1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIP

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi sao_mai85, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Chắc hẳn các bạn ai cùng biết từ đó
    Bạn có từng bao giờ nghĩ mình là một vip chưa ?
    Nếu một người bạn của bạn luôn tự nhận họ là vip thì bạn nghi sao ?
    Chúng ta cùng thảo luận xem nào


    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  2. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hic,tớ ghét VIP.Có những lần bạn tớ trêu tớ là VIP,tớ cảm thấy rất khó chịu,1 lần thì chẳng sao,nhưng nó cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần,làm mình điên hết cả người (bởi vì bản thân mình chả VIP tẹo nào cả)
    Ở lớp tớ,hồi trước có 1 thằng luôn tự coi mình là VIP,cho nên nó thường làm những điều bất bình thường,ko giống ai.Cứ tưởng 1 mình nó là hết,thế mà cho đến bây giờ,ở trường cấp 3 của bọn tớ lại nổi lên 1 chú em chẳng khác gì đàn anh,thậm chí có phần hoang tưởng hơn.Chẳng có ai trong cva là ko bít 2 đứa này...Phải gọi là Trâu Quỳ sổ ***g,Sài Đồng bỏ sót (mượn tạm câu này của anh one nhá)...He he,2 đứa hâm với nhau hợp lại 1 thành 1 cặp bài trùng kinh dị !! Phải tội,cả trường toàn được uống thuốc bổ (cười nhìu ý mà)..VIP là buồn cười thế đấy (tất nhiên đây chỉ là 1 khía cạnh nhỏ)
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu, nhưng cứ Mod kiểu Trangtva là VIP rồi, ít ra thì cũng với cái box 1985... chậc, mình nói xong cũng ngượng mồm quá, chả hiểu sao nữa...
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    VIP hả !
    Tớ cũng là Vip , nhưng theo 1 nghĩa khác , tớ là người quan trọng của 1 tỉnh xa xôi . Mọi người rất quí trọng những người ở trong Forum mà nhất lại là Hà Nội nữa , nên quan trọng lắm . Vip có 5 , 3 loại cơ , nên các bạn thích nói theo kiểu nào đây ?


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !

Chia sẻ trang này