1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĨNH TUY ĐƯỜNG - CHỦ NHẬT SỚI CỦA BOX TNS MIỀN BẮC - Calllaota Thanh Lão tà 0953365468

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhắn nhủ quá, trả lời luôn đây:
    @7888: câu của em Quỳnh là tôi nghe qua Zlite, chứ tôi không tiếp cận trực tiếp được. Còn vụ giả Nhì 3T về phải chia cho partner và nộp 1T cho quỹ văn phòng, còn mỗi tý xương. Ông cứ tưởng kiếm tiền dễ à. À quên đấy là chưa kể còn phải chi tiền tuất như đã hứa cho riêng ông Zlite là 1 két Heineken. Sưu cao thuế nặng quá... Còn vụ anh Đan, đúng là CN này tôi lại đi sang Malay rồi, thứ Bảy sau mới về. Nhà anh Đan dạo này bị tôi đánh chìa khoá rồi, thích mở lúc nào thì mở thôi, không ngại.
    @Nghĩa Faraoh: vụ lật kèo này thì chú cứ hỏi Zlite nhé. Đã làm luật 1két Heineken rồi.
    @ Thanh laota: Đại ca cứ khách sáo làm gì, đôi 223168 là ngon nhất trong trận chung kết còn gì. Nhưng mà của đáng tội hôm đấy em cũng hơi máu, thú thật cũng muốn nổi loạn để thịt đôi của đại ca để làm "một miếng giữa làng", thay vì lén lút chén anh em B+ ở sân Vĩnh Tuy.
    @Redshort: chú biết hơi nhiều về anh đấy. Trận chung kết đấy đánh bằng 120% khả năng, không tốt hơn được nữa rồi. Tinh thần thì chả sợ vì thuộc lòng Winning Ugly quá rồi, với lại mình là cửa dưới đánh vô tư. Tranh thủ lúc đầu đôi kia hơi chủ quan và chưa vào tay thôi. Sau giải có nói với anh Thanh là do cứ tưởng giải Nhất vẫn là 8 triệu, nên đã ấn vào nút 120% khả năng để đánh cứ như không có ngày mai. Chứ nếu biết chỉ có 6T thì cứ từ tốn mà đánh thôi.
  2. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng này không có trong Winning Ugly nhỉ? Lại thêm một chiến thuật nữa được Hùng Số áp dụng ngon lành, sắp tới AE lại có thêm một chủ đề hot bên cạnh Wining Ugly để bàn luận rồi.
    Cứ cái kiểu đánh " HỒN NHIÊN" của mình thì không biết đến bao giờ thắng được bác Hùng Số đây nhỉ? Buồn...
    @Zlite: Chia buồn với bác, mà hình như cũng tại bác đấy, ai lại vào trận toàn nhìn đối thủ bằng hai viên đạn, làm gì chả chết.
  3. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @ Bác số: Hình như bác định @ em nhưng nhầm sang bác Red thì phải
    Chỉ buồn cười game cuối khi anh Hà vừa smash vừa gọi tên bác số, khán giả ở ngoài cứ ô a "Chúng nó quen nhau à.......?"
  4. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ngấm Winning Ugly ấy mà . Tỷ lệ nhầm lẫn có vẻ ngày càng cao.
    ----------
    @223168new : Ông cứ đi công tác cho thanh thản. Trở về đất mẹ, xác định là nhiều chông gai . Anh em có ý tốt , muốn kéo ông về mặt đất chứ cứ tình trạng bay bổng thế này dễ Lẫn lắm.
    ----------
    @Donic_BXH : Chú mày ác thật , ai đời cứ giả vờ kém cỏi làm cho thiên hạ nhầm lẫn hết cả.
    ----------
    Thứ 7 ngày 22-11, sân VT từ 13g-17g có giao lưu đánh đôi cặp Thầy- Trò.
    Đăng ký với anh Thanh laota.
    -----------
    Pharaoh76
    20-11
  5. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng các ông phải mừng khi tôi đại diện cho B+ vào được sâu và gây chút ít khó khăn cho A+ chứ, ai ngờ cái làng Vũ Đại này chỉ chuyên chọc gậy bánh xe. Một mặt thì sợ A+ phát khiếp, một mặt thì dìm B+ để cùng nhau chết chìm trong cái vũng trâu đầm.
