1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Xuân quyền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi matrix1312, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cho nên anh mới bảo chú, tập VX chỉ là cái cớ để tụm năm tụm bảy. Không nên đi một mình. Hôm nào tổ chức đại hội VX, cả bọn lại rước anh nhé.
    À, dạo nầy chân chú mầy có lả lướt cò bay, gà nhảy chưa?
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 26/12/2006
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Về kỹ thuật thuần tuý của Vĩnh Xuân thì Tôi ko bàn nhưng Tôi thấy các bạn về tính thực tiễn có vẻ thiếu thực tế, Tôi xin kể một số câu chuyện có thật sau đây.
    Chuyện thứ nhất :
    Số là năm 1995 sau khi ở trong Nam (Kiên Giang) ra, một phần buồn do trượt đại học đến thăm nhà mấy thằng bạn, trong đó có một thằng bạn khá thân. Đến nhà Nó, người nhà thì bảo Nó đi học xa, nhưng ra quán nước hỏi thì Nó đi tù vì đánh nhau . Tôi cũng lấy làm lạ vì thằng này học Nam Hồng Sơn từ lúc còn bé tí .
    Năm sau , vào đại học Tôi lại đến nhà Nó, lần này thì Nó đã ra tù . Hỏi thăm mãi té ra là Nó đi tù 2 năm vì chuyện vớ vẩn thế này đây :
    Số là lúc ngồi quán nước , Nó xích mích với một thằng nào đó , rồi Nó cầm cái điếu cày phang. Ai dè thằng này nhanh nhẹn tránh đc , điếu cày thì lại va vào đầu một thằng khác (ko liên quan gì) . Nghe đâu cũng bị thương nặng. Vốn nhà thằng bị đánh oan cũng thâm thù với nhà thằng bạn mình . Nhân tiện làm um lên và lôi ra toà => thế là phải đi trại 2 năm.
    Ko rõ chuyện thực hư thế nào nhưng chuyện Nó đi tù 2 năm là có thật .
    Lúc nói chuyện với Nó, Tôi có hỏi "thế sao nhà mày ko đền tiền vì mày chỉ lỡ tay thôi mà" . Nó buồn rầu nói "Nhà Nó ko chịu và có người nhà làm công an , nên nhân tiện làm tới "
    ------------------------------------------------------------------------
    Chuyện thứ 2 :
    Thằng này cũng là thằng bạn thân và có họ hàng với Tôi .Chuyện cũng xảy ra khi Tôi ở trong Nam về nghe kể lại .
    Thằng bạn Tôi ra hàng sách để thuê chuyện về đọc thì có một thằng kém tuổi va quệt hay đụng phải gì đó . Vì thằng kia sai, lại còn láo ko xin lỗi nên bạn Tôi phải lên tiếng . Sau đó thì thằng bạn Tôi bỏ đi, ai dè đi mới đc một đoạn, thằng choai choai đập cái chai và xông vào đâm vào sườn thằng bạn Tôi rồi chạy mất . Nhanh chóng hàng xóm đưa đi cấp cứu .
    Nhà thằng cu choai choai kia cũng khá là nhanh, đến nói chuyện với gia đình bên này và xin chịu phí tổn và bồi thường để tránh ra công an . Nhanh đến nỗi Công An cũng chưa làm biên bản , một phần vì vết thương thằng bạn cũng ko nặng lắm .
    Tất nhiên nếu thằng bạn Tôi có mệnh hệ gì thì thằng ôn kia cũng phải đi theo thôi . Nhà thằng bạn Tôi, cả về chính quyền và họ hàng cũng đông nên tiền ko là vấn đề gì .
    -------------------------------------------------------------------
    Thực ra nếu kể nữa ra thì dài dòng , nhưng tựu chung thế này :
    Ko phải tự nhiên có thằng nào cầm "tông" hay "chai sứt ", điếu cày lao vào mình đâu . Còn cướp nói chung thường nhằm vào đàn bà con gái lúc đêm khuya vắng vẻ và đi xe đẹp .
    Vào những chỗ lạ nước lạ cái đừng có mang danh võ sư, quen đầu gấu, thậm chí kể cả hình sự đi vi hành . Gặp phải mấy bố "dở dở ương ương" nóng máu lên cũng nhất là bét , chưa kể người ta gọi cả làng cả xóm ra đánh "hội đồng" .
    Ví dụ :
    Cách đây khoảng 3-4 tháng , Tôi đc bám càng và ngồi nói chuyện với một anh hình sự quận . Anh kể :
    "Có một ông bạn nhà giàu, bố làm to, quen công an này nọ. Buổi đêm đến cầu Chương Dương, ko hiểu va quệt xe cộ gì đó xuống nạt nộ với mấy cậu thanh niên . Đang hăng máu , mấy cậu thanh đuổi thằng cha vứt ôtô lại chạy bán sống bán chết . Vừa chạy vừa gọi điện cho người quen đến cứu. Lúc sau hỏi ra nhóm thanh niên này cũng là người quen của anh hình sự này nên mọi chuyện mới thôi.
