1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc theo quan điểm của các bạn!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em ngưòi Xuân Hoà (bây giờ thì là Phúc Yên rồi). Nói về tiềm lực phát triển của VP thì lớn bởi vì:
    + Thứ nhất chúng ta gần thủ đô HN & gần sân bay Nội Bài và một số tuyến đường quan trọng, cái này là quan trọng nhất
    + Thứ 2 là chúng ta là một tỉnh chưa phát triển nói cụ thể hơn là còn rất nhiều đất để có thể mở các khu công nghiệp cộng thêm với nhân công vừa nhiều vừa dẻ
    + ...............
    Về công nghiệp thì chúng ta đang có dự án xây dựng khu công nghiệp Quang Minh và Xuân Hoà. Nhưng mà điểm mạnh nhất của VP trong những năm tới không phải CN,NN mà là Dịch vụ cụ thể là Du Lịch mà cụ thể hơn nữa công nghệ ăn chơi. Khu vực Xuân Hoà với cụm Đại Lải - Hang Dơi đang được đầu tư rất nhiều, đây có thể nói sẽ là trung tâm ăn chơi lớn (không dám nói lớn nhất) của khu vực miền Bắc. Vì đất đai ở đây khá rộng, rừng rú nhiều lại khá tách biệt với khu dân cư nên rất khó kiểm soát do đó sẽ là thiên đường để các "đại gia" về "nghỉ ngơi ăn chơi".
  2. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Phúc Yên, có ông bà ngoại ở Vĩnh Tuờng , có bạn bè mọi nơi ở Vinh Phúc. Tôi yêu mảnh đất này, con người ở đó.
    Đó là nơi tôi cảm thấy yên ổn nhất khi trở về, là nơi tôi có thể ngủ ngon nhất, ăn những thứ ngon nhất, là nơi tôi có thể cho phép mình lười nhác vì ở đó có MẸ.
    Theo triết học thì cái gì cũng có hai mặt , con người thì có người tốt người xấu, cảnh có cảnh đẹp cảnh xấu, tỉnh VP nói riêng và các tỉnh khác cũng vậy thôi đều có mặt mạnh mặt xấu. Tôi nghĩ chúng ta thấy được mặt tốt để tự hào, mặt chưa tốt để tránh, để cố gắng làm cho nó tốt hơn ( nếu có thể).
    Nếu trong box của chúng ta sau này có ai đó làm " quan chức " tại tỉnh nhà thì nhớ những ý kiến đóng góp này của mọi người nhé.
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cái con mụ này nói thế mà nói được à !
    Thử hỏi mụ nhé !
    Chẳng nhẽ thấy cái nơi mình sinh ra và lớn lên bây giờ càng ngày càng bị các tệ nạn xã hội nó tấn công . Nói ra đây ko fải để khoe khoang hay gì gì hết mà nói ra để biết mình sang đứng ở đâu ? Mình có những ưu khuyết điểm gì để cùng nhau sửa chữa .
    Có bao giờ mụ ở hoàn cảnh thấy từng thằng từng thằng bạn thân thiết của mình bị con ma trắng nó quyến rũ mà mình bất lực , ko làm gì được chưa ?! Rồi cha mẹ sinh ra và lớn lên 2x tuổi đầu chưa báo hiếu được gì mà " HIV dương tính " chưa ? Không những bạn bè mà còn cả người thân của mình nữa chứ !
    Mụ cứ ở hoàn cảnh của người ta đi rồi hãy phát biểu . Mới ra trường biết đời được bao nhiêu ? Cuộc sống đôi khi nó đâu có dễ dàng như ta nghĩ đâu . Nó đâu có màu hồng ! nói 1 cách hơi cực đoan thì nó toàn màu xám !
    Chẳng nhẽ ở đâu cũng có thì mình cho rằng sự tồn tại của nó là mặc nhiên sao ? Kệ cho nó thoả mái hoàn hành sao ?
    Thế đấy quan điểm của tôi là vậy
    Tính tôi thẳng nói năng chẳng sợ bố con thằng nào sất . Thật á !
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Anh thích tranh luận về mấy cái đấy .
    Tại sao anh với chú ko tranh luận trực tiếp ở đây nhỉ ?
    Sợ bố con thằng nào ? !
    Thế đấy !
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chà em suýt choáng , có ai thấy các các Bác nói năng ở đây có vẻ "mái thoải " quá mức ko nhỉ ?
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy bình thường đâu có gì đâu .
    Chỉ tại chú Amateur chú ấy đang wá bức xúc mà thôi . Anh hiểu chú ấy , ngay bản thân anh cũng ở hoàn cảnh đấy tùi nên biết đôi chút .
    Xin chia sẻ cùng chú
    Nhắn nhỏ : chú dùng từ hơi mạnh đấy , nên nhẹ nhàng chút . OK?
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    chan VP lam roai`
    vua bui, vua ban, vua linh tinh
    cac ban cai tao VP di na`o
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Người VP mà chẳng yêu VP gì cả. Hay là tại bụt chùa nhà không thiêng nhỉ? Tớ thì tớ rất thích VP vì chụp ảnh ở cái hồ ĐL ấy nhan sắc man rợ của tớ được cải tạo phần nào, còi nhểy?
  9. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vớ Vẩn !!
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc quê tôi đó!
    Hai tiếng quê hương nó mới ngọt ngào và sâu lắng biết bao !
    Là nơi nó sinh ra và lớn lên , có biết bao kỉ niệm vui buồn từ hồi học mẫu giáo .
    Nhớ về VP là nhớ về hình ảnh lam lũ của mẹ . Hồi đấy nhà nó nghèo lắm , nó chẳng còn nhớ gì cả chỉ được nghe bà , mẹ kể lại .Cuộc sống khó khăn lắm ba mẹ nó làm tất cả mọi thứ để nuôi nấng chị em nó thành người .Đến bây giờ nó vẫn còn cảm nhận được cái vị ngòn ngọt , dai dai của món " Thịt voi " ấy . Hồi đó lương công nhân viên như ba mẹ nó fải nhận bằng tem phiếu , đến gần cuối tháng thì gạo hết , thức ăn ko còn ! Ba mẹ nó fải ăn cơm độn sắn bào , hay củ mì còn để nhường cơm cho chị em nó ăn . Hôm đấy nó còn nhớ như in , nó được điểm 10 mẹ nó thưởng cho nó 1 miếng "thịt voi " trong bát cơm . Lúc đấy nó mừng lắm , nó tự hào lắm . Nó còn khoe với lũ trẻ trong xóm là "nhà tao có thịt voi , => nhà tao giàu hơn nhà mày " Hic đúng là trẻ con . Sau này nó mới biết cái món đặc sản ( Thịt voi = Xu hào phơi khô đem kho lên . ) Hì nó ngây thơ wá ! Bây giờ mẹ nó ko còn fải lam lũ nữa nhưng mẹ vẫn lo toan , chăm sóc cho anh chị em nó .
    Con yêu mẹ ! yêu cả mảnh đất mà con chôn nhau cắt rốn .

Chia sẻ trang này