1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

    Hồi I : Khách bộ hành

    Trời xám xịt, mây đen vần vũ, những cơn gió thốc lên , rít dài như muốn cứa rách bầu không gian ảm đạm và buồn thảm trong Vĩnh Phúc box .!

    Một kẻ bộ hành qua đường mệt mỏi bước vào khách điếm VP Lầu . Bỏ qua ánh mắt dò xét của hai hộ pháp một già một trẻ đứng nơi cửa chính của khách điếm, hắn ung dung rút trong mình ra một tấm thẻ kim bài và đường hoàng bước vào đi thẳng vào Phúc Yên Lầu như thể nơi đây chính là nhà hắn. !

    Lại nói thêm về Khách đíếm VP Lầu.
    Đây là một quán trọ uy nghi được dựng lên làm nơi quy tụ anh hùng hao kiệt trên khắp thế gian. Phàm là kiếm khách, muốn bước chân vào VP lầu thì trong mình đã phải mang một tuyệt học võ công, bởi những kẻ tầm thường chỉ cần đứng cách VP lầu trong vòng ba trăm thước đã cảm thấy choáng váng, đau đầu, nếu không biết lựa sức mình mà còn cả gan bước vào nơi đây thì chỉ cần ngủ qua một đêm thì không thổ huyết cũng tẩu hỏa nhập ma trở nên điên điên dại dại. Bởi theo truyền thuyết võ lâm, khi xây dựng nên VP lầu, người sáng lập ra nó Phong quỷ lão -( kẻ từng lãnh đạo quần hùng võ lâm xây dựng nên VP box mà ngày nay lời kêu gọi ấy vẫn còn nằm ở một vị trí trang trọng trong lịch sử của võ lâm. Nhưng khi về già do bí mật luyện tập môn công phu đã thất truyền nên tẩu hỏa nhập ma, làm không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt giang hồ bị liên luỵ khiến VP box ngày càng hoang tàn ) !
    Bởi thế những căn phòng(topic) trong VP lầu luôn lẩn khuất những oan khí mà phàm chỉ những kẻ nội công thâm hậu mới có thể chịu đựng nổi.


    VP lầu được chia ra nhiều khu vực riêng biệt dành riêng cho những cao thủ của những môn phái khác nhau tu luyện.Như Phúc Yên , Vĩnh Yên , Yên Lạc , Lập Thạch....

    Trong những khu vực riêng biệt ấy, nổi bật nhất là Phúc Yên Lầu - được ngăn cách dành riêng cho những cao thủ của môn phái Ghiền Net Phái , những cao thủ này xuất thân từ mọi tầng lớp nhưng phàm khi đã tu luyện thứ võ công này thì chỉ sau 2-3 năm đều hoặc trở thành gày gò xanh xao hốc hác, hoặc ngược lại, bụng trở nên to trướng thân hình béo nung núc. Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là ánh mắt sẽ trở nên vô thần, hai hốc mắt trở nên sâu hoắm. !

    Vũ khí mà cao thủ của Ghiền Net Phái sử dụng cũng kì quái không kém, đó là một tấm bản hình chữ nhật, trên đấy bố trí hơn trăm nút bấm theo nguyên tắc nhất định tùy trình độ và tính cách của kẻ luyện công - có tên gọi là Ban Huyền Phím Sắc. Thứ vũ khí ấy thoạt nhìn thì như một thứ đồ chơi con trẻ, vô hại và dễ thương, nhưng khi lâm trận rồi mới biết uy lực của nó. Kẻ sử dụng Ban Huyền có thể ngồi trong phòng mà kết liễu hàng trăm sinh mạng trên cõi Anh_téc _nét chỉ với vài cái lia tay, cái chết đến với kẻ bị giết nhanh đến nỗi hắn có khi không biết rằng mình đã chết, lại càng không hiểu mình đã chết như thế nào. Cái thâm độc cùng cực của ban Huyền còn nằm ở chỗ nó có thể làm cho người ta chết dần chết mòn bằng sự khinh miệt của toàn cõi võ lâm mà nạn nhân mới nhất của cách giết người tàn độc này là Yến Vi cô nương, từ một tuyệt sắc giai nhân nay đã trở nên trầm uất, xanh xao vàng vọt, không dám tiếp xúc với người đời. !

    Ghê gớm thay!!!!!


    Kẻ bộ hành rũ những hạt bụi cuối cùng còn đọng trên áo, cởi đôi hài rách nát của mình trước khi xoay mình biến vào căn phòng đầu tiên của Phúc Yên Lầu. Sống trong căn phòng ấy là hai cao thủ mà giới giang hồ thường ngưỡng mộ khi nhắc tới : Amateur Everman.

    Tráng sĩ tên Amateur vốn sinh sống từ một chốn xô bồ nhất của thế gian, ban đầu hắn vốn là một kẻ phàm phu tục tử, võ nghệ cao cường xuất chúng nhờ quá trình tu luyện khắc khổ từ khi còn ấu thơ. Hắn nổi tiếng là kẻ ăn nói lỗ mãng,giọng cười ha hả . Khinh đời với câu nói:
    - Tiền là phù du!!!
    và thường kết thúc câu chuyện bằng 1 giọng đầy thách thức :
    - Thế đấy !

    Đã động chạm đến lòng tự ái của hầu hết các kiếm sĩ trong VP box này.!
    Nhưng dạo thời gian gần đây hắn hiền đi nhiều kể từ khi hắn bị gãy 3 cái răng cửa . Hắn đã từ từ kìm được mình, nhưng nụ cười ha hả thì vẫn là một dấu hiệu nhận biết hắn từ xa.

    Everman tráng sĩ thì ngược lại, hắn luôn ăn nói lịch sự. Nhất là đối với các tiểu thư đài các, gương mặt hắn do luyện công mà trở nên hào hoa khủng khiếp so với khi hắn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành.
    Cũng nhờ sự tu luyện không màng đến sự biến dạng ghê ghớm ấy mà cách đây mấy tháng hắn suýt bước lên ngôi võ lâm đệ nhất nhưng chỉ vì hắn muốn đi tìm 1 nửa của mình mà fải dở dang công việc . Khi đến Phúc Yên Lầu hắn đã nghiệm ra rằng môn phái cũ của hắn khó có thể xưng bá võ lâm nên hắn đã quyết tâm xin gia nhập Ghiền Net Phái . Nhưng thời gian gần đây bệnh tình muốn đi tìm 1 nửa lại trỗi dậy nên hắn hay trễ nải việc tập luyện , khiến nhiều võ lâm đồng đạo lắc đầu ngao ngán .!

