1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĨNH TUY ĐƯỜNG - CHỦ NHẬT SỚI CỦA BOX TNS MIỀN BẮC - Calllaota Thanh Lão tà 0953365468

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

  2. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    @Zlite: cám ơn ông đã tóm tắt giải, nghe rất thú vị và khá hài hước. Tôi nghĩ chỉ có bình luận của ông và Trường là chính xác nhất bởi vì ông và Trường đánh cùng ở THNC nên quá biết bóng tôi như thế nào và cách đánh của tôi ra sao. Cũng may trận cuối ông không bật mí với Wind chứ nếu không thì cũng hơi phiền đấy. Ông phải biết tôi là vua cẩn thận đến nỗi đang để đồ đạc bên đối diện phải bê ngay ghế sang ngồi cạnh ông và anh Thanh lúc nghỉ chỉ để đề phòng 2 ông ngứa mồm chỉ bảo cho Phương vài chiêu khắc chế. Rất cám ơn ông vì đã chiếu cố trường hợp bất khả kháng của tôi để linh hoạt 1 chút, tất nhiên cũng đều vì chất lượng giải cả thôi. Danh sách tỷ số đầy đủ ông cập nhật lại rất hữu dụng đấy. Thanks.
    @All: Trừ những ông A+ đã quá "bạc già" rồi, còn lại tôi thấy Winning Ugly giúp đỡ rất nhiều, giải này tôi rất tâm đắc vì đã áp dụng thành công rất nhiều chiêu trong bảo bối đấy. Tất nhiên tennis có chu kỳ (chứ không phải ngày) nên dạo này tôi đánh rất tự tin. Thành thật mà nói, tôi khoái nhất câu của Lý Thông khi ngồi xem trận tôi với Phương lúc được hỏi nên đánh vào đâu của tôi để ăn điểm, Thông chỉ cười và bảo là "đánh vào chỗ Hùng không đỡ được đấy", hay thật, tóm lại là "phương trình vô nghiệm".
    @Trường: ông xứng đáng với danh hiệu thày lang, tuy nhiên không gì miêu tả Trường tốt hơn trong giai đoạn vừa qua với 2 câu "lắm tài nhiều tật" và "ếch chết tại miệng". Tôi nghĩ ông phải cám ơn tôi vì nhờ topic Winning Ugly mà mọi người có lẽ đã hiểu thêm về 1 vẻ đẹp khác của tennis tiềm ẩn sau cú quả lộ ra bên ngoài, và cũng sẽ hiểu thêm lý do tại sao thày lang vẫn là 1 cái gì đó ở VTSC. Ông vẫn luôn có 1 vị trí trong tôi tuy nhiên nên hạn chế ném đá hội nghị, không thích nghe thì bỏ ra ngoài hội trường. Còn vụ ông lo chưa ai lên được A thì ông nên cẩn thận. Lần gần đây nhất sau khi ông chấp tôi 0-15 và ông thua 2-6, tôi đã nói đánh thế này thì lần sau gặp Trường khỏi cần chấp. Chính thức thách đấu với Trường lần gặp nhau tới, đánh ngang phân. Tôi mong sẽ thua để được học hỏi thêm từ ông.
    Thôi cuối tuần này cố gắng tạt ra Nha Trang xem Lâm và ông em Hoàn chăm sóc em Liên HB thế nào đây. chú Rosetn cố ra nhé, Nha Trang nhiều món lắm, tha hồ mà vui. Tối thứ Bảy sẽ bay ra để Chủ Nhật còn xuống VT "giết người trong mộng", tôi đang nói với ông đấy ông Trường ạ, he he!!!!
  3. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Rất cám ơn BTC, đặc biệt là Thanhlaota và Zlite, đã cho AE một sân chơi mới lạ, một sân chơi giao lưu đầy bổ ích với sự va chạm của hầu hết các trường phái bóng, trong đó nổi bật lên và áp đảo thuộc phái ... tà đạo với các vị trí ngất ngưởng trong bảng xếp hạng, duy nhất chỉ có Wind177 chen được vào nửa trên BXH với vị trí thứ...3, còn lại Huylop, Tuan abbo4U, Hải, Kim Anhmo, Đức là nhóm VĐV không biết áp dụng tà đạo chia nhau 5 vị trí mà chẳng ai muốn??? đúng theo Slogan của bác Trường 7888.
    Vậy là sao đây? Theo tà đạo hoặc hoàn thiện cú quả còn đang dang dở? hay phối kết hợp cả hai? câu hỏi có thể có thể chưa được trả lời nhưng chắc chắn đến giải sau vị trí của nhóm VĐV nửa dưới sẽ thay đổi
    Xin được chúc mừng Hùng Số với chức vô địch.
    Xin được cám ơn Bác Đan thép (số 2) và Hùng 9 lít đã cho anh em say.
    Xin được chúc mừng Phương Wind177 với vị trí thứ 3, một vị trí có thể không hài lòng nhưng ít nhất cũng cho thấy mình cần phải làm gì.
    Xin cám ơn VTSC.
  4. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bac 223168new không cho số DT thi liên hệ kiểu gì . Nếu bác vào thì gọi em . DT của em 0953500043
  5. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    ĐƯỢC ! ĐUỢC ! ĐƯỢC !
    HAY ! HAY ! HAY !
    Thế mới gọi là nhà vô địch chớ ! khà khà !!!
    Lâu lắm mới thấy ông Hùng số tự tin như vậy ! Công nhận Hùng số vào giải B+ vừa rồi với phong độ rất cao và sự tự tin khủng khiếp ! Nhưng có ai hiểu được Hùng số lấy đâu ra cái tự tin ấy không nhỉ ??? Khà khà.....
    Thế này nhá : Một hôm Thầy lang cấp cứu cho một bệnh nhân kỳ lạ : Anh ta kêu đau bụng khủng khiếp ! Tây Y đã chụp chiếu và cho uống đủ loại thuốc mà bệnh nhân vẫn kêu đau ? đành trả anh ta về trong tuyệt vọng. Thầy lang hỏi anh ta làm sao đau thì anh ta nói : có thể khi ngủ mơ đánh được quả Smash há miệng nên bị một con chuột chui vào bụng - Bây giờ nó cắn lung tung đau wá ! nó cắn sắp vào tim rồi ...ối Thầy lang cứu tôi với ???
    À hiểu rồi ! Bệnh ngộ ! Thầy lang bắt bệnh nhân bỏ kính ra và bịt mắt vào. Bắt một con mèo, đập chết một con chuột rúng nước thật ướt rồi cho con mèo ngậm con chuột chạy từ miệng bệnh nhân ra kết hợp tháo băng bịt mắt !!!
    Ôi kỳ diệu ! Bệnh nhân thấy hết đau tức thì !
    @Hùng số : Cái vàng trên giải thích cho sự tự tin lấy từ đâu ra trước khi bước vào giải ! nó cũng là một bài thuốc bổ mà Thầy lang giúp bạn thôi !.
    @ Hùng số : Tôi là đề thi tốt nghiệp B lên A mà ? Nhận đánh ngay, nhận đánh ngay - Nhưng ông biết đề rồi đấy ! Lúc nào cũng có 3 phần ! ông hiểu không ? có nghĩa là ông vẫn được chấp 0-15 trong hai trận tới. Nếu ông thắng tiếp 2 trận tới thì mới đánh bằng ! Nhưng CN này khả năng tôi chưa về kịp thì để thứ 3 tuần sau giải quyết nhá - Tôi cũng sốt ruột lém ! Mãi chưa đưa ai lên A !!! ( Trong TH Thây lang bốc thuốc wá tay lại đẩy ông xuống chấp 15 đứt thì thông cảm nhá )

