1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Linh đất thép anh hùng _Câu lạc bộ 7X, 8X...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Không biết hiện giờ saubuon (hay saubuom?) đang ở đâu và có dịp về Vĩnh Linh không? Nếu câu trả lời là gật đầu thì việc gặp nhau không có khó. Nhà Mr.Thịnh ở cạnh đường, tính Mr.Thịnh vẫn nghiêm nhưng vui như mấy năm về trước. Khi mô về thì ới tui 1 tiếng là chạy lên Sa Lung đón hay là đi tàu S thì tui vô đón tận Đông Hà, mà chắc về 2 người, tui kêu thêm thằng bạn nữa rồi cho đằng ấy mượn xe, chu đáo dễ sợ chưa tề? Hữu duyên thiên lý ... cứ tin rứa.
    Tui nghĩ là cùng tuổi, hoặc đằng ấy nhỏ hơn (không thì đã lấy chồng rùi). Thầm lặng hay không thì chỉ khi nào ở tận đáy sông mới biết - thầm lặng với người này nhưng lại dữ dội với người tê thì răng? Lớp tui á, có thằng Bình bò, Dũng cuốc, Hải sứt , Thành vẹo, ... có con Bình Tiềm, (Tiềm là tên mạ nó), Thuỷ Nhiêu (Nhiêu là tên ba hắn), Hằng điệu, Đào ca sĩ, Vân tồ, ... tùm lum đứa, kể không hết. Tụi hắn giống nhau là đều chăm chỉ, hành hành nghiêm chỉnh, đa số đậu ĐH năm đầu, đứa làng nhàng thì cũng Trung cấp hoặc Cao đẳng sư phạm, mà hình như cả lớp chỉ có 1 đứa học trung cấp sư phạm, mấy đứa rớt năm đầu thì thi ănm 2, năm 3, cố mãi rồi đậu tất, có đứa đi buôn đến khi tui học ra trường rồi hắn mới mô đại học rứa mà học ngoại ngữ đấy, oai không? Lớp tui hồi cấp 3 có nhiều chuyện động đất luôn, mà đều chỉ 1-2 độ rít-te và bạn bè bao che nên không thất thoát nội bộ ra ngoài, vui dã man ...
    Bad Man
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Là saubuom, không có buon gì hết á. Ừm... cjảm động với lòng tốt của u lấm! Đợt này cơ quan cho đi du lịch đường Trường Sơn, đi qua cả Nha Trang, Phong Nha, Nghĩa Trang rồi nhiều nơi lắm, đến quê bác thì quay trở ra lại. Nhưng tui lại từ chối mất rùi. Đành chờ dịp khác vậy. Chắc hè này tui phải xin nghỉ phép về thăm nhà mấy ngày. Nhưng gặp U còn được, chứ Mr. Thịnh ở Huế thì phải vào Huế mới gặp được chứ nhỉ! Mà U đang là gì ở Quảng Trị vậy? Có hay về thăm ba mẹ u không?
    Đúng là vui dã man! Ngày xưa U quậy tưng bừng lấm hả? Saotui không biết tiếng nhỉ?Tui nghe mấy cái tên lớp U là biết mình hông phải chung khoá à. Lớp tuicũng đâu Đại học năm đầu nhìu. Bi giờ một số đứa vào Đông Hà làm cũng có, ở Vĩnh Linh cũng có, Sài Gòn, Hà nội cũng nhiều, có mấy đứa mở công ti riêng. Mà cũng tại tui ngày xưa cày chăm chỉ quá cho nên không biết bên ngoài có những chuyện động đất gì đang xảy ra. Nghĩ cũng tệ + tiếc thiệt. Tui vẫn còn duyên nợ với trường cấp III nhìu lấm, nên thỉnh thoảng cũng có liên hệ...
