1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Người ta quan tâm thế rồi còn gì, thì you phải nói học khoá mô để tui áng chừng coi bao nhiêu tuổi, ở xóm mô để tui hỏi có biết ông A bà B không?, đoại loại rứa. Thôi thì ri hây, tui giả sử you ở loanh quanh xóm cấp 3, xóm chợ hoặc xóm uỷ ban, ... gì gì đấy. Giờ tui hỏi xem you biết ai trong số sau không?
    - Xóm chợ thì you biết vợ chồng Thịnh - Oanh? (xóm này tui chỉ quen mặt chứ không quen tên, hé hé)
    - Nếu you khoảng 76 -78 thì biết Tuấn -76 (có ba làm kế toán ở trung tâm dạy nghề, hồi trước nhà nó làm ở nhà nghỉ Tháng 8 ấy?
    - Ba chị em Dung -Thảo - Hiền (78, 79 với 8x) con chú Thới bán thuốc tây, nước mía ở ngã tư?
    - Biết Nga học trung cấp y Huế, cô Triều dạy cấp 2 - cả 2 người này ở đường lên cấp 3 bán công?
    - Biết chủ quán internet gần quán rửa xe máy, đối diện quán quê hương?
    - Biết Hải bưu điện?
    - Biết thầy Việt, thầy Thịnh ở Trung tâm dạy nghề không?
    - Thầy Sức dạy lý ở bán công?
    he he he, hoi vậy thì you cũng chịu tui là ai hè. You bó hẹp lại bán kính rồi hôm sau tui hỏi tiếp.
    ---------> Trùi! Sao tui bít được. mà sơ sơ cũng được 3 gạch đầu dòng rùi đó, trong đó có một cái tên có thể nói là bạn của tui cũng được. Không khéo mình học chung lớp cũng nên hihihihi, nói ra cho rồi còn nhận người quen mừ.
    Thiệt 100%, đó, ha ha ha, Vì già cả nên không có lợi thế offline, đnàh online để núp sau computer đó. ha ha ha
    ----> Tụi nghiẹp nhỉ! Phải tự tin lên chứ! Ha ha lộ rùi, Ban đầu bảo 7x, 7x đang còn trẻ chán! Dám bảo là học trò thầy Thịnh , mau mà khai báo bản thân nếu không méc thầy Thịnh bi giờ hehehe
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ui da, U là T hả? Là bạn cùng lớp với tui thì phải. Nói ra xem đúng không . Là học trò thầy Thịnh thì nói cho rùi
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lạ nhở, răng cứ bắt người ta khai ra còn đằng ấy thì thì không chịu lên tiếng. Mr.Thịnh bữa nay bị kéo vô Đông Hà dạy chuyên rồi, với lại đang học cao học ở Huế nữa nên không còn thời gian cho học trò, nói chung là Vĩnh Linh mất nhờ. Mà răng tui không thể là thầy của Mr.Thịnh được nhở? - nửa chữ cũng là thầy cơ mà, huống chi hồi đó tui chỉ cho Mr.Thịnh đến 3-4 chữ chi đó (hôm đó lão quên đeo kính, sách thì mờ). Ha ha ha
    Nếu tui là thầy của Mr.Thịnh thì đằng ấy gọi tui bằng Ông nhở? Ha ha ha.
    Tóm lại, tui là thầy dạy toán cho Mr.Thịnh đó.
    Bad Man
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    @saubuom: Đằng ấy vào Thread "Quà tằng - Khuyến mãi" ra mắt rồi tui vote cho 5* mà làm vốn. Thấy đằng ấy chưa được ai bình chọn tui cũng muốn giúp nhưng ở đây thì không thể. Rứa hấy.
    Bad Man
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Badman ơi, lần sau cứ PM trực tiếp cho saubuom qua hộp thư nhé !
    À,qua diễn biến câu chuyện của hai bác xem ra đổi tên Topic này thành : Nhận ra người quen rùi he he
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Roaì , thì chào ông ạ! Hèn chi tui thấy ông và Mr. Thịnh giống giống nhau cái chi đó. Thì đây! Tui là một trong những học trò của Mr. Thịnh nè. Ông nói lạ thì có, học trò mất nhờ thầy Thịnh thì được nhờ Mr. X, Y, Z v.v... mà. Nói vậy chứ tui nhớ Mr. Thịnh lấm đó, nhớ cái hôm quát lên làm đứa bạn tui phải khóc (bi giờ tui còn tức nì) , nhớ những câu chuyện cười vỡ bụng của thầy í, nhớ cả ... ôi nhìu lấm những kỷ niệm tương tự như vậy. Khi nào ông gặp lại thầy í cho tui gởi lời thăm nhé!
