1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

    B&M Family
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá

    [​IMG]




    Chào bà con,


    Trên cuộc đời này có nhiều kiểu để khám phá.

    Kiểu phượt như bác DUGIA mỗi khi thấy mùa lúa chín, hoa mai nở trên những triền đồi rủ rê là bỏ vợ con, ôm chiến mã lên đường rong ruổi, lang thang giữa những lối đi vắt ngang triền núi sương mù Tây Bắc, hay nhâm nhi bên chén rượu thơm lừng thịt nướng chốn sơn cước, hay qua miền Tây Tiến, ngược dòng sông Mã đêm mơ đến bóng kiều thơm.

    Kiểu tập thể như các anh chị các nhóm GPS, F19, F69, nhóm D&D, Tây Bắc? lấy con đường lên Fanxiphang làm lối về nhà mình như các cụ hàng năm vẫn hành hương về chốn Phật thiêng Yên Tử, hay tụ tập dựa lưng trên đỉnh Apachải ngắm hoàng hôn buông xuống dưới chân.

    Kiểu đi bụi như mấy thanh niên kiến trúc hàng tháng lặn lội trên đất India, tìm những đường nét cổ xưa của động Ajanta&Ellora, nghe thầm thì khúc tình ca bất hủ bên đền Taj Mahal hay xoa bụi từ miền đất Phật ra đời Bodhgaya đến cõi niết bàn Kushinagar, đắm mình vào dòng sông Hằng tuôn chảy từ quá khứ.

    Kiểu du hí của dân backpackers với những chuyến đi bên trời Âu đất Mỹ, chen chân trên những chuyến tàu eurail hay căng ngực hít thở khí trời Địa Trung Hải, lững thững dạo dưới tán hoa anh đào che khuất những nóc nhà chọc trời New York; giữa chốn đô thành ồn ào hoa lệ mà mơ ước đến một tiếng gà gáy thôn quê mùa lúa chín, bồng bênh những giây phút ngỡ mình đang đi chết trên tầng mây lãng du.

    Kiểu đua xe đánh dấu như một chú em tội nghiệp chỉ biết đến đo đếm tốc độ, đến đâu vạch dấu rồi ngửa mặt lên trời như lão Tôn sau khi hành sự mà kêu ?ota đã có vết ở đây và đã chinh phục được thế giới? mà không biết rằng thế giới này đâu chỉ có nhỏ nhoi như vậy.

    Kiểu tham quan nghỉ dưỡng cả đoàn như các bác theo tour mua vé trả tiền đô, hàng ngày ăn no đủ bữa, ngủ kỹ đủ giờ, nhìn thế giới trôi qua cửa kính ô-tô xe máy lạnh và gật gù tâm đắc lời kể của hướng dẫn viên mà trong lòng lấy làm mãn nguyện.

    Kiểu lượn lờ cuối tuần đổi gió về Đường Lâm, qua Tam Đảo, sang Thung Nai, chụp hoa đuổi **** cạnh bờ sông, trượt cỏ bên triền núi, phóng ra ngoại thành hít thở mùi lúa non pha bụi phù sa, để cũng thấy quanh nhà mình đâu phải thiếu những điều chưa khám phá.

    Không thể nào kể hết được. Ai cũng có quyền và cách khám phá của mình.

    Kiểu LANG THANG GIA ĐÌNH như chúng tôi, sau những đắn đo cân nhắc, nhắm mắt đưa chân lang thang một chuyến 14 ngày từ Hà nội đến Malaysia qua Singapore. Tự biết mình chỉ là bậc nhi đồng trong giới lãng du vì trước và sau chúng tôi vẫn còn hàng vạn người cũng đi như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn góp vui với box du lịch bằng một vài câu chuyện trong topic này.

    Mục đích topic này không có gì lớn lao. Chúng tôi chỉ muốn kể lể chuyện mấy ngày đi đường không phải cho các bà con dân đã xuất ngoại thực sự có nhiều kinh nghiệm (dân backpackers chuyên nghiệp cười quê chết), mà chỉ dành cho những GIA ĐÌNH chưa đi nước ngoài bao giờ, nhà có TRẺ EM nhỏ tuổi ham học hỏi nơi mới lạ thay đổi tầm nhìn, bố mẹ đã cảm thấy TUỔI GIÀ gần bên cũng cần ra ngoài để suy ngẫm sự đời, bao năm nay ky cóp được ít tiền nên làm sao TIẾT KIỆM mà vẫn XUẤT NGOẠI được để KHÁM PHÁ nhiều điều. Nếu đọc xong mẩu topic này, bà con thấy cuộc đi đơn giản, cùng bàn tính với nhau, tặc lưỡi tự cho gia đình mình tự xuất ngoại một chuyến. Chỉ cần vậy thôi.

