1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh trịnh trọng đề nghị các chú không cãi nhau trong [nick]Vĩnh Phúc Liệt Truyện[/nick].
    Nếu các chú thích thể loại kiếm hiệp thì tham gia cho vui chớ cãi nhau trong này. Bình sinh anh ko thích cãi nhau, mong các chú biết kiềm chế!
    Vậy nhể!
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mấy bác này chơi xấu Xu roài, người ta đang sắm sửa lên xe hoa về nhà chồng các bác vô đây oánh nhau loạn xạ làm mấy ứng cử viên của Xu bỏ đi hết roài bắt đền Huynh A đấy Tình hình chiến sự mà tiếp tục căng thẳng chắc em phải Lên xe tăng về nhà chồng mất thui hu hu , xui xẻo thì đi đâu cũng bị phá đám hết trơn á
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rồi một năm nữa đã trôi qua ... Năm nào cũng như thế, ngày gã ra đời luôn vào đúng thời kỳ thiên hạ đại loạn, không zachet thì cũng lu bu, không lu bu thì cũng phải "cày bừa", "trâu bò" ...
    Ngẫm nghĩ một lúc, tại sao người ta lại kỷ niệm sinh nhật để làm gì nhỉ? Để đánh dấu hết năm thì đã có năm mới, nếu mà để nhớ một ngày đáng nhớ thì có nhiều ngày khác kia mà, đâu cứ phải là ngày sinh cơ chứ. Nghĩ cho cùng, ngày nào cũng là ngày, chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi.
    Ngày xưa phụ thân dạy bảo: Cái đại lễ không bằng cái đại nghĩa, cái đại nghĩa không bằng cái đại nhân. Thi lễ không cần, chỉ cốt chính tâm hướng thiện. Nếu thay vì thi lễ nọ kia - thôi thì để dành ngày đó mà suy ngẫm, rút ra cái lỗi của mình, trách được cái tâm chưa hiểu đạo, sửa được cái tính của kẻ lỗ mãn thì cũng thực là một việc đáng làm. Cổ nhân cũng nói "biết tự sửa mình, không thẹn với trời", thật là chí lý lắm. Không thể thẹn với đời, vì đời có lúc loạn lạc, nhân gian lắm lúc đổi thay, lòng người dễ thừa trắc ẩn. Chỉ có trời xanh kia là không bao giờ phụ người quân tử mà thôi.
    Hôm nay ta bèn đóng cửa tự răn mình. Sợ bạc tấm lòng của huynh đệ Vĩnh Phúc Lầu muốn đến chúc mừng. Cổ thư viết, xưa kia các đức Khổng Mạnh phải nhận lộc của vương hầu mấy nước vì đó là cái "Lễ" nhà Nho, nay ta cũng chỉ là một kẻ thất phu, cái "Lễ" đó có thể bỏ qua được. Các huynh đệ nếu có tấm thịnh tình đến thăm, xin hãy dừng bước, quay về ngồi bên chén trà ngút khói, dành một phút để ngẫm cho nước, thương cho đời, cảm mừng cho kẻ hèn này thì dù có tan xương nát thịt, nguyện không bao giờ quên ơn tri ngộ của các huynh đệ.

    Nói chuyện dông dài, ba năm chưa hết, tri kỷ hàn huyên, tứ chốn cũng tìm. Nay kẻ thất phu này được các huynh đệ không chê, được cùng đàm đạo, được học điều hay, được nghe lời phải, thế là cái phước trăm năm rồi, nào muốn gì hơn nữa. Vài dòng thô thiển, bày tỏ tấm lòng, há mong các huynh đệ bỏ quá cho.
    "Xa trông thấy cảnh chợt nao lòng
    Giang sơn bấn loạn đời thuở túng
    Khổ cảnh nhân gian há chẳng buồn
    Dân tình vạn đại không kẻ nhớ
    Tiên tổ bại vọng chẳng người thương
    Ngẫm mình vô dụng đức nông cạn
    Tài hẹp chí cô vẫn hoài công
    Nội loạn ngoại xâm, Tàu hống hách
    Tây chèn, Đông ép nước còn đâu
    Nay đà ôm chí chôn bờ dậu ( )
    Đau lòng cắt ruột tỏ cùng ai!"

  4. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Đã lâu rùi em không lên mạng được,hôm nay lên mạng lại thấy có rất nhiều người ở "gần nhà mình" hhe hehe......!
    Vậy mọi người "bàn chuyện" cùng nhau thì cho em tham gia với.
    Mong mọi người chỉ bảo thêm cho nhé!
  5. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài này giờ mai danh ẩn tích ở chốn nào rồi, mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả nhỉ? Vĩnh Toét nhà mình dạo này chán quá.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    loài hết cả mắt mới đọc xong,khá khen cho bác...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác ấy mải cafe và chăm sóc mấy bà vợ già
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bác a20 ơi, sao lại thế này?
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Là thế đó
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào?

Chia sẻ trang này