    _________________________________________________________________
  6. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các bác đọat giải nhé!
    Đang ở xa nhà mà đọc mấy thông tin thấy cũng vui quá, nhớ Vĩnh Tuy quá. Em cũng chả biết winning urgly là cái đek gì nữa, nhưng mà hình như chú bé lóăt choắt rosetn đang dùng món pusher với mình thì phải, óanh mãi vẫn thua mà kô hiểu vì sao.
    Bác Thaylang xin cho em liều thuốc trị rosetn đi anh, thua cậu ấy 4 trận cả thảy rồi anh ạ.
    CHúc mừng các AE đoạt giả nhé! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
    Tiếc là hôm ấy mình không được xem trận nào. Chỉ nhớ là chiếu hôm ấy lên sân Vĩnh Tuy thì thấy bác Zlite ngồi với khuôn mặt buồn buồn suốt tới tận 5h chiều. Mình kô hiểu sao bác lại có khuôn mặt ủ rũ như vậy. Đúng là Khổng Tử đã nói "Bậc Đại trượng phu không nên để lỡ vướng vào hình luật". Không biết thằng đểu lào lại giữa đường xì đểu bác thế nhẩy
    Tặng các bác câu chuyện đọc cho thư giãn nhé:
    Chuyện 1: Chưa đi chưa biết Nha Trang Đi rồi mới biết họ sang hơn mình Sáng tắm biển, chiều tắm sình Có cái hồ nhỏ cho mình rửa chân Chưa đi chưa biết Vũng Tàu Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta Sáng tắm biển, chiều mát xa Có gà móng đỏ thả ra... đá liền. Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà Đồ nhà tuy có hơi già Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn. Chưa đi chưa biết Hòn Chồng Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng Hòn Ông là hòn của chung Hòn chồng tuy nhỏ nhưng là của em. Ai cũng thích ăn cơm Nhưng lại thèm ăn phở Vì 1 chuyện muôn thuở Phở nhiều nước hơn cơm!!!!
    Chuyện 2: cô giáo gọi điện cho học sinh bảo ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học.cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội :mai cháu được nghỉ học ông cho cháu đi công viên chơi nhé.người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:mai anh có việc bận,để hôm khác em nhé.cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình :anh yêu mai công ty em hủy chuyến đi công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé.ngừơi chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo: em yêu ơi mai vợ anh nó lại ở nhà mất rồi,em đừng đến nhé.thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh: mai lại đi hoc
  7. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngấ mai sẽ có 1 cặp cao thủ xu'ng sân Vĩnh Tuy 'ê giấ? quyết ân oán giang h" ( nghe '"n rằng do Hà Donic & Zlite gây ra) do vâỵ Thanh Laõ Tà yêu câù các Cao thủ cuả Vĩnh Tuy có mặt trỈ>c 12 giờ 'f chuẩn b< ngênh chiến. Các thấp thủ có mặt 'ầy 'ủ 'f ...ném 'á c. vũ . Đặc bi?t yêu cầu hai cá nhân 'ã gây ra ân oán làm liên luỵ 'ến CLB ko 'Ỉợc vắng mặt. Nếu vắng mặt sẽ b< sử phạt 1 két Hà nô< xung vào ti?c nhậu buô? chiêù. Cấp baó , cấp báo.
  8. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  9. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
  10. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ngấm Winning Ugly ấy mà . Tỷ lệ nhầm lẫn có vẻ ngày càng cao.
    ----------
    @223168new : Ông cứ đi công tác cho thanh thản. Trở về đất mẹ, xác định là nhiều chông gai . Anh em có ý tốt , muốn kéo ông về mặt đất chứ cứ tình trạng bay bổng thế này dễ Lẫn lắm.
    ===============================================
    Cái vàng vàng ở trên nghe có vẻ hơi bức xúc đấy nhể ? ông Số nhể ?
    Tình hình này có lẽ 223168new không nên về VN cho nó lành ... Bác Đan từ hôm đi châu Âu về thắng như trẻ tre ...!
    Update một tí tình hình về 2 CN vắng 223168new như sau : tuần trước Bác Đan hùng hổ với cặp mắt hình viên đạn xuống tìm ông "Số" thì hay tin "Số" trốn đi nước ngoài ! Thế là bao nhiêu bom đạn đổ hết vào đầu Lý Thông (6-1) + Hải (6-2) và (6-4).
