1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa nghĩ ra nên cho nó đi theo hướng nào
    Đành fải suy nghí 1 tý đá
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hồ sơ tuyệt mật về Amateur dũng sĩ ...
    Vốn suất thân từ gia đình , giàu có danh giá nhất cái đất hà thành thời bấy giờ .Amateur từ nhỏ được sống phong lưu , sung tuc '' và được nuôi dạy , ăn học tử tế .Sở dĩ như vậy là do từ đời ông , đời cụ , gia đình có truyền thống làm lái buôn và thịt lợn . Amateur luôn ước mơ trơ thành dũng sĩ - chính suy nghĩ đó đã làm nên 1 Amateur co tính cách khác hẳn những anh em khác trong gia đình . Tuổi nhỏ nhưng Amateur đã sớm ghi được nhiều chiến công lẫy lừng và được dân trong vùng phong là dũng sĩ diệt ruồi . Sau này khi lớn lên vào một ngày đẹp trời Amateur đã gặp một vị cô nương xinh đẹp ,hiểu biết , nho nhã Pháp danh là Gun thiền định .Họ đã trò chuyện .... và Amateur huynh trưởng đã nhận ra một sự thật ko thể nào thay đổi được , đó là : Thế giới ko nao giờ hết ruồi . Tất cả nhừng gì liên quan đến ruồi Amateur đều ghét , thậm chí là tác phẩn Ruồi Trâu . Chính tư tưởng ấy đã khiến Amateur trở nên bất mãn với cuộc sống . Từ đó Amateur huynh đã rất say mê và quyết tâm xây dựng 1 công trình nghiên cứu để đánh đuổi bọn ruồi muỗi ra khỏi cuộc sống con người . Ý tưởng của Amateur ko biết đã tiêu hết bao tiền của nhưng nó được đánh giá khá là kì vĩ lớn lao và được mọi người đánh giá cao .

    Liệu sau này thế sự sẽ ra sao ? Hồ sơ sẽ còn viết tiếp ..
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bến Tiêu Tương, trăng soi kiếm bạc
    Bước phong trần, gió thoảng mây bay...​
    ....Một ngày đầu tuần tháng mười,
    ... Vẫn bến Tiêu Tương, vẫn vầng trăng khuyết, vẫn cảnh vật hoang liêu,...và vẫn gã kiếm khách áo xanh cô độc trên con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng Tương giang mênh mông.
    ... Ánh kiếm sáng ngời dưới ánh trăng khuya, tay vuốt nhẹ sống kiếm, mắt gã săm soi vẻ đăm chiêu. Ánh kiếm hay là gương soi giữa đời ?! Trong một thoáng chốc, những chuỗi ngày phiêu bạt trong quá khứ chợt như hiện về loang loáng trên mặt kiếm sắt lạnh, nhanh như một làn gió thoảng, liên miên bất tận như dư âm của tiếng cầm ai...soi vào tận khoảng khuất trong tâm tư của gã kiếm khách...
    ....Vượt qua bao nhiêu không gian, lãng tích qua bao nhiêu thiên nhai hải ngạn... thì điểm dừng chân của gã vẫn là bến sông nhỏ này !
    Tại sao ? Gã chỉ mỉm cười vu vơ... !!! ...
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ trong Vĩnh Phúc Lầu đã có 1 cái đầm gọi là Hắc Trì.
    Nước trong đầm xưa nay vẫn 1 màu đen kịt, mặc dù cá tra ở trong đầm lại trắng phau . Cả những người hay bơi lội , tắm gội, hay đánh bắt cá trong đầm cũng đều có làn da trắng như cơm nếp ... than.
    Do nước trong đầm đen kịt nên vốn chẳng có ai biết cái đầm nay bao sâu, nhưng mà chiều rộng nhất của nó thì chừng vài trăm trượng. Có lời đồn là trong đầm vốn tồn tại 1 loại giao long khổng lồ lâu lâu lại nổi lên làm sóng gió. Tuy thế cũng chưa ai từng thấy loại thủy quái đó bao giờ.
    Chính giữa đầm lại có 1 cái đảo nhỏ tên là đảo Cô Độc, tự bao giờ đã có ai dựng 1 cái miếu nhỏ và 1 gian nhà 3 gian. Gian nhà này quanh năm bỏ không, còn ngôi miếu thì bình thường cũng chẳng có ai nhang khói. Cho đến 1 hôm ...
