1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc theo quan điểm của các bạn!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc theo quan điểm của các bạn!

    Nếu là người Vĩnh Phúc thi các bạn tham gia diễn đàn có thể trả lời cho tôi các câu hỏi sau được không?
    Bạn đã làm những gì để quảng bá về tỉnh ta tới bạn bè trong nước và quốc tế?
    Bạn thấy tỉnh mình có lợi thế gì hấp dẫn bạn bè ngoài tỉnh và quốc tế?
    Mình rất muốn biết Vĩnh Phúc đang đứng ở vị trí như thế nào trong con mắt các bạn thôi mà!
    "ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ"
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    VP uh ? Em thấy chẳng có gì nhiều !
    Lợi thế chẳng thấy đâu mà toàn thấy hại thế ko àh !
    Nói về nơi em biết cái nhé !( PY ấy mà )
    Tồn tại song song với 2 công ty lắp ráp ôtô và môtô nổi tiếng - niềm tự hào của hầu hết các nhà lãnh đạo VP là khu Mại Dâm nổi tiếng ở Phúc Thắng - một trong những tập đoàn hùng mạnh về cả tiếng tăm và thực lực . Đơn cử : có ai biết tú bà Hà Lơ k o nhỉ . Tập đoàn này kéo dài suốt con đường từ cổng TOYOTA tới wá cổng HONDA . Điểm mạnh nhất là khu dốc thượng hoạt động gần như công khai từ 6h tối .Ngụy trang của nó là các tiệm gội đầu , cafe trá hình ....
    Tiếp nữa nói đến việc chơi ko thể ko nói đến tập đoàn Thông thia - một trong những tập đoàn mạnh nhất nhì PY , Huyện Mê Linh và các vùng lân cận . Toạ lạc ở 1 nơi có phong thuỷ tốt đối diện Đồi 79 Mùa Xuân , và kế bên Nghĩa Trang Thanh Tước nên mạng lưới này hình như nagy72 càng làm ăn phát đạt ...
    Nếu bác muốn đổi ko khí 1 chút , muốn đi đào là SV hay mác SV thì chỉ việc lên xe quá cảnh thẳng vào Xuân Hoà - nơi đây luôn có đủ những gì bác yêu cầu ...
    Đấy mới chỉ là nói đến việc chơi ! còn việc ăn ( hút hít ....)
    Thử thống kê cái :
    + Xóm liều 1 địa chỉ tin cậy của bạn , ở đây ko những chỉ có 1 , 2 đầu mối mà fải thống kê bằng hàng chục ( k tiện nêu tên ) khu này cung cấp hàng cho toàn bộ khu Tài Chính ( xưa ) và Tháp Miếu . Khách hàng tiềm năng của nó là lượng học sinh , sinh viên của các trường ĐH , CĐ quanh đấy + 1 số thanh niên chơi bời ở Tháp Miếu . Địa điểm giao hàng thường là các quán bida , điện tử , net , quán nước (cóc )...
    + 74 - Hiệp tàu ....
    + Thanh tước - Chiến Ái ....
    +Bến xe - Quyết Ty , ....
    ..............
    Cái nữa . thị xã bằng cái lỗ mũi thế mà có biết bao quán nhậu , biết bao hàng lô, đề . đứa bạn tâm sự hồi xưa anh em mình bí wá xoay tiền bằng cách "đóng " xe đạp nhưng bây giờ nó máu hơn nhiều rùi , kẹt la "đóng" honda .
    Các quán lô , đề toạ lạc ở các cổng trường cấp II, III . Đơn cử ở cổng trường PY các bác có biết quán Bố Tho ko? , hay là Quán ông Vấn hay Phấn gì đấy quên xừ rồi .
    Thôi tạm thế thôi đã , lúc nào rảnh lên đàm đạo tiêp với các bác !
    Túm lại là em tham gia diễn đàn cho vui thôi , cí chỗ để tâm sự , vui vẻ khi xa nhà , còn em chẳng có hoài bão lớn như bác .
    Tất cả những điều em nói đây ko fải nhằm mục đích bôi nhọ hay gì gì hết ? OK Mà chỉ để chúng ta nhìn nhận thẳng thắn vào sự thật và hiểu mình đang ở đâu ?