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cho em can bác được hông! Tạm thời topic này đang trong thời gian chờ đợi thì em và ông cụ badman tranh thủ làm wen cho nó sôi lên một chút thui mừ. Để tối nay em đi sinh nhật sẽ kéo thêm member vào. Bác hoasacso giúp em nhá!
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Định làm loạn đấy à, dù sao như thế vẫn vui hơn ,hai bác cứ tự nhiên, có lẽ chị Hoasosac nghe xong ủng hộ hai chưn đấy
  9. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ây da! đừng thấy ma mới mà hù dzâỵ chứ! Không khéo bác và tui đang ở gần nhau cũng nên, ít ra cũng đang xa quê hương Quảng Trị iu dáu và đang lo toan cho cuộc sống (mùi mẫn hi) Dù sao cũng cảm ơn bác đã có nhời nha bác nhà báo!
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy bị Mr.Thịnh quát cho thì có, đừng đổ sang cho cô bạn vô hình nào nữa mà công nhận đi cho mau tiến bộ.
    Đúng là Mr.thịnh vui tính, nhờ cái hóm hỉnh đó mà những giờ học toán bớt căng thẳng hơn, êm dịu hơn. Lúc vợ của Mr.Thịnh còn bán ở chợ Hồ xá, buổi tối đi làm về Mr.Thịnh phải ra giúp vợ dọn hàng, vì vui tính nên gần như ông quen tất cả các O, các mẹ bán hàng xén ở đó. Có một đợt 20-11, mấy mẹ bán ở chợ hỏi Mr thích quà gì để tí nữa các trò ra mua quà tặng Thầy thì gợ ý cho. Mr bảo, tui đang mần nhà nên nhờ các O, các mẹ bảo trò mua tặng thầy mấy cân đinh, bản lề cửa chứ đừng hoa hoè ấm chén chi hết, với lại nhớ "phân luồng" không thì nhiều đinh quá lại dư ra, cả chợ cười âm ỉ, ...
    Đằng ấy nói vậy thì chắc không phải dân khối A rồi, ở cái đất Vĩnh Linh đứa nào học khối A mà không học Toán với Mr.Thịnh hoặc hoặc không biết Mr.Thịnh. Mr ấy giỏi toán thì không phải bàn rồi, mà phương pháp sư phạm cũng ngon nữa. Ông viết trên bảng 10 chữ đều như 1 chục, cái gì cũng chặt chẽ rõ ràng. Có những bài giải rất vắn tắt để còn việc cho trò làm, còn cái cho trò động nảo nhưng có những bài phân tích đến từng chân tơ kẻ tóc để trò phải nhớ đến mức ... ám ảnh. Cái giỏi của người thầy là ở chỗ đó. Ngoài ra, đội tuyển học sinh giỏi của trường V.L cũng từ những bài giảng luyện thi của Mr.Thịnh còn gì.
    Mấy năm gần đây Sở GD rút Ông vào dạy cho khối chuyên để dự thi đội tuyển quốc gia, vậy là những thế hệ sau của V.L không được học với Mr.Thịnh nữa, cái mất là vậy còn việc thay bằng Mr.X, Mr.Y, Mr.Z hay thậm chí Mr.Gauss, Mr.Lenegdre, ... thì nói làm gì. Đằng ấy nói rứa tui thấy nó cạn tàu ráo máng sao ý. Vì Mr.Thịnh là một Sinh Viên giỏi nhất nhì của khoa toán khoá Ông học, nhưng không ở lại truờng, không về quê (quê Ông ở Cộn-Đồng Hới-Quảng Bình) mà lại chọn V.Linh lập nghiệp và gắn bó. Tất nhiên việc vào Đông Hà dạy khối chuyên cũng là một việc nên làm, thường thì lọt sàng xuống nia nhưng đó là thời xưa, còn thời chúng ta thì phải từ nia lên sàng. Nếu giúp được tỉnh nhà để có một đội tuyển tươm tất với 60 tỉnh thành khác thì việc ông phải hàng ngày chạy xe máy hơn 30 km từ V.L vào Đ.H để dạy, để giúp các trò trong đội tuyển rồi chiều tối phải đi một quảng đường như vậy để về nhà với vai trò chăm sóc của một người cha, trách nhiệm (trả bài) của một người chồng là việc làm đầy tính trách nhiệm.
    Bad Man

Chia sẻ trang này