    Lại cũng không biết tin đồn từ đâu ra mà cả Vĩnh Phúc Lầuđều hay tin là lời cầu tình duyên tại ngôi miếu kia rất là linh nghiệm, miễn là người nữ phải thành tâm cầu khẩn vào sáng sớm sau khi trai giới thanh tâm 1 đêm. Kết qủa là người bạn đời chung thủy sẽ xuất hiện lập tức. Tin đồn lan nhanh, nhưng chẳng có ai tin . Cô nào trong Vĩnh Phúc Lầu nghe đến cũng bĩu môi quay đi
    Có ai ngờ, vào buổi tối trước lễ tình nhân, 1 con tàu lớn đã nhổ neo từ bãi đất trống vốn là Phúc Yên Lầu khi xưa trực chỉ đảo Cô Độc . Trên tàu đều là những nữ nhân nổi tiếng trongVĩnh Phúc Lầu :
    Như [nick]Outhere[/nick], @Gun_or_rose, [nick]Goldendream[/nick], ...v.v... đặc biệt là có cả @Xulia muội muội, và @Hatxxihoi Cốc chủ Phú Thọ Lầu nữa chứ.. Thì ra nữ nhân muôn đời vẫn là nữ nhân, lúc nào cũng thà tin là có
    Dĩ nhiên sự kiện các cô lên tàu ra đi chỉ 1 lát sau là ai cũng biết. Có điều trong Vĩnh Phúc Lầu chỉ có 1 con tàu duy nhất đã bị các nàng trưng dụng rồi. Còn với khoảng cách hơn 100 trượng thì chẳng có ai trong cốc này có thể dùng khinh công hoặc đăng bình độ thủy mà vượt qua. Lý do là các cao thủ lâu nay lo Đại Hội Đại Hè nhiều qúa cholesterol tăng vùn vụt ảnh hưởng đáng kể đến kĩ thuật khinh thân. Cho nên sau 1 đêm trằn trọc tất cả các đấng tu mi nam tử đều đi đến quyết định rằng phương cách tốt nhất để vượt qua đầm là ..... bơi qua .
    Tờ mờ sáng ngày lễ tình nhân, bên này bờ Hắc Trì đã lố nhố đủ mặt anh hào. Tất cả đều dõi mắt nhìn qua bên phía đảo Cô Độc.
    Trong ánh bình minh lờ mờ thấp thoáng 1 bóng nhỏ nhắn tiến ra trước miếu nhỏ thắp nhang và lâm râm khấn vái. Phía bên này lão @Everman dùng kính hồng ngoại đã xác định rõ đó chính là ... @Xulia cô nương.
    Xin nói qua về @Xulia muội muội. Nàng xuất thân từ 1 tiểu thơ đài các, xinh xắn đáng yêu, tuổi vừa tròn đôi mươi. Nàng x/h trong Vĩnh Phúc Lầu cách đây không lâu nhưng tên tuổi của nàng đã nổi lên như Cồn, khiến bao anh hào bần thần ngơ ngẩn. Trong số đó nổi lên 2 Cao thủ của đất Vĩnh Phúc Lầu này là [nick]Hà[/nick] công tử và @Lazy công tử, cả 2 đều văn võ toàn tài.
    Nếu [nick] Hà[/nick] công tử tỏ rõ ưu thế về tình cảm dạt dào, văn thơ lai láng và Võ công cũng thuộc loại thượng thừa lại còn rất giỏi nội trợ <== Có vẻ là 1 đức lang quân tốt
    Thì @Lazy công tử lại hoàn toàn khác, một chàng trai thẳng thắn, đẹp trai, phong trần, đã từng Chinh Nam chiến Bắc do đó võ Công có thể liệt vào dạng " Đánh khắp Giang Hồ không địch thủ"
    Vậy mà 2 chàng trai này cùng đem lòng thương mến @Xulia muội muội. Một trận quyết đấu xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
    Lại nói đến chuyện @Xulia muội muội ra đảo Cô Độc để nhờ trời chọn giúp cho mình 1 trong 2 cao thủ của mảnh đất Vĩnh Phúc Lầu. Có lẽ đây chính là lý do chính của sự kiện tất cả nữ nhân trong Vĩnh Phúc Lầu tiến đến đảo Cô Độc lần này.
