1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visa và các vấn đề liên quan (gia hạn /aufenthalt...)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sivitn, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Luc truoc minh cung hoi hoi giong ban 1 chut Quan trong la ban phai giai thich cho nguoi ta lam sao that chinh xac, rang tai sao ban lai muon chuyen nganh Nho la du that hay gia, thi hay co gang dua ra li do nao xac thuc va thuyet phuc nhat
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    chi, em cũng mu'n xin Zu của uni hannover ngĂnh ktế
  3. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    em vừa đi ra dsq xin mấy cái tờ hướng dẫn và tờ khai lý lịch về, mất bố 100k, điên thế. Lúc em xin xong, từ cửa chỗ ĐBP đi ra định rẽ luôn vào Trần Phú nên đi trên hè 1 đoạn, đợi đèn xanh em mới đi xuống, vậy mà vừa đi xuống 1 đoạn bị cảnh sát hỏi thăm, bảo là em vừa vượt đèn đỏ, lằng nhằng một hồi em mất toi 100k, điên ko chịu nổi . Post lên đây để các bác đi xin visa cẩn thận cái bọn công an ở đấy, có đi sang Trần Phú thì dắt xe trên hè giả vờ sang cửa APS xong hãy phóng, kẻo mất oan tiền giống em .
  4. heotay85

    heotay85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình xin chia buồn cùng bạn :) Cái bọn Công an đứng ở đầu Trần Phú giáp Điện Biên Phủ mắt như mắt cáo và chỉ chuyên bắt người đi từ trong ĐSQ ra thì phải. Hồi lâu mình cũng đi ra như thế,mình đã kịp dừng khi nhìn thấy đèn đỏ,thế mà lúc đi tiếp mình thâý 1 thằng áo vàng vẫn phi ra trước đầu xe mình. Mình phanh gấp lại rùi cho quành xe ( mặc dù TrPhú là đường 1 chiều, lúc đó mà bị tóm thì tội chắc to ngất trời) Mình bị người đi đường mắng cho té tát nhưng vẫn quành đầu xe và phi lên vỉa hè, còn thằng áo vàng thì vừa chạy theo vừa thổi còi loạn đường. Bác xe ôm đứng trước cổng ĐSQ còn kêu thôi dừng lại đi,nó đuổi kịp rồi kìa làm mình hết hồn. Nhưng mình đi xe máy, nó đi bộ thì đuổi bằng niềm tin. Hehe mình phi đến gần ga Hà Nội mà vẫn choáng và run :D Thôi coi như bố thí cho bọn đói ăn bạn ạ :D
  5. meokonlove

    meokonlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có mẫu bảng tóm tắt quá trinh học tập, YOU nào có thì share cho tui với.
  6. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    thôi đành vậy, mặc dù tiền bố thí bằng tiền ăn mấy ngày của tớ . Mặc dù rõ ràng mình nhìn thấy đèn xanh mới xuống đường nhưng cãi tay đôi thì nó bới ra càng nhìêu tội, thôi thì nộp rồi chuồn lẹ. Đầu tiên nó giơ ra tờ giấy phạt theo luật 400k để dọa , sau rồi thấy mình năn nỉ nó bảo 1 câu rất chi là bản chất :"thế mày có bao nhiêu?" . À, ngòai cổng dsq cũng có cò đề nghị giúp hồ sơ nhưng mà các bác đừng tin tụi nó, muốn hỏi gì cứ chìa hộ chiếu cho bảo vệ rồi vào hỏi thoải mái, mấy bác bảo vệ rất nhiệt tình. Coi như hôm nay tớ mua mấy tờ khai lý lịch và đơn xin visa hết 100k , post lên đây cho các anh em sau này rút kinh nghiệm.
  7. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    cái này ko có trên mạng đâu, ra đại sứ quán mà lấy, free.
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Anh, Chị, Bạn Humorl có còn giữ tờ giấy đó không, em lên xin mà nó kêu nghỉ
    thứ 2 em nộp visa rồi
  9. huongdeutsch05

    huongdeutsch05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    haha, số bạn đen thật đấy. nhưng có vẻ nhiều ng bị tóm ở chỗ đó nhỉ. Hồi trước chính mình cũng bị tóm nhưng không bị mất tiền. Các chú ý vừa bắt dừng xe lại, mình bình tĩnh nói luôn:
    - Em không vượt đèn đỏ đầu, em cũng không vi phạm luật giao thông. Em rẽ từ dsq ra ( nói nhẹ nhàng và kiên quyết lắm ý, chẳng hiểu sao lúc đó bình tĩnh thế)
    - vào đại sứ quán làm gì? ( sao các chú ý quan tâm đến việc này thế nhỉ)
    - em lây visa
    - thôi đi đi
    mình chẳng hiểu gì luôn, trên đường lúc đó vắng tanh, các chú đứng chơi dài thế mà lại hoạnh họe mình đúng 1 câu rùi cho đi ( mà câu không liên quan gì đến luật giao thông mới buồn cười chứ)
  10. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Neu hok xin duoc thi co the viet tay giong i nhu mau cung duoc ma
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này