1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Yên là một thị xã Trẻ - Khỏe - Và ...Đẹp trai

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi pna, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đây là bằng chứng xác minh trình độ hiểu biết của chú, nó chứng minh được một điều rằng: không một ngôn ngữ nào mà chú không thể biến nó thành trò cười được!
    Thế chú nói cái "nhân cách hóa" của chú là gì? Một món ăn mới à?
    Cái Quán Tiên chú nhắc ở trên có "tiên" không? giá cả bao nhiêu, nếu tính trọn gói một đêm?
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Phải rồi, xin đăng ký làm người bị xóa đầu tiên. Xóa hết đi nhé! Chú Pna vào đây đấu tranh với tôi đòi lại quyền tự do, sự công bằng nào!
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chú em lại chuyên chọc ngoáy tiểu tiết rồi. Anh thấy chú châm nhiều người cũng được, khá hay, nhưng lần này xem ra chưa đạt.
    Chẳng nhẽ chú tưởng rằng anh không biết chính tả ngữ pháp sao? Chú biết thế nào là sự "dân dã hóa ngôn từ" cũng như vận dụng vui vui sự "đồng âm" trong phát âm tiếng Việt không? Chú em đã đọc nhiều thơ Bút Tre chưa? Có biết Bút Tre người ở đâu không? Trả lời ngay nhé. Vĩnh Phúc đấy.
    Hiểu hết thì anh nói tiếp cho chú về biện pháp TU TỪ trong tiếng Việt nhé, chú sẽ hiểu ngay thế nào là nhân cách hóa. Có thể sau đó, chú em "chọc ngoáy lung tung" lại được "hóa nhân cách đây"
    Dài dòng thế đủ rồi, không các MỐT quê anh lại khóa Topic nay mất.
    Nói về Quán Tiên, nó có truyền thuyết hẳn hoi. Đừng hiểu thô thiển rằng đó là một cái quán, trong đó có "tiên tiên" gì đó. Thật là sự hiểu biết hơi hời hợt. Đừng nên nói như vậy, nhất là về một vùng đất giàu truyền thống và mến khách.
    Nếu có điều kiện, chú em ghé chơi.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    MODs hãy bình tĩnh, đành rằng là có đi xa chủ đề tí tẹo, nhưng rõ ràng cuối cùng cũng gắn về Vĩnh Phúc mình cả. Một quan điểm đưa ra cũng có đúng có sai và dĩ nhiên là có sự tranh luận. Có điều, những tranh luận vui không vi phạm nội quy TTVNOL thì chấp nhận được, phải không nào?
    Tớ xin đảm bảo sẽ không vi phạm. Nghiêm túc đấy.
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tranh luận Vĩnh Yên có Trẻ - Khoẻ - Đẹp trai hay không. Nhưng tớ cảm phục người đã yêu Vĩnh Yên "bằng cả trái tim" :)
    Ừ, nhưng với tớ thì Vĩnh Yên rất Trẻ và năng động. Mà thường Trẻ sẽ đi đôi với Khoẻ nhỉ. Khoẻ để vươn lên trở thành một thị xã hùng mạnh và là một Thành phố trực thuộc tỉnh vào 2010. Đẹp trai à? Có thể đấy, nói đẹp trai để thể hiện sự cứng cỏi, vững chắc. Nhì?
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với quan điểm phân tích của [nick]what_if [/nick].
    Thị xã Vĩnh Yên năm năm trước đây so với một hai năm qua đã có những thay đổi đáng kể, và với những người xa quê lâu ngày, có thể nói là đáng kinh ngạc.
    Nếu đem so sánh với Hà Nội, Đà Nẵng thì chưa dám, nhưng nhìn sang các tỉnh bạn, phải nói rằng, người Vĩnh Phúc có quyền tự hào về một trung tâm văn hóa, hành chính của tỉnh nhà.
