1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Chấp á, vùng ni tui có phủ sóng nhưng sóng hơi yếu. U biết vì răng không? Tại cái xã ni hắn rộng quá (dài thì đúng hơn), hắn kéo từ dưới Vĩnh Long đến tận giáp Quảng Bình, mà U có nhớ nhà bạn U ở xóm chi không? Từ Hồ Xá có đường đi lên Vĩnh Chấp hoặc đi ra quá ngã ba Sa Lung cũng có đường lên (đường ni hay bị ngập vào mùa lụt)
    Bad Man
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tại hôm trước hỏi U cả một tá người mà U chỉ bảo biết 1 mình mr.Thịnh nên tui chỉ biết nói quanh Mr đó, chơ thiệt tình ông có tội tình chi mô mà tui phải chảnh.
    Mr.Thịnh hiện đang hoc cao học Toán ở Huế (U biết Mr.Sức dạy Lý không? Cũng đang học cao học ở Huế đó, nhưng học cao học quản lý chơ không phải Vật lý - chắc định sau ni về làm xếp rùi), học được 1 năm rùi, hàng tuần hành tháng vẫn về Vĩnh Linh thăm con, trả bài vợ đầy đủ (U yên tâm chưa). Nói thêm, Mr.Thịnh vẫn khoẻ, học hơi bị tanh ở cái lớp cao học đó.
    Bad Man
  3. mua_thu_va_hoa_cuchn

    mua_thu_va_hoa_cuchn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhà người ta ở thôn chấp lễ, cuối của tỉnh QT, gần cầu chấp lễ ấy, ở đấy thì nghèo thật, nhưng mà tui vẫn thích lắm, dù sao thì tui cũng đã lỡ yêu người Vĩnh linh mất rùi! yêu là chấp nhận hết,
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sao Thôn Chấp Lễ lại nằm cuối của Tỉnh Quảng Trị nhỉ? Lạ quá ! Hiện có xã Hồng Thủy thuộc Huyện Đakrông là nằm cuối của Tỉnh Quảng Trị nhưng đang có sự tranh chấp đất đai giữa Alưới thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Quảng Trị, nên trên thực tế thì như vậy chứ xã Abung thuộc Huyện Đakrông chính thức nằm cuối của Tỉnh Quảng Trị cơ mà?!
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. mua_thu_va_hoa_cuchn

    mua_thu_va_hoa_cuchn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nói thật nha?bạn nhìn kỹ lại mình đi , có thấy là bạn bon chen lắm ko ? ko phải là thôn chấp lễ giáp với huyện Lệ thuỷ của tỉnh Quảng Bình ko vậy? trong tất cả các bài của bạn trên diễn đàn tôi toàn thấy bạn chê bai mọi người là thế nào vậy ?tôi ko biết nhiều về QT và muốn mọi người giúp tôi chứ tôi ko muốn bạn dạy tôi hiểu ko ? cần gì phải quét màu những hàng chữ mà tôi đã đánh vậy? tôi ko nghĩ là người QT lại có những người ''" chảnh''" như bạn vậy , hiểu ko ? biết về Qt càng tốt mà ko cũng chẳng chết ai cả nên làm ơn đừng xen vào nhưng gì tôi nói nữa, chào
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hây you, nhầm nhọt rồi. Đọc lại post của họ đi không thì hỏng hết bánh kẹo bây giờ.
    Bad Man
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Hi hi, đúng là ông bà nói chẳng sai : " cái miệng làm cực cái thân ", biết một tí đi xun xoe với bàn dân thiên hạ lại bị chửi ngang xương, dù sao thế mới vui vì đây là diễn đàn tự do dân chủ nếu chửi đau chịu không nổi chửi không lại thì chuồn chuồn hehe, được cái Hoasosac chẳng có cái tính ấy ,chỉ thích nghe bàn dân thiên hạ chửi chửi càng hăng càng máu hí hí .
    Quay trở lại vấn đề một chút, nếu vậy thì Thôn Chấp Lễ thuộc Huyện Vĩnh Linh giáp với Huyện Lệ Thuỷ thì nằm ở địa đầu của Tỉnh Quảng Trị chứ ?.Vì theo cách đọc bản đồ thì phải đọc theo hướng Bắc _Nam mà. A, hôm nào rảnh Hoasosac post cái bản đồ Tỉnh Quảng Trị cho pà kon cùng tìm hiểu luôn,hôm trước thằng bạn bên diễn đàn Kiến Trúc nhờ post lên mà bận quá chưa có thời gian ! Thú thật Hoasosac chẳng có ý gì đâu bạn ạ, chẳng qua nói sai thì Hoasosac " điều chỉnh " lại chút xíu, chứ lỡ những ai quan tâm muốn tìm hiều về Quảng Trị vô tình vào đây đọc lại tin sái cổ những cái sai thì tụi nghịp họ lắm hi hi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em xin bác, bác hơi bị nóng rồi mua thu hoa cuc ạ. Bác hss không có ý gì đâu, chỉ hơi bị lí sự một chút thôi he he. Nhưng em nghĩ nếu bác hss nhẹ nhàng giải thích Chấp Lễ ở đầu Quảng Trị chứ không phải ở cuối thay vì phủ nhận đầu Quảng Trị không phải Chấp Lễ , thì bác đã không bị mua thu hoa cuc phản ứng mạnh như vậy. Dù sao cũng thông cổm cho muathu đang nhớ người iu.. , hơn nữa từ Huế đi Quảng Trị , Chấp Lễ là điểm dừng cuối cùng nên cũng có cái lí của nó. Mà đầu hay cuối thì cũng không thành vấn đề gì lấm. Có thể gọi tất cả ở "hai đầu nỗi nhớ cũng được" hihi. Em hy vọng chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa.
    Thế đấy các bác ạ. Chắc vậy nên người ta mới bày ra cái gọi là "Nghệ thuật ứng xử".
  9. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tui đã SMS cho thầy Thịnh vào topic này, các bác tha hồ mà nói nhé.
    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  10. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tui đã SMS cho thầy Thịnh vào topic này, các bác tha hồ mà nói nhé.
    Tui đã trải qua thời thơ ấu 18 năm ở Vĩnh Linh. 20 ngày ở Quảng Bình lúc mới sinh ra, 8 năm and more ở Đà Nẵng, HCM và oversea, nhưng trong tâm tui luôn xem mình là người Quảng Bình. Hôm trước đi dự SN đứa bạn gặp saubuom có hỏi vì sao người Quảng Trị mà lại ko chơi với người Quảng trị?? Có nên trả lời câu hỏi này ko nhỉ? mà có nên hỏi câu hỏi này không hả saubuom???
    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui

Chia sẻ trang này