    Cũng xin mạn phép bác Triều Dương và các anh chị GPS, F19, F69, D&D, Tây Bắc? vì đã nhắc đến các vị mà chưa xin phép. Cả nhà chúng tôi là fan hâm mộ nhiệt thành các chuyến đi của các vị, có gì sơ suất xin bỏ quá cho và xin lời chỉ giáo.

    Nói làm gì nhiều. Cứ post nên mấy cái ảnh làm quen với bà con trước đã.
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    B&M Family
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá
    [​IMG]
    GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu năm 2007, khi hai kẻ lãng du trẻ tuổi bỗng thấy nổi máu giang hồ, liền họp bàn tính chuyện vượt biên. Làm cách nào đây ? Bằng tàu biển, mua tour du lịch hay qua lấy vé hàng không VN Airlines bây giờ ?
    [​IMG]
    Sau mấy buổi tranh cãi, dò dẫm lên mạng tìm thông tin, hai kẻ lãng du chưa đến tuổi thành niên dụ dỗ được thêm hai phụ huynh sắp đến tuổi nghỉ hưu cũng muốn đi bụi cho biết mùi, dại dột chấp nhận đi theo làm chân osin phục vụ miễn phí. Cuối cùng, tự biên tự diễn chương trình và Hàng không giá rẻ được họ chọn để lên đường vượt biên.
    [​IMG]

    Buổi sáng mở mắt ra thì một nơi vừa quen vừa lạ, đầy màu sắc rực rỡ pha nắng chói chang chào mời. Selamat Datang. Xin chào Malaysia.
    Nào, ta cùng ra phố.
    [​IMG]
    Bắt đầu hành trình của những kẻ lang thang muốn khám phá. Đầu tiên phải tìm cách gì đi lại vừa thuận tiện vừa rẻ tiền đã. Thử đi xe buýt nhé.
    [​IMG]

    Nên sử dụng cả tàu điện ngầm LRT và tàu điện trên không Motorail là các dạng phương tiện công cộng bình dân của thổ dân xứ Malaya này. Cũng hay ra phết, không phải chen chúc nhau, giá rẻ, đi lại thuận tiện.
    [​IMG]

    Châu Á đích thực đây rồi.
    Thử nước hoa loại này đi em gái. Xinh thế không biết.
    Bảo đảm đây là hàng Tàu chất lượng cao. Còn đây là hàng ngoại loại đặc biệt cao cấp từ Cho Lon Near-by (bên hông Chợ Lớn) nhập khẩu sang. Hàng xách tay đấy.
    Em dùng nước hoa này thì thằng bạn trai đứng cạnh em chưa là cái đinh gì.
    Kể cả đám đàn ông lẫn đám chuột Anh, chuột Pháp, chuột Tuy-ni-di, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì cũng chết.
    Sorry, anh bỏ nghề bán thuốc diệt chuột lâu rồi mà. Em cứ tin anh và dùng thử đi.
    [​IMG]
    Có buổi sáng thanh bình lang thang theo những con đường cổ kính Malaca, dạo trên quảng trường St. Paul, hòa mình giữa phố người Hoa, lên pháo đài A?TFamosa để nghe những tiếng rì rầm của biển cả kề bên.
    [​IMG]

    Có lúc thử làm những tên cướp biển đột nhập lên tàu buôn, mong tìm kiếm vài thùng báu vật giấu sau cánh buồm những con tàu buôn đến từ Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan để mong đỡ chút tiền lộ phí đi lại.
    [​IMG]

    Có lúc về đêm người mệt nhoài, bụng đói meo, chuyển từ cách đi bộ tự hành sang phương thức song mã ngựa người - người ngựa, nhưng đoàn du hành vẫn luôn tiến về phía trước, nơi có những món ăn quyến rũ đang mời gọi.
    [​IMG]

    Đây rồi, món Laksa nổi tiếng của người Malay. Món mì làm từ bột gạo, trộn cùng các loại cà-ri, rưới nước sốt nóng và một chút ớt màu? Măm măm măm. Ngon tuyệt.
    [​IMG]
    Còn đây là món Hannanese Chicken Rice Ball nổi tiếng của người Hoa. Gạo được nấu bằng nước hầm gà thành cơm viên. Thịt gà luộc có hương vị thật đặc biệt. Chậc, cứ mỗi lần nhìn thấy lại thèm. Mời cả nhà xơi nhé.
    [​IMG]

