1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh quê choa (Ai ở Vinh thì post bài nhiều nhiều nha)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ngongochanchan, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    có 1 cây gạo to tổ bố ở ngã tư giao giữa đường hồng bàng và đường đinh công tráng ý. có lẽ cũng phải hơn trăm tuổi rùi, chỉ bít là hồi em còn nhỏ nó đã như thế rồi,còn nghe đồn là ở đó có ma . tí nữa em ra đó chụp cái ảnh up lên đây cho pác xem
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mô Mô!up lên phát bạn .!
  3. thaolo

    thaolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh cái. Nhưng box Nghệ An có vẻ bùn nhỉ.
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước về Vinh có ngồi ở mấy quán Trịnh .Quán Goong chỗ hồ goong cũ cũng hay,nhạc và đồ uống tạm được.Quán gần ĐH Vinh thì bình thường.Từ lâu lắm rồi muốn ngồi ở một quán Trịnh quê ta.Nhưng Vinh không phải là huế ,càng không phải là HN.Manh nha theo phong trào ở Vinh cũng có một vài quán Trịnh ,nhưng ngồi rồi không có chất ,chủ quán cũng chỉ võ vẽ nhạc Trịnh chứ không có được kho nhạc đặc sắc.Hì sau ni về Vinh tui sẽ làm một quán Trịnh ra trò .Mà nói gì quê ta ,ngay đất HN ni cũng có quán trịnh mô hay mô .Các quán có bản sắc ít dần .Nhớ lắm một lần vô Huế,Nhưng được ngồi nghe nhạc Trịnh với một vài đồng đội đồng chí ở nhà cũng là một hạnh phúc.
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Dân nghệ mình học hành khắp nơi,số lượng người dùng net nhiều vô kể, răng mà chỗ ni heo hút rứa.Nỏ có ai,up phát cho có phong trào mồ
  6. pinhlung

    pinhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái Vinh xinh nhứt Việt Nam
  7. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có ko đó mà có phải Bình Long ko hày
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội đầu thu ,không có nắng trời vẫn nóng nóng hơn cả đầu hè .Một mùa thu nữa ai ra đi ai ở lại còn chăng mùa thu cũ không .Có một bài hát của Dương Thiệu Tước về mùa thu .Chiều cùng bạn cũ đi ra phố lâu rồi phố Hà Nội vẫn thế chợt ngạc nhiên một cô bé nhỏ thôi đi bên mình hát ngêu ngao ''''bởi vì mùa thu tôi ở lại ''''" ....Tự nhiên thấy khác lạ hơn .Những thứ đã qua có lẽ không thể nào có lại được ,con người đâu đó cũng cần một khoảng lặng nhỏ để nhìn lại.
    Đêm có gió và có trăng ,trăng HN đầu thu.Một chuyện bất ngờ chợt đến mà mình không lường trước cũng là một phần của cuộc sống của thu HN.
    Mẹ không có mùa thu và cũng quên thu HN từ lâu rồi .Mùa thu tôi ở lại ,chắc chắn không phải vì em .Nhớ một lúc nào đó mùa thu đẹp hơn .Thức và yên tĩnh nhạc nhẹ ,để mai lại thấy thu HN ở một góc độ khác .Góc độ của nhịp sống của bộn bề của ách tắc.....
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu bắt đầu rồi đấy. Mùa thu dường lúc nào cũng thế, vốn đã mang vẻ dịu dàng chẳng lẫn vào đâu được, phải không? Nhưng mùa thu bắt đầu từ nơi đâu nhỉ? Từ sâu trong hạ vàng rực rỡ, từ nắng trong và gió lùa mát lạnh, xôn xao?
    Thu kì lạ lắm, thu kiêu sa hay gần gũi. Thu tha thướt thế, thu có biết buồn không?
  10. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Làfng màn lf́m 'ò !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này