấy câu thơ ***** tặng cho nhân dân VL cũng ''tan theo mây khói"!!! Nếu mà còn giữ được thì hay hơn nhiều.
  9. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ùa, nhắc đến "trái bù khô" mà chị sâu không khỏi... chạnh lòng. Hồi chia tay cuối cấp lớp sâu kéo lên đó quậy suốt buổi tối. Sâu còn là nạn nhân của vụ cá độ nữa chớ. Đang ở nhà rửa chén thì thằng bạn vào (bất ngờ đầu tiên), hắn xin phép ba mẹ chở sâu đi chơi (bất nngờ thứ hai ) sâu không không có ý định đồng ý nhưng ba mẹ đồng ý thế là nghe theo lời ba mẹ (ngoan mừ). Ra đến "trái bù khô" thì cả lớp vỗ tay rầm rập, ngơ ngác một hồi sâu mới hiểu ra rằng trước đó cả lớp "đố" hắn rủ được sâu ra chơi. híc, thua độ mà cả lớp vẫn reo mừng.
    Hihi, lúc nãy vừa nhắn tin cho "hắn"!
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Các bác học hành giỏi giang thiệt á. Nghe cái sự học của các bác rồi ngẩm lại cái sự chơi của tui mà tủi thân. Các bác học rộng, đi khắp nơi, biết lắm thứ và mênh mông tình cảm trong vòng tay bè bạn. Thích nhỉ. Híc.
    Tui thì sáng cà fê, trưa nhậu nhẹt, chiều đàn đúm, tối bê tha. Híc thêm cái nữa.

Chia sẻ trang này