    Hai canh giờ trôi qua, kẻ bộ hành lúc nãy nhẹ nhàng bước ra, quay gót đi âm thầm như khi hắn đến. Những kẻ tinh mắt có thể thấy khi bước ra, hắn bỏ vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông một chiếc hộp thiếc mà dễ chừng hắn đã mang theo khi đến đây, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng chán chường. Mãi sau này, những kẻ thạo tin trong giang hồ mới biết rằng hắn là anhduc_vp hắn đến đây để tìm hiểu vì sao Yến Vi tiểu thư lại trở nên tiều tụy như thế,
    Hắn muốn thu thập những nguyên do, tìm hiểu mọi chứng cứ, hòng có thể mang về nghiên cứu để giúp nàng sớm qua cơn tai biến. Nhưng thất vọng thay, ngay cả cao thủ Amateur cũng không thể tìm giúp hắn những thứ hắn cần, thế là hắn đành phải lặn lội sang các khách điếm khác như Phú Thọ Lầu tìm Hắc Toàn Phong Jonhsteve hay lên Hà Giang Lầu kiếm Giang đại công tử - Vanyeuminhem hoặc vào Lang Thang Hội tìm trại chủ Bạch Mi Ưng Vương - Vuthanhminh .....

    Cuộc hành trình đi tìm phương pháp chữa trị cho Yến Vi cô nương của Anhduc_vp vẫn tiếp tục như thế . bàn chân hắn dường như không biết mệt mỏi hết site này lại tới web nọ ....


