1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Virus mang ten Dai hoc xay dung - Khoa CNTT

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi khuongvu, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    đồng ý luôn, cái thằng gà phun này chuyên phun bậy phun bạ, xì pam người khác, em thịt nó truớc đi, nó sắp sang đây với anh, tháng 9 nó sang anh thịt nó tẹt ga, he he
    mày chết nhe con, thằng gà phun
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    ăn gà luộc cũng ngon, nhưng phải gà nguyên bản cơ ạ. Gà mất chất, thịt ăn nhạt. Chán phèo.
    Em không tranh ăn phần của bác Huccer 2212 và anh Gấu béo đâu. Em chỉ giúp làm thịt hộ thôi.
    - Dội nước sôi (nóng già)
    - Cắt tiết
    - Vặt lông
    - Mổ bụng, moi gan (tất tật)
    - Tuốt lưỡi
    Xong. Cho vào nồi luộc hay xiên thịt nướng, quay tuỳ bác và anh.
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    Không biết và không quan tâm. Chỉ quan tâm tới con gà đã làm mình càng thêm sợ bạn đỉa trâu
    Ah, quên mất...bác Hucer 2212 đừng cho a Gấu béo ăn thịt. Nhờ bác thịt luôn đồng chí ấy cho e. Can tội hùa vào doạ e.
  4. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hớ, em này làm ngược quy trình rồi, phải cắt tiết trước rồi mới dội nước sôi để tuốt lông
    chậc, con gái thế này thì chết phải đi học thêm lớp nội trợ thôi em ơi
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hớ, em này làm ngược quy trình rồi, phải cắt tiết trước rồi mới dội nước sôi để tuốt lông
    chậc, con gái thế này thì chết phải đi học thêm lớp nội trợ thôi em ơi
    [/quote]
    Không thể giết gà, không thể mổ cá......NHƯNG đời e đã tự hào làm thịt được con gà có tên chicken-fund....Mà lạ đã thịt rồi sao vẫn cục tác được nhỉ
  6. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    highlight : hồi hộp quá...[​IMG], đang đợi chờ giây phút lên bàn mổ
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    hì hì rôm rả quá giờ tớ mới vào đc đầu tiên là thấy rất vui vì cái món Gà đã sắp hoàn tất lát tớ sẽ chuyển phát nhanh cho đồng chí Huc một chai Vodka để nhắm với thịt Gà,tớ bị cúm roài có lẽ ăn Gà lấy độc trị độc chắc cũng ổn.
    Giờ đi vào vấn đề chính Chúc mừng sinh nhật bé @Hana nhé anh Gấu chúc em luôn vui vẻ xinh đẹp và hạnh phúc ,chúc cho mọi ước mơ của em sớm trở thành hiện thực [​IMG]
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không thể giết gà, không thể mổ cá......NHƯNG đời e đã tự hào làm thịt được con gà có tên chicken-fund....Mà lạ đã thịt rồi sao vẫn cục tác được nhỉ
    [/quote]
    @ku gà phún bị dội nước rồi mà vẫn cục tác khỏe nhỉ. mày sắp chít rồi he he
    @em hana ơi, gà bình thường thì cắt tiết rồi dội nước sôi, nhưng còn gà phún này thì phải dội nước trước cho nó hết cục tác đi, hậu quả của việc cắt tiết con gà này trước khi dội nước là giờ nó vẫn kêu quang quác đó
    ku gấu: nhìn gầy thế mà dc gọi là béo, hơ hơ.. lạ nhỉ, chú có độn bông vào người không thía,
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...cục tác thì sao gọi là ku được. Chicken_fund là MÁI mà. Hay là mới ở Thái lan về ?
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a Gấu béo nhiều ạ. Đáp lại sự quan tâm của a Gấu, khi nào về nước e may tặng anh cái quần

Chia sẻ trang này