1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    To gostxinhdep: Bạn thuê xe và tự lái ở Malaysia là ý tưởng rất hay. Nhà mình đọc trên mạng thấy tụi Tây ba lô cũng thường tự lái.
    Nhà mình đi theo kiểu gia đình, chưa đi được cách balô xịn này vì có trẻ nhỏ và không quá đi xa được, nên không để ý việc bạn quan tâm. Chắc bạn cứ hỏi nhóm Ta ba-lô đang tổ chức đi Thai-Malaysia-Singapore thì nhiều thông tin hơn, hoặc hỏi anh em đang sống ở Malaysia. Ngoài ra, bạn cứ đến Malaysia nhìn xem rồi tự quyết định cũng chưa muộn.
    Nếu bạn muốn thật tiết kiệm, chỉ cần đến Singapore thật ngắn ngày. Kể cả bạn ngủ ở Johor Bahru, sáng sớm sang Singapore chơi cả ngày, tối muộn về lại Malaysia.
    To vietduchp: Nếu bạn chịu bụi một chút và đi một mình, có thể loanh quanh tại sân bay tìm chỗ ngả lưng đến sáng. Còn đi kiểu gia đình cần nghỉ ngơi đàng hoàng thì giờ nào cũng có xe bus hàng không về thành phố. Khách sạn bạn có thể book trước qua mạng 1 đêm (nhà tớ làm thế) nếu muốn chắc ăn không phải lo tìm kiếm lúc 2-3 giờ sáng. Hôm sau bạn có thể kiếm chỗ ở khác rẻ tiền hơn.
    Chúc mọi người vui.
  2. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhà chị cũng sẽ xuống lúc 0025 như em, mà airasia chỉ có mỗi chuyến đó từ hn thôi, chắc giờ bay mới thay đổi. chị xem lịch skybus chuyến vét là 0130 đấy em ạ. chắc em vẫn kịp nếu muốn về tp. Thiết kế chuyến đó, giờ đó là để đón nốt khách bay chuyến cuối mà
    Nhà chị connect nội địa sáng hôm sau luôn nên chắc mới phải vạ vật ngủ lại sân bay.
  3. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @to anh chủ topic, cho em spam 1 bài, nhà em cũng vừa đi về dịp tết vừa rồi, ở mấy ngày trên phố Chinatown ngay cạnh cái khách sạn nhà anh ở , vậy mà lại không gặp, hì.
    Bạn hồn ma xinh đẹp : Việc bạn lo lắng về cảnh tàu xe đông đúc là không phải lo đâu, xe bus chạy liên tục các chuyến 1h 1 chuyến tới tất cả các nơi trên đất nước Malaysia, nếu đi locarbus thì bạn ra bến xe Putradaya , ngay cạnh khu phố Tàu. Còn muốn đi xe sang Sin với chất lượng vip thì bạn ra bến xe ở ngay gần Time square, ở đó có 1 bến xe đi Sin, xe rất sịn, xe bình thường là loại Vipbus thì chạy ban ngày, có 1 hay 2 chuyến xe Royalbus thì sịn hơn, chạy vào buổi tối, khoảng 11h tối đấy bạn ạ. Đến Sin mất 6h xe chạy, bạn mà đi cái chuyến này lên xe ngủ 1 giấc sáng hôm sau là đến Sin rất tiện và không hề mệt mỏi ( lại tiết kiệm 1 đêm khách sạn )
    Quay về Malaysia thì ra bến xe Lavender , ở đó có các chuyến về Kul , Johor Bahru và Malacca.
    Việc thuê xe tự lái e rằng hơi khó, vì bên đó họ đi tay lái nghịch, nếu không quen sẽ rất khó, Malaysia vẫn chưa văn minh sạch sẽ bằng Sin nên việc tìm chỗ đỗ xe cũng dễ dàng thôi, chứ ở Sin thì mới ngại.
  4. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn hạ cánh lúc 00:25, làm thủ tục cực nhanh không đến 1h30 đâu. Nếu bạn thực sự tìm chỗ ngủ, bạn lên xe skybus , xe bus của airasia ( tất nhiên nếu bạn đi hãng hk này ) vé nó bán ngay trên máy bay, hoặc xuống sân bay cũng có bán , 9RM/ng, xe chạy thẳng vào thành phố ( tuy nhiên vẫn xa trung tâm bạn ạ ) , xuống bến xe, bạn nhìn ngay sang bên đường có 1 cái hotel nhỏ nhỏ, bạn sang đó mà thuê, khoảng 50RM/phòng/đêm. Còn nếu khách sạn đó hết phòng, bạn đón xe taxi đi tiếp vào trung tâm thành phố , cứ xông thẳng vào khu Pukit Pintang hoặc Chinatowm, có rất nhiều hostel cho bạn lựa chọn...tuy nhiên những kiểu khách sạn này thì facility rất kém, nếu giá phòng > 100RM thì mới gọi là ổn. Nhưng nếu chỉ ở tạm đêm đầu tiên thì mình nghĩ cái khách sạn đối diện bến xe mà mình nói ở trên là ok rồi bạn ạ.