    Các bác tiếp đi, em choáng rồi !
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : Trận thư hùng
    Buổi trưa một ngày đầu Hạ, trong những cơn gió vẫn còn phảng phất chút hơi lạnh của một mùa Đông giá rét kéo dài qua cả tiết xuân.
    VP Lầu im ắng, vài chiếc lá se sẽ rơi như làm tô thêm sự cô quạnh vốn có nơi đây. Những kẻ qua đường vẫn tiếp tục con đường của mình mà không biết rằng cách đấy không xa đang có một trận chiến kinh thiên mà chỉ cần nghe hơi kiếm trong gió những cao thủ cũng đã thấy lạnh người. !
    Chẳng ai trong giang hồ mà không chờ đợi những ngày này trong năm, đây không chỉ là dịp đấu chọn để tìm ra chức Võ lâm đệ nhất phái mà còn là dịp để quần hùng có thể thỏa chí ngắm nghía những tuyệt kĩ võ công của mọi môn phái khu vực Phía Bắc này !
    Vì sự danh giá của chức Võ lâm đệ nhất phái nên tất nhiên chỉ những môn phái có chút danh tiếng hoặc thành quả mới được phép tham gia trực tiếp, còn các môn phái nhỏ bé hoặc chưa có chút thành quả nào thì phải tiêu diệt lẫn nhau nhằm chiếm lấy một tấm thẻ kim bài-là điều kiện dự thí.
    Trong số những môn phái phải tham gia cuộc đấu sinh tử năm nay có khá nhiều danh môn chính phái nhưng do kì tỷ thí trước bất ngờ thất bại trước những môn phái mới xuất hiện nên kì này cũng đành ngậm đắng nuốt cay tham gia vòng đấu sinh tử. !
    Cuộc chiến đang xảy ra trong khoảng đất trống trong khu rừng thuộc địa bàn VP Lầu là của những tay nông rân đến từ Vùng trung du khô cằn Phú Thọ (PT)Lầu dẫn đầu là Captain Lão Quái cùng Nhóm thư sinh từ VP Lầu dẫn đầu là Giang đại công tử - Vanyenminhem kế tiếp theo sau là Quân tử kiếm - Ho_li_ten_thong .!
    Mới nghe qua, những kẻ ngoại đạo có lẽ sẽ phì cười: Nông rân đấu với thư sinh thì đấu cái quái gì, kẻ đập đất kẻ vảy mực chăng????
    Thật tội nghiệp cho những kẻ vỗ ngực tự xưng là thấu mọi điều trong võ lâm ấy.!
    Có lẽ chỉ cần quan sát trận chiến trong một khắc, chúng sẽ tự mình nín họng. Chỉ có những cao thủ mới lặng lẽ tìm đến nơi quyết chiến, tìm một nơi tốt để ngồi quan sát trận chiến, tất nhiên trong khi quan sát họ không quên vận công phòng thân tránh những bóng khí vô tình có thể hại đến tính mạng mình.
    Đúng ngọ, khoảng đất trống bé nhỏ ấy bỗng lao xao bao tiếng chân người, quần hùng đã tề tựu. Giữa khoảng đất ấy, Captain lão Quái đang dặn dò lại những huynh đệ mình lần cuối trước trận chiến sinh tử. Bỗng đâu từ cuối khu rừng một luồng chân khí ào đến, chớp mắt đã thấy những thư sinh gày gò trên VP Lầu thi triển môn khinh công "chạy Gia Chốt" bí truyền của môn phái tiến về một góc của khoảng sân. !
    Việc chuẩn bị đã hoàn tất, các trận đồ cũng đã bày sẵn, sát khí nổi lên khiến không gian như lạnh đi, quần hùng xung quanh nín thở khẽ kéo áo choàng, và kín đáo vận công hộ thân. Trong những kẻ đến đây, phần đông chia làm hai phe chính, một bên cổ võ cho PT box phái, một bên là cho VP, phần rất nhỏ còn lại là những kẻ trục lợi từ trận chiến này với một số tiền đặt cược về kết quả cuối cùng.
    Những khoảnh khắc đầu tiên, hai trận đồ đan vào nhau, cước pháp vun vút bay, đôi lúc có một vài kẻ trúng đòn lăn lộn trên sân, nhưng ngay lập tức bật dậy trở lại trận đồ. Một vài kẻ không kìm chế nổi đã văng ra vài câu tục tĩu khiến quần hùng xung quanh xôn xao. Hai bên trao đổi hơn 10 hiệp bất phân thắng bại, phần lớn quần hùng đã nghĩ đến cuộc đấu tay đôi may rủi nếu bất phân thắng bại trong 50 hiệp đầu.
    Bất chợt trong hiệp thứ 15, lợi dụng chút sơ ý của vài thư sinh, những nông rân với cước pháp sắc như quốc thuổng đã thọc sâu vào trung phần của trận đồ và triệt hạ kẻ thư sinh cuối cùng đang lao lên một cách vô vọng và 1-0 cho những kẻ nông rân đến từ vùng Trung du sương gió .
    Hơn 35 hiệp đấu còn lại, những thư sinh vùng lên như vũ bão, trận đồ biến hóa khôn lường, ảo diệu. Nhưng như lường trước tất cả, Captain Lão Quái chuyển sang trận "Ngọa Hổ" chủ yếu phá giải mọi chiêu thức của VP phái. Tỉnh táo quan sát những kẻ nôn nóng tội nghiệp kia. Chỉ cần một chút sơ sẩy, Ngọa Hổ sẽ thành thế trận "Song Long vờn châu" biến hóa khôn lường làm thót tim những kẻ theo ủng hộ VP phái.
    Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, nhưng tiếng reo hò trợ lực xen lẫn tiếng chử thề lạc vào trong gió, vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Ánh nắng cuối cùng chìm xuống hồ báo hiệu thời gian quy định đã hết, những thư sinh mệt mỏi buông người, bên kia, những nông rân đang hò reo tung hô lẫn nhau, niềm vui khôn tả.
    Nước mắt không rớt, nhưng có cái gì đó còn đau hơn những giọt nước mắt đang cứa vào tim của những kẻ trong VP Phái, Giang tráng sĩ đờ đẫn nhìn về cuối trời như muốn tìm kiếm một câu trả lời cho thất bại cay đắng hôm nay, không thể hiểu nổi, mỗi thư sinh đều mang trong mình một tuyệt học, nếu so sánh từng người thì không thể thua kém những kẻ Trung Du kia thế mà khi ghép vàp trận đồ lại không tạo ra một sức mạnh đảo điên trời đất như một phép cộng logic.Có lẽ thứ thiếu nhất trong VP phái chính là công phu "gắn kết", thứ không thể thiếu trong đấu pháp trận đồ.
    Những bước đi nặng nề trở về VP Lầu khác hẳn bước khinh công thoăn thoắt lúc đến. Một lần nữa VP phái lại nuốt vào lòng nỗi đau thất bại và hy vọng được chứng minh cho giang hồ sức mạnh thực sự của mình. Một sự hy vọng tương lai...
    Khà khà
    Tiếp đi các chú !
    Mình anh xuất chiêu buồn quá !
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : Trận thư hùng