    Những thay đổi từng ngày của thị xã cho thấy sức trẻ và sự năng động.
    Còn về sự Đẹp trai ấy thì nó hơi ngồ ngộ, lạ tai nhưng thực tế không thể phủ nhận cái đẹp của Thị xã Vĩnh Yên quê mình.
    Tôi cũng mong rằng sự phát triển của Thị xã tiến lên Thành phố sẽ truyền một sức sống mới cho các huyện lân cận phát triển hơn nữa.
  7. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Chị đang bận chứ ko thì chú sun-forever chít với chị,,,,thật chú nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, anh em đã giải thích rõ ràng rồi mà chú cứ cãi thế cũng chẳng thành chày thành cối gì được đâu... Ai bảo chú là ko có cái gì gọi là "nhân cách hoá" ??? Ko biết thì dựa cột mà nghe, chẳng ai tranh khôn với chú cả, có thì bảo là có, ko bảo là ko....Nhân hoá hay nhân cách hoá là 1 phép tu từ (ko chỉ trong tiếng Việt mới có), ko cần phải giỏi văn, bất cứ 1 người tốt nghiệp tiểu học nào cũng đều có thể hiểu thế nào là nhân hoá (hay "nhân cách hoá").....chị từ bé tới giờ chưa nghe ai nói "nhân tính hoá" đâu chú.....Cái khái niệm này (nếu có) chị sẽ tìm hiểu sau.... Chị sinh ra và lớn lên ở VY, VY đã trở thành 1 nơi vô cùng yêu thương đối với chị, nó giúp chị cảm thấy thanh thản & bình yên....Dù VY đang thay đổi từng khoảh khắc, có cái tốt hơn, cũng có những mặt kém đi, nhưng mà có điều chắc chắn là nó đang đi lên.... VY đi lên tức là 1 góc nhỏ của VP đang đi lên, & là 1 góc nhỏ hơn nữa của VN đang đi lên, chú ko thấy mừng cho VY, VP & nước mình hay sao? Chị thì mừng lắm, & chị ghét những thằng rỗi hơi chọc phá lung tung nói vớ nói vẩn luận ko ra luận mà tranh cũng ko ra tranh. Chị chỉ có vài lời. Ko có thời gian tiếp chú nữa. Gì thì chị vẫn ấn tượng chú là 1 thằng biết điều....
    Được outhere sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 02/08/2004
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã lại bắt đầu. Tôi chưa thực sự có một mùa đông nào trọn vẹn ở Vĩnh Yên cả. Xa quê lâu ngày, rồi bận công tác, bận việc gia đình, cũng chẳng mấy khi về quê được quá 2 ngày. Nhưng những đổi thay hàng ngày của Vĩnh Yên thì tôi biết. Cái cựa mình thức giấc của thị xã ấy. Sáng sớm, bình minh chiếu xuống hòa vào ánh vàng, nâu của màu sơn trên những ngôi nhà, cơ quan... như báo hiệu một ngày mới về trên thị xã này. Và cả màu xanh của hồ nước, vườn cây... Những cây xà cừ cổ thụ ven đường... Dãy nhà cấp bốn xưa cũ nơi Ông nội tôi từng công tác, bên cạnh hồ nước bao quanh thị xã...
    Nhớ cả cái đầm Vạc nữa, đã có dự án mở rộng phát triển du lịc nơi này rồi...
    Mùa đông năm nào đó, Tết, tôi được về quê. Ông nội cho đi bộ cùng từ làng lên chợ Quán Tiên mua thịt bò về cho bà làm cơm... Rét, lạnh cóng tay, mà đi đường làng lại càng hút gió... Về nhà, bà cười và bảo đó là thịt trâu, thế nhưng lúc nấu lên, ăn lại rõ ngon, ngọt... Bây giờ thì tôi vẫn cho rằng thịt trâu còn ngon hơn thịt bò nữa...