    (còn tiếp tục...)
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (... tiếp tục phần GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI)
    Có những lúc đội trên đầu cái nắng chói chang, bước ra từ Thánh đường Hồi giáo Putra Jaya, thủ đô hành chính mới của đất nước Malaysia, khám phá thế nào được gọi là ?othành phố thông minh? được điều hành bởi những lãnh đạo thông minh.
    [​IMG]

    Không ít lần phải hứng chịu cơn mưa miền nhiệt đới xối xả không dứt, làm cản trở cả con đường vào Vườn thú Quốc gia Zoo Negara.
    [​IMG]

    Có những lần nhắm mắt treo người trên đỉnh ngọn tháp cao nhất chốn sương mù Genting, thấy xung quanh mờ mịt khói sương, cái lạnh thấm dần pha cùng nỗi sợ, để rồi được thoải mái thả cả người tự do rơi xuống từ không trung. Nghĩ lại mà còn thấy lạnh. Thử tí đi.
    [​IMG]

    Hay là muốn giải trí nhẹ nhàng thì thử món này vậy. Cảm giác như khi đi hàng không mà máy bay hết xăng vậy thôi.
    [​IMG]

    Tìm cách trèo lên điểm cao nhất của Kuala Lumpur này để ngắm nhìn thành phố xoay tròn dưới chân. Trên vòng quay của tháp truyền hình Menara Tower, tầm nhìn cuộc sống cũng có điều khác lạ.
    [​IMG]

    Thấy mình cùng tầm cao, ngang hàng với Tháp đôi Twin Petronas. Dưới chân mình là những tòa nhà cao tầng đang cố vươn cao lên, nhưng tất cả đều ngậm ngùi quanh độ cao 452 m của tháp đôi Petronas, công trình là biểu trưng của đất nước hưng thịnh này.
    [​IMG]

    Tới Thánh địa Hồi giáo Jamek nằm giữa ngã ba con sông Klang và Gombak hợp lưu để thăm ngôi đền cổ kính uy nghi nhất tại Kuala Lumpur.
    [​IMG]

    Hành hương đến chốn Phật linh thiêng Batu **** có ngôi miếu thờ linh thiêng của đạo Hindu và Quang động, Âm động; nơi các tín đồ Hồi giáo hành lễ Thaipusam hàng năm với nghi thức rước tượng Lord Subrammaniam trên cỗ xe được trang hoàng lộng lẫy do những con bò thiến kéo giữa hàng vạn tín đồ vây quanh.
    [​IMG]

    Tận mắt nhìn thấy lịch sử hiện lên từ những ngày xa xưa trên mảnh đất này, nơi các vị thần Hindu còn nhảy múa giữa nền trời trong xanh chi đến ngày nay.

    [​IMG]
    (còn tiếp tục...)
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (... tiếp tục phần GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI)
    Những giây phút thư giãn dạo trên Quảng trường Độc lập Merdeka Square, nơi đánh dấu sự khai sinh của đất nước độc lập từ năm 1957 với cột cờ 100m cao nhất thế giới và tòa nhà cổ Sultan Aldul Samad.
    [​IMG]

    Đi shopping trong trung tâm mua sắm Suria KLCC dưới chân tòa Tháp đôi.
    [​IMG]

    Hay chen chúc, trao đổi, mặc cả trong khu chợ ồn ào náo nhiệt của người Hoa trên phố Petaling.
    [​IMG]
    Hình dung tương lai sắp tới của đất nước Malaysia, nơi thủ đô hành chính Putra Jaya, nơi điều hành một đất nước đầy năng động, nằm giữa cảnh thiên nhiên hữu tình được kiến tạo thần kỳ bởi bàn tay những con người thông minh.
    [​IMG]

    Hòa cùng hành trang bình dị của những cô bé đầu bịt khăn choàng, vai mang túi xách học trò đang mê mẩn hương vị ngọt ngào của cái kem mát lạnh giữa nắng trưa.
    [​IMG]
    Hỏi thăm cuộc sống của những người con Việt xa xứ kiếm tiền, đang phục vụ trong nhà hàng này hay lao động làm thuê trên các công trường, nhà máy khác để góp một phần vào sự hưng thịnh của đất nước Malaysia và góp tiền gửi về nuôi cả gia đình mình.
    [​IMG]

    Trò chuyện tán gẫu với mấy cụ đã về hưu còn tranh thủ gõ máy chữ đánh thuê văn bản trên đường phố, kiếm ít Ringgit ngày mai đi chợ.
    [​IMG]