    Nếu coi võ thuật là môn nghệ thuật thì hãy tranh luận về hướng đòn thế, đánh võ đài huặc thi đấu theo luật . Chứ bàn luật theo kiểu thực chiến thì xưa nay (theo hiểu biết của Tôi) chưa võ sư danh tiếng nào (nhất là trong Nam) dám đứng ra chọi lại với mấy anh "giang hồ" bỏ nhà ra đi ko hẹn ngày về quê.
    Vẫn là câu nói muôn thuở : Thằng vua thua thằng liều !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 26/12/2006
  3. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Hay! Dạo này thấy văn phong của Đông Hải Long Vương khác trưóc nhiều lắm. Điềm tĩnh hơn, ít kích động hơn!!!
    Tôi cũng nghe đưọc khá nhiều chuyện về mấy tên "giang hồ" đất Bắc vào Nam chiến: VD như Tuấn Anh "điên" vào SG trong một buổi chiều hai tay hai dao đánh chiếm ngay được khu vực sân bay TSN làm lãnh địa cho mình, bọn Trà"hinh" vào chung sức cùng chiếm cứ cả khu vực này, đến như Năm Cam còn chẳng dám ho he với chúng nó.
    Được 25ltk sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 26/12/2006
  4. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chào! Lúc trước e cũng tập Vĩnh Xuân. ( được vài tháng thôi, sau đó phải nghỉ vì lí do riêng). sau đó vẫn tự tập ở nhà. e mới tập có Thủ đầu quyền, Ngũ hình quyền và khoảng 30 thế trong 108. e xin phép tham gia vài câu.
    CHẲNG CÓ MÔN NÀO LÀ XUẤT SẮC NHẤT CẢ. CHỈ CÓ NGƯỜI TẬP MỖI THỜI ĐẠI PHÁT HUY MÔN VÕ ĐẾN ĐÂU THÔI.
    AI MÀ CHẲNG LÀ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, KHÁC NHAU LÀ GIẾNG NÀO SÂU - GIẾNG NÀO NÔNG. QUAN TRỌNG LÀ CON ẾCH CÓ BIẾT GIẾNG MÌNH "SÂU" MÀ ƯỚC GÌ TRỜI "MƯA TO" LÊN ĐỂ...
    xin lỗi nếu ai đó cho rằng e có ý súc phạm.
    KÍNH!
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Nhưng "xúc phạm" not "súc phạm"
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/01/2007
  6. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    trui`. Mọi ng` phải post nhung dia diem hocVX di chu'', học Vĩnh Xuan dong` nao`, cua? ai, ở đâu, đọc hết 15 trang ma` thông tin về vĩnh xuân đếm trên đầu ngón tay, ai chê kệ họ,
    Tui học cách dây 3 năm rùi, học đuợc 1 năm thì nghỉ vì bận quá, bây h muốn học lại thì lớp cũ chuyển xừ mất rùi, xa quá, tít sân Quần Ngựa, anh Trung dạy tốt lắm, nhưng học hình là chủ yếu rất phù hợp với nữ, tui muốn tìm lớp tuơng tự. Mọi nguời giúp tôi với.
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm ở web này http://vinhxuan.org/phorum/portal.php
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian trước mình có nói chuyện với Nhất Nam Tử thấy anh nói là VX phát triển âm thầm nhưng rất mạnh . Nghĩ lại về số lượng người tập môn này mà chính tôi đã gặp thì đúng vậy .
    TỪ bạn bè ngoài phố, bạn sinh viên, bạn cấp 3, bạn hội 67 v.v. thấy ở đâu cũng thấy nói chuyện võ VX .
    Mỗi mình mình tập Nhất Nam
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện võ khác với luyện võ. Chuyện đời mà, thiên hạ thích nói về điều mình không có, như bảng "thi hành nếp sống văn hoá mới" nhan nhan trên đường phố.
    Với lại, hàng hiếm là hàng quí, cỏ nhiều hơn hoa (thí dụ một cô tên Hoa có thể có nhiều cỏ, theo Bùi Giáng "cỏ trong mình mẩy phai mầu ra sao")
    Do đó cho nên, em cứ an tâm - nhưng không âm thầm - tập Nhất Nam. Hehehe
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng còn âm thầm mấy, đã có vài đám lửa đốt lên đấy chứ.
    Người ta nói nhiều về VX bởi vì người tập VX có đủ các tầng lớp, từ giang hồ đến học trò gàn.
    Tập võ thời nay, con người ta tìm đến sự giao lưu, sức khoẻ chứ chát chát bụp bụp hự hự thì có mấy ai có thời gian và sức lực theo được. cái cày cái cuốc cái búa được thay bằng computer, máy xúc máy đào từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này