1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĨNH TUY ĐƯỜNG - CHỦ NHẬT SỚI CỦA BOX TNS MIỀN BẮC - Calllaota Thanh Lão tà 0953365468

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 26/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh Em ơi Cường Sêú chấp mình 15,15,3, minhc chấp laị khoảng 15 tuôỉ. Oánh 20 chai Hà Nôị để uống (ko mang về, vì kiêủ gì Cường Sếu cũng ăn). Anh em có kế naò hay mách mình để chén được Cuờng Sêú ko nhỉ.
  2. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    @bác "Tôi yêu vợ tôi": Bác rủ chú Sếu đi off nai tại Đồ Sơn sau đó nhờ BTC xếp chú Sếu đánh nội dung đôi Nam Nữ với....Nadal chẳng hạn. Theo đúng chương trình thì sau khi kết thúc giải có màn chén..... Như vậy thời điểm tốt nhất của bác là chiến sau khi chú Sếu vừa chén xong.
    ....................................................................
  3. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    @Thanh laota: Trong số anh em ở sân VT, lão thấy ai thắc mắc về chuyện không được mời đánh giải Bê Bò thì Lão phải dàn xếp ngay chứ cứ bốc ĐT gọi nghe chừng không ổn, Chủ trương rõ ràng rồi, tưởng thông hết . Làm thế quá bằng "đì rát " khả năng bày trò của thằng em.
    ----
    @ Wind177 : Có đồng ý đánh trận cuối cùng với Đan Thép không?
  4. wind177

    wind177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu chính cuả em là giao lưu học hỏi, nâng cao bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm trận mạc nên không quạn trọng đánh trận nào trước trận nào sau. BTC cứ bố trí, em xin chấp hành.
    Em đồng ý gặp anh Đan Thép trận cuối.
    Được wind177 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 30/07/2008
  5. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
  6. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cảm tưởng của iem đây
    Báo cáo bác 2 lít, những cái bác viết ở trên toàn đúng thôi, việc iem thua 6-2 không bằng việc iem nằm liệt giường đến tận bi hờ, dưng giờ khỏe roài, chủ nhật tới làm 2 trận trong giải giữa Ngọ lun cho quen dần với nắng gió.
    Hôm rồi tưởng không đánh giải, làm một lèo 3 trận cả đơn lẫn đôi giữa cái nắng tầm tầm 42 độ C, đang lúc thở không ra khói thì bác Lý Thông ra rủ đánh giải ? thôi, Oạch?
    Mà bác 2 lít và bác Chánh Vio?lon gì đó ơi, cái trận 6-2 không có trọng tài thì mời các bác tôn trọng luật lá tí nhẩy, cancel đi cho anh em vui, ai đời đánh giải mà không có trọng tài, mà lại trận khai mạc nữa chứ? mà thực ra là có trọng tài đó là bác Sơn, dưng mà được nửa trận thì đã thấy bác ý đang bù khú bia ở sân bên cạnh mất roài?
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

    Mà bác 2 lít và bác Chánh Vio?lon gì đó ơi, cái trận 6-2 không có trọng tài thì mời các bác tôn trọng luật lá tí nhẩy, cancel đi cho anh em vui, ai đời đánh giải mà không có trọng tài, mà lại trận khai mạc nữa chứ?
    ---------------------------------------------------------------
    @ ABò4U : anh thông cảm với chú !!! Anh bắt đầu đếm từ hôm nay về việc kêu oan, do BTC tiếc vài chai bia mời trọng tài ! Vớ phải ông ăn gian không chớp mắt thì rễ vỡ trận lém...!
    @BTC : đã là thi đấu thì phải có trọng tài. Đừng bao giờ ảo tưởng tính tự giác của các con gà tức nhau tiếng gáy ! Nhiều người ngại không nói rồi lại ấm ức khóc than ! Kết luận : Phải có trọng tài - ông này bắt cho ông kia thế là xong.

    Chẳng hiểu làm sao không khép lại bao giờ ........!

  8. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    May quá, bác trông giống như Bao Công rồi đấy, từ bên ngoài vào đến bên trong, từ nước da cho đến trái tim... (iem thì iem chỉ giống ở mỗi nước da thui), ở gần thiên đình bác kêu oan giúp iem cái. Chủ nhật này hối lộ bác, à quên, mời bác hẳn mấy chai bia lun.
    Anh iem mình được cái công tâm phết nhẩy.
  9. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay , sao lạ nhỉ , vừa mới tặng huân chương vì sự cống hiến xong lại xin nộp lại , không nhận là cớ làm sao. Tiếc gì 1 trận , Gây khó cho BTC quá . Tự abbo4U hủy hoai .....Hic. Nhưng "So Rì ", bút sa gà chết rồi.
    Vàng thứ 2 : Tôi có chút mạn đàm về Văn hóa ăn gian đã lên tầm cao mới . Ăn gian được hiẻu là tất cả các yếu tố làm cản trở việc công nhận kết quả tốt cho đối phương, tất nhiên có lợi cho mình. Nhiều trường hợp người ăn gian muốn thể hiện ta là quyền lực trên sân và được phép làm việc đó , những người chơi cùng phải biết nghe theo . Thế nên khi chơi với Xếp trên thì bị ăn gian tức lòi ruột thì khi về chơi với hội đàn em , lại phải xả hệt như vậy như 1 thứ khẳng định Uy quyền ( Trong thành ngoài, ngoài thành trong , đánh lại chưa chuẩn bị ....). Và lại có 1 loạt có nhu cầu thể hiện khi gặp chiếu dưới . Dân gian có câu Nợ Đồng Lần là vậy.
    Tôi có biết thông tin , các giải trẻ ở nước ngoài , thi đấu không có trọng tài , họ rèn luyện luôn cả ý thức thi đấu , thắng thực sự bằng chính khả năng của mình, nên khi có biểu hiện không hay thì ngưòi đầu tiên đứng ra nói - "chỉnh" quân ta - lại chính là các bậc phụ huynh hoặc lãnh đội. Cái này thì ở ta kg bít có hay không? Tôi sợ là không có vì ông nào chả hám thành tích.
    Ở giải B+ này tôi muốn kêu gọi sự tự giác , nếu mọi người thấy không ổn thì nhờ người khác hoặc BTC sắp xếp trọng tài. Đơn giản mà, vai trò như nhau nên hy vọng mọi người chủ động. Tôi chỉ dám tạo sân chơi và có luật thôi , còn cách chơi là do mọi người và làm tốt cho cái chung thì là công sức của tát cả.
    ------
    " Học cái xấu thì dễ , nên học ăn gian có khi lại hay hơn, cho hòa đồng với tập thể . Tội giề nhẩy "
    ------
    @ Wind177 : OK. trận cuối.

  10. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra là iem hông có ý kiến đâu, dưng mà cái hôm mình ngồi bia bọt tự bác và bác Chánh nói ra đấy nhá, có thể các bác quên, nhưng khổ nỗi iem lại có tính nhớ dai và ...

Chia sẻ trang này