    Mà cái bác này lạ thiệt ha. Sao lại biết tui chưa có chồng?Làm như đi dép vào bụng người khác không bằng á.Bộ cứ đi lên đây chơi là chưa có chồng hả:-) Hoặc học khoá trước U mà chưa có chồng là "chống ề" hả? Nghe u nói chuyện mà thấy... kinh nghiệm hơi bị đầy mình đấy! Tui nói thầm lặng cũng là nói cái bề ngoài để mọi người nhìn vào thui. Còn ai mà bít được những cơn sóng ngầm bên trong mỗi con người... À, u học khối gì vậy? Tui thấy u cũng có "khiếu" viết (bên topic ghé thăm QT cảm xúc của mỗi người đó, không ngờ u tâm hồn ... lai láng như vậy hihi.) Nhưng mà lại quen Mr. Thịnh nên chắc cũng duyên nợ với Toán chứ! Tóm lại chuyên ngành gì nhỉ?
  3. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ùa, tui tuổi Rồng 100% đó:-) Tui không bít Tuấn đó lắm. Tui chỉ biết Tuấn (em anh Thành, chị Tài con ông Trai) bây giờ làm ở công an tỉnh thui. Học lớp tui đó. U có học khoá 91-94 không chỉ cho tui với! À, anh Hải bưu điện là bạn của anh tui đó u biết không? Tui bây giờ cũng ở SG nên rất muốn gặp nói chuyện với đồng hương QT. Tui cũng nhìu kỉ niệm với đất này mà.
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hải có quán internet lúc trước đặt ở đường về bệnh viện ( gần bưu điện), giờ chuyển sang đường về trường cấp 3, gần bên trung tâm giáo dục thường xuyên không? Hay đi lâu ngày rồi chừ không nhớ chi nữa??? Hải nớ mà nhiều tuổi rứa à? Tui tưởng còn ít tuổi chơ, hay có hải khác nữa - Hải có quán Internet cũng làm ở bưu điện.
    Ở Vĩnh Linh, U ấn tượng với ai? cái gì? ở đâu? Nói nghe coi ...
    Bad Man
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    U là người đầu tiên khen tui có lòng tốt, không biết có nên vui không nữa! Thiệt tình mà nói, tệ hại lắm - nhìn cái nick là biết còn gì. Đang phấn đấu để trở thành công dân tốt. Mr.Thịnh học ở Huế nhưng về nhà luôn à. Hè này Mr ấy cũng về đấy, về là gặp liền à, tất nhiên đằng ấy về thì kéo thêm bạn bè đi chơi chứ đâu có đi một mình mà sợ. Thực ra hôm trước đến chừ tui hay nói về Mr.Thịnh là vì tui không nghe đằng ấy nói về người khác. Rứa còn ấn tượng với ai nữa không, thử kể vài người xem tui có biết không nầu. Ở trung tâm dạy nghề đằng ấy biết ai không? Anh việt - giám đốc trung tâm, anh Thịnh, anh chiến, anh Hoàng, ... hay bưu điện, uỷ ban huyện, ngoài chợ, quán nhậu, ... linh tinh ấy ...
    Nhà tui ở làng, đi học xong là về à, thường trốn lao động buổi chiều, hoặc có đi lao động thì sáng học đến 11h30, đạp xe về nhà ăn xong và quay lại trường liền thì cũng 2h30 rùi. Đi học chiều phải bỏ đèn pin trong trong cặp không túi về không chộ đàng ... rứa thì quậy chi được. Mấy đứa lớp tui toàn dân thị trấn à, hắn có điều kiện hơn, nhiều đứa học giỏi, lắm đứa gia đình giàu (tạm gọi rứa) nhưng không có đứa mô chảnh - đó là ưu điểm lớn nhất mà tui ghi nhận. Văn nghệ lớp tui hơi bị đỉnh, con Đào hát bài Mưa ngâu cho 4 đứa Bình, Thuận, Hằng và Cầm nhảy - tụi hắn diễn xong, mấy thầy cô trong ban giám khảo đứng lên vỗ tay rầm rầm. tụi con trai hét toáng lên vì lần đầu tiên tụi hắn thấy chân bọn con gái trong lớp (he he, mang quần sóc mà). Học sinh thanh lịch lớp tui cũng nhất luôn, con Hằng thì không ai đẹp hơn rồi, hắn còn hát hay và thông minh nữa vậy là Hoa khôi (tiếc rằng sau này lớp tui không ai cưa được vì tụi con trai rại quá, ông ông lớn hớp mất tiêu). Năm đó thằng Trung cũng dành giải nhất Nam sinh thanh lịch, Trại thì khỏi phải chê (trại hộp 3 gian có phòng lồi), Báo tường thì khỏi phải chê, ... he he quảng cáo dã man chưa ...