    Hy vọng giúp được bạn.
  5. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    NGhe mọi người nói thì cũng có vẻ yên tâm 1 tý xíu.
    Mình được xem mấy cái ảnh ở Sing, thấy là đường phố rất rộng rãi và thoáng đãng nên nếu có lái xe thì cũng ok thôi. Ở Malay thì có vẻ chật chội, đông đúc hơn. Nên mới lo là ko kiếm được chỗ đậu xe.
    Thế tình hình buýt với metro của Malay có đông đúc, có phải chen lấn xô đẩy không các bác. Cách đây 3 năm mình có đi Anh. Chen lấn xô đẩy nhau ở bến metro. Vào được đến nơi thì ngột ngạt, khó thở vô cùng. Mình tưởng là phải xỉu đến nơi vì không thở được ý chứ. Dù rất mệt và bị say xe nhưng mình luôn cố thủ ở cửa ra vào để khi nào nó dừng, cửa mở, mình còn hít thở được tý không khí bên ngoài. Giờ nghĩ đến còn thấy kinh hoàng
    Thôi chắc là cứ sang đến nơi rồi tính sau nhỉ. Còn mấy tháng nữa cơ mà. Giờ đang thu thập thông tin để làm 1 cái lịch trình cụ tỉ. Các thành phố mà mình định đến thì cũng đã hòm hòm rồi. Riêng các điểm đến cụ thể thì còn phân vân. Đâu cũng muốn đi, đâu cũng muốn ngó 1 cái thì có mà 1 năm đi cũng chưa hết.
  6. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hey nha bà chị đi ngày bao nhiêu vậy, em đi ngày 7 tháng 4 tới đó... Mình vật vờ ở sân bay cho vui, em đi có mình nè...
  7. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ồ thanks bác nha, có lẽ em sẽ nghiên cứu book cái khách sạn nào ở khu Chinatown vì em thấy khu đó vui với ăn uống cũng tiện, lại gần bến xe Bus, à bác BM ơi cho em hỏi chút, cái trung tâm xúc tiến du lịch Malaysia ở Hanoi nằm ở đâu bác nhỉ... Thanks bác.
  8. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hey nha bà chị đi ngày bao nhiêu vậy, em đi ngày 7 tháng 4 tới đó... Mình vật vờ ở sân bay cho vui, em đi có mình nè...
    ===============
    Nhà chị tối 5/4 đã bay mất rùi, sáng sớm hôm sau bay đi JB, rồi sang Sing chơi, ghé qua melaka, rồi mới về kl trước khi bay về hn
    tại vì lúc mua vé chưa định hình được chương trình ntn cứ tham vé free nên mua vé khứ hồi hn-kl luôn, chứ ko đi airasia về tiger (hoặc ngược lại) như mọi người thì hợp lý hơn nhiều, đỡ phải quay một vòng
    hình như tgian từ 6/4-10/4 là có vụ đua xe công thức 1 ở kl đấy nên ko biết vụ phòng ốc có tăng giá và khan hiếm ko, em thử kiểm tra trên mạng xem, nhà chị ko quan tâm đến vụ đua xe nên né luôn
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,
    Thấy mọi người đang đông vui quá. Rất vui được làm quen.
    to Vietduchp: Bạn cứ đến Đại sứ quán Malaysia, số 43-45 Điện Biên Phủ, Hà Nội. Nói với tay nhân viên, hay bảo vệ của ĐSQ là bạn cần các tài liệu hướng dẫn du lịch đi Malaysia, họ sẽ gọi người đem tài liệu xuống cho bạn. Đang năm xúc tiến du lịch của Malay mà.
    to PhanHoaiAnh: Đúng là về khách sạn, nhà mình còn chưa có kinh nghiệm lắm, lại ngại chuyển KS nên cứ ở lỳ một chỗ trong China Town. Hơn ồn ào, lộn xộn một chút, nhưng cũng quen, vì cũng muốn xem dân Tầu sống thế nào mà.
    Bạn có tên, địa chỉ, hoặc có hình ảnh của Khách sạn đối diện bến xe (KL Sentral ?) không, nhờ bạn post lên cho dễ hình dung. Phòng 50RM ở được mấy người (2 hay có thể 3, 4 kể cả trẻ em). Địa điểm này rất hay vì chỉ việc đi từ Sân bay về thẳng KL là có thể nghỉ ngay. Mọi người giờ này đều mệt và đêm khuya rồi mà. Chắc lần sau đi sẽ lại cần.
    Chúc mọi người đi vui vẻ nhé.

  10. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em sẽ ở Malaysia từ 8 đến 10 hoặc 11 tháng 4 sau đó sang Sing chơi, 12 em về hanoi. Sao bà chị đi thăm KL sau cùng à, vừa xuống LCCT đã connect đi nội địa rồi. Trong hành trình của em chắc chỉ tham quan được KL, Melaka, Genting là hết, chứ vì còn fải về sớm đi học nữa, ko còn lướt khướt lâu hehe.

Chia sẻ trang này