    Điện thoại tán gẫu với mấy bạn sinh viên Trường Đại học Quốc gia Malaysia (UM) đang chờ xe buýt trong sân trường. Quần bò, áo điệu và kiểu đội khăn vừa đúng quy định Hồi giáo, vừa thời trang, lại vừa mát, vừa tránh nắng, giữ da. Chị em mình tham khảo nhé.
    [​IMG]
    (còn tiếp tục...)
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (...tiếp tục phần GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI)
    Cùng tết tràng hoa phục vụ ngày lễ Hindu với các bác này. Chà, các bác nam giới được trang điểm hay quá, có cả chấm mầu vàng-đỏ giữa trán như bảng màu của các fan bóng đá vậy. Hay quá vậy ta !
    [​IMG]
    Đã có lòng ham, thôi thì quyết xin vào đền làm lễ quy đạo Hindu. Chủ trì đền thấy mấy kẻ lãng du ngoại quốc đang vô đạo mà cũng thành tâm bập bẹ mấy câu, mong hướng tới đạo này, liền tổ chức một buổi lễ nhỏ nhưng đầy đủ lễ nghi. Xưng tên, lạy tạ, hơ tay lên bếp lửa, đuổi tà, dâng hương lên các bậc tiền bối xin phép?

    [​IMG]
    Và cuối cùng mấy kẻ lang thang vô đạo cũng thành chính quả. Giấy chứng nhận cho họ được Thánh đường Hindu cấp ngay giữa trán. Hãnh diện nhé.
    [​IMG]

    Cả nhà ơi, ở đây làm lễ thắp hương giống hệt ở nhà mình hơn, mặc dù chữ viết toàn bằng tiếng Tàu.
    [​IMG]

    Mình làm Trưởng đoàn cũng vất vả thật, bao nhiêu việc phải lo. Ông anh mình cứ hãnh diện là đẹp trai nhất lớp, tự vote mình đạt 5 sao; nhưng sang đến đây sờ cằm nhẵn nhụi lại thèm mấy bộ râu hoành tráng này quá. Mình đành phải làm công tác đối ngoại phục vụ ông anh vậy.
    Hello, làm quen nhé. What?Ts your name ? Where are you from ? From Ả Rập Saudi Arabia à.
    Why râu you đẹp thế, cho I sờ kiểm tra tý nhé ?
    [​IMG]

    Này cái bác áo trắng da đen kia ơi, sao nhà bác lại đứng nhầm vào chỗ của em vậy ? Em đội nắng đứng gác mãi quãng này mấy hôm mà có thấy ai hỏi thăm đường đâu. Bác này son thật.
    [​IMG]

    Tranh thủ thưởng thức văn hóa văn nghệ quần chúng chút vậy. Chương trình miễn phí mà, hay thật đấy. Giá như họ thu tiền vé thì nhà mình đã bỏ mất cơ hội này rồi.
    [​IMG]

    Băn khoăn không biết mình tự chụp ảnh thế này, nét mặt đã giống ca sỹ Madona hay chưa nhỉ. Ít ra thì đôi mắt mình cũng đẹp hơn cô nàng kia chứ.
    [​IMG]
    (còn tiếp tục...)
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (... tiếp tục phần GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI)
    Nào, tớ phát động phong trào hãy thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương đười ươi Utan. Các cậu cứ lười vận động như lũ méo ú vậy, hãy xem cơ bắp của tớ đây này.
    [​IMG]

    Anh bạn kỳ nhông này có bộ quần áo giống mình quá đi mất, nhưng lại là đồ xịn hơn nhiều. Bạn ơi, cho hỏi chút, bạn kiếm đâu ra bộ đồ da này vậy. Mình đổi cho nhau nhé ?
    [​IMG]
    Mình cũng muốn kết bạn cùng mấy anh bạn hươu cao cổ đang đi dạo như cảnh Công viên kỷ Jura này.
    Không biết cổ cao như thế, các bạn có dễ gian lận trong làm bài kiểm tra ở lớp không nhỉ ?
    [​IMG]

    Một, hai, ba. Nào, chúng ta cùng nghe dàn tam ca áo mai sừng cổ rụt biểu diễn nhé.
    [​IMG]
    Mình thích ngắm lũ chim hồng hạc trên Khu bảo tồn thiên nhiên Wetland này quá đi mất. Có lẽ sau này mình phải đào một cái ao như thế này trước sân nhà mình để nuôi chim mới được.
    [​IMG]