    Buổi trưa một ngày đầu Hạ, trong những cơn gió vẫn còn phảng phất chút hơi lạnh của một mùa Đông giá rét kéo dài qua cả tiết xuân.
    VP Lầu im ắng, vài chiếc lá se sẽ rơi như làm tô thêm sự cô quạnh vốn có nơi đây. Những kẻ qua đường vẫn tiếp tục con đường của mình mà không biết rằng cách đấy không xa đang có một trận chiến kinh thiên mà chỉ cần nghe hơi kiếm trong gió những cao thủ cũng đã thấy lạnh người. !
    Chẳng ai trong giang hồ mà không chờ đợi những ngày này trong năm, đây không chỉ là dịp đấu chọn để tìm ra chức Võ lâm đệ nhất phái mà còn là dịp để quần hùng có thể thỏa chí ngắm nghía những tuyệt kĩ võ công của mọi môn phái khu vực Phía Bắc này !
    Vì sự danh giá của chức Võ lâm đệ nhất phái nên tất nhiên chỉ những môn phái có chút danh tiếng hoặc thành quả mới được phép tham gia trực tiếp, còn các môn phái nhỏ bé hoặc chưa có chút thành quả nào thì phải tiêu diệt lẫn nhau nhằm chiếm lấy một tấm thẻ kim bài-là điều kiện dự thí.
    Trong số những môn phái phải tham gia cuộc đấu sinh tử năm nay có khá nhiều danh môn chính phái nhưng do kì tỷ thí trước bất ngờ thất bại trước những môn phái mới xuất hiện nên kì này cũng đành ngậm đắng nuốt cay tham gia vòng đấu sinh tử. !
    Cuộc chiến đang xảy ra trong khoảng đất trống trong khu rừng thuộc địa bàn VP Lầu là của những tay nông rân đến từ Vùng trung du khô cằn Phú Thọ (PT)Lầu dẫn đầu là Captain Lão Quái cùng Nhóm thư sinh từ VP Lầu dẫn đầu là Giang đại công tử - Vanyenminhem kế tiếp theo sau là Quân tử kiếm - Ho_li_ten_thong .!
    Mới nghe qua, những kẻ ngoại đạo có lẽ sẽ phì cười: Nông rân đấu với thư sinh thì đấu cái quái gì, kẻ đập đất kẻ vảy mực chăng????
    Thật tội nghiệp cho những kẻ vỗ ngực tự xưng là thấu mọi điều trong võ lâm ấy.!
    Có lẽ chỉ cần quan sát trận chiến trong một khắc, chúng sẽ tự mình nín họng. Chỉ có những cao thủ mới lặng lẽ tìm đến nơi quyết chiến, tìm một nơi tốt để ngồi quan sát trận chiến, tất nhiên trong khi quan sát họ không quên vận công phòng thân tránh những bóng khí vô tình có thể hại đến tính mạng mình.
    Đúng ngọ, khoảng đất trống bé nhỏ ấy bỗng lao xao bao tiếng chân người, quần hùng đã tề tựu. Giữa khoảng đất ấy, Captain lão Quái đang dặn dò lại những huynh đệ mình lần cuối trước trận chiến sinh tử. Bỗng đâu từ cuối khu rừng một luồng chân khí ào đến, chớp mắt đã thấy những thư sinh gày gò trên VP Lầu thi triển môn khinh công "chạy Gia Chốt" bí truyền của môn phái tiến về một góc của khoảng sân. !
    Việc chuẩn bị đã hoàn tất, các trận đồ cũng đã bày sẵn, sát khí nổi lên khiến không gian như lạnh đi, quần hùng xung quanh nín thở khẽ kéo áo choàng, và kín đáo vận công hộ thân. Trong những kẻ đến đây, phần đông chia làm hai phe chính, một bên cổ võ cho PT box phái, một bên là cho VP, phần rất nhỏ còn lại là những kẻ trục lợi từ trận chiến này với một số tiền đặt cược về kết quả cuối cùng.
    Những khoảnh khắc đầu tiên, hai trận đồ đan vào nhau, cước pháp vun vút bay, đôi lúc có một vài kẻ trúng đòn lăn lộn trên sân, nhưng ngay lập tức bật dậy trở lại trận đồ. Một vài kẻ không kìm chế nổi đã văng ra vài câu tục tĩu khiến quần hùng xung quanh xôn xao. Hai bên trao đổi hơn 10 hiệp bất phân thắng bại, phần lớn quần hùng đã nghĩ đến cuộc đấu tay đôi may rủi nếu bất phân thắng bại trong 50 hiệp đầu.
    Bất chợt trong hiệp thứ 15, lợi dụng chút sơ ý của vài thư sinh, những nông rân với cước pháp sắc như quốc thuổng đã thọc sâu vào trung phần của trận đồ và triệt hạ kẻ thư sinh cuối cùng đang lao lên một cách vô vọng và 1-0 cho những kẻ nông rân đến từ vùng Trung du sương gió .
    Hơn 35 hiệp đấu còn lại, những thư sinh vùng lên như vũ bão, trận đồ biến hóa khôn lường, ảo diệu. Nhưng như lường trước tất cả, Captain Lão Quái chuyển sang trận "Ngọa Hổ" chủ yếu phá giải mọi chiêu thức của VP phái. Tỉnh táo quan sát những kẻ nôn nóng tội nghiệp kia. Chỉ cần một chút sơ sẩy, Ngọa Hổ sẽ thành thế trận "Song Long vờn châu" biến hóa khôn lường làm thót tim những kẻ theo ủng hộ VP phái.
    Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, nhưng tiếng reo hò trợ lực xen lẫn tiếng chử thề lạc vào trong gió, vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Ánh nắng cuối cùng chìm xuống hồ báo hiệu thời gian quy định đã hết, những thư sinh mệt mỏi buông người, bên kia, những nông rân đang hò reo tung hô lẫn nhau, niềm vui khôn tả.
    Nước mắt không rớt, nhưng có cái gì đó còn đau hơn những giọt nước mắt đang cứa vào tim của những kẻ trong VP Phái, Giang tráng sĩ đờ đẫn nhìn về cuối trời như muốn tìm kiếm một câu trả lời cho thất bại cay đắng hôm nay, không thể hiểu nổi, mỗi thư sinh đều mang trong mình một tuyệt học, nếu so sánh từng người thì không thể thua kém những kẻ Trung Du kia thế mà khi ghép vàp trận đồ lại không tạo ra một sức mạnh đảo điên trời đất như một phép cộng logic.Có lẽ thứ thiếu nhất trong VP phái chính là công phu "gắn kết", thứ không thể thiếu trong đấu pháp trận đồ.
    Những bước đi nặng nề trở về VP Lầu khác hẳn bước khinh công thoăn thoắt lúc đến. Một lần nữa VP phái lại nuốt vào lòng nỗi đau thất bại và hy vọng được chứng minh cho giang hồ sức mạnh thực sự của mình. Một sự hy vọng tương lai...
    Khà khà
    Tiếp đi các chú !
    Mình anh xuất chiêu buồn quá !
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Buồn lắm thay, cảm nhận của tôi qua câu chuyện này.
    Không biết có hiểu sai ý của @amateur20 hay không? Nhưng buồn thật
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Buồn lắm thay, cảm nhận của tôi qua câu chuyện này.
