1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    (...)
    Theo con đường này, hơn 4.500 tín đồ đã mang lễ vật vượt qua 272 bậc đá để đến với chốn linh thiêng.

    [​IMG]

    Cũng trên con đường này, hôm nay chúng tôi cũng đến với Phật.

    [​IMG]
    Trên cao, từ pho tượng Lord Murugan có thể nhìn thấy con đường đang trải dài trước mặt và thành phố như đang mang lại sức sống mới cho những vị thần huyền thoại.

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một vị thần đang đứng trang nghiêm
    [​IMG]

    Hai vị khác vẫn ngồi thoải mái
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một chú gà trống đang đi lang thang giữa sân Động Batu. Ở đây, chú là chủ nhân của chốn linh thiêng này.

    [​IMG]

    Một chú gà trống khác cũng đang đi lang thang trong Động Batu. Ở đây, chú đang là khách viếng thăm
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đền thờ Subrahmanya Swami Kovil nằm trầm mặc giữa ánh sáng dọi xuống từ Vũ trụ bao la và ánh đèn điện hắt lên từ cõi Nhân gian trần thế.
    [​IMG]

    Những kẻ viếng thăm có lẽ muốn làm sống động khung cảnh trang nghiêm, phấn khởi vì cuối cùng thì họ cũng đến thăm được Động Phật chan hòa trong ánh sáng.
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Oshin Tổng Quản có lẽ còn lưu luyến chưa chịu xa rời chốn cửa Phật, nơi có những ánh mắt của kẻ tu hành vẫn còn dõi theo.
    [​IMG]

    Còn những vị thần Hindu thì đang dạo bản nhạc du dương trên nền trời xanh thay lời đưa tiễn.
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ta có thể tập bay thoải mái với bầy chim ở chốn cửa Phật này
    [​IMG]

    Các vị thần nghiêm trang này chắc cũng mỉm cười và mơ ước được bay bổng như ta
    [​IMG]

  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Những vị thần ở dưới này có vẻ bình dân và thoải mái hơn những vị thần phía trên gần Trung ương hơn.
    [​IMG]
    Họ vui vẻ tiễn cả nhà chúng tôi ra về với cuộc sống ồn ào sôi động thường nhật của Kuala Lumpur
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Khu phố China Town quen thuộc đây rồi. Thế là nhà ta lại trở về sau một ngày đi xa.
    [​IMG]
    Bữa cơm đạm bạc tối hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày. Vị Trưởng đoàn đang băn khoăn việc tự giải quyết hai đĩa cơm trước mắt theo cách nào, hay phải nhường bớt lại.
    [​IMG]
    Mời các bác nhé. Cháu xin phép măm măm để còn đi ngủ đây?


  9. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi 1 câu là bạn thấy mật độ giao thông ở Malay và Sing thế nào? Có hay bị tắc đường không? Đường xá có ngon lành không vậy. Và quan trọng nhất là có thể tìm được chỗ đậu xe ô tô dễ dàng không? Như bạn thấy là xe ô tô đậu 2 bên lề đường vô tư (tất nhiên là phải trả tiền ít hoặc nhiều hoặc là free) hay là phải vào gara đàng hoàng..... Với cả hình như tay lái nghịch thì phải nhỉ?
    MÌnh tự dưng lại nghĩ đến chuyện sang đến đó rồi thuê xe ô tô tự lái cho chủ động. Chứ nghĩ đến cảnh tàu xe đông đúc, rồi chờ và đợi nhất là vào mấy tháng hè nóng nực thì oải quá
  10. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em hạ cánh đến LCCT lúc 00:25 AM... làm thủ tục xong chắc cũng fải 1:30 AM, muộn quá mà ko biết làm sao kakakaka. tầm đó còn xe bus ko bác, em chưa book phòng ở khách sạn nào cả, hay ngủ đêm ngoài sân bay rồi sáng hôm sau phi về

Chia sẻ trang này