1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĨNH TUY ĐƯỜNG - CHỦ NHẬT SỚI CỦA BOX TNS MIỀN BẮC - Calllaota Thanh Lão tà 0953365468

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có vụ nào vui cho ké nhá . Số 0903418890.
    Nhờ Mod chèn cho cái số ĐT của VTSC 2400039 vào trang nhất hoặc tiêu đề của Topic này .
    Mọi thông tin tập trung về anh Thanh laota
  2. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

    Chào các mem của box nha!
    Mình xin tự giới thiệu,mình là 1 người đam mê tennis và mong được học hỏi nên rất muốn được giao lưu với các cao thủ,nếu ai có nhu cầu giao lưu với mình thì liên hệ nha?mình được tập ở nước ngoài 6năm nên trình độ cũng rất tốt,mình không có nhu cầu nhận học sinh mới tập mà mình chỉ nhận những học sinh tập thật là nâng cao.300k/1h.
    Anh em xếp hàng nào , để tôn trọng , mời Bác này thử sức luôn với Seri A.---------------------------------------------------------------------------
    @ Ông Zlittít : Ông lại sắp mất chức rồi đấy !!! Mới hôm trước ông còn rối rít rút kinh nghiệm - Bây giờ quên rồi à ?
    Nể ông quá nhiệt tình tôi xếp ông Pro này gặp thầy Kiên kền kền nhé ( Xin giới thiệu cả làng đây là thầy dạy Thanh lão tà ) - Nếu qua được thì cứ tiếp theo quy trình mà làm nhé !
    Chúc thầy Kiên ngon miệng !!!
  3. vinabuy

    vinabuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một cao thủ nữa! chúc câu lạc bộ ngày càng thu hút được nhân tài và phát triển hơn!
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em cực khoái những bài viết gần đây của bác Trường! Cự thông minh, dí dỏm mặc dù hơi "ác" 1tí. Nhưng mà chuẩn không phải chỉnh (chích trong lời của cu Lộc-Liên bị thua trận độ chấp lên 3 là thắng)
    Hôm diễn ra giải of 6/7 vừa rồi, thấy pác cứ chạy loanh quoanh, lăng xa lăng xăng cầm máy ảnh bấm lung tung cả, cứ tưởng pác bị "làm sao" ý (he ...he...), tửơng tay lày được chú KIm và gando giao cho việc đi chụp lung tung và trông xe của giải. nhưng tới lúc nhìn pác lên nhận giải 3 đơn nam em mới giựt mình chứ, lúc ấy pác sao mà bảnh chọe sáng chói thế, thành ra lại thấy tiếc là mình chỉ tập trung đánh đôi nam nữ mà không hề xem đc trận đơn nào ngoài trận zlite đánh sân 6 và trung kết Lâm-Hà. Hoá ra mình có mặ không tròng, núi Thái Sơn đứng trước mặt mà không biết! Quả là nhân tài thường ẩn dật...
    À mà em còn nhớ pác có nhắm vào em nháy "trộm" mấy phát, tính kể cá phát lúc dắt xe máy ra về nữa... thế mà chả thấy ảnh của em đâu, thấy mỗi phát nhận cờ đồng giải 3. nần sau pác đừng có mà mang máy hết phim đi nháy lung tung như vậy nữa nhé, làm người khác tưởng bở photo mình sẽ được lên tivi..
    đùa pác tí cho vui thôi, đừng giận nhé mong có dịp được oánh với pác 1 trận cho em có dịp học hỏi bậc tiền bối! Chắc pác có đi ĐS chuyến tới này.
    Em cũng xin lỗi các đại ca của Box Vĩnh Tuy vì đã viết bài chen ngang vào đây! Nhưng em thật sự ngưỡng mộ Khẩu Khí của các bác trong box này, chắc là công lực thâm hậu thần sầu quỷ khóc! chắc hôm nào em lén đi theo Bản đồ của pác zlite (chỉ cho ai đó) để đến bên ngoài hàng rào sân Vĩnh Tuy đứng như "chú bé nhìn qua khe mắt xoe tròn" học lóm những đường cơ bản!
    À tiện thể chia sẻ nỗi buồn của em luôn: Em chưa từng thi đấu đơn, hôm trước em lấy hết can đảm gọi điện thoại cho bác zlite đăng ký 1 suất nhưng pác từ chối cái một, pác ấy bẩu nà (nguyên văn) "chắc nà không được đâu, em mới chơi thì chưa đủ trình tham gia giải này đâu" Mặc dù hơi phũ tí nhưng có khi lại hay, chắc nà ý pác TA muốn động viên em phải cố gắng lên núi luyện tập thêm thời gian nữa thì mới xuống núi được, vả lại đây là giải nội bộ chỉ những anh em biết nhau từ trước! Tuy em rất hiểu nhưng vẫn thấy thấy lòng mình hụt hẫng ngay lúc đó trong vòng 3 giây! hiểu thấy pác có ý tốt nên em đành cảm ơn bác xong "cụp cái rụp ngồi xụp xuống ghế thế là thôi, hết cơ hội cọ xát, học hỏi các cao nhân rồi". Thôi đành chờ tới giải cỏ nào đó xin tham gia thì may ra mới có cơ hội thử cảm giác thi đấu đơn nó ra làm sao vậy.
    em sẽ cố luyện trưởng thêm để 2 năm nữa cho có đủ thương hiệu đạt yêu cầu tới tham gia chính thức với giải này của sân VT.
    Chúc CLB VT ngày càng xôm tụ!
    TA NGHÈO RỚT NHƯNG TÂM HỒN TRIỆU PHÚ!
    CHẲNG BAO GIỜ CHỊU CÚI NHẶT TÌNH YÊU!​
  5. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