    Không biết có hiểu sai ý của @amateur20 hay không? Nhưng buồn thật
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hehe Giang đại công tử đừng buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi !
    Hồi 3 : Chuỗi ngày yên bình
    Canh hai một đêm trung tuần tháng 4.!
    Trăng sáng vằng vặc. Fố_rum nhộn nhịp người qua lại. Những tài tử phong lưu quần áo chỉnh tề, trên tay phe phẩy bàn phím khoan thai bước đi, ánh mắt lướt nhìn trong dòng người xuôi ngược ước chừng tìm thấy người trong mộng. Những tiểu thư xinh tươi trong độ trăng rằm mắt lúng liếng đưa tình, má ửng hồng khi trộm thấy có ánh nhìn ngơ ngẩn của vài gã thư sinh.
    Bổ đầu Fozd vẫn như mọi ngày, mẫn cán dò xét trên từng box nước, góc đường trên con Fố_rùm thơ mộng nhưng xô bồ ấy. Bởi cách đây không lâu, cũng dưới ánh trăng huyễn hoặc nên thơ này y đã chứng kiến một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những thư sinh tưởng chừng mực thước nhất quả đất trong TTVN lầu. Đã gần ba tháng trôi qua nhưng mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn trong tâm trí y . !
    Fố-rùm khi ấy đã phải giới nghiêm 24/24 để tránh có những kẻ vô lại từ phương xa lợi dụng tình hình rối ren đổ thêm dầu vào lửa nhằm trục lợi cá nhân.
    Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm tuần tra bình lặng của Fozd nếu ả không quay trở lại cổng Fố-rùm. Rõ ràng khoảng nửa canh giờ trước, khi đi qua lần đầu, ả có phát hiện điều gì khả nghi đâu, nhưng khi quay lại, ả thấy một nhóm người đang xúm xít một bên cổng và dường như đang bàn tán điều gì sôi nổi lắm. Rẽ đám đông bước vào, Fozd lặng người trước một tờ thông cáo mới vừa được dán.
    "Canh ba đêm nay, tại Cửu Long Đường sẽ diễn ra trận quyết đấu cờ tướng giữa các cao thủ của những phái "Những con Hổ Giải Phóng Phúc Yên" mà tiền thân là Ghiền Nét phái nhằm chọn ra Kì Vương cho VP Lầu".
    Fozd lẩm nhẩm đọc xong thì thấy cơ thể chợt run lên, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Ả khẽ lần tay xuống thắt lưng, nắm chặt bàn phím, cố trẫn tĩnh để mọi người xung quanh không thấy sự bối rối của mình.
    Bước ra khỏi đám đông, ngước lên nhìn vầng trăng vằng vặc ả khẽ thở dài. Hai năm trước, cũng nhờ bộ pháp Phờ-ri-Bê-ét-đê mà ả đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân và vẻ đẹp trời cho để luyện tập, ả mới trấn áp được quần hùng, nghiễm nhiên chiếm được chức danh Bổ đầu duy trì an ninh trên con Fố-rùm này, bằng chứng là 2 mắt của ả bây giờ đã đạt tới tầng thứ 4 trong Càn Khôn Đại Nã Cận, cũng nhờ tuyệt học ấy hai tháng trước ả và môn phái của mình mới khống chế được những kẻ thư sinh của VP Lầu tránh cảnh sinh linh lầm than nhưng dù đã cố hết sức ả vẫn chỉ ngăn chặn được một phần - đó là điều ả ân hận nhất. Lần này, liệu có làm được gì không??
    Thân trong giang hồ, có lẽ ai cũng đã từng nghe tên của phái "Những con Hổ giải phóng Phúc Yên". Giang Hồ truyền rằng, cách đây 1 năm, VP Lầu xôn xao vì sự xuất hiện của hai cao thủ phái "Những con hổ giải phóng Tamin" từ nơi nào đó rất xa xôi lưu lạc đến chốn này tự thành lập phái mới lấy tên: "Những con hổ giải phóng Phúc Yên ". Hai kẻ ấy, một kẻ khá cao, thân hình đầy đặn, đầu cua,không rõ luyện thứ công phu gì mà khiến làn da trắng đến mức các côgái đều ghanh tỵ. Giang hồ gọi hắn là Anhduc_vp Dê Lão. Kẻ kia người cao lớn, khá điển trai, những ngón tay của y khúc khuỷu, thô ráp ngược hẳn với tính đa tình của hắn. Không rõ vì lẽ gì hắn bắt giang hồ gọi hắn là Everman chứ không phải bằng tên cha sinh mẹ đẻ.
    Thuở lập phái, có một kẻ thư sinh thất cơ xin đến tá túc trong "Thập Nhị võ quán". Những tưởng có kẻ tầm sư học đạo, Anhduc_vp và Everman mừng rỡ vô cùng. Cuộc sống trong võ quán trở nên sinh động hơn những ngày đầu rất nhiều. Nhưng chỉ chưa non 1 tháng, khi kiếm được nhà trọ giá cả phải chăng, kẻ thư sinh kia lạnh lùng dứt áo giã từ không hẹn ngày tái ngộ.
    Võ quán lại trở nên cô quạnh, 3 tháng sau, do không thể chịu nổi cảnh cô đơn, Anhduc_vp cũng đành ra đi tìm cho mình một miền đất mới. Hắn lưu lạc vào phía Nam ngụ tại chốn Biên Hoà Tiên Cảnh .
    Nhưng ngay trong đêm hôm đó, người ta lại thấy có một kẻ mới đến, kẻ mới này kì dị không kém với vẻ bề ngoài ngờ nghệch đến đáng thương với tên gọi octieu20, nhưng trong hộp thiếc mang bên người là một kho bí cấp khiến không ít người ganh tỵ với đủ mọi môn phái, tuyệt chiêu từ Thiên Long Bát Bộ đến Ánh Sao trong Băng Giá. Chỉ tiếc rằng tốc độ mở ra, tìm kiếm và truy cập của chiếc hộp thiếc ấy quá chậm khiến không ít kẻ nản lòng khi tìm đến xin đọc ké hay sao chép bí cấp cho riêng mình.
    Sau sự kiện ấy chưa tròn một năm Cửu Long Đường đã trở nên sầm uất, những võ quán, kì quán mới mọc lên như nấm sau mưa. Đáng chú ý nhất là Nhị Thập Cầm Kì quán do Nhung đại tiểu thư - Gun_or_rose cùng Tuyệt thế giai nhân Ourthere lập nên.Gun vốn là một tiểu thư hiền thục , nho nhã, tinh thông cầm(còn kì, thi, họa thì đang học) tuổi ngoài 20, dáng người đầy đặn, mặt trắng , ngây thơi. Tương truyền khi 18 tám tuổi, vì say đắm một đấng anh hào mà quyết đội đàn quỳ dưới mưa mong được thụ giáo Cầm Lão Tiền Bối nhưng không được chấp thuận bèn về nhà gom góp hết ruộng vườn đem bán để lấy tiền theo học lớp ban đêm tại trung tâm của Lão tiền Bối.