    Việc chồng con tui nói tào lao đó, chưa có kinh nghiệm chi hết, nói chung tui nghĩ con gái nên lấy chồng trước 30 và lấy chồng nhiều tuổi hơn thì vẫn tốt hơn. Nếu bằng tuổi thì phải kiếm ông nào đàn ông 1 tí để cảm thấy mình nhỏ bé chút, và mỗi khi mệt mõi thì ông ta xứng đáng là bờ vai để dựa vào ... he he,
    Tui chưa bao giờ có duyên nợ với văn thơ, hồi đi học điểm văn toàn bật xà ngang, trượt cột dọc à. Chính thức là tui học toán nhưng sau này có chuyển hướng 1 tí và hiện tại tui với đằng ấy cùng nghề. Ha ha ha
    Bad Man
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được cái này trên Net, post vào đây coi ra răng
    TIÊU CHUẨN CHỌN NGƯỜI YÊU...
    (haibk)
    "18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải ga lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn 2 tiêu chuẩn
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông "
    26 tuổi...
    --------------------------------------------
    26 tuổi, tình hình đà thay đổi
    bạn bè em toàn bộ đã . . . lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Cũng chẳng cần người đó là . . đàn ông!!
    28 tuổi!
    (Ai - Gu)
    --------------------------------------------
    28 tuổi tình hình càng thay đổi
    Bạn bè em một số đã . . . bỏ chồng
    Em chột dạ nhưng thấy lòng an ủi
    "May" mà mình chưa kịp lấy . . . đàn ông!!!
    (Ai - Gu)
    --------------------------------------------
    30 tuổi, tình hình vẫn không thay đổi
    Bạn bè em con bế con bồng
    Em thì vẫn lẩm nhẩm
    Lấy chồng hay nhịn ... nằm không ?
    (Greenrose)
    --------------------------------------------
    30 tuổi em vẫn chờ với đợi
    Hết 1 ngày, đêm xuống vẫn nằm không
    Cái thời xuân sắc như hoa úa
    Như tiếng vạc đêm giữa cấnh đồng
    Hỡi người quân tử, sao hờ hững
    Cho nhạt môi son, bạc má hồng?!
    (Nam_Kjist)
    --------------------------------------------
    32 tuổi chẳng có gì thay đổi
    Bạn bè em vài đứa . . . lại lấy chồng
    Em lẩm bẩm thói đời khôn và dại
    Sao phải "trói" đời mình với một gã đàn ông ...
    (Ai - Gu)
    Bad Man
  7. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TRời! Định hỏi cung tui hay sao vậy. Là Hải đó đúng rồi đấy. Mà tui tưởng a H mở dịch vụ mua bán maytính và dạy vi tính chứ không có dịch vụ internet chứ. Vậy mà hồi Tết không biết có internet, làm gián đoạn hết các mối quan hệ của tui hihi. A Hải đấy hơn tui 1 tuổi đó. Tui vừa mới msg cho him. U là ai mà tưởng anh Hải ít tuổi hơn u nhỉ.
