1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vịnh Xuân Quyền và Những truyền thuyết

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi QuynhNguyen, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hahaha, em sặc cười chết mất..... đại đại ca Vove nói nhiều điều đúng nhưng riêng điều này thì sai bét..... Đại ca Dungntqnvn có chỗ nào còm nhòm đâu, hic hic từ bụng duới, "Dưới" bụng duới, ngực, chân tay, mẹt chỗ nào cũng phát triển toàn diện.. hic có lẽ vĩnh xuân biến con người hiện đại thành khác con người ngày xưa chăng .. hihi

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  2. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, LDTS nhầm rồi, đệ soi gương xong rồi gán cho huynh hả, đúng là cảnh " Gắp lửa bỏ tay người" nhé. Còn nói tiếp về mấy sufu VX ở HN đi, cũng toàn là người thân thể " suy dinh dưỡng" cả thôi, trong box này có bác VXDTA là suy dinh duỡng nhất, sau là đến chú LDTS (Có ảnh làm bằng chứng), rồi sufu của Gem, Khủng long, DHN...toàn là dân " suy dinh dưỡng" cả, thương quá, hôm nào đội " suy dinh dưỡng" phải tổ chức họp và đề nghị thành lập box " suy dinh dưỡng" mới được, không biết Gem muội có tham gia hội này ko đây?
    Với bác Vove : Bao giờ huynh về VN, huynh thử đi Đà lạt hay Sapa xem, các cô gái ở đó không có son phấn, nước hoa có đẹp không nhé, mà huynh đã nghe bài " Nụ cười sơn cước'' chưa nhỉ?
    Như thế này này : Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi .....
    Được dungntqnvn sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 03/09/2003
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tự nhiên nổi máu cải lương rằng, kỷ niệm như áng mây trắng ùa về, đổi màu đen, và trời mưa tầm tả :-) Bài nầy là anh Vịt đây nghe từ bé, lúc bà chị nghêu ngao cho đến khi ... biết nói :-) thì đã nghe Sĩ Phú, Khánh Ly, Thái Thanh, Mai Hương vv..., ôi đủ cả, trình bày . Nhưng quên phéng nó đi trong nhiều năm nay . Chú mầy muốn nghe nhạc "chiến", vào trong streamload.com, mở account đi, anh đây sẽ gởi cho vài chục bài để nghe và rửng mở :-)
    Lỡ nói lạc đề, nói luôn . Số là sau 75, anh tớ được vinh hạnh đi xây dựng đất nước ở Bù gia mập mấy năm trời, khổ cực lắm, ăn toàn tai voi (bột mì pha với nước rồi cán ra từng miếng tròn tròn đem luộc) và thịt cọp (muối hột đâm nhỏ, kêu cộp cộp) . Nhưng ổng cũng có những niềm vui nho nhỏ trong thời gian đó . Như chuyện các cô Thượng, xưa thì toàn ở trần, đến chừng một thời gian ngắn, sau khi bọn người Kinh lên ở, lại mặc áo che kín hết . Hỏi ông ấy ngực các cô nầy có đẹp hơn, thì ông bảo "sức lực đâu mà để ý đến đẹp xấu" Từ đây, ta xọ qua chuyện VX. Các bà NM, NVX, dưới con mắt của ông suy dinh dưỡng Dungntqn nhà ta, chắc không đến nổi nào . Hehhehe
  4. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác Vịt vui tính quá đi, em khoái nhất cái chuyện mấy chị em người Thượng
    Còn cái chuyện xấu đẹp của hai bà đó thì thôi khỏi bàn nữa, nhưng có một điều là hai bà chắc là cũng ghét đàn ông lắm, nếu không sao lại chế ra nhiều chiêu bóp " của quý'' của anh em nhà minh thế, bà Ngũ mai thì ghét đàn ông mà bỏ đi tu, còn bà Vịnh xuân thì lấy phải ông chồng già, he he thảo nào ko hậm hực anh em trẻ chứ. Không biết chị em trong box này có căm ghét đàn ông trai trẻ không, nếu ghét đi học Vịnh xuân.
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hai ông Vove va dungqtvn này cẩn thận nhá, động đến sư tổ của tui là không xong đâu. TUi méc Thầy của các ông trục xuất hai ông khỏi sư môn bây giờ đấy
    nothing is forever
  6. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em sợ quá bác Vịt ơi, động chạm đến thần tượng ca nhạc của ông DHN rồi, thế mà bác cứ cãi với em là không xinh đẹp gì cả.

Chia sẻ trang này