    Chín tháng trôi qua, do đam mê học đàn, y đã tiến bộ vượt bậc, và nhờ đàn y đã hiểu rằng tình yêu trai gái chỉ là phù du, chỉ có tình yêu âm nhạc mới là vĩnh cửu. Mang chân lý ấy đi khắp nhân gian mong tìm được kẻ tri âm nhưng hoài vô vọng. Một sáng cuối đông y mệt mỏi dừng chân tại Cửu Long Đường , đem toàn bộ số tiền dạy kèm đàn gom góp trong bao năm lang bạt mua một mảnh đất lập nên Nhị Thập Cầm Kì quán mong sống hết phần đời còn lại nơi đây.
    Cùng góp vốn với Gun là Ourthere, một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa nhuốm bụi trần bao giờ . Nổi bật với dáng người cân đối ,ánh mắt đã hút hồn biết bao đấng anh hào của VP lầu cũng như các vùng lân cận (ngay cả đại cao thủ Amateur ta nếu mà gặp mặt chắc cũng đứng ngồi ko yên ). Ít ai ngờ rằng trong con người ấy là cả một trời thơ văn và triết học . Trong các cuộc nói chuyện thông thường, y luôn là người ít nói nhưng hễ nói câu nào thì chẳng chết cũng bị thương, nhưng khi đã quần áo chỉnh tề lướt trên Fố_Rùm, ít ai nhận ra y bởi vẻ yểu điệu thục nữ của nàng .Tương truyền năm trước, trong Kì Hội Nhân Gian, không rõ vì vô tình hay cố ý, các cao thủ của VP đều vắng mặt. Chức vô địch năm ấy lọt vào tay Ourthere, khi trở về các cao thủ đề tỏ rõ sự bất phục, biết bao thư khẩn cầu được gửi lên Tổng Đàn của VPlầu hòng xin tổ chức lại Kì Hội nhưng không được chấp nhận. Sự bất phục ấy lại cứ âm ỉ mãi trong giang hồ.
    Ngọn lửa âm ỉ ấy chợt bùng lên dữ dội sau khi Cửu Long Đường nhận được mật báo là Tổng Đàn năm nay sẽ không tổ chức Kì Hội, nói như thế Ourthere sẽ nghiễm nhiên giữ chức Kì Vương thêm một năm nữa sao?????
    Như giọt nước làm tràn ly, Anhduc_vp nay đã trở thành Dê Cụ Lão tức tốc từ thâm sơn cùng cốc trở về Cửu Long Đường đòi quyết đấu. Dễ chừng đây chính là nguyên do chính diễn ra trận quyết đấu tối nay.
    Tuy nhiên các cao thủ khác không chịu như thế, nếu Anhduc_vp thắng tự nhiên hắn sẽ là Kì Vương sao?? Thế là quần hùng xao động đòi đấu theo hệ Thụy Sỹ, vòng tròn tính điểm, ai cao nhất sẽ là Kì Vương.
    Xem ra Fozd bổ đầu đã lo lắng hơi thái quá, vì khi đến nơi quan sát ả thấy cuộc quyết đấu diễn ra trong im lặng, cả một bộ luật đã được các cao thủ thống nhất nhằm tránh những đòn tiểu xảo nhằm giành thắng lợi, nổi bật lên là hai điều luật: Không được chửi thề bằng mọi thứ tiếng kể cả Sủavà Không được nhục mạ lẫn nhau trong khi quyết đấu để tránh chuyển từ đấu cờ sang đấu võ công.
    Tàn canh Tư đã có mấy trận đấu phân rõ thắng thua, Anhduc_vp tức tưởi quay về núi sau thất bại ê chề trước Đương Kim Kì Vương, octieu20 quỳ gối xin hàng trước Cobekhoua. Còn Everman thì mệt mỏi trước What-if , Vanyeuminhem khóc dở mếu dở trước Em_khat ......Các cao thủ tỏ vẻ mệt mỏi, đều ra về để chuẩn bị cho ngày quyết đấu tiếp theo.
    Fozd cũng thở phào nhẹ nhõm lùi lũi về phòng, shutdown cửa sổ, cất bàn phím tắt đèn leo lên giường ngủ để ngày mai còn có sức đi tuần.
    Giang hồ thêm một ngày bình an !
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hehe Giang đại công tử đừng buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi !
    Hồi 3 : Chuỗi ngày yên bình
    Canh hai một đêm trung tuần tháng 4.!
    Trăng sáng vằng vặc. Fố_rum nhộn nhịp người qua lại. Những tài tử phong lưu quần áo chỉnh tề, trên tay phe phẩy bàn phím khoan thai bước đi, ánh mắt lướt nhìn trong dòng người xuôi ngược ước chừng tìm thấy người trong mộng. Những tiểu thư xinh tươi trong độ trăng rằm mắt lúng liếng đưa tình, má ửng hồng khi trộm thấy có ánh nhìn ngơ ngẩn của vài gã thư sinh.
    Bổ đầu Fozd vẫn như mọi ngày, mẫn cán dò xét trên từng box nước, góc đường trên con Fố_rùm thơ mộng nhưng xô bồ ấy. Bởi cách đây không lâu, cũng dưới ánh trăng huyễn hoặc nên thơ này y đã chứng kiến một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những thư sinh tưởng chừng mực thước nhất quả đất trong TTVN lầu. Đã gần ba tháng trôi qua nhưng mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn trong tâm trí y . !
    Fố-rùm khi ấy đã phải giới nghiêm 24/24 để tránh có những kẻ vô lại từ phương xa lợi dụng tình hình rối ren đổ thêm dầu vào lửa nhằm trục lợi cá nhân.
    Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm tuần tra bình lặng của Fozd nếu ả không quay trở lại cổng Fố-rùm. Rõ ràng khoảng nửa canh giờ trước, khi đi qua lần đầu, ả có phát hiện điều gì khả nghi đâu, nhưng khi quay lại, ả thấy một nhóm người đang xúm xít một bên cổng và dường như đang bàn tán điều gì sôi nổi lắm. Rẽ đám đông bước vào, Fozd lặng người trước một tờ thông cáo mới vừa được dán.
    "Canh ba đêm nay, tại Cửu Long Đường sẽ diễn ra trận quyết đấu cờ tướng giữa các cao thủ của những phái "Những con Hổ Giải Phóng Phúc Yên" mà tiền thân là Ghiền Nét phái nhằm chọn ra Kì Vương cho VP Lầu".
    Fozd lẩm nhẩm đọc xong thì thấy cơ thể chợt run lên, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Ả khẽ lần tay xuống thắt lưng, nắm chặt bàn phím, cố trẫn tĩnh để mọi người xung quanh không thấy sự bối rối của mình.
    Bước ra khỏi đám đông, ngước lên nhìn vầng trăng vằng vặc ả khẽ thở dài. Hai năm trước, cũng nhờ bộ pháp Phờ-ri-Bê-ét-đê mà ả đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân và vẻ đẹp trời cho để luyện tập, ả mới trấn áp được quần hùng, nghiễm nhiên chiếm được chức danh Bổ đầu duy trì an ninh trên con Fố-rùm này, bằng chứng là 2 mắt của ả bây giờ đã đạt tới tầng thứ 4 trong Càn Khôn Đại Nã Cận, cũng nhờ tuyệt học ấy hai tháng trước ả và môn phái của mình mới khống chế được những kẻ thư sinh của VP Lầu tránh cảnh sinh linh lầm than nhưng dù đã cố hết sức ả vẫn chỉ ngăn chặn được một phần - đó là điều ả ân hận nhất. Lần này, liệu có làm được gì không??