    Hôm diễn ra giải of 6/7 vừa rồi, thấy pác cứ chạy loanh quoanh, lăng xa lăng xăng cầm máy ảnh bấm lung tung cả, cứ tưởng pác bị "làm sao" ý (he ...he...), tửơng tay lày được chú KIm và gando giao cho việc đi chụp lung tung và trông xe của giải.
    --> Có đếch gì đâu : đánh giải thờ cúng tốt toàn ăn may thành ra chạy mấy vòng sân cho nó đỡ cuồng với lại thấy ai hay thì học vì có nhiều thầy quảng cáo hay quá !
    nhưng tới lúc nhìn pác lên nhận giải 3 đơn nam em mới giựt mình chứ, lúc ấy pác sao mà bảnh chọe sáng chói thế, thành ra lại thấy tiếc là mình chỉ tập trung đánh đôi nam nữ mà không hề xem đc trận đơn nào ngoài trận zlite đánh sân 6 và trung kết Lâm-Hà. Hoá ra mình có mặt không tròng, núi Thái Sơn đứng trước mặt mà không biết! Quả là nhân tài thường ẩn dật...
    -----> Cũng chả có gì ghê gớm cả: chẳng qua tớ tham lĩnh giải nên anh em họ nhường. Cũng may cho cậu là không xem tớ đánh : "Xấu như ma cấu" mà giải nào cũng vào BK - mà cái xấu của tớ nó lại đánh chết cái đẹp mới dở chứ ! Ờ ! thực ra khi đánh talit tớ chỉ như bác nông dân thôi : năng nhặt thì chặt bị ! mọi người đánh đẹp nhưng ra ngoài thế là mình xin ! Kết luận là cậu xem được Zlíttit đánh thì coi như xem Safin rồi - thần tượng của nhiều người đấy !
    À mà em còn nhớ pác có nhắm vào em nháy "trộm" mấy phát, tính kể cá phát lúc dắt xe máy ra về nữa... thế mà chả thấy ảnh của em đâu, thấy mỗi phát nhận cờ đồng giải 3. nần sau pác đừng có mà mang máy hết phim đi nháy lung tung như vậy nữa nhé, làm người khác tưởng bở photo mình sẽ được lên tivi..
    ----> Cậu thông cảm : làm dâu trăm họ Box nó cũng như gái Đồ Sơn : chả nhớ cậu là ai vì phục vụ cậu rồi cậu cũng như hàng ngàn thằng đàn ông khác - không bo cũng không cảm ơn !
    Cậu chỉ lại cái mẹt cho tớ để post !
    Em cũng xin lỗi các đại ca, chắc hôm nào em lén đi theo Bản đồ của pác zlite (chỉ cho ai đó) để đến bên ngoài hàng rào sân Vĩnh Tuy đứng như "chú bé nhìn qua khe mắt xoe tròn" học lóm những đường cơ bản!
    ------> Quá nguy hiểm : Đừng có đứng như vậy, ở VT có bể bơi và luôn có hàng chục iem chân dài ôm hàng rào xem talít. tớ chỉ sợ cậu đến muộn thì nhìn nhầm khe thôi !
    Còn đường đến VT xem theo kiểu Zlittít thì hiện đại quá : Đơn giản thôi - từ BX Lương Yên cậu cứ xuôi theo dòng chảy của Sông Hồng, gặp công trường xây cầu VT có tấm biển " An toàn là bạn" thì rẽ chui qua gầm phi thẳng theo đường cong sẽ gặp biển Công ty Xi Măng - Trung tâm TT Vĩnh Tuy - và Pano : Đừng chết vì thiếu hiểu biết ! Đi tiếp vào thấy cổng bên phải có dòng chữ : "Vui có chừng, dừng đúng lúc " thì vào được sân, trong sân có dòng chữ " Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai " thì đích thực là sân VT rồi !

