1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visa và các vấn đề liên quan (gia hạn /aufenthalt...) (Phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 24/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnguyen105

    huongnguyen105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    :)) fản động qá. Đừg có xúi bậy t làm thật đó :))
    Xin zu uni rồi uni gửi mình qa stk thi r học stk trc mà.
  2. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa học học kỳ nào ở Việt Nam, giả sử có ZD rồi xin Zu Uni nó có cho như nó đã từng cho bà ko? :-??
  3. huongnguyen105

    huongnguyen105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. T cũng chưa học đh m.
  4. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi em này nói cũng có cái đúng, thực ra xa họ hàng người thân cũng có cái tốt là làm mình trở nên tự lập và năng động hơn. Điều đó là tối cần thiết ở đất nước này. [r2)]
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    tốt nhất là như vậy, mình đã chứng kiến nhiều lắm rồi, những người mà mình quen biết qua Đức này ở chung với họ hàng người thân sớm hay muộn thì cũng phát sinh rất nhiều vấn đề, cuối cùng cũng phải dọn ra ngoài sống thôi, không những thế còn phát sinh vấn đề khiến ba mẹ ở VN và họ hàng bên này phát sinh mâu thuẫn ... bản thân mình cũng là người ban đầu qua Đức cũng ở nhà người thân ... nhưng rồi cũng phải dọn ra ngoài vì phát sinh quá nhiều vấn đề ...
  6. huongnguyen105

    huongnguyen105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhưng bây giờ bố mẹ và ng thân chưa nghĩ như thế nên mình k đc lựa chọn
    Vs lại mới sang, thân con gái một mình, k bố mẹ nào yên tâm cả. Có ng thân giúp đỡ,qản lý :)), lại đỡ tiền nhà đắt đỏ trong thời kì bão giá. Phụ huynh nào m k thích.
    Sau này nếu chuyển ra thì mình đã cứng cáp hơn r.
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Đúng rồi, nhưng thườn thì thời gian ban đầu được thế thôi, ở một thời gian vài tháng, 1 năm là bắt đầu có sự tính toán, suy nghĩ ngay thôi. Ở xa thì còn tình nghĩa, chứ ở cùng nhà, nếu không phải là con cái, mà chỉ là cháu thì mức độ nhiệt tình và nhiệt tâm cũng sẽ giảm khá nhanh theo thời gian ... đây là kết quả thực tiễn của nhiều du học sinh qua Đức mà phải ở nhà họ hàng, cô, chú, bác ruột .... không tính người quen biết :)

    Em là con gái, hơn nữa mới qua thì ở nhà người thân cũng tốt, có người chỉ dẫn ban đầu ... sau đó rồi tính, miễn là có sự chuẩn bị tinh thần trước là được :)
  8. huongnguyen105

    huongnguyen105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi chạnh lòng quá :D
    "Đời du học sinh không biết đâu là nhà
    Chấp nhận ra đi có lẽ cũng là chấp nhận một cuộc sống chênh vênh...
    ...giữa những múi giờ và nỗi nhớ..."
  9. Inox93

    Inox93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    .
  10. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ÔI chạnh lòng làm gì em, có cơ hội được đi du học là diễm phúc của đời người rồi. Bao nhiêu người mơ mà có được đâu [r2)][r2)][r2)]
    Về sau sang đây quen rồi em sẽ thấy mình độc lập và mạnh mẽ hơn. Nói chung anh thấy toàn là tốt cả em ạ @}

Chia sẻ trang này