1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visa và các vấn đề liên quan (gia hạn /aufenthalt...) (Phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 24/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangnguyen88

    giangnguyen88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em hỏi '' hồi xưa " là khi nào hả anh..... mà anh xin visum ở Hà Nội hay là ở HCM?
  2. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    em có cái 500 tiết của Goethe thôi. Thế thì có nhét vào tập hồ sơ không ạ? Hay là ko cần nhét bất cứ chứng chỉ tiếng nào ạ ????
    Ai thắng em cũng sẽ có visum thôi, đại ca @htcuong ơiiii \m/
  3. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; hi hí.. Bí mật chứ anh! Tính em lại hay quên thế, chả nhớ quà gì cả. Ôi làm sao đây anh???:P
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    hồi xưa là tháng 7 2008 bác ạ, mà bác sinh năm 88 thì còn hơi tuổi em ấy chứ:))
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    rồi, anh sẽ ghi nhớ câu này của em để sau này có cách xử xự "đúng đắn" với em hơn.
  6. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; ặc ặc.. Bác chả cần phải cho trong ngoặc kép đâu cho nó mờ ám. ha ha.. Eo! Để xem bác xử em thế nào đây???:P:P:P Thật nguy hiểm quá đi! hi.. Mà em đã xin đc Visa đâu mừ! hị hị..
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Nguy hiểm ở chỗ "" đấy em. Anh một khi đã để trong "" rồi thì nguy hiểm ngất trời đấy em ạ :) Không loại trừ mọi thủ đoạn.
  8. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đến xin visum rồi. Đến sớm nhất tưởng phải sắp hàng chờ, may sao có đoàn Âu Cơ nên em cũng đi theo, vào ngay đầu tiên. Vào trong, mấy đại gia của Âu Cơ ai cũng ngồi bắt chân chữ ngũ, bàn chuyện khi nào bay sang nên đổi iphone 5 hay Galaxy S3. CÓ mỗi em cua mề ngồi lạnh lùng với cặp hồ sơ, mặt như cổ động viên của Hà Lan đêm qua... Các bạn ấy có ông bầu đi theo mang cả tập hồ sơ dày cộp, nên chỉ mang mỗi cái hộ chiếu. Em thì ko có ý gì, nhưng bực nỗi là có bạn lại hỏi:" ơ sao anh mang theo nhiều giấy tờ thế, bọn em có cần mang gì đâu" . Moá ...
    Lại bất ngờ xảy ra, em được gọi lên lầu 2 sớm nhất, sớm hơn cả đoàn Âu Cơ. Vào cửa số 3, bác trai trung tuổi, thân thiện, vui vẻ, không cau có, nhiệt tình chỉ bảo, dễ chịu. Em cũng không bị hành gì cả. Bác ấy làm nhanh lắm, thu 1 triệu 6, cho em cái Quittung rồi bảo ra về, bao giờ có kết quả sẽ gọi.
    Ok, em bắt đầu 28 ngày (hoặc hơn rất nhiều) chờ đợi :D Hy vọng sẽ êm đẹp, êm xuôi, đi vui và đi rất đẹp, không làm kỷ lục gia của box mình :D
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; hi.. Ôi bao giờ mới đến lượt mình đây, hic.. Đặt hẹn có đông ko em ơi? Em đặt hẹn từ bao giờ mà đc Termin ngay thế?:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ; Ôi em lại đang tò mò rồi đây. Mà em tò mò thì cũng dùng thủ đoạn vô biên để thỏa chí tò mò!=))=))=))
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có Zu rồi hả chị sao đã tính Visum rồi ;))

Chia sẻ trang này