    À tiện thể chia sẻ nỗi buồn của em luôn: Em chưa từng thi đấu đơn, hôm trước em lấy hết can đảm gọi điện thoại cho bác zlite đăng ký 1 suất nhưng pác từ chối cái một, pác ấy bẩu nà (nguyên văn) "chắc nà không được đâu, em mới chơi thì chưa đủ trình tham gia giải này đâu" Mặc dù hơi phũ tí ....
    ----> Cái này thì tớ đồng ý với Zítlítit : Cậu chưa từng đánh đơn.. CN cậu cứ xuống VT đánh tập đánh đơn đi ! cố lên : lần đầu cậu có thể thua và hơi đau một tý (lần đầu mà) sau vài lần quen thì thích ngay ! Chứ lần đầu mà thắng ngay cộng với la hét ầm ĩ thì chỉ có là Hàng.....!
    TA NGHÈO RỚT NHƯNG TÂM HỒN TRIỆU PHÚ!
    CHẲNG BAO GIỜ TỰ CỞI PHÉC MƠ TUAY!​
    [/quote]
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0

    @7888 Đến đây thì không thể hiểu nổi rồi. Ông giải thích giùm cái Vàng kia..
    @vinabuy: Có phai ban ten la Tran Van Ha khong nhỉ? Bạn cũng tâm huyết đấy nhưng những gì mà Cộng sự Mr của bạn đang làm tự nhiên làm xấu đi hình ảnh trong tôi về các bạn (bongnicom) , tốt nhất cho nó đi viện.
    ---------
    Ngày chủ nhật 20-7 vui vẻ .
    Ấn tượng nhất là Liên Hoà bình . Đánh đôi quá hay . Làm Zlite có 1 trận thua ê chề. Lâu lắm mới có cảm giác cay cay như thế.
    Rosets : Nhiệt tình và máu . Làm được 6 trận không? Có góp T
    Tqhtalit : 2 trận đôi , Phắn nhanh , sợ nắng hả ? Góp 60k
    Abbo4U : Cảm ơn vì 10 chai bia ( Lão tà chấp 15 ) Góp 210k
    Cùn : Ý định oanh tạc Seri B bất thành vì trận đầu bị đo ván nên né. Về sớm mất bữa nhậu.
    ---------
    Sơ bộ có vài tuyên bố và hành động thể hiện trước Giải B+.
    ChanhViolon : "Anh hứa với Thanh là anh sẽ lấy giải này cho chú xem"
    Anhmoveem: " Đề nghị tăng tiền lên 200k để đủ tiền làm đôi giầy "
    Tqhtalit : "Để em xem tuần sau nhà có việc bận".???
    Thông VTSC : Cứ cho Trường78 vào đánh, gặp em ngay trận đầu.
    Khuát Hải VTSC : Học hỏi cũng phải tiễn vài ông.
    Hùng 223168 : " Không cho Trường 78 tham gia "
    Đan Thép : "Cho anh tài trợ 500k, đằng nào chả lấy lại "- Với những giải như thế này , tất nhiên BTC không đồng ý cho bất kỳ VĐV nào Tài trợ.
    Zlite : " Thịt ông nào muốn nhất, thua ông muốn giao lưu".
    Abbo4U: Mang theo 2 đại đệ tử đến sân để do thám. Kinh đây
