1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Sáng cafe, trưa nhậu, chiều đàn đúm, tối bê tha, ..thế nhưng badman còn có thời gian online để chat với anh em thế này là tốt qua rồi. Mà ở bên Af rượu có ngon không badman??
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở quê người là đâu , anh đang làm tiến sĩ hay đi làm ạ? Em phục anh thật đấy!
    Anh Ngọc học Xây dựng vào làm trong SG, đợt trước có ý định xin về tỉnh không biết giờ sao (nghe bảo khó lắm). Em là bạn của người yêu anh Ngọc mừ , phải biết chứ ạ!
    Mà em nói thiệt anh nghe, anh tán tỉnh con người ta hơi bị ... thô đấy! Đánh đồn có địch phải chiến thuật khéo léo một chút chứ lị.
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tui có quen một em (biết thì đúng hơn là quen), cấp 3 Vĩnh Linh, học giỏi. Lâu nay không thấy em nó vào đây nhưng trước đây thì có giới thiệu thế này, có ai biết em nó không nhỉ?
    "Mình tên là Hương, và Hương rất thích con sông Hiền Lương ở Vỉnh Linh (nơi Hương sinh ra) nên lấy nickname la hienluongriver. Hiện tại, Hương đang học ở Australia thành phố Melbourne. Hương đang học Bachelor of Business ( Banking and Finance).
    Có rất nhiều điều thú vị và hấp dẩn khi học tập và sinh sống ở thành phố Mel xinh đẹp va thơ mộng này. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì việc học hành rồi cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người nhiều khi cũng khó khăn mà nhiều khi tưởng mình không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi sự động viên của ba me, em trai, người thân, sự nổ lực của bản thân và tiếng gọi của quê hương là sức mạnh cho Hương cố gắng học hành và vượt qua được nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết
    ".
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thì lang thang hết "cạ" này đến cạ khác nhưng đêm về nhiều lúc nghĩ cái sự đời cũng buồn lắm bác ơi. Vắt ta lên trán, nghĩ ngợi mong lung. Chui vô nét thả bớt nỗi buồn nhưng đọc tâm tình của các bác làm tui càng buồn hơn.
    Af là nơi cư trú của tui mấy năm trước bác ạ, hồi đấy nghe tin ở Af có chiến tranh nên tui sang đó đào sắt vụn kiếm đồng tiền mua cháo chứ mấy quả đồi ở Salung dân tình nhà ta cày nét be nét bét còn đâu. Quần quật cả ngày từ sáng đến đêm có lúc chỉ được vài cân sắt rỉ, đem xuống Hồ Xá đổi được ly cà fê ... mỏi tay (mỏi tay vì tiền sắt chỉ đủ uống đen-đường nên tay lúc mô cũng phải túm thìa mà khuấy đấy bác ạ).
  5. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời, anh tưởng là thằng bạn anh đã cưới vợ rồi, hoá ra nó cũng kém như anh.
    Em bảo anh ...thô cũng phải thôi. Kinh nghiệm có đâu mà không thô cơ chứ. "Hai mươi chín mùa thu lá đổ, nhưng chưa một lần nắm ..cổ tay ai" mà em, hehe.
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hai bác cho tui xen vô đây 1 tẹo vì có tí lăn tăn:
    - Tiến sĩ là làm chi rứa Sâu? Ts. có bà con chi với Tử sĩ không? Thấy có đuôi sĩ giống nhau đó.
    - Bác Let Meo hay Phi meo rứa? Nhìn bác thấy để mủi tên chổng xuống chơ có phải mủi tên chỉa lên (45 độ) mô nờ. À, tui đang nói đến cái biểu tượng giới tính của bác rứa mà nói lộn sang là bảo "thấy" của bác. Lăn tăn là vì nghe đồn bác đang tán Mod (nữ) HSS.
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Anh Let lại khơi gợi lòng trắc ẩn con người ta rùi! Nghe mừ tụi nghịp... Em mừ 18, 19 chắc là em gục ngay rùi! Cũng may
    he he, anh Let mừ chê anh ấy kém thì sâu có thể tưởng tượng anh Let ... đến mức độ nào rùi!
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chời, sâu mới chưa kịp chào bạn Bad mừ bạn đã cự rùi! Sao mừ Bad buồn thế! Bad ơi sâu sắp về Vĩnh Linh, bạn Bad chuẩn bị tinh thần lên ga Sa Lung đón sâu nhé, có được không? Tại vì trước Bad có hứa với sâu nên giờ confirm lại xem Bad có thay đổi ý định không sâu còn tính.
  9. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt chừng đó cũng chưa qua tay tui đâu. Khi mô có dịp đối tửu cái hè.
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua thì anh không khẳng định nhưng việc đối mặt nâng ly thì anh hứa là sẽ đón tiếp chú chu đáo tại Vĩnh Linh. Hồi học trong Huế chắc chú không ở KTX nên không biết tiếng anh (tai tiếng chứ không phải dnah tiếng đâu nhá)

Chia sẻ trang này