    Bầy hồng hạc này có nét thanh cao giống mình. Mình với chúng đúng là những loại động vật quý hiếm.
    [​IMG]

    Mình tự thấy có nhiều điểm giống với Hồng Hạc, nhất là vẻ bề ngoài. Thử tập bay nhé. Dễ thôi, chỉ cần ngẩng cao đầu, vươn người, nhấc mông, vẫy cánh?
    [​IMG]

    Thực ra kỹ thuật bay cũng rất dễ thôi. Phấn khởi quá đi mất. Không ngờ mình còn bay cao hơn lũ chim này.
    [​IMG]
    (còn tiếp tục...)
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (tiếp tục và kết thúc phần GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI)
    Làm quen với nhau nhé. Bắt tay cái nào. Tên bạn là gì ?
    [​IMG]

    Anh ơi, ta cùng khởi động hát một bài cho nóng người lên, chứ sao lại ngồi lì ôm cây dụ khỉ thế này ?
    [​IMG]


    Có những phút giây tựa lưng vào quá khứ, hít thở hiện tại, suy nghĩ về tương lai. Mình là ai, mình là ai ?
    [​IMG]
    Nhà sư này chắc cũng có tâm trạng giống mình.
    Giữa đất trời bao la này, không biết nên thi vào trường đại học nào, học tại chùa nhà hay đi du học chùa bên đây ?
    [​IMG]

    Gay quá. Khuya lắm rồi mà không tìm thấy Trưởng đoàn nhà mình lạc đâu mất. Giữa chốn này cả đoàn làm sao mà biết đường về ?
    [​IMG]
    Ngày chia tay, chúng tôi lưu luyến mãi tiếng ghi-ta bập bùng giữa Giáo đường Saint Paul với những bản tình ca tha thiết.
    [​IMG]

    Lưu luyến với đôi mắt đắm đuối nhìn ông anh nhà mình của cô bé chân dài và thon như đà điểu, tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền.
    [​IMG]

    Cô em gái bé nhỏ cứ tần ngần, tần ngần mãi, đôi mắt không dám ngẩng lên, nghẹn ngào: ?oCác anh ơi, thế câu chuyện về chuyến đi đến xứ Malaysia của em kết thúc rồi à ? Em muốn nghe thật nhiều, thật kỹ hơn cơ?
    [​IMG]

    Vị trưởng lão thông thái hắng giọng :
    ?oCâu chuyện chưa bắt đầu cháu ạ. Chúng ta chỉ mới làm quen nhau mà.
    Mời bà con ta, ai thấy có chút quan tâm thì nghe lời kể của mấy kẻ lang thang này?
    [​IMG]

    SELAMAT DATANG
    Chào mừng bà con đến với chi tiết cuộc Khám phá Châu Á đích thực của cả nhà chúng tôi.
    B&M Family
    [​IMG]
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    SELAMAT DATANG
    Chào mừng bà con đến với chi tiết cuộc Khám phá Châu Á đích thực của cả nhà chúng tôi.
    B&M Family

    [​IMG]
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá

    Mời bà con làm quen với các thành viên chuyến đi một chút:
    (1) Trưởng đoàn, có biệt danh là cậu em Milô
    Người đang trình bày phương án và lịch trình chi tiết chuyến đi này.
    [​IMG]

    Các lĩnh vực đặc biệt quan tâm nghiên cứu : Cuộc sống của các loại động thực vật trên trái đất, em bé được sinh ra như thế nào, vũ trụ được hình thành ra sao, các nước trên thế giới có gì thú vị; bí ẩn không xa lạ, vô hạn và hữu hạn, lần theo dấu vết, đuổi hình bắt chữ? và hàng trăm thứ linh tinh khác.
    Có thể tự mình nghiên cứu hết các sách giáo khoa môn khoa học, sinh vật, vật lý, địa lý, lịch sử từ lớp 5 đến lớp 8. Trình độ tiếng Anh Apollo 4 năm nên được tín nhiệm làm công tác ngoại giao của chuyến đi.
    Các nhân vật thần tượng : Newton, Edison, Anhxtanh, Helen, Irwin, Sê-kô và anh Bờm.
    [​IMG]

    Đây là mục tiêu phấn đấu rất lâu dài và rất tốn kém.
    [​IMG]