    Hôm nay 10h đã thấy bác Đan khởi động rất cẩn thận ....để chiến đấu với "Hiện tượng" Rosetn ! Vào trận thì Rosetn cũng chỉ kiếm được 2 jơ !(6-2). Rồi tiếp tục thịt bác Cương (6-4). Bác Đan lại hỏi : Không biết bao giờ ông "Số" mới dám về...... ???..Quay sang chú Hải thì chú Hải vội vàng chạy vào đánh đôi ! Bác Đan quay sang Lý Thông thì có lý do "em đánh với thằng Việt rồi.......! Đúng lúc đó Chánhviolon vừa vào sân nhìn thấy bác Đan hừng hực khí thế ...liền đi khập khễnh và kêu : Em chấn thương rồi ...đau chân quá.! đau chân quá .!
    Cuộc đời talít của bác Đan thép sẽ toàn là màu hồng ..nếu không có Thầy lang.....! Trong lúc bác Đan đi tưới chuối thì cả 3 nạn nhân của bác chạy tới xin thuốc Thầy Lang : "anh bảo bốc thuốc được bác Đan cơ mà ?" Hôm nay Thầy Lang đang cúm sốt xình xịch trông thần sắc không được nuột - thành ra 3 nạn nhân muốn xem Thầy Lang "Đi" như thế nào ? cũng là để xem thuốc ra sao ?
    Thôi thì ốm nhưng có tới ba bốn nạn nhân đến xin thuốc thì cũng phải bốc cứu người chứ sao ! Với lại thỉnh thoảng có trường hợp nào nổi lên thì cũng phải bốc thuốc cho họ về mặt đất chớ ! kẻo trên tàu bay giấy mãi thì ''tiền đình" chết ! =&gt; Thế là Thầy lang quyết định đánh theo đơn đặt hàng của 3 nạn nhân : Chánhviolon làm trọng tài, Hải ngồi ghế VIP bên phải, Thông ngồi ghế Vip bên trái để xem !
    Khi bác Đan vào được Thày Lang thông báo chấp 0-15 thì mừng ra mặt ! nói : anh rất tự tin vì bây giờ bóng anh lên lắm rồi...anh nghĩ đánh bằng chú cũng không có cửa chứ nói gì chấp ! mà chấp là chú nói đấy nhá ! đừng rút lại nhá !
    Thầy lang chợt thấy buồn trong lòng - buồn vì đây là sai lầm lớn nhất của bác Đan trong vòng 3 tháng trở lại đây ! Đó là quyết định đánh với Thầy lang !
    Khỏi phải tường thuật về trận đấu, nó chỉ cô đọng lại những hình ảnh về cái lắc đầu lia lịa của Chánhviolon, về cái mồn há hốc vì ngạc nhiên của Lý Thông và sự thở dài ngao ngán của Hải ..."sao đơn giản thế" ....Xa xa bên sân 2 thỉnh thoảng là tiếng hỏi lớn của Rosetn : tỷ số thế nào rồi anh....!
    Kết thúc trận đấu. Thầy lang vội vàng mặc áo khoác vào cho đỡ lạnh (vì không ra giọt mồ hôi nào) thì anh Minh đèn phá tan bầu không khí ảm đạm bằng câu hỏi : ai thắng ấy nhỉ ? cậu nhặt bống nhanh nhảu : "anh Truong7888 thắng" - đến lượt Minh đèn ngạc nhiên : Thật á ? được chấp mà Đan thua á ? - Dạ 2-6 chú ạ -cậu bé lễ phép trả lời.......bây giờ thì đến lượt anh Minh đèn ...há hốc mồm lắp bắp........Ma ......làm........!
    Thôi thì tường thuật một tý cho nó có trách nhiện - Kẻo bạn Số lại trách không ai đưa tin ! tuần sau bạn Số về thì để sức gặp anh Đan nhé !
    P/S : Khi trận đấu kết thúc. Hải có ra bới đống bã thuốc mà Thầy lang bốc cho anh Đan thì chỉ thấy 3 thứ lá đơn giản sau : 1) Búp ổi (trị Tào tháo đuổi). 2) Lá mơ ( Trị kiết đỏ). 3) Lá răm ( giảm sung)

Chia sẻ trang này