    Ngay lập tức nghe 1 tiếng "Ùm" và nước bắn tung tóe, phía bên này cả 2 chàng trai là [nick]Hà[/nick] công tử và @Lazy công tử phóng vụt xuống nước hối hả bơi qua. Nếu chứng kiến cảnh đó chúng ta không thể không liên tưởng đến những vận động Viên bơi lội trong đường đua 1000m tự do vậy
    Sau vài xải tay chắc do tướng mạo hơi đồ sộ 1 tý nên [nick]Hà[/nick] công tử quyết định thi triển bộ pháp " Lăng Ba Vi Bộ" cứ tưởng bộ pháp này đã thất truyền từ sau đời nhà Lý nhưng nay vẫn còn, quả thật Quần hùng và @A mỗ được mở rộng tầm mắt. Thân pháp của [nick]Hà[/nick] công tử uyển chuyển, lướt nhẹ trên mặt nước, quả là hết sức phi phàm.
    Không chịu thua, @Lazy công tử lấy hết sức bình sinh, đạp nước bay lên không trung, đồng thời múa tít " Ban Huyền " loang loáng khẽ điểm xuống mặt nước rồi lướt đi.
    Quả thật là cuộc so tài của những bậc kì phùng địch thủ. Chẳng ai chịu nhường ai, mỗi người 1 vẻ đều ra sức thi triển hết những chiêu thức sở trường của mình hòng giành phần áp đảo đối phương.
    Chẳng mấy chốc họ đã đến giữa đầm, cứ đà này thì chừng vài phút nữa họ sẽ có mặt bên bờ bên kia. Đột nhiên, giữa đầm sóng gío nổi lên và 1 đống đen thùi lùi xuất hiện . Tất cả nam nhân bên này bờ đều la hét:
    _ Á, thủy quái !!!
    Dòm kĩ lại thì ra đó là 1 con Giao Long cực lớn đang đập nước ầm ầm quãy đuôi há miệng lao tới phía 2 kẻ si tình. Hàm răng con Giao Long trắng ởn nhe ra và táp xuống . Nhiều cao thủ bên này bờ kêu lên hốt hoảng, xem lẫn tiếng chửi thề lạc vào trong gió. Thật khổ thân cho những kẻ si tình chắc quả này khó sống nổi.
    Trong giây phút nguy hiểm [nick]Hà[/nick] công tử chợt bình tĩnh hơn bao giờ hết vội vàng vặn hông xoay mình phóng lên cao. Khéo làm sao con quái vật táp trúng ngay chiếc giày của y . [nick]Hà[/nick] công tử liền nhân đà đạp 1 cái mượn lực phóng vút tới trước. Thêm vài sải tay nữa y đã lướt được gần 10 trượng . Con Giao Long điên cuồng đuổi theo.
    Trên bờ @Xulia cô nương nghe tiếng động quay lại bắt gặp ngay cảnh rượt đuổi kinh hoàng. Nàng ta vội vàng xắn quần chạy xuống nhặt đá cục ném ra. Khéo làm sao cục đá lại chọi trúng đầu [nick]Hà[/nick] công tử khiến y ta kêu ối thật to.
    Còn về phía @Lazy công tử thoáng 1 chút giật mình, nhưng Y chấn tĩnh lại ngay, quyết tâm không thể thua kém [nick]Hà[/nick] công tử được. Đoạn y chống Ban Huyền xuống nước tung người lên không nhằm thẳng hướng con Giao Long phi tới. Bất ngờ con Giao Long quay ngoắt đầu lại táp thẳng Ban Huyền của @Lazy công tử. @Lazy khẽ lách người, nghiêng Ban Huyền tránh cú táp như vũ bão của con Giao Long. Bất thình lình con Thuỷ Quái quẫy mạnh đuôi đạp 1 cú trời Giáng vào @Lazy công tử khiến Y ngã dúi dụi xuống nước, uống no 1 bụng nước.
    Lại nói về [nick]Hà[/nick] công tử, khi bị @Xulia muội ném cho hòn đá vào đầu, Y xém bất tỉnh tẹo nữa thì bị con Thuỷ Quái nuốt gọn thì được sự giúp đỡ của @Lazy công tử y thoát chết trong gang tấc. Giờ đây thấy @Lazy công tử gặp nạn y thoáng do dự, giờ đây mà y bỏ mặc @lazy công tử bơi thẳng về phía @Xulia muội muội thì y giành phần thắng là cái chắc, còn kệ @Lazy với con Thuỷ Quái.
