1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc - 4ever_1 love ( ^_* )

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Sleeping_Sun, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vĩnh Phúc - 4ever_1 love ( ^_* )

    Xin chào tất cả các thành viên của box Vĩnh Phúc . SS hiện đang sống và học tập tại HN , nơi SS thường trú ở Việt Trì - Phú Thọ , nhưng hơn bất cứ 1 mảnh đất nào , Vĩnh Phúc mới là nơi SS đã từng gắn bó nhất . SS sinh ra và lớn lên tại thị trấn Tam Dương ( theo cách gọi bây giờ ) , còn hồi SS ở đó thì chỉ biết nó ở gần phố Me , chính xác là ở giữa Long Trì và phố Me ( nhà SS ngày xưa giờ ở ngay đối diện UBND huyện Tam Dương bi giờ ) . SS xa mảnh đất đã gắn liền với tuổi thơ của SS đã gần 10 năm rồi , nhưng SS chưa có dịp nào về thăm lại nơi đó cả , SS...cũng thấy hơi cắn rứt....lương tâm 1 tẹo , hic ....SS chia tay mảnh đất TD khi SS học hết lớp 5 , lớp 6 SS học tại trường PTTH Năng khiếu Vĩnh Yên ( hồi đó nhà SS vẫn còn ở TD áh ) , ba mẹ SS đã mua đất ở VY rùi , định chuyển nhà xuống VY nhưng rốt cuộc lại ko chuyển xuống VY mà chuyển lên VT ( mọi người nhà SS đều muốn nhà SS chuyển lên VT vì tất cả họ hàng nhà SS dều ở đó hết ) . Vậy là hết lớp 6 , SS chuyển nhà lên VT , tạm biệt mảnh đất VP đã gắn bó với SS hơn 10 năm trời . Tại đó có không biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu ....Quê ngoại của SS cũng ở Vĩnh Phúc luôn ( nhưng mà quê SS ở ngay cạnh Việt Trì , mỗi lần về quê rất là tiện ) , quê SS ở Sơn Đông - Lập Thạch đó .
    SS viết bài này , hy vọng được làm quen với tất cả mọi người ở trong box VP . Hồi SS chia tay với VP , kể cả các bạn của SS ở Tam Dương hay ở Vĩnh Yên cũng vậy , SS đã hứa hẹn rất nhiều với mọi người , SS xin lỗi tất cả các bạn....Thời trẻ con ấy , SS đã ko biết trân trọng những tình cảm đó , đã khờ dại không liên lạc lại cho các bạn....SS nhớ tất cả mọi người nhiều lắm , hy vọng , có thể nhờ bài viết này , biết đâu đấy , SS lại chẳng tìm được một vài..." cố nhân "
    HY vọng mọi người ủng hộ topic của SS , love you all !
  2. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , cơn gió nào đưa cô bé ưu tú của Phú Thọ box tới đây thế này !
    Hân hạnh , hân hạnh !
    Thế nhé !
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng tất cả những tâm sự này của SS sẽ đến được nơi cần đến.
    Bạn cũng nên để lại chút thông tin cần thiết, biết đâu trong số những thành viên của VP lại có một trong số những cố nhân của SS?????
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    A chào em. Nhìn nick của em thấy "mong manh" dễ sợ, như thể chỉ cần một lỗi nhỏ cũng làm em tổn thương. Hôm qua nói chuyện, thấy em cũng là một "cô bé ngoan". Ngây thơ thế mà sao lại dại dột nhận lời đi ra hồ ngồi với Chungtm thế em? Tặng em đoạn thơ này nhé(ăn cắp được):
    Có một người dễ mến
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa đời nanh nọc thế
    Sao Dịu dàng bước qua?
    Cẩn thận với lão Chungtm, em ạ
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @ a- ma tơ - 22 ( ) : Oạch , bác dùng cụm từ " cô bé ưu tú " mà làm em ....ngất ngây đây này , hic...Em thương nhớ quê hương nên em vô đây , được ko bác ? Mà bác bị treo nick rùi , hic , chắc ko reply em được
    @vanyeuminhem : ồh , thanks 4 guiding me
    @what_if : Hic , chị ơi , chị báo nick của em nó " mong manh " là sao hah chị ? Hum qua là mọi người đi chúc mừng sinh nhật chị clinkc mờ chị , chứ em có " giám " hẹn hò riêng với đồng chí tờ mờ của chị đâu , oan em quá cơ . Em rất thích nghe giọng nói và nụ cười của chị . Hy vọng có ngày nào đó em sẽ được gặp chị . Có gì chị add ID ở YM của em vào nhé : nttminh87