    Còn cứ suốt ngày ngồi nghe báo cáo thành tích của các vị lãnh đạo thì .........
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ... Ặc ... ặc ....
    Chú Amateur 20 ( xin mạn phép , chú xưng em nên chị .... ) , chú nói thế này thì có vẻ như là Phúc Yên toàn điều tồi tệ cả . Chắc chú là dân Phúc Yên chính gốc , chắc chắn hơn là phải kinh nghiệm lắm mới biết được những địa điểm này , và hình như chú cũng là dân cấp III PY ( cái này không chắc chắn ) . Tiện thể nhắc chú , đấy là quán ông Vấn .
    Thật ra , Phúc Yên tuy nhỏ nhưng không cái gì là không có . Ngay chỉ riêng cái trường cấp III , học sinh ( nam ) nào không biết lô đề là gì thì là của hiếm , cà còn nhiều tệ nạn nữa . Ta xét cái này :
    16 năm tù cho 3 học sinh dùng hung khí cướp của
    áng nay 6.9, 3 bị cáo Nguyễn Chí Hưng, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Quốc Hoàn (đều là học sinh PTTH ở Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc) đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội cướp tài sản.
    ( Trích từ Tintucvietnam.com.vn )
    Còn vấn đề tệ nạn mại dâm , bây giờ phải kể tới :
    Xóm mại dâm ở Vĩnh Phúc
    Khu nghĩa trang Thanh Tước (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có cả một xóm chuyên "phục vụ" cuộc sống thác loạn của những cô gái bán hoa từ nhiều nơi đổ về. Sáng, trưa, chiều, tối, xóm luôn đông khách và hoạt động khá công khai.
    ( Trích từ Tintucvietnam.com.vn )
    Khách quan mà nói thì những điều trên không nơi nào là không có . Nhưng chủ quan mà xem xét thì thấy thật là đáng buồn . Song đó chỉ là một phần khi nói về một vùng đất .
    Còn nói về những điều tốt đẹp , thì bản thân Ek , và không chỉ có mình Ek , hầu hết trong tâm tưởng của những người PY thì thấy mặc dù như thế song Phúc Yên vẫn là một nơi nhỏ nhắn đáng yêu và thanh bình . Cuộc sống thay đổi mang theo nhiều điều , trong đó có cái bị tha hoá đi , nhưng có những điều thay đổi theo chiều hướng tích cực , ví dụ như cái Đầm ăn nước ( trước đây là Đầm rác ) bây giờ ngày càng trở nên dễ chịu và mát mẻ . Ngay cả cái Đồi Cây Bác cũng đang biến thành cái công viên sạc sẽ mát mẻ , rất nhiều người từ Phúc Yên đến đó . Nếu bạn bè tôi đến Phúc Yên , tôi sẽ đưa họ đi dạo lòng vòng trên đường , đặc biệt là con đường từ bến xe đi xuống khu Thanh Tước , rẽ phải , lại ngoành lên bến xe ( ai biết không ? ) , đi ăn những thứ đặc biệt . Tôi nhớ trong buổi Off lần trước đã có một người ở tính khác hỏi tôi : "Sung muối là gì ? khi nào về PY cho mình thử nhé ! " . Hehe . Cũng có nhiều cái để tự hào lắm chứ . .................................... Thôi chẳng biết nói gì nữa ...........
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    amateur20, nói có vẻ gay gắt quá, tôi nhận thấy bạn "nhìn đời một phía" quá, bạn chỉ nhìn nhận ra những cái xấu, những mặt trái của xã hội, mà không nhìn nhận ra những điều tốt đẹp của nó. Tôi không phải là người VP, nhưng tôi biết ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thường tồn tại song song cái tốt và cái xấu. Tôi nói như vậy không phải khiển trách bạn mà muốn bạn nhìn nhận khách quan hơn, đừng quá gay gắt như vậy...
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một lần cả lớp về PY chơi (cũng chẳng được cả lớp), ở nhà @optimistic, đứa nào cũng thấy ấn tượng. Không ồn ào quá mà cũng không lặng yên quá.
