1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Xuân quyền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi matrix1312, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chả vui tí nào. Mang tiếng học võ, đi khoe mẽ với bạn gái. đúng hôm đi đường co mấy chú đầu gấu chả bao giờ tụm năm tụm bảy, tầm phào . chỉ xông vào táng luôn. Lúc đấy thi có mà....Vui.
  2. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái tính mình chết vì mồm mép không khéo ăn nói nên hay gây hiểu nhầm. Vuhongthai thông cảm cho mình nhé. Mình năm nay 28, cứ nhận làm anh em nhé .
    Uh Vĩnh xuân thì mình cũng mới nhập môn chưa hiểu nhiều nên nói lung tung. Giờ thì nghỉ tập hẳn rồi vì bận quá. Vịnh xuân xịn chắc chắn rất hiệu quả, theo mình là như thế. Ý mình chỉ là đạt được mức đó phải tốn nhiều thời gian và công sức lắm, chính điều này làm nhiều người bỏ Vĩnh xuân.
    Bạn tập dòng cụ Phùng chắc nhớ ngày giỗ tổ 15/11 Âm lịch. Sẽ có dịp gặp mặt các đàn anh trong môn. Tuần vừa rồi mình bị tai nạn giao thông bay mất cái đầu gối nên chắc không đi được. Bạn liên hệ với anh Thành nhé : 0912822628.
    Chân thành gửi lời xin lỗi vì câu đùa nhạt nhẽo của mình. Xin được tự rút kinh nghiệm.
    Chúc bạn một ngày vui vẻ.
    Tinhyeuxanh
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác wá. Hôm đấy sẽ cố gắng đi để gặp gỡ các bậc đàn anh.
    Chúc bác sớm hồi phục
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hê, hê, hê,.......
    Ông anh thông rồi cảm 1 cái đi, của chỉ đáng 1 đồng nhưng công những 50 đến 70 nén, cà phê thì chưa bõ dính môi mà bia thì giỏi lắm chỉ vơi được dăm chục cốc chứ mấy; vậy là người mua có lời to, còn người bán thì yên tâm hàng đã đến đúng những người cần nó.
    Hàng hoá bây giờ tuy sẵn nhưng chưa chắc đã cần, còn những thứ cần thì chưa chắc có. Mà những người có cũng chưa chắc đã chịu chia sẻ với người khác.
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hê, hê, hê,.....
    Đánh được người tưởng sướng lắm à ?
    Thế này nhá, có 1 câu chuyện về 1 người học võ ra đường rất thích đánh nhau để thể hiện đẳng cấp võ nghệ của mình. Một hôm ra đường, tự dưng có kẻ mặt mũi nom chẳng phải người tử tế túm áo cà khịa, sướng quá thầm nghĩ cớ đây rồi thể hiện 1 tý cho mọi người biết thế nào là võ rồi sẽ có khối kẻ ủng hộ, liền lao vào táng luôn. Khỏi cần nói kẻ kia bị ăn 1 trận đòn nhừ tử, nhưng lạ thay, kẻ đó không những không đánh lại mà lại còn dơ người ra mặc sức cho người khác đánh, thậm chí còn tự tay sẽ rách áo - cào cấu thêm vào mặt cho ra dáng bị ăn đòn,..... rồi la lối chửi bới và chờ CA đến giải quyết.
    Kết thúc câu chuyện kẻ muốn thể hiện đẳng cấp võ nghệ phải đền 1 khoản tiền lớn bằng nhiều tháng lương, còn kẻ khiêu khích ăn vạ hả hê lại nhận 1 khoản chịu đấm ăn tiền.
    Kết luận chẳng biết kẻ nào ngu hơn kẻ nào ? và kẻ nào giỏi võ hơn kẻ nào ?
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đánh được người thì cũng chả sướng lắm( nhưng còn bị người oánh thì còn chả sướng tẹo nào)
    Bác nói thế không hẳn là đúng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng.Sao bác lại mang cái ví dụ ấy ra đc nhể ?
    Biết là chẳng đánh chẳng đám ai. Mà có khi cả đời cũng chẳng dùng võ làm gì.Ngoài việc nhờ nó mà thân đc vài ông bạn.- Việc nhà thì nhác , việc chú bác thì siêng. Người yêu người đương, vợ con , kiếm tiền thì ko lo. Ngồi khề khà cafe ,feca cho qua ngày đoạn tháng
    Nhưng cũng phải đấm đá cho ra trò 1 tí. Sao bác không ví dụ : bác đang đi đường , chẳng may va xe vào 2 thằng oắt - thuộc dạng đầu gấu phường nào đó.
    Rồi nó xồ vào bác. Chạy thì lo mất xe, ở lại thì nó không cho cơ hội xin lỗi. Nó xông vào linh tinh quyền ,thì chí ít cũng phải gạt được vài cái cho nó đỡ bầm tím mặt mày chứ
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 25/12/2006
  7. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Stork82 nói cũng có ý đúng, và ý của em cũng có điểm trùng khớp với ý của bác TLVN. Nhưng câu chuyện của bác TLVN thật ý nghĩa, chúng ta cần suy nghĩ thêm về nó. Còn chuyện học võ để làm gì, tính thực dụng trong võ thuật, Box mình đề cập cũng nhiều rồi em à.
    Chúc em chân cứng đá mềm, thành công trong sự nghiệp, có bạn gái xinh như hoa hậu.
    Võ cuối cùng cũng chỉ để thoả mãn sở thích của bản thân và ta vui vì đã làm được những gì ta thích làm.
    Khi ta sống với sự đam mê của mình, sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Duy nhất có điều, đừng để đam mê quá trớn biến thành mê muội.
    Đây chính là điều anh cảm thấy khó nhất.
    MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR TO ALL!
    Tình yêu xanh (Love is blue)
    Được tinhyeuxanh sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 25/12/2006
    Được tinhyeuxanh sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 25/12/2006
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thầy em bảo học VX đơn giản lắm: hết 1linh 8 sang 1 linh 9, hết 1 linh 9 sang 1 linh 10... cứ thế mà học.
    Thầy em bảo học mà "hàm hư" như anh Vove thì kungfu còn vớ vẩn lắm, phải cố lên trình độ "hàm hâm" như thầy em thì mới gọi là đại thành.
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bình cò trật tự . Cứ hóng hớt các sư huynh nhỉ. Về tập thêm 108 chân cò đi. rồi ra nói chuyện nhé
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng bảo em, cụ Nguyễn Du ta có câu, "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", thì ta phải cương nhu phối triển, thái dụng nó để ra "chữ hâm kia mới bằng ba chữ hài". Anh đang ở chỗ túm tụm 5, 7 người mà tập hài, thì làm sao bằng thầy em được.
    Còn câu nầy, tặng em "chữ dâm kia mới bằng ba chữ dài".

Chia sẻ trang này