    Thân trong giang hồ, có lẽ ai cũng đã từng nghe tên của phái "Những con Hổ giải phóng Phúc Yên". Giang Hồ truyền rằng, cách đây 1 năm, VP Lầu xôn xao vì sự xuất hiện của hai cao thủ phái "Những con hổ giải phóng Tamin" từ nơi nào đó rất xa xôi lưu lạc đến chốn này tự thành lập phái mới lấy tên: "Những con hổ giải phóng Phúc Yên ". Hai kẻ ấy, một kẻ khá cao, thân hình đầy đặn, đầu cua,không rõ luyện thứ công phu gì mà khiến làn da trắng đến mức các côgái đều ghanh tỵ. Giang hồ gọi hắn là Anhduc_vp Dê Lão. Kẻ kia người cao lớn, khá điển trai, những ngón tay của y khúc khuỷu, thô ráp ngược hẳn với tính đa tình của hắn. Không rõ vì lẽ gì hắn bắt giang hồ gọi hắn là Everman chứ không phải bằng tên cha sinh mẹ đẻ.
    Thuở lập phái, có một kẻ thư sinh thất cơ xin đến tá túc trong "Thập Nhị võ quán". Những tưởng có kẻ tầm sư học đạo, Anhduc_vp và Everman mừng rỡ vô cùng. Cuộc sống trong võ quán trở nên sinh động hơn những ngày đầu rất nhiều. Nhưng chỉ chưa non 1 tháng, khi kiếm được nhà trọ giá cả phải chăng, kẻ thư sinh kia lạnh lùng dứt áo giã từ không hẹn ngày tái ngộ.
    Võ quán lại trở nên cô quạnh, 3 tháng sau, do không thể chịu nổi cảnh cô đơn, Anhduc_vp cũng đành ra đi tìm cho mình một miền đất mới. Hắn lưu lạc vào phía Nam ngụ tại chốn Biên Hoà Tiên Cảnh .
    Nhưng ngay trong đêm hôm đó, người ta lại thấy có một kẻ mới đến, kẻ mới này kì dị không kém với vẻ bề ngoài ngờ nghệch đến đáng thương với tên gọi octieu20, nhưng trong hộp thiếc mang bên người là một kho bí cấp khiến không ít người ganh tỵ với đủ mọi môn phái, tuyệt chiêu từ Thiên Long Bát Bộ đến Ánh Sao trong Băng Giá. Chỉ tiếc rằng tốc độ mở ra, tìm kiếm và truy cập của chiếc hộp thiếc ấy quá chậm khiến không ít kẻ nản lòng khi tìm đến xin đọc ké hay sao chép bí cấp cho riêng mình.
    Sau sự kiện ấy chưa tròn một năm Cửu Long Đường đã trở nên sầm uất, những võ quán, kì quán mới mọc lên như nấm sau mưa. Đáng chú ý nhất là Nhị Thập Cầm Kì quán do Nhung đại tiểu thư - Gun_or_rose cùng Tuyệt thế giai nhân Ourthere lập nên.Gun vốn là một tiểu thư hiền thục , nho nhã, tinh thông cầm(còn kì, thi, họa thì đang học) tuổi ngoài 20, dáng người đầy đặn, mặt trắng , ngây thơi. Tương truyền khi 18 tám tuổi, vì say đắm một đấng anh hào mà quyết đội đàn quỳ dưới mưa mong được thụ giáo Cầm Lão Tiền Bối nhưng không được chấp thuận bèn về nhà gom góp hết ruộng vườn đem bán để lấy tiền theo học lớp ban đêm tại trung tâm của Lão tiền Bối.
    Chín tháng trôi qua, do đam mê học đàn, y đã tiến bộ vượt bậc, và nhờ đàn y đã hiểu rằng tình yêu trai gái chỉ là phù du, chỉ có tình yêu âm nhạc mới là vĩnh cửu. Mang chân lý ấy đi khắp nhân gian mong tìm được kẻ tri âm nhưng hoài vô vọng. Một sáng cuối đông y mệt mỏi dừng chân tại Cửu Long Đường , đem toàn bộ số tiền dạy kèm đàn gom góp trong bao năm lang bạt mua một mảnh đất lập nên Nhị Thập Cầm Kì quán mong sống hết phần đời còn lại nơi đây.
    Cùng góp vốn với Gun là Ourthere, một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa nhuốm bụi trần bao giờ . Nổi bật với dáng người cân đối ,ánh mắt đã hút hồn biết bao đấng anh hào của VP lầu cũng như các vùng lân cận (ngay cả đại cao thủ Amateur ta nếu mà gặp mặt chắc cũng đứng ngồi ko yên ). Ít ai ngờ rằng trong con người ấy là cả một trời thơ văn và triết học . Trong các cuộc nói chuyện thông thường, y luôn là người ít nói nhưng hễ nói câu nào thì chẳng chết cũng bị thương, nhưng khi đã quần áo chỉnh tề lướt trên Fố_Rùm, ít ai nhận ra y bởi vẻ yểu điệu thục nữ của nàng .Tương truyền năm trước, trong Kì Hội Nhân Gian, không rõ vì vô tình hay cố ý, các cao thủ của VP đều vắng mặt. Chức vô địch năm ấy lọt vào tay Ourthere, khi trở về các cao thủ đề tỏ rõ sự bất phục, biết bao thư khẩn cầu được gửi lên Tổng Đàn của VPlầu hòng xin tổ chức lại Kì Hội nhưng không được chấp nhận. Sự bất phục ấy lại cứ âm ỉ mãi trong giang hồ.
    Ngọn lửa âm ỉ ấy chợt bùng lên dữ dội sau khi Cửu Long Đường nhận được mật báo là Tổng Đàn năm nay sẽ không tổ chức Kì Hội, nói như thế Ourthere sẽ nghiễm nhiên giữ chức Kì Vương thêm một năm nữa sao?????
    Như giọt nước làm tràn ly, Anhduc_vp nay đã trở thành Dê Cụ Lão tức tốc từ thâm sơn cùng cốc trở về Cửu Long Đường đòi quyết đấu. Dễ chừng đây chính là nguyên do chính diễn ra trận quyết đấu tối nay.
    Tuy nhiên các cao thủ khác không chịu như thế, nếu Anhduc_vp thắng tự nhiên hắn sẽ là Kì Vương sao?? Thế là quần hùng xao động đòi đấu theo hệ Thụy Sỹ, vòng tròn tính điểm, ai cao nhất sẽ là Kì Vương.
    Xem ra Fozd bổ đầu đã lo lắng hơi thái quá, vì khi đến nơi quan sát ả thấy cuộc quyết đấu diễn ra trong im lặng, cả một bộ luật đã được các cao thủ thống nhất nhằm tránh những đòn tiểu xảo nhằm giành thắng lợi, nổi bật lên là hai điều luật: Không được chửi thề bằng mọi thứ tiếng kể cả Sủavà Không được nhục mạ lẫn nhau trong khi quyết đấu để tránh chuyển từ đấu cờ sang đấu võ công.
    Tàn canh Tư đã có mấy trận đấu phân rõ thắng thua, Anhduc_vp tức tưởi quay về núi sau thất bại ê chề trước Đương Kim Kì Vương, octieu20 quỳ gối xin hàng trước Cobekhoua. Còn Everman thì mệt mỏi trước What-if , Vanyeuminhem khóc dở mếu dở trước Em_khat ......Các cao thủ tỏ vẻ mệt mỏi, đều ra về để chuẩn bị cho ngày quyết đấu tiếp theo.
    Fozd cũng thở phào nhẹ nhõm lùi lũi về phòng, shutdown cửa sổ, cất bàn phím tắt đèn leo lên giường ngủ để ngày mai còn có sức đi tuần.
    Giang hồ thêm một ngày bình an !