    (2) Cố vấn Trưởng đoàn, có biệt danh là anh Bờm.
    Đồng tác giả của chuyến đi. Đồng thời phụ trách trực tiếp cái ba-lô duy nhất của cả nhà và cõng Trưởng đoàn khi gặp tình huống khẩn cấp.
    Đây là năm cuối cùng học phổ thông, chuẩn bị thi đại học. Con đường phía trước dẫn về đâu ?
    Có thể đóng thế vai Thạch Sanh, khuyến mãi thêm một con Trăn Tinh nữa, nhưng chưa cần cứu Công Chúa vội.
    [​IMG]
    Sở thích thường ngày.
    [​IMG]

    Và sở thích phát sinh trên đường tu hành. Ai mà chẳng có giây phút mềm lòng.
    [​IMG]

    (3) Phụ huynh kiêm Oshin Tổng Quản, có biệt danh là Bà mẹ Dễ tính

    Người phụ trách phần tài chính, hậu cần, Tổng Oshin của chuyến đi.
    [​IMG]

    Sở thích của vị Tổng Oshin cao quý này cũng không có gì quá đặc biệt.
    [​IMG]

    (4) Còn đây là một phụ huynh kiêm Oshin khác, có biệt danh là Ông bố Lẩn thẩn
    Thỉnh thoảng tranh thủ cầm máy của con, lang thang đi săn ****, khoe chim.
    Bố ơi, về làm quen, giới thiệu với bà con đi nào !!!
    [​IMG]

    Suốt ngày chỉ thích ****.
    [​IMG]

    Chim thế này mà bố cũng khoe. Vừa cổ dài, lại vừa trọc !!!
    [​IMG]

    Hãy xem con múa đao chuyên nghiệp này.
    [​IMG]

    Thế này mới là chim chứ !!!
    [​IMG]
    Chí ít cũng hoành tráng như con chim này.
    [​IMG]

    Nào, ba bố con có thôi khoe chim đi không.
    Chuẩn bị thu xếp mà lên đường sang Malaysia đi.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    B&M Family
    [​IMG]
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá

    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ NHẤT :
    Bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia.

    1.1. Quyết định tự lữ hành
    Thực ra, ban đầu cả nhà dự định mua tour đi Singapore mấy hôm nhân dịp nghỉ Tết. Thật không may, các tour lữ hành quốc tế dịp này bán hết sạch. Dân mình dịp này đang rất sẵn tiền do trúng quả chứng khoán và có xu hướng xuất ngoại chơi Tết thay vì chú trọng mâm ăn và thăm viếng như trước.
    Chả lẽ bó tay. Thôi thì đành tự xoay xở vậy. Với số tiền dự kiến mua tour hụt, tại sao không luôn tiện làm một chuyến sang cả Malaysia chơi luôn, vì hai nước rất gần nhau, đi lại thuận tiện. Kéo thêm mấy ngày nghỉ trước và sau Tết cho đủ chương trình đi chơi. Thế là có chương trình khám phá Malaysia này.
    Các cấp phụ huynh có vẻ xuôi, kể cả ông bà. Thôi thì kệ chúng mày, cứ đi xem về có mở mang được gì thêm không.
    Cũng là dịp để các thanh niên nhà mình tự tìm kiếm thông tin, bố trí lịch trình, cơ hội để luyện tiếng Anh thực tế, các kỹ năng tự lập, khám phá cuộc sống nơi mình, học hỏi bên ngoài.
    [​IMG]

    1.2. Chuẩn bị
    (Phần này chỉ dành riêng cho bà con chưa đi đâu khỏi quê nhà bao giờ)
    Cả nhà cùng xác định thời gian đi (2 tuần), nơi đến (Malaysia và Singapore chia đều), chi phí (cố gắng giới hạn bằng mua tour du lịch 7 ngày).
    Tìm kiếm các thông tin từ các nguồn :
    - Lên mạng Internet để tìm các thông tin chi tiết hơn, nếu cần. Bà con chưa có kinh nghiệm cứ vào Google.com rồi gọi các địa danh ra, xem thoải mái (khách sạn giá cả thế nào, có những điểm gì cần xem - có cả hình ảnh, giá vé vào cửa bao nhiêu, cách đến thế nào, giờ làm việc?). Thông tin rất đầy đủ.
    - Tham khảo chương trình của các tour du lịch. Tối thiểu cũng đi được chương trình như họ. Dễ ợt.
    - Nên có được bản đồ (tổng thể và chi tiết) để hình dung được vị trí, khoảng cách đi (có thể download từ mạng hoặc xin).
    - Đến Cục xúc tiến du lịch Malaysia tại Hà nội (và HCMC cũng có) lấy tài liệu. Họ rất mừng khi có người quan tâm nhân năm du lịch này. Đặc biệt có cuốn Malaysia - Travel Manual (Hướng dẫn đi du lịch Malaysia) dày cộp, tha hồ đọc.
    [​IMG]

    Từ đó lập chương trình đi (chỉ nên 2-4 địa điểm chính gần nhau trong 1 ngày, cộng thêm 1-2 nơi khác dự phòng nếu có thay đổi), chi phí (đi lại, tiền vé) + tiền ăn trung bình hàng ngày + khách sạn. Thế là xong.