  8. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời! Chị em tụi tui đâu đến mức như vậy chứ! Oan wá hichic.Chỉ là ý tưởng điên rồ của mấy ông nhí nhố thui hà :-) Nhưng thú thiệt mà nói , thì may ra chỉ đúng mấy khổ đầu , với một số chị em thôi nhá! Nếu tất cả là sự thật thì chỉ buồn cho cánh đàn ông như badman thui. Nhân tiện cho hỏi nè, u đã từng gây ra hậu quả cho nhiều cô giống như những cô trong những khổ thơ đó chưa vậy
  9. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    u có ý thức làm công dân tốt như vậy thì ông trời cũng không làm khó đâu. Sợ là sợ những người không biết mình tệ ấy chứ, lo gì. Mà tui thấy u cũng không đến nỗi tệ lắm đâu (hay là chưa biểu hiện ra bên ngoài nhỉ hehe)
    Đúng, khi nào về tui sẽ rủ bạn bè, rồi gọi U đến rồi cùng kéo đến thăm/chơi nhà Mr. Thịnh.Bữa tết gặp con bé lớn tướng rồi nhìn không thể nào nhận ra:-)
    Tui chỉ nhắc Mr. Thịnh cũng chỉ vì nghe U nói về Mr. Thịnh thú vị quá mừ. Ân tưọng thì ấn tuợng nhìu người lấm. Nhưng tui bít ít vì mới chuyển về mấy năm chưa kịp đi chơi đã ra HN học. Nói ra làm...lộ bí mật chết. Không chừng cả ấn tượng với u nữa cũng nên chứ (hihi). U không lên tiếng trước sau này có chuyện gì đừng trách nhá!
    Hay nhỉ! Bây giờ đi làm u còn cầm theo đèn pin nữa không? Hay là rút kinh nghiệm không làm ăn chi được hay là không quậy chi được nên cứ giả vờ quên đèn pin cho nó chắc he he? NGhe nói là thấy đầu óc u ....hơi bị đen tối rùi,cứ mờ ám thế nào ấy :-) Nhưng thật thà vậy là tốt, không sợ nguy hiểm gì hết nếu bạn gái có nhờ u đưa về nhà hehe. (Trước tui cũng hay nhờ người đưa về nhà, nhưng nếu biết họ có suy nghĩ như u thì tui không dám thật.)
    Lớp tui á còn đỉnh không kém gì lớp U nhé. Văn nghệ, hoa khôi, học giỏi ... thì khỏi phải chê. Quậy cũng tưng bừng luôn. Hồi đó tui "thầm lặng" nên ít tham gia những trò quậy của lớp cũng như những hoạt động vui chơi khác. Nhưng tui vẫn làm một vai trò rất quan trọng, đó là ... Cổ Động Viên mà hihi! Cũng tự hào lắm chứ! Lên ĐH tui mới có dịp "khai quật" những trò quậy của mình khi nào có dịp kể sau.
    Bắt nọn tui hông được à nha? Ngành của tui chỉ có nữ thích thui, và phù hợp với nữ thui. U mà thích thì hoá ra ..... ha ha ha!
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Linh Hải thì nhiều nhưng Hải vi tính thì ông đó chơ có ai nữa. Nói chung Ông làm thập cẩm về máy tính-tin học, buôn bán máy tính (kiểu mua đi bán lại, bán phụ tùng linh tinh), dịch vụ vi tính: gõ văn bản, in ấn, internet (bữa đực bữa cái), ... Dạy tin học, kết hợp với trung tâm dạy nghề chỗ Mr.Việt để cấp bằng (vì trung tâm Mr.Việt có liên kết với Trung tâm tin học của ĐHKH Huế ... mà thôi chuyện làm ăn của họ không nên biết nhiều làm gì). E hèm, miềng quảng cáo cho ông Hải hơi bị nhiều rồi đó, you nhắn Mr.Hải gọi tui đi nhậu rồi tui lăng xê cho hí.
    Internet thì có 1 quán của cậu gì (quên tên mất tiêu rùi) nằm đối diện với nhà hàng Quê hương, bên cạnh quán rửa xe máy trên đường lên trường bán công ấy (nhưng nằm gần ngã tư bệnh viện). Máy quán này cũng khá ngon, mang cả dàn từ Q.Bình vào mới được hơn 1 năm, nhưng tết năm nay là có rùi. Tại you không chịu đi khảo sát thôi.
    Tạm thời thế đã, còn hỏi ai nữa không?
    Bad Man

Chia sẻ trang này