1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh quê choa (Ai ở Vinh thì post bài nhiều nhiều nha)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ngongochanchan, 24/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vinh quê choa (Ai ở Vinh thì post bài nhiều nhiều nha)

    Lâu ! cũng đến hơn1 năm không về quê.Hà Nội có gì nhỉ,có lẽ là nhiều thứ với các con phố dài mà quê ta không có nhiều món ăn từ bắc đến nam.Một nhịp sống hối hả ,những chèn ép cạnh tranh nhau để tồn tại mà đôi khi ta chỉ muốn ngồi một mình ở một ngõ nhỏ hay 1quán cafe quen .
    Vinh ta dạo ni có lẽ cũng thay đổi nhiều rồi nhưng có lẽ
    vẫn còn đó những thứ mà không bao giờ mất đi.nhớ lắm những cây hoa gạo ở phố Quang Trung mà đến mùa thì rực đỏ,những quán nước chè bát gần ga Vinh mà trước khi đến nhà bao giờ cũng uống cho no với mấy miếng kẹo lạc.Hà nội làm gì có chè xanh nóng đậm như quê mình, hoạ hoằn lắm mới uống được vài ba bát nước nhờn nhợt,xuôi xuống cửa nam nhớ lắm những buổi cùng bạn bè đá bóng ở đây mấy hàng ốc xào ,cháo lươn ngon có tiếng ,rồi những chiều lang thang bên bờ sông gần chùa Sư Nữ một mình nghĩ vẩn vơ,để đến khi về nhà hai ống quần dính đầy cỏ may,mẹ hỏi "Đi mô về rứa con" mà nỏ biết nói dối răng cho đúng cả.Vinh còn đó những đứa bạn quen dừ đã con bồng con bế lại một thế hệ nữa không biết có vô tư như bố mẹ chúng không.
    Ở đó hàng xóm láng giềng thực sự là một gia đình thu nhỏ.quan tâm nhau từng tí một và còn nhiều nhiều thứ nữa mà không chỉ với bản thân tôi .Còn đó nhiều chộ mà tui từng đi qua .Để khi một mình lại nhớ quê da diết
  2. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có mấy tiếng đồng hồ thôi mà bác, tranh thủ về thăm quê đi không bữa sau về không nhận ra đường mà đi mô nà với lại cây gạo đó chặt rùi thì phải
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nóng
  4. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cố mà về đi Bác ơi chứ Bác chưa đến quán nước Chè Đinh Công Tráng thì tệ thật, rồi dạo quanh Quảng Trường nữa chứ hì hì.
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hix về quê mình cũng không đi chơi được nhiều .Cứ ở nhà vài ngày lại phải chui ra .Chán thật khi nào có con có lẽ cho hấn về ở với ông bà nội mấy năm ,nói thạo tiếng nghệ rồi mì cho ra ở ngoài ni
  6. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ở vinh bây giờ chắc nóng lắm đây, gần được nghỉ hè rồi, mới về hơn một tháng mà lại thấy nhớ rùi ..
  7. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Tội nghiệp các bác, các chú!
    Tui ở Vinh cả ngày. Mà ra HN chỉ 2-3 ngày là muốn ku chuồn rồi.
    Nhớ chè xanh.
    Nhớ tiếng Nghệ mộc mạc nhà ta.
  8. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người cũng là dân vinh bắt chân làm qen cấy mồ
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tau không ở Vinh nhưng vô ủng hộ bay phát
  10. HaoCathay

    HaoCathay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chính vì tình yêu danh cho Vinh yêu tất cả những gì thuộc về xứ Nghệ nên Vinhtoday đã ra đời. www.vinhtoday.com. Bác nào yêu Vinh, yêu NA thì ủng hộ nhé anh em nhé. . Trời nóng về Vinh làm cốc bia hơi Vinh cung thấy thậm vị quê hương rồi.

Chia sẻ trang này