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Phải quote lại câu này cho Fozd (và 1 số ng` khác) đọc . Bạn hiền thấy chưa . Em ạ, tại hôm trước có người nói "btw, I like ur tender voice on the phone" mà chị ấy không chịu tin .
    Chị cảm thấy mong manh thế thôi. Chứ không giỏi nhận xét lắm đâu . Chắc phải nhờ Tereda gieo quẻ rồi . Teta nói về em thế nào nhỉ?
  7. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Oài. SS học năng khiếu VY ah?. Khoá bao nhiêu vây? Mình cũng học ở đó. Ra trường năm 95. Có khi lại quen nhau cũng nên nhẩy.
  8. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng học năng khiếu VY, ra trường năm 97 sau bác zeromap một ít.....
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ôi , 1 bác ra trường năm 95 , 1 bác ra trường năm 97 àh ? Hờ hờ.....em sinh năm....87 , nhưng đi học trước 1 tuổi , chẳng biết có được vinh hạnh học cùng các bác năm nào ko ? Em trước kia học lớp 6A , cô Chi chủ nhiệm , he , cô giáo hơi bị quý em , thầy Long dạy Toán , cô Liên dạy GDCD và Kĩ thuật ( nhưng cô này dạy Sinh và Hoá nữa hay sao áh , em k chắc lắm ) , hơ , cô Bình dạy Địa , và nhiều các thấy cô khác nữa ! Em vẫn nhớ trường mình rất nhiều cây xạ hương , hic , 1 chút thì dễ chịu nhưng nhiều quá thành ra hơi bị...hắc ....Cả cái rừng bạch đàn đằng sau trường nữa chứ......Mỗi lần thực hành kĩ thuật ra đấy nấu nướng vui ko thể tả được...Em vẫn nhớ các món đã làm hồi ý : đậu rán tẩm mắm hành này , thịt bò xào này (tổ mình mang nhiều thịt bò nhất còn đem fân fát cho bọn tổ khác - oai ghê gớm ! ) , nộm này ( nộm giề thì em k nhớ ) rùi kiểm tra học kì là đồ xôi....Vui là chính , cô giáo thì cực dễ tình chấm toàn 9 với 10 .
    Hic , nhắc lại chuyện về trường NK VY mà nhớ quá....Lúc đầu lớp 6 em còn ở nhà cô Nga dạy Văn ( cô này là bạn mẹ em ) , bây giờ k biết thằng Minh con cô đã học lớp mấy roài , hic , cái nhà tập thể ấy bây giờ chắc bị phá đi rồi , em vẫn nhớ cả khung cảnh trường mình hồi em học....
    Năm em học lớp 6 trường có cắm trại nhưng chỉ cho lớp 8 và lớp 9 cắm , bực thế chứ.... , nhưng cũng tại trường có ít S quá....
    Hic , nhớ Vĩnh Yên quá , cây hoa ngọc lan to đùng ở chỗ dốc Láp có còn k nhỉ ?
    Mỗi lần đi ô tô ngang qua Vĩnh Yên mà thấy có nhiều thay đổi quá , ngày trước mình toàn chạy ra chỗ Trại Ổi chơi ......vừa mát lại vừa đẹp , đã đẹp lại còn....bổ nữa , đường xá cũng có tên hết cả rồi , hồi mình ở toàn no name
    Lại còn cả những lần đi lao động tập thể trên đồi cao nữa chứ , vừa đi lao động vừa chơi , vui ơi là vui !!!!
    Chị Thơ ơi , chị Loan ơi , chị An ơi , Mai ơi , Phương ơi , Thu ơi , Oanh ơi , Diệu Linh ơi , Hương ơi , Trang ơi , Tú Anh ơi , Đức ơi , Hoàng ơi , các bạn cùng lớp 6 với tôi ngày xưa ơi , bây giờ các bạn ở đâu ? Hic....hy vọng có 1 ai đó tròn các bạn cũng ở trong TTVN và đọc được những dòng của tôi....M nhớ lớp mình ngày xưa lắm , đặc biệt là Tú Anh . Tết hồi lớp 10 tớ về VY chơi , định sang nhà TA nhưng ko kịp ( đi theo bố mẹ mà ) , hồi ấy tớ mến TA lắm ( gọi là thích cũng được ).....cái lần bọn mình dồn nhau chạy quanh xóm , tớ nhớ lại mà vẫn cười đau cả bụng đây này

  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cũng Oạch !
    ái da , tê hết cả bàn toạ rùi !
    Em ko việc gì fải ngất xờ ngây cả , anh quí em nên mới bảo thế đấy
    Mà cũng lạ , ko hiểu sao anh lại có cảm tình với ai tên Minh mới lạ chứ !
    Nghe cứ như cô Hàng Xóm dễ xương của anh ấy !
    Thế đã!

Chia sẻ trang này