    Nhưng [nick]Hà[/nick] công tử không làm vậy, mà nếu hắn có làm thế thì hắn cũng thân bại danh liệt ngay, nếu có được @Xulia muội muội thì hắn cũng không được hạnh phúc.
    [nick]Hà[/nick] công tử hất mình lên không trung tung cú đấm chí mạng vào đầu con Giao Long làm nó quay quay đang định nuốt trọn @Lazy công tử thành ra táp fải hòn đá mẻ cả miếng răng. Chỉ chờ có thế cả @Lazy công tử và [nick]Hà[/nick] công tử phi thân khinh công bay thẳng vào bờ.
    Thế là chưa có ai thắng trong lần này. [nick] Xulia[/nick] muội không buồn mà còn còn rất vui là đằng khác . Vì 2 chàng trai của cô đều là những đấng chính nhân quân tử.
    @Xulia vội vã kéo 2 chàng lên bờ và cảm động lau khô cho 2 chàng, lại còn dùng body heat để sưởi ấm nữa
    Vậy là lần này 2 chàng trai của chúng ta bất phân thắng bại, chủ trì Hôn Trường @Amateur đại hiệp đứng sau ngôi miếu đổ từ bao giờ cười vang:
    - Hai bằng hữu quả là những những hảo hớn của mảnh đất Vĩnh Phúc Lầu - địa linh nhân kiệt. Tuy rằng hôm nay, chưa biết người giành được trái tim @Xulia muội muội xinh đẹp nhưng chúng ta sẽ hẹn lại vào một ngày khác trong 1 cuộc thi khác đó là " Hội Thi Thơ" . Lúc đó sẽ quyết định người giành được trái tim của @Xu muội
    Thì ra tất cả mọi việc đều được [nick] Ama[/nick] sắp đặt từ trước, ngay cả con Giao Long cũng là do chú [nick]Lý Thông[/nick] đóng giả mà thành.
    Mọi người nhìn nhau cười vang. Mặt trời đã dần khuất sau ngọn núi phía Tây của đảo Cô Độc. Tình bằng hữu trong họ ấm dần lên, xua tan đi không khí lạnh giá của những ngày cô quạnh trong Vĩnh Phúc Lầu.
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Lý Thông chưa mai mốt chọn vai khác mà đóng nhá không lại bị mấy vị anh hùng oánh cho tàn tành khói mây thì khổ hihi thì ra Xu cũng thiện xạ phết đấy chứ nhỉ
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Muội muội thấy thế nào
    2 đức lang quân của muội đều là những đấng chính nhân quân tử, không biết muội muội chọn ai nhể
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Huynh làm khó cho Xu roài, tự nhiên cái giới thiệu hai người đều không ai kém ai híc chọn làm sao được mà chọn huhu giá như mà lấy cả hai thì tốt đừng bảo muội tham nhá
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Mọi người nhìn nhau cười vang. Mặt trời đã dần khuất sau ngọn núi phía Tây của đảo Cô Độc. Tình bằng hữu trong họ ấm dần lên, xua tan đi không khí lạnh giá của những ngày cô quạnh trong Vĩnh Phúc Lầu.
    Bác A ơi! Sắp đến cuộc thi thơ chưa?
    Mà bác nhớ phân thắng bại nhé!
    Cứ kế thúc có hậu thế này bao giờ Xu muội của bác kén được lang quân? ko thì bác phải đền đạn đấy!
    VP lầu nhà mình lại có vẻ cô quạnh rùi!
  9. hackerhanam

    hackerhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả thành viên vĩnh phúc học xa nhà buồn quá ghé thăm diễn đàn cia vĩnh phúc xem có gì hay ko
    Nhưng ghé tham diễn đàn trái tim việt nam thì chảng thấy có hà nam đâu buồn quá ai biết diễn đàn hà nam o đâu báo giùm cái nếu biết báo đc thi liên lạc với nick hackẻ_quyan_hn2005 sẽ đc thưởng một con vius
    Và cũng rất vui đc làm quen với các bạn thành viên Vĩnh Phúc
    See a gain
  10. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tự xưng mình là một hacker mà sao không làm được một forum của Hà Nam tham gia mà phải để đồng hương đi lang thang vây? Bộ Hà Nam nhiều người tài lắm cơ mà. Đã nghe bài hát Con số không của Bức tường chưa? Vậy thì nghe đi ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Rock%2DViet/2005/10/05F5EB37/
    Hay thận trọng trước lời nói của mình đừng trước thiên hạ!
    Chào!

Chia sẻ trang này