    Khà khà : Thầy lang đêk biết tiếng Anh, nhờ Hùng số dịch từ " Thương binh talít" ra tiếng Anh thế nào nhể ? Sắp có người dùng roài !
  6. TGVBiphase

    TGVBiphase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu thì 2 bác nick nhiều số đánh xấu nhất và xấu nhì trong này đúng không ạ ?
    Đánh xấu chắc có nghĩa là không kĩ thuật cơ bản, khua vợt loạn lên theo bản năng đúng không ạ ? Chiến thuật là đưa mông cho đối thủ rape, rồi nó mệt quá mà tự thăng các bác nhỉ
    Em chưa được chơi cùng ai có kiểu đánh như vậy, nên rất mong có dịp học hỏi 2 bác vào tháng 12 này.
  7. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có phải bác này có kiến thức rất tốt về dây và vợt không nhỉ ?
    -------
    Cái trò bút hết mực quả là ác . Định viết thêm bình luận 1 ti mà chịu.
  8. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chú Thanh ơi cuối tuần này giao lưu với cháu 1 trân nhé ;)
  9. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ah Chuột con về sớm quá nên CN trước ko giao lưu được. Đánh với giải nhì Thanh thiếu niên Miền Bắc thì gay go đây. Cháu có chấp chú 1 tí ko?
    Hẹn 10g sáng Chủ nhật tới nhé.
  10. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trường văn hay đấy, thế này mà không viết lách gì thì hơi phí. Mà ông cũng khôn như rận, bắt đánh 3 trận mà phải thắng cả 3 mới cho lên hạng A+++, ác quá!!! Thôi có khi tôi cứ loanh quanh ở cái máng lợn A- cho nó lành. Tôi lại nghe phong thanh là serie A +++ chiếu trên ở VT cũng đang có nhu cầu thanh lọc bớt A+ lởm để cho "nước nó trong". Ông nên cẩn thận cả 2 bề, mải đối phó với giặc ngoài mà quên "thù trong" là ra đi nhanh lắm. Tôi cửa dưới thật nhưng tôi tin ở lý thuyết xác suất, biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời thì mọi chuyện đều có thể. Vĩnh Tuy là sân nhà của Trường thật (thiên thời, địa lợi, nhân hơi hoà), nhưng nếu không cẩn thận thì lại "an táng tại quê nhà" ngay. Bảo trọng!!!

Chia sẻ trang này