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua liệt truyện thấy quan bác cho em lên làm hàng bổ đầu. Theo em được biết bổ đầu chỉ dành cho các nam nhi đại trượng phu. Có lẽ chăng bác nhầm! Xin dỡ chức bổ đầu của fozd xuống Em là con gái Với cả em không thích từ ả. Xin bác
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua liệt truyện thấy quan bác cho em lên làm hàng bổ đầu. Theo em được biết bổ đầu chỉ dành cho các nam nhi đại trượng phu. Có lẽ chăng bác nhầm! Xin dỡ chức bổ đầu của fozd xuống Em là con gái Với cả em không thích từ ả. Xin bác
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Không phân biệt nữ cũng làm được bổ đầu như thường !
    Hồi 4 : Trước Tết Nguyên Đán năm Ất Dậu TTVN đại loạn .
    Sự việc xảy ra có thể tính từ khi trên giang hồ lúc bấy giờ có vụ thảm sát ngư dân Hậu Lộc của Trung cẩu . Các đấng hào kiệt trên Fố_rùm cảm thấy mình bị xúc phạm và những người nhìn xa trông rộng còn lo ngại đến sự an nguy của lãnh thổ trước dã tâm của Trung Cẩu .Các chư hầu nổi dậy quyết đòi công lý , nhưng cũng có những kẻ trục lợi thừa thời cơ thêm dầu vào lửa làm cho thiên hạ một thời hỗn loạn.
    Sử viết thời ấy gọi là thời Chiến Quốc kéo dài gần nửa tháng .
    Bấy giờ TTVN Thổ gồm 8 khu (Bát Đại).
    Trong 8 khu ấy, khu Thảo Luận Box là mạnh nhất. Hầu hết các nhân vật danh tiếng nằm dài trong khu này, dưới sự cai quản của Thiết đầu công- tieu_tang_vui_nhon , còn có Thiếu Cân Đại ca Kim Hùng, thủ lãnh Bang Football Giang còi , nữ hiệp Chieutim_81 cùng rất nhiều các hảo thủ võ lâm .
    Các nhân vật này phân chia lãnh thổ chiếm đóng ra làm 3 khu chính là Chính Bắc với Ngũ Nhạc Phái vẫn còn đôi chút dư âm một thời vàng son, Chính Nam với Thiên Đăng Thập Bát Môn ngoài ra còn có Chếch Nam Cửu Long Đường và một số phụ cận khác. Nơi đây với truyền thống từ trước vốn là nơi địa linh nhân kiệt, thời nào cũng xuất hiện kỳ tài trong thiên hạ! Vì thế được coi là nơi tranh chấp của các bang phái!
    Ngoài khu TL box còn có các khu khác như khu Giải trí , khoa học ....v.v.. tập trung các lão thành cách mạng, các bậc tiền bối một thời vang bóng , và Đàn chủ Hội Đảo chính - Nguyen_saigon cùng các thân cận ... với điểm mạnh là chỉ hô hào , chuyên gia bới móc và phê phán chính quyền !
    Đi đâu cũng khuyếch trương thanh thế bằng 1 cái mác Yêu nước . , một điểm yếu là đội hình này hầu hết là đã quá tuổi Olempic! Nên lời nói sặc mùi chính trị .
    Khu Giao lưu gặp gỡ trước cũng là nơi trú chân của một vài hảo thủ, nhưng do chịu một vài thiên tai đổ xuống mà các hảo thủ này đã tìm nơi đất khác sinh sống, tuy nhiên bám trụ nơi đây vẫn còn được Lý Tử Phương bà bà ( GN) , và Thánh Cô của Đạo Hóa Giáo (TL) !
    Nơi luyện công của các vị này vẫn được coi là nơi dùng chân lý tưởng của một vài Đại Hiệp khu TL box!
    Cùng hướng với khu TL và khu GL là khu TS .Khu này khá hẻo lánh và ví là nơi rừng thiêng nước độc qui tụ một số nhân vật lừng lẫy được cả Hắc Bạch song đạo tôn trọng, ví như Bạch Mao Đậu Hung với biệt danh là hung_do của đáng tội là hắn ta đi đến đâu cũng tỏ ra hơn người nên nhiều người ko ưa hắn
    cho lắm !
    Đi sang một hướng khác cũng là một nơi nước độc rừng sâu, đó là khu X, do tập quán từ lâu mà dân cư vùng này tập trung ở gần đỉnh núi ở tầng mây thứ 7, trước đây khu này là nơi trú ngụ của một vài "tiên cô", "tiên ông"! Gọi là tiên vì họ cũng có đạo mạo khác người và tính tình thì không giống người thường cho lắm!
    Tuy nhiên do tình trạng chính sách quản lý tình hình phát triển dân số của Trùng Dương Sadovichii cùng với sự mưu tính của đàn em lão là Lão Ngoan Đồng Vodolaskii mà dân số tăng vọt, chủ yếu là tăng cơ giới, nhập cư từ vùng quan ngoại một lũ man di khác!
    Vì thế mà ngay cả tầng mây thứ 7 của khu x cũng không được yên, bồng bồng bế bế lên non, vì thế mà các "tiên" ở khu này bị trần tục hóa, trở nên sa đọa không khác gì bọn được coi là người trần mắt thịt!
    TTVN Thổ còn có một khu nữa, nhưng do điều kiện khí hậu nơi đây khá khắc nghiệt với dân ta vì thế mà nơi đây chỉ là vượn hót chim kêu suốt cả ngày!
    Xa khỏi vùng TTVN là các trung tâm khác như DAC, DSK, DSV, DSO, và một số hải đảo xa xôi khác! Nhờ sự phát triển của khoa học kĩ thuật cùng với sự ra đời từ thởi trước của các kỹ thuật điện toán mà ông trùm ở các khu này đều được trang bị đến tận răng các máy chát, máy voice, một số nơi còn có điện đàm trực tuyến bằng webcam! Vì thế mà TTVN vẫn có ảnh hưởng đến các vùng này!
    Cũng may vì thế mà chiến tranh không bị lan rộng mà chỉ qui hẹp trong qui mô TTVN!
    Nói dài nói dai, câu chuyện phải được bắt đầu nếu không bạn đọc lại nóng nổi không chịu được!
    Sau cuộc đổ bể của vài phần mềm công nghệ chức Minh Chủ của TTVN Giáo có sự thay đổi về cơ cấu , quần hùng nhất loạt bầu VT lên làm Thừa.... nhưng do chưa nắm bắt được tình hình dân chúng, cộng thêm thời thế loạn lạc, mất mùa liên tục, cứ 1 năm thì có đến 2 đợt hạn hán, kéo dài triền miên, hết năm này qua năm khác, cộng thêm với chính sách khá cứng rắn và tính "quyết đoán" của mình, qua 1 khoá lãnh đạo Minh Chủ VT đã làm cho tình hình dân chúng rối ren, thiên hạ đại loạn! Sử đã mô tả thời gian này như sau:"... Năm Ất Dậu, tình hình Thiên hạ trở lên hết sức rối ren, thiên hạ đại loạn, các chư hâu chia làm phe phái, chống đối nhau, cuộc tranh đấu quyền lực len tới tận nhưng nơi hẻo lánh nhất!!! Trời lại hạn, chưa có thời nào Thiên hạ đại loạn như cái thời này"....
    Khà khà tiếp đi các chiến hữu !

Chia sẻ trang này