1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh quê choa (Ai ở Vinh thì post bài nhiều nhiều nha)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ngongochanchan, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Dân Vinh, học ở HN 5 năm, ra trường làm ở HN 3 năm cuối cùng thấy về quê vẫn là nhất. hồi ở HN lương 8tr/ tháng mà vẫn túng thiếu quanh năm, vẫn đi ở nhà thuê như hồi SV, muốn mua cái gì cũng thấy khó, vẫn thấy lạ lẫm với con người và mọi thứ xung quanh. ở hết 3 năm giật mình nhìn lại mình đã làm được gì chưa? bao giờ hết cái cảnh ở nhà thuê như thế này? thế là về. về đây lương chỉ còn hơn 5tr, nhưng được ở nhà thoải mái con gà mái, sống ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên, tự tin và thoải mái, quen thuộc với mọi thứ Cơ hội thăng tiến? nếu có khả năng thì ở bất cứ đâu cũng có thôi. Quê mình vẫn là nhất, về thôi anh em
  2. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Thành phố Vinh, Nghệ An, sẽ mở rộng địa giới hành chính để có diện tích 250km2, gần gấp 4 lần so với hiện tại và quy mô dân số dự kiến đạt 800.000 người.
    Thành phố sẽ được mở rộng địa giới để bao gồm thêm 4 xã của huyện Nghi Lộc là Nghi Kim, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Đức và 2 xã của huyện Hưng Nguyên là Hưng Chính, Hưng Thịnh.
    Sau khi mở rộng, diện tích của thành phố Vinh sẽ bao gồm thành phố Vinh hiện nay và toàn bộ diện tích thị xã Cửa Lò, phần phía Nam huyện Nghi Lộc, phía Bắc huyện Hưng Nguyên. Ranh giới thành phố mới sẽ là phía Bắc là đường Nam Cấm, phía Tây là đường tránh Vinh, phía Nam là sông Lam và phía Đông là biển Đông.
    Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh là nhằm thực hiện đề án ?oPhát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung bộ? đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố Vinh sẽ đóng vai trò là đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và của vùng Bắc Trung bộ. Trở thành TP trực thuộc TW thứ 6 của cả nước(dự kiến vào năm 2010)
    Hiện thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 67,5 km2, dân số gần 231.000 người
  3. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    ui cha lau lam moi thay co cai topic cua dan Vinh ha. Ram ro o mo ko biet chu thay tren dien dan dan Vinh minh kem qua. Lung mai chang thay mong mo na.
  4. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    coá mối 2 thằng mình Spam với nhau thôi, chán thật. chát chít thì thấy hàng đống chú, xì pam lên đây thì cấm có thấy mống nèo
  5. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    đền thờ vua quangtrung
    [​IMG]
    chùa diệc( chỗ maximax giờ)
    [​IMG]
    cầu bến thuỷ
    [​IMG]
    quảng trường HCM
    [​IMG]
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hi! thêm một Vinh_Nghệ đây nữa.Tại box ni hấn đìu hiu quá
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cạn ý không biết gõ cấy chi cop cấy ni vô

    Chiều trên quê hương tôi
    Có khi đây một trời mưa bay
    Có nơi kia đồi thông nắng đầy
    Có trên sông bờ xa sương khói
    Chiều trên quê hương tôi
    Nắng phơi trên màu ngói non tuoi
    Gió mang tin một mùa sẽ tới
    Sẽ mưa lâu hoặc con nắng dài
    Chiều trên quê hương tôi
    Có những chốn riêng cho mọi nguời
    Những con đường lứa đôi
    Những góc hè phố vui
    Giọt chiều trên lá
    Như mắt người cười giữa chiều phai
    Chiều trên quê hương tôi
    Nắng khép cánh chia tay một ngày
    Vết son vàng cuối mây
    Tiếng chân về đó đây
    Chiều đi nhưng nắng vẫn cho đời
    Lửa bếp hồng khơi
    Chiều trên quê hương tôi
    Gió đến chơi từ bờ biển xa
    Núi đôi khi màu sim tím lạ
    Nắng như môi hoàng hôn trên phố
    Chiều trên quê hương tôi
    Ước bao nhiêu điều đã trôi qua,
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
    Nét quê hương nghìn năm vẫn là
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa lại về nhà .Có lẽ Vinh dừ nóng lắm ,mấy bữa HN vừa nóng lại điện đóm linh tinh.Nhớ những chiều thơ thẩn ,những quán cafe quen
  9. metallive

    metallive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khác nhiều lắm bác ạ...Ga Vinh dạo này có thấy như thế nữa đâu...mà cũng kô để ý nữa...xuống tàu là bắt xe ôm về luôn
    Công nhận bác này cũng lãng mạn ra phết
  10. contrai_laphudu

    contrai_laphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em cụng dân Vinh đây

Chia sẻ trang này