1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VINH. XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi namvx1991, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1

    Tại sao các môn phái ngày nay lại nhồi nhét 1 đống những mớ lý thuyết hổ lốn vào chung với võ thuật, là vì sao ?.....
    Vì nếu võ thuật mà chỉ có đấm đá và đánh lộn thì chẳng mấy ai học, nhưng nếu cốt lõi vẫn thế mà lại được khoác 1 lớp áo lý thuyết với những ngôn từ càng hoa mỹ càng tốt thì người học sẽ như BỊ LÊN ĐỒNG, BỊ THÔI MIÊN,...... Rồi từ đó ào ào kéo nhau đi đăng ký để học và rồi sau nhiều năm tháng thăng trầm tập luyện hết cái này rồi lại sang cái khác thì người ta lại nhận ra rằng CHẲNG HIỂU MÌNH BỎ RA TỪNG ẤY NĂM ĐỂ THEO ĐUỔI CÁI KHỈ GIÓ ẤY ĐỂ LÀM GÌ.
    Thật là phí hoài thời gian.
    Nếu bác nào muốn tập võ thật sự tốt nhất hãy chọn ông thày võ nào mà BỊ CÂM VÀ BỊ ĐIẾC thì ông ta sẽ chuyền võ thật sự. Tức là ông ta không còn con đường nào khác, không thể uốn 3 tấc lưỡi hô hào với khoác lác, nhốt trong 4 bức tường cho học trò ra đòn thoải con gà mái thì nên chọn.
    Còn ông thày nào mà cứ đến giờ tập võ lại lôi 1 đống kinh kệ, lý thuyết dài dòng, đấm đá bay lượn lung tung vào không khí, đi hết bài quyền này lại sang đến bài quyền khác THÌ NÊN GIẢI TÁN ÔNG THÀY ĐÓ CHO NHANH để đỡ mất thời gian.
  2. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không có lý thuyết nhãm nhí, không có mấy bài quyền ba hoa, không có những hứa hẹn gió trăng, không tạo cho học trò lòng tham, không cho học trò ăn bánh hứa,Thì ai mà đi học võ làm cái quái gì.
    Ai cũng muốn mơ ước một ngày nào đó đạt tới cảnh thượng thừa của truyện chưởng cả mà. Không tạo ra một cái huyền thoại thì lấy quái gì mà sống đây.
    Nên chúng ta phải cần võ lý , võ đạo đấy đồng chí. Nếu đồng chí nói không cần vậy đồng chí đi theo VoViNam làm gì vậy kìa .
  3. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Những cái bôi vàng vàng này ra đường có sử dụng đánh nhau với mã tấu đc ko ? Có liên quan gì đến tính thực dụng và hiệu quả trong võ thuật ko ? Người ta thường thích thần thánh hóa hay huyền bí hóa môn phái mà mình đang theo đuổi chỉ nhằm một mục đích rẻ tiền là : tự tô vẽ cho mình, lấy đó làm mồi nhử cho võ sinh, bảo vệ truyền thống hoặc bất kì cái gì tương tự. Nói chung, đó là những thứ hoàn toàn ko kết dính với " thực dụng và hiệu quả " .
    Bye và chúc bạn một ngày vui !
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    thí dụ ra đường gặp mã tấu ,thì cau Pham thực dụng làm như thế nào ????he ,,he...
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 mình thì ù té quyền
    Nếu có người thân thì 1 ù té quyền
    2 năn nỉ
    Nếu thực sự không còn cách nào khác mà khả năng gây hại đến bản thân cao thì em quyết giết luôn đối thủ .
    Các bác thấy sao ạ
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    He, he, he,..........
    Tui không như mọi người, mối quan tâm của tui không phải là võ, mà tôi dùng võ để giao du đánh đu và kết bạn,.... tóm lại là đú đởn với hội hè là chính.
    Chỗ nào vui là chơi, chỗ nào buồn là giải tán chứ tôi đếch quan tâm nơi đó là VoviNam hay VoviBac hoặc VoviDong rồi lại sang VoviTay. Và cũng đếch cần biết nó là Võ Tầu, võ Nhật, võ Trung Hoa, võ Việt hay võ khỉ gió nào đó.
    Tôi quan niệm rất đơn giản, võ là để đánh nhau, mà đã không đánh nhau được thì coi như thay thể dục vậy nên có thể đổi tên các môn phái thành.......... hội thể dục Vovinam, hội thể dục vĩnh xuân, hội thể dục Karate, hội thể dục Thiếu Lâm, hội thể dục.........
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tập võ để oánh được à?? OÁnh ai? Oánh khi nào?
    Vậy học Văn để làm gì ? Các bác các chú đều biết chữ hết đúng không nhỉ?
  8. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cầm đá ( hoặc ly, chén, dĩa, cát, chai, lọ, .....tùm lum tùm la ) quăng vô đầu nó. Nếu hụt thì lượm cục khác quăng tiếp, quăng đến khi nào nó gục thì thôi ! ko thì cầm cây, ghế dập cho nó lên bờ xuống ruộng. Nếu sang hơn thì dùng súng ! Sau đó chạy đi báo công an ! hờ hờ hờ ! mà nói thực lòng, mã tấu cũng chỉ như cánh tay nối dài ra mà thôi ! cùng lắm dài ra đc 50 cm là hết cỡ ! vậy có khác gì đòn chân ko ?
    Bye và chúc bác một ngày vui !
    Được bruce_pham sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 28/02/2007
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kinh dị!
    Gặp mã tấu thì sao? Không " ray húng" thì tự dưng nó chém mình? Mà nó định chém thì xin, nó chém thì chạy cho nhanh.
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Võ để đánh nhau. Đánh với bản thân mình trước, thắng được rồi hẵng đánh người ngoài.

Chia sẻ trang này