1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VISA đến ANH QUỐc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi binladenking, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chả khó lắm đâu. Chưa đi PV xin visa thì run, chứ xong rồi thì ok. Xin visa đi học thì chứng minh tài chính, visa du lịch thì một là có thư mời, có chứng minh tài chính, người mời có chỗ ăn ở cho người được mời, hai là thuê khách sạn, đi theo kiểu du lịch tự do, chứng minh ngày có 50 bảng thì phải (?). Nhớ đến xin cái form để điền vào trước.
    ĐSQ Anh cũng không quá khó khăn lắm đâu,, gọi điện họ sẽ tư vấn cho ngay ý mà. Còn nếu PV xin visa, nếu có visa nhiều nước rồi thì cũng sẽ được ưu tiên, nếu có visa Châu Âu rồi, có khi không phải phỏng vấn. Sáng đến sớm chờ lấy số phỏng vấn, phỏng vấn khoảng 10phút là cùng, báo luôn kết quả. Nếu được, chiều 4h đến lấy visa luôn. Nói chung là các bác cứ yên tâm, mang hồ sơ xin visa lên, nếu thấy khả năng không được, các chị VN ngồi ở reception sẽ nói luôn trước để khỏi phải nộp vào mất công mà lại bị phốt (fault).
    Chúc bác sớm xin được visa!
  2. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    tương đối đầy đủ rồi đó bạn
    mà chừng nào bạn xin vía vậy
  3. binladenking

    binladenking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    cái này mình cũng chưa hiểu lắm
    nếu mà đi kiểu này thì em xin đi ngay
    cảm ơn tất cả các bạn
    nhưng có vẻ vẫn còn khá khó cho mình
    ai còn ý kiến nào khác ko ạ
    dễ một chút nữa
  4. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đi Anh là một cực hình. Bạn có biết cụm từ "SƯƠNG MÙ LUÂN ĐÔN" không. Tớ thì chán ngấy cái cảnh London rồi. Hầu như lần nào đến Anh, đặc biệt là london tớ cũng đều gặp phải những chuyện sau:
    - trễ chuyến bay kế tiếp
    - hành lý thất lạc, đến chậm
    - kiểm tra an ninh phiền phức và mất thời gian
    - sương mù London dày đặt chẳng thấy cảnh gì đẹp
    - nhân viên phục vụ không lịch sự như các nước khác của Âu Châu hay Mỹ
    ... nói chung là tớ chẳng thích London.
    Visa thì xin dễ dàng, chỉ cần có plan rõ ràng, nói được tiếng Anh khi phỏng vấn, account nên có khoảng 5000 đến 7000 $US, nên có một thư mời của thân nhân (chị gì đó của bạn, trong thư nên có địa chỉ & số fone rõ ràng)....
    Thử xem sao....

Chia sẻ trang này