    Hai thanh niên liền cấp tốc ôn lại món tiếng Anh thông dụng. Trong đoàn nên ít nhất cũng phải có 1 người tiếng Anh bằng A trở lên để tiện giao dịch.
    Đồ đạc mang theo cả gia đình trong chuyến đi 14 ngày này chỉ có 1 ba-lô và 1 túi nhỏ đựng máy ảnh.
    Đi Malaysia và Singapore chỉ cần có hộ chiếu, không cần xin VISA.
    Đổi một ít tiền lẻ RM và đô Sing ở chợ trước để tiện tiêu vặt ngày đầu tiên.
    [​IMG]

    1.3. Nỗi lo giá rẻ
    Vé máy bay hàng không giá rẻ AIR ASIA (lượt đi HN-KL) và TIGER AIRWAY (lượt về SING-HN) đặt trước mua qua mạng.
    Ông bố Lẩn thẩn cứ băn khoăn mãi về từ GIÁ RẺ. Chắc là tiền nào của nấy chứ gì, tao sống ở nhà mãi rồi, tao lạ gì. Cứ giá rẻ là đồ kém chất lượng. Chứ tự dưng chúng nó bán rẻ để hầu mình à ?
    Nhà mình có nghèo khó gì đâu, đi ra nước ngoài chí ít cũng hoành tráng một chút để về còn khoe. Tiết kiệm được ít tiền, đi phải máy bay cũ, nói dại miệng chứ đi du lịch cả nhà thế này, máy bay nó có rơi, đền tiền bảo hiểm trong nhà cũng không có ai đứng ra mà nhận.
    Sau chuyến đi, ông bố lại cứ tấm tắc ?oGiỏi, tiên sư chúng nó giỏi thật. Không đi thì không biết thế giới nó kinh doanh thế nào. Hai đứa lên mạng xem có chỗ nào du lịch hay, cả nhà mình lại đi, nhở?.
    Có rất nhiều thông tin, bài báo về hàng không giá rẻ rồi, bà con cứ lên mạng, search để tham khảo mà quyết đi. Riêng về chất lượng máy bay và dịch vụ, cả nhà tôi vote 5 sao cho cả hai hãng Air Asia (Malaysia) và Tiger Airway (Singapore).
    [​IMG]

    1.4. Xuất hành
    Đến ngày vác ba-lô lên đường. Buổi trưa cả nhà làm cúng Tất niên tiễn ông Tào lên trời.
    Chiều ra sân bay. Chuyến bay của Air Asia khởi hành từ Hà nội lúc 17:10 (giờ HN)
    Bà con lưu ý là hàng không giá rẻ không có vé. Họ chỉ cho mình một cái mã số Booking number. Tốt nhất là cứ in ra giấy bản xác nhận của hãng hàng không, chìa ra cho chắc ăn, kể cả vé về.
    Khi làm thủ tục, cô kiểm vé tại Sân bay cứ nghi ngại nhìn đoàn chúng tôi nghi ngại ?oTại sao anh chị đem các cháu đi chơi mà không ăn Tết ở nhà, có vé về không?. Chà, chắc nghi nhà mình vượt biên đây. Đành phải chứng minh. Phải chờ một lúc để kiểm tra và xác minh lại vậy
    [​IMG]

    Tất cả các thành viên trong đoàn thực tập khai báo Hải quan.
    [​IMG]

    Xếp hàng để lên máy bay.
    [​IMG]

    1.5. Hàng không giá rẻ thân thiện
    Đi hàng không giá rẻ như đi xe buýt vậy. Ai lên trước ngồi trước, không có số ghế.
    [​IMG]
    (còn tiếp...)
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (tiếp tục HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ NHẤT...)
    1.5. Hàng không giá rẻ thân thiện
    Vẫn bài biểu diễn của cô Tiếp viên hàng không hướng dẫn an toàn quen thuộc. Ông già Lẩn thẩn thấy có vẻ yên tâm, không lo dùng máy bay đồ cũ nữa. Máy bay loại Airbus cực mới, kể cả những chữ ký lưu bút của hành khách vẫn có vẻ chưa khô mực.
    [​IMG]