    Tớ thích nhất là cái chỗ có rất nhiều cây cổ thụ, chỗ ăn quà vặt gì đó, thích ăn chè bưởi (cũng gần cái chỗ đó). Thích cả cái nhà gần đối diện với nhà Thanh, có giàn hoa (không biết tên), nói chung là rất đẹp. Thích cái chợ, rất to (chắc là to hơn chợ Nghĩa Tân). Thích ăn bún với sung muối (sau này có ăn sung muối ở quán nem tai Bà Hồng nhưng cảm giác không được như cũ nữa).
    À, tớ còn thích cái chỗ chúng mình ngồi tối hôm ấy Thanh nhỉ, trước ủy ban (?). Lớp mình đã nói biết bao là chuyện. (so sweet) Thích cả cái đường từ nhà Thanh đến Hồ ĐL. Cả lũ đạp xe made in Yên Hoà mà đứa nào cũng vui, hát hò réo lên (tiếc cái hồi ấy chả quen chú nào ở đây để bắt chở đi). Còn cái quán karaoke nữa, keke, dịch vụ không đa dạng như ở HN nhưng mờ rất đáng yêu, nhỉ?
    Chỉ ghét cái là đường từ bến xe vào nhà bạn hiền hơi bị xa. Bọn tớ đứa nào cũng say xe mà phải đi bộ. Bao giờ bạn hiền lại rủ bọn tớ về nhà nữa nhở? Dạo này lạnh nhạt khoản này quá rồi đấy nhá!

  6. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phải đến mấy năm rùi fozd nhỉ. Nhưng sao không thấy nhắc gì đến người PY nhỉ. Thử nhận xét xem nào.
    Àh còn vụ bạn về nhà tớ một mình nữa nhỉ. Khiếp, hôm đó say xe ghê thế, nhưng vẫn đi chợ và thưởng thức được mấy món PY nhỉ, lại còn được đến nhà bạn tớ chơi nữa chứ. Sướng nhẩy.
    Bạn thấy người PY tuỵet vời ko?
  7. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sống Ở PY rất thích , ko như anh Amateur20 nghĩ đâu .Người PY mà chẳng yêu PY gì cả ! Đáng trách quá
  8. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    cách đây mấy năm, khi mới chân ướt chân ráo vào ĐH, cả 23 sinh viên trong lớp tớ, trừ 3 đứa quê VP ra, chẳng có đứa nào biết "Vĩnh Phúc" ở đâu khi tớ tự giới thiệu "I come from Vinh Phuc province".... Bọn ở những tỉnh khác sau khi được giảng giải thì gật gù còn dân HN thì mặt cứ đực ra chẳng biết tớ ở đâu đến.... Tớ phải mang Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải ra để minh hoạ thì chúng nó mới vỡ nhẽ.... Thế vẫn chưa nực cười bằng chuyện cô giáo tớ - 1 giảng viên ĐH hẳn hoi - mà cũng chẳng biết VP ở đâu khi tớ trả lời câu hỏi "em quê ở đâu".... hehehe.... chả hiểu mấy vị học địa lý để làm gì nhỉ.... cả VN có mỗi mấy chục tỉnh thành, đài báo tivi lúc nào cũng nhai đi nhai lại mà vẫn mù tịt.... Nhưng đấy là dân VN mình thôi, mấy thằng tây ba-lô mà tớ quen nhắc đến VP là chúng nó biết liền.... đi nhiều hiểu nhiều có khác!!??!!
  9. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    đúng là ở đời ko biết mình là ai thì rất nhục rồi, nhưng mà ko ai biết đến mình còn nhục hơn .... giờ này năm ngoái có tìm mòn mắt cả cái ttvnol này cũng chẳng thấy box nào là box VP cả... toàn những chiến sĩ thầm lặng.... (tất nhiên ý tớ ko phải là chúng ta phải cảm thấy nhục nếu trên ttvnol này ko có box VP)....có lẽ nếu ko có tình yêu của bác dh_phong chắp cánh thì cũng chưa chắc có cái box này đâu mọi người nhỉ.... cứ đoàn kết ở đây đã rồi những cái to tát hơn tính sau....
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có cái ủy ban tỉnh thuộc vào hàng to nhất cả nước:D
    Có cái cầu vượt qua thị xã, xây dựng trước cả mấy cái cầu vượt ở Hà Nội:D
    Nơi khơi nguồn cảm hứng, từ "khoán chui" cho đến "khoán 10"
    :D

Chia sẻ trang này