    Mùa đông năm nào đó, cả nhà chuyển lên thị xã... Bây giờ chỉ có Bà và mấy đứa cháu nội ngoại, sáng nào cũng dậy sớm, đi bộ dọc cầu vượt, quay ra quảng trường để thể dục dưỡng sinh...
    Chắc Bà hiểu hơn cái đổi thay từng ngày ở thị xã này... Ngày trước, trưa nào bà cũng mang cơm đến ăn cùng ông ở cơ quan, vì không muốn ông đạp xe hơn 20 cây số cả đi về mỗi trưa, chỉ để về ăn cơm cùng bà...
    Mùa đông năm nào đó... Cô ruột ở Tuyên Quang chuyển về thị xã cùng Bà, rồi các cô ở quê cũng chuyển lên thị xã, chú thím ở Hà Nội cũng đưa các cháu về thị xã sống... Bây giờ, lại càng đông vui... Quê mình cũng đổi mới hơn nhiều rồi...
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm của PNA về Vĩnh Yên thật đẹp. Hồi trước ông nội tôi cũng từng làm việc ở Vĩnh Yên, nhưng đó là những năm 50, 60, và ông đã mất trước khi đó tôi ra đời. Tôi chỉ có thể tìm hiểu những hình ảnh của Vĩnh Yên ngày xưa qua bố tôi, thời mà bố tôi sống và học tập tại Vĩnh Yên, đó là những hình ảnh về một thị xã thật đẹp, thanh bình và thơ mộng, kỷ niệm về lần Bác Hồ về thăm thị xã năm 1963...
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thị xã Vĩnh Yên ngày Mẹ đạp xe đưa nó về quê ăn Tết những năm nó còn học cấp 1, bé tý tẹo trong ký ức.
    Chỉ có một con phố dài, cắt ngang bởi cái đường tàu mà hễ cứ lần nào về, nó cũng dừng lại để đợi tàu đi qua. Nó chưa hiểu được nỗi mệt nhọc của Mẹ khi phải đạp xe cả quãng đường xa gần 60 cây số, nên cứ nằng nặc không muốn đi tàu. Cái dôc Dây Diều bây giờ đã thành con đường lớn. Bao lâu rồi không qua đó nhỉ. Chẳng biết mấy cái lô cốt bây giờ còn không. Ngày xưa, mỗi lần qua đó, nó cứ nơm nớp sợ có ai đó trong cái lô cốt đen ngòm ấy, một nỗi sợ rất trẻ con.
    Làng ngói Hương Canh mịt mù bụi đất đỏ. Nó chỉ đi qua một vài lần, sau đó, hai Mẹ côn lại đèo nhau đi tắt qua đường làng. Nói là tắt, nhưng hình như còn xa hơn nếu men theo quốc lộ 2. Cánh đồng lúa hai bên, hương đồng nội có lẽ làm cho cơn mỏi mệt của Mẹ nó dịu đi, quãng đường vì thế cũng ngắn hơn.
    Ông nó, cả bà trẻ lúc đo đang ở Vĩnh Yên nữa, chắc cũng đã về làng để đón Tết rồi. Cái Tết ở quê là cả những đêm giã giò từ chiều tối đến chạng vạng sáng. Là mớ bánh lá, bánh ít mà bà và các cô thức cả đêm để gói. Là cái đuôi lợn mà lần nào, ông trẻ cũng để phần cho nó và thằng em. Nó lớn hơn nên cái đuôi lợn lúc nào cũng chia làm hai phần không bằng nhau, mà rốt cuộc sau khi ông phân xử, nó đều được phần ngắn hơn.
    Và hương vị Tết trong nó còn có cả mùi khói thuốc pháo khét lẹt, nhưng không thể thiếu mỗi độ xuân về.
    Mỗi lần về quê, nó lại được đi qua thị xã Vĩnh Yên, ngày ấy còn bé tẹo trong miền ký ức...
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này