1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VINH. XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi namvx1991, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm tưởng là 2 tay con mộc nhân của cụ Tế xiên vào
    trong cánh tay trên như đang đấm vào giữa ngực cụ.
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Chàiiii... aiiii !... Tui chơi dzô tư và thiệt tình !... Ông lại chơi ném "nón cối" roài !(?)!...
    Dù sao, ông đã chịu pắt độ này vối tui là okie roài, nên chuyệng đâu cón có đó...
    Túm lại trong vụ mộc nhân này - Tui khoái ông phủ định / không tin / thậm chí cả chửi nữa thì càng hay ..v..v...Khừa.. khừa.. Thà như dzị trước hay hơn, để sau này khi vào độ cafe dzới tui ở Sài thành - ông chịu công nhận tui nói nói trúng 100% thì lúc đó tui mới khoái... ặc !(?)!...
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ DHN !...
    Khừa.. khừa.. Thấy gì thì lão đã "gõ kẻng la làng xong roài - Mọi người vẫn không nhìn ra thì ráng chịu !... ặc !(?)!...
    [​IMG][​IMG]
    ( Cụ Tế dấu bí quyết chế tạo mộc nhân thiệt 100% roài !... ... )
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Người tình MN càng lớn càng tỏ rỏ sự khác biệt giữa người và MN ,phải tập với người tình nặng cỡ 150 kg ngon lành thì gặp anh hay nàng nào cỡ 60 ,70 kg thì nhẹ tưng .
    Cái mộc nhân đó làm theo số đo của thằng lớn con,cao cỡ 1m75 ,thông thường anh em nào tập lâu lâu đều có mộc nhân làm theo kích cỡ của mình .Coi bộ anh D. đánh hợp với con ấy hen .
    Quan trọng là MN có vào khuôn tay mình hông? may quá ,con vợ ở nhà vừa đủ ..he..he..
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @TLVN:
    Con MN của tui nhắc tui luôn nhớ mục đích tập võ, chứ chẳng đấm đá gì mà demo
    Con MN của cụ Tế chỉ dạ dầy cụ để nhắc cụ sang VN ăn uống cho cẩn thận; nó chỉ vào tí ngọ cụ, nhắc cụ đừng bị gù lưng
    Con MN của bác Sinh luyện cách đánh với thằng to con say rượu
  6. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mộc nhân thì mỗi dòng có một quan điểm riêng tùy theo đường lối tập luyện. Mộc nhân dòng bên cụ Phùng tương đối chú trọng tới kiểu lật đật của mộc nhân. Mấy cái bên dòng cụ Quý thì không thấy lật đật gì cả. Bên dòng cụ Tuyển và cụ Vũ Quý thì mình không có kinh nghiệm gì mấy. Không rõ trong cái bài thơ nói Phùng Mộc có ý nghĩa gì về cái cây mộc nhân không. Tuy nhiên cách chơi bài 108 thì mỗi dòng lại thấy khác về cách chơi và bài chơi. Nói chung là mình theo đâu thì chơi theo kiểu ở đấy thôi chạy lung tung người ta lại bảo đẽo cày giữa đường. Mấy bác tập thì cứ tập, nghe thì cứ nghe chứ không nên vội tin vào một người chưa tập theo đường lối của mình mà đã phán như là một cao thủ của môn phái.
    Bác Một nếu có thể thì chỉ cần nêu ra một số điểm cơ bản của sự khác biệt chắc cũng chỉ mất vài dòng rồi tôi sẽ phản biện với bác đừng vội tin vào cái cảm giác nhất thời khi mới chạm vào một cái mộc nhân và nghe một người nói.
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he...bác Agui chỉ đúng rồi hen ,chắc cụ Tế có mụt ghẻ ngứa ngay cánh tay nên chơi với mộc nhân cho đỡ ngứa..he..he..kính bác 1 ly
    ..
    [​IMG]
    mộc nhân to khủng bố đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 07/08/2007
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ vinhxuan2006
    1./ Nhưng "cái chạm... " trong câu chuyện này chỉ là cái "duyên" xúc tác của "con tạo" gây nên thoai !... Nó không có ý nghĩa gì / và cũng không có chút mảy may giá trị bắt cầu (tầm kiều) nào đến nhận thức của lão M... Trong câu chuyện này, Giả sử nếu lão M chủ động "khởi tâm" tìm hiểu về mộc nhân (không phải đợi tình cờ chạm tay mới "khởi tâm" lưu ý...) thì chỉ cần nhìn hình thoai - lão M vẫn sẽ thấy ra ngay tắp lự "vấn đề" ở chỗ nào..v..v...
    2./ Lão M vừa được mời cafe tám chuyệng với một VX nhân tại Sài thành xong (anh ta có vai vế hàng Thúc - Bá trong võ đường của mình) ... Và lão cũng đã chỉ ra những điều lão M thấy ..v..v... (Lão M đã nói trúng 100%)
    chúc bạn một ngày vui !...
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    May quá, hàng sai quy cách, bán đi là phải rồi. Quá sáng suốt! [​IMG]
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì mấy chuyện cỏn con nầy mà ông mong tui chưởi ông, hay nhiệt tình phủ định ông thì ông ...ráng đợi nhen.
    Ai càng chê bai hàng của tui, có khi tui càng khoái nữa. Và đặc biệt, tui thích nhìn thiên hạ tự sướng, trong nó gợi dục làm sao. Hehehe.
    Nhưng ông đã thấy chưa? Ông vừa lên tiếng về chuyện VX nôm na là hổng có ai (hay ít ai) hiểu về chuyện mộc nhân, thì trong vòng 1/2 ngày, đã đi uống cà phê với ai đó rồi.
    Xem ra: điều mình nghĩ thiên hạ không nghĩ, chưa chắc thiên hạ nghĩ là mình không nghĩ thiên hạ nghĩ nhưng mình lại nghĩ thiên hạ không nghĩ ....Điều mình tin sự việc như vậy, nhưng chưa chắc sự việc tin mình tin sự việc không như mình tin sự việc ...
    Ối cha, tui lộn tùng phèo rồi. Hỏng pét ....

Chia sẻ trang này