    Chủ nhât 27-7 nộp tiền và có thể chơi ngay. Mọi tín chấp đều không có giá trị . Có sao dùng vậy.

  7. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Đấy ........ các bác oánh hay thế mừ còn tù, em hôm nọ oánh đôi Nam Nữ cũng tù. Vẫn hơi ẫm ức đến giờ. Nhưng hôm nay thì hết ròi các bác còn tù thì e còn ân hận zề. Công nhận là đều vãi ra Bác 2 lít nhờ, đều đến mức nản tự chết ( ko biết bác có rống e ko)
    Hôm nọ ra sân tập Thầy Cường sếu phán " e định ra mách nước cho a (trận e gặp Liên HB) nhưng e thấy đôi a ko có cửa nào nên thôi"
    Nhưng nghĩ lại vẫn thấy cay cay quyết tâm học để phục thù
  8. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    To anh Zlite
    Cái giải B + đấy em tham gia với được không . Em trình độ thì B - -Nhưng rất muốn được giao lưu học hỏi. Hôm qua gia sân đánh vui quá về tưởng bị ốm . May đến sáng ngủ dậy lại thấy không sao nữa .
    Đánh song trận đơn cuối cùng đứng không vũng nữa luôn , moi lần toàn đánh tối nên ra nắng khong quen , Nhất là lại quên không mang mũ sáng nay dậy mặt đỏ như bị đổ nước sôi vào
  9. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    é è, nhầm nhọt nhá đại ka mưu mô thâm độc thủ đoạn đê tiện vẫn còn nguyên nhá chửa có "bất thành" đâu, trận đầu bị lừa oánh với một ông B+ một ông A lúc sáng sớm ngày ra đầu óc còn đang ngu thôi chứ phi đội nguyên B là vẫn chơi đoá nha, ke ke ke
    Mí lại ăn cá anh Tiến râu ngon hơn xịt bò Vĩnh Tuy xơi mãi roài , lần sau lại ở lại, ú hú
  10. popcorn09

    popcorn09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!!
    Sau khi mình viết mấy bài,thấy mọi người có vẻ không hài lòng thì phải,mình không có ý gì đâu mà,chỉ muốn giới thiệu wa với mọi người coi như màn chào hỏi thôi.thấy có bạn hỏi mình đã đánh với ai đó dưới hp tên là sonlac chưa thì mình xin trả lời là không biết người đó là ai cả.năm trước mình có xem giải thi đấu quốc gia của việt nam mình và người tên là minh quân vô địch.mình cũng xin nói thật là nếu đánh đơn với người đó thì chưa chắc phần thắng đã thuộc về anh ta nếu không muốn nói là cơ hội cho mình không wá khó khăn.mong rằng sẽ có cơ hội học hỏi mọi người.

Chia sẻ trang này