1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh Quang Nhà Giáo Việt Nam.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi apollo123, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Vinh Quang Nhà Giáo Việt Nam.

    Trong tất cả chúng ta, để có được sự lớn khôn như ngày hôm nay ít nhiều đều có công lao của các thầy cô. Những người đã dìu dắt chúng ta đi hết quãng thời học trò với nhiều kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Vậy tất cả chúng ta hãy coi tháng 11 này là tháng "Vinh Quang Nhà Giáo Việt Nam".
    Chúng ta hãy cùng nhau kể về những kỉ niệm 1 thời để nhớ này nhé!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 3, một hôm tự nhiên thấy trong nhà ngoài lớp xôn xao, hỏi các bạn mãi mới biết hôm ấy đúng là ngày nhà giáo Việt Nam. Em với con bạn thân lon ton ra chợ, mỗi đứa mua 1 cái ảnh vải 3000 với 1 bông hoa 2000 đem đến tặng cô. Cô giáo của em hồi đấy là cô Tình - dạy ở trường Trần Quốc Toản trong Cột 8 mà nhà ở khu tập thể 5 tầng ấy.
    Đến nhà cô chơi mà hai đứa đều bẽn lẽn, chả là hồi đấy em thích cô giáo lắm lắm ấy, coi cô cứ như thần tượng vì hồi mẫu giáo suốt ngày nghe ra rả ấn vào tai "Cô giáo như mẹ hiền" ấy.
    Cô trò đang ngồi hí hửng thì bỗng có một ông - - râu ria lởn chởm quần đùi áo may ô từ trong nhà đi ra - em còn kịp nhìn thấy ống chân bé tí loe ngoe vài sợi lờ - ông.
    Khổ thân con nhóc lớp 3 ngớ ngẩn là em ko hiểu gì cả, con bạn rỉ tai "Chồng cô đấy mày ạ"!
    Em sốc , cấm khẩu luôn, về choáng mất 1 tuần. Vì trong đầu lúc ấy cô giáo là một cô tiên, sao lại có chuyện có chồng là ông lão khiếp khủng ấy được.
    Ôi giời ơi em sốc quá!
    Sau này nghĩ lại mình hồi trẻ con cứ thấy buồn cười....
  3. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Mình có một kỉ niệm có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên được. Đó là vào dịp 26-3 năm 1994 trường Cấp 3 Hòn Gai tổ chức lễ hội hoá trang vào dịp cắm trại. Năm đó tôi được giao trọng trách là hoá trang thành cô dâu, hì...mặc dù đã nhất quyết từ chối nhưng cả lớp đã biểu quyết và cô giáo chủ nhiệm là cô Yến cùng cả lớp đã nói với tôi rằng nếu mà tôi không chịu thì cả lớp sẽ không tham gia chương trinh cắm trại nữa. Và cuối cùng tôi đã phải xuống nước đành chịu vậy. Như mọi người đã biết để hoá trang thành con gái và lại là trở thành cô dâu nữa, và muốn để trở nên thân hình trông giống con gái hơn nữa thì cô giáo của tôi đã bắt tôi phải mặc...."áo con" tôi lại không chịu vì xấu hổ với các bạn gái cùng lớp đang trang điểm cho tôi.
    Cô giáo vẫn bắt và cuối cùng tôi phải nghe theo là..mặc "áo con" của cô. Ối giời ơi! đó là lần đầu tiên biết đến cảm giác mặc cái đồ... của chị em phụ nữ!. Tôi được hoá trang giống đến mức mà ai cũng tưởng là con gái, đến vợ chồng thầy Đoàn chụp ảnh cũng không nhận ra. Mặc dù chỉ được giải khuyến khích nhưng sau này mỗi khi gặp gỡ và họp lớp thì các bạn và cô giáo của tôi vẫn nhắc lại kỉ niệm đó.
  4. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên 20/11 em không về nhà. Lần đầu tiên 20/11 em chỉ có thể chúc mừng cô qua điện thoại. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Lớp mình luôn yêu quý cô nhất!
    To: cô Bùi Thúy Hằng - GV dạy Toán trường Trọng Điểm Hạ Long
  5. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi em PNM nhìn thấy cái gì nữa của ông râu ria kia chứ cía lông chân không thì ăn thua gì khai thêm đi hjhjhjh

  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    MÌ?NH CÙfNG XIN CHÙC CĂ" [nick]268268 [/nick] 20/11 vui vè?... trè? khoè? 'Ă? cò?n dày càc em hòc sinh...
  7. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/Vinhphuc/983710.ttvn
    Các bác vào ủng hộ giùm em nhé, đây là những đồ làm han**ae chính hiệu đấy ạh, do các bạn trẻ khuyết tật ở trung tâm Vì Ngày Mai - 12 ngõ 172 Lạc Long Quân - HN là ra đó, em có thể nhận đặt hàng qua điện thoại. hoac email.
    SĐT: 0987.108.468
    yahoo: dem_lanh14
    Các bác ủng hộ cho em nhé

Chia sẻ trang này