    Cô tiếp viên này quả là rất thích bế trẻ em (chắc không có trong quy trình hàng không). Cũng rất lạ là không chỉ cô này, mà cả mấy nam nữ tiếp viên đều xúm vào cười đùa với cháu bé hàng giờ. Ấm cúng như ở nhà quê mình.
    Hay là tiếp viên hàng không giá rẻ họ là dân thường ?
    [​IMG]

    Hàng không giá rẻ không bao gồm cả đồ ăn. Nếu hơi đói thì có thể thử hộp mì Tom Yam này (RM7), sữa Milo (RM2). So với giá vé máy bay 58 USD (bao gồm cả thuế), chưa bằng bay HN-HCMC thì ăn gì cũng thấy rẻ.
    [​IMG]

    1.6. Nhập cảnh Malaysia
    Sau 3,5 tiếng từ Nội bài, chuyến bay của Air Asia hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur LCCT (sân ga hàng không giá rẻ, bên cạnh sân bay chính) lúc 22:30 (giờ Malaysia).
    Khi làm thủ tục nhập cảnh, chợt nhớ lời khuyên của các bác đi trước, kiểu gì cũng phải chìa mỗi người 1.000 đô chứng minh giấy thông hành lượt về. Ngoài ra, đến đây mới phát hiện là gia đình mình là dân Việt duy nhất không có Visa, còn một đoàn công nhân lao động có visa lao động.
    Chỉ lấy làm lạ là 2 bố con thì đi qua dễ dàng, còn 2 mẹ con Trưởng đoàn thì cứ đứng trình bày với Hải quan khoảng 30 phút mà chưa qua được. Không thấy chìa tiền ra.
    Sau đó mới biết Hải quan Malay thấy bà mẹ nói tiếng Anh tốt, liền tranh thủ nhờ hướng dẫn học mấy từ Việt nam thông dụng để họ có thể giao dịch, hướng dẫn với một đoàn lao động Việt nam sắp đến.
    Lạ thật, Hải quan kiểu gì không biết, bao luôn cả hướng dẫn. Mà lại cười rất thân thiện nữa chứ. Lạ.
    Sau đó cả nhà lên xe buýt hàng không từ sân bay KL LCCT về thành phố.
    [​IMG]

    1.7. Từ sân bay về Thủ đô KL
    Sân bay KL cách thủ đô khá xa, chừng 55km, đường tốt, xe buýt chạy khoảng 45-50 phút.
    Nếu có thời gian, có thể lựa chọn các hình thức khác như đi KTM Komuter, Express Rail Link ERL.
    Thông thường về Kuala Lumpur, các phương tiện đến bến cuối là KL Sentral (bến trung tâm).
    Vì đêm đã khuya, khoảng 1 giờ sáng, cả nhà quyết định bắt taxi. Đàm phán một chút, 12RM đến khách sạn.
    Dọc đường bác tài rất vui chuyện.
    [​IMG]

    1.8. Khách sạn và khu phố China Town
    Gia đình chúng tôi chọn khách sạn Hotel China Town Inn (ảnh này chụp sáng hôm sau) tại số 52-54 Janan Petaling Street thuộc Khu phố người Hoa (China Town), gần bến tàu xe, rất thuận tiện cho việc đi lại đến Genting, Malaca và Singapore. Đặc biệt là các món ăn Hoa chắc sẽ hợp với khẩu vị của cả nhà, ít nhất là mấy hôm đầu chưa quen. Cũng là một địa danh cần khám phá.
    [​IMG]

    Khách sạn China Town Inn chúng tôi ở này thuộc loại tốt. Giá phòng gia đình 4 người là 129.90RM/ngày chủ nhật và ngày lễ, 119.90RM ngày thường. Kể ra hơi đắt so với mục đích sử dụng, vì đi cả ngày, chỉ cần về ngủ buổi tối thôi.
    Cạnh bên có nhiều khách sạn rẻ hơn (chừng 60-70RM/phòng), nhưng chất lượng không bằng.
    [​IMG]


    1.9. Bữa tối đầu tiên

    Hành trình ngày đầu tiên qua đi nhanh chóng, vì thực ra cuối buổi chiều mới lên máy bay, đến nơi thì đã khuya.
    Vì biết đến khách sạn sẽ rất muộn, khoảng 2 giờ sáng, nên một góc ba-lô phải chuẩn bị cho bữa tối này